1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôi Yêu Biển (Bãi tắm 5): Biển hát khúc yêu thương Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 9: Beshert ( 13/9), Ngo

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi onlybarely, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    vậy mà nickname nó hiện lên là ngockhoa mới lạ chứ...hì
    Mà anh làm mod mà để cái title thế à? Gương mẫu quá! Phải bỏ phiếu bãi chức thôi!
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Keke. Anh chỉ to còi thoai mừ. Keke. Admin ới ơi, có thấy tôi nói bậy bao giờ không nhỉ???? Có, bãi luôn. Keke. Bon chen mãi mới đuwọc chức MOD, nay lại cóa thèng ló roạ mới đau sờ cauchứ. Mà, cái thèng doạ lại nà iem rai mìn mới đau cả buồn cau
  3. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Tối qua...Cuối ngõ...
    -------------
    "Chúc mừng SN tháng 8-Hội Biển"...
    [​IMG]
    (tiếp)
    [​IMG]
    ...bên vòng tay ấm áp của mọi người trong gia đình Biển"
    [​IMG]
    ...rụt tay để thổi nến nèo !!! Cảm ơn tất cả mọi ng trong box
    http://www5.ttvnol.com/uploaded2/_bobo/image_021.jpg
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Rất cảm ơn mọi người nhé. Đây là sinh nhật sớm nhất của mình từ trước đến nay. Và cũng là sinh nhật đông người nhất của mình từ trước đến nay. Rất vui và cảm động. CẢM ƠN VÌ TẤT CẢ
  5. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    mưa thích nhở mọi người nhở ?
    @ only : mặt trời mặt trăng không cùng ở chị ạ !
    sau cơn mưa trời lại sáng chị ạ , rồi hạnh phúc sẽ đến mí SM chị nhở !
    @ chị Ngân : cơm sườn của em
    @ sun : trứng chiên của em
    @ 2bô + ngumo ; bánh kem của em !
    @ CẢ NHÀ : mong gặp cả nhà quá !
  6. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    mưa thích nhở mọi người nhở ?
    @ only : mặt trời mặt trăng không cùng ở chị ạ !
    sau cơn mưa trời lại sáng chị ạ , rồi hạnh phúc sẽ đến mí SM chị nhở !
    @ chị Ngân : cơm sườn của em
    @ sun : trứng chiên của em
    @ 2bô + ngumo ; bánh kem của em !
    @ CẢ NHÀ : mong gặp cả nhà quá !
  7. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được bữa lội mưa sướng đời. Với tình yêu dành cho Biển, nước và những cơn mưa ngút ngàn suýt tý nữa thì không kìm nổi mình "thoát y" để tắm mưa. May mà lúc đó lí trí còn nhớ ra là mình thuộc loại "mình hạc xương mai"...nên thôi.
    Nhìn mọi người cứ loạn cả lên dưới mưa khiến mình băn khoăn. Họ quá bận rộn không có thời gian để cảm nhận, tận hưởng... hay họ đã quen nhìn vào "những mảng đen của sự việc". Ôi! Thói quen tháo chạy...
    @Ngân ngố: Ngân nói đến Hằng, Hằng nào vậy Ngân, có phải nhóc SM không?
    @Nhóc: Chỉ muốn nhắn với nhóc một điều thôi : "Trong cuộc đời, với mỗi người, có rất nhiều điều xảy ra nhưng ta đâu cần phải nhớ hết tất cả"
    @Sun: Chính thức chào mừng em trở lại. Mạnh giỏi nhé!
    @Satthu: Đợt đi off vừa rồi, trong đầu em không thể nghĩ rằng anh vắng mặt. Vậy mà...
    @Only & LB: Nghĩ tới 2 người lại có cảm giác : THÈM
    @Chị Hội trưởng hội phụ nữ: Lâu rồi không thấy chị, chị và gia đình vẫn khỏe chứ ạ?
    @bobo: vẫn chưa thấy hồi âm gì của anh
    @mthn: Thịt thăn lão bb đi em
    @Diny: Thanks for your transtation. Thanks once again
    @other:
  8. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua, trộm vía là trời không mưa. Một mình tớ thẳng tiến từ Nguyễn Du đến ngõ Phùng Khoang. Khổ cái tớ chả biết cái ngõ ý nó nằm đoạn nào, sợ đi qua lại phải quay lại thì khổ. Sau 3 chặng hỏi thăm đường thì cũng dùng chân được đến đúng cửa nhà Quendenho. Được cái mấy chú công an trên đường đó nhiệt tình chỉ bảo
    Tại nhà Ngân tớ được thưởng thức không chỉ Sườn xào, canh rau ngót đâu nhá, cả đậu phụ sốt cà nữa nhá. Vừa ăn vừa chat chít.....chưa bao giờ mình ăn món sườn ngon thế đâu, cả nhà chờ để mà thưởng thức nhá . Mình thì tin người nên không để ý Ngân nó bẫy mình, bát thứ 3 nó nèn cho rõ đầy, rõ chặt....báo hại mình không ăn được ngô ngọt . Sau bữa ăn vẫn còn sườn, 2 đứa bảo mang đi cho SS Cảm ơn gia chủ nhìu lắm !
    Dời nhà Ngân mà văn nghe nó làu bàu:" tại sao mày chỉ mua cho tao có 1 quả Thanh Long"
    Theo đúng dự kiến, tớ và Ngân đi có việc, đã nói thế mà anh ngumo, anh satthu, anh bobo còn mắng "mọi người đến rrồi nhưng 2 em cứ về đi", ghét nhỉ...
    Đến "Cuối ngõ", thấy có tiếng con gái tưởng SS. Nhưng thật bất ngờ và thẫn thờ , em Hằng đã dũng cảm cởi bỏ gông cùm bò lên đến Hà Nội và được mọi người chào đón, chăm sóc rất cẩn thận. Bất ngờ nữa là có Bánh và Hoa, cộng thêm cả ngô luộc mang đi từ nhà Ngân nữa. Cả nhà ăn uống, trò chuyện, đe doạ, quát nạt, đong đưa ác liệt... đến nỗi chủ quán thỉnh thoảng phải nhắc nhở nhà mình vặn nhỏ volume. Hậu quả: đầu tóc, quần áo, mặt mũi mọi người dính toàn kem bánh, trắng trắng, đỏ đỏ, sáng nay hội Biển đi làm không cần makeup đâu nhỉ, hehe
    Hơn 10h, cả nhà lục đục đi về, chia là 3 hướng, 1 của Satthu, 1 của Hằng, bobo, quendenho, tớ ở xa nhất được ưu tiên: ngumo đưa về đến tận của. Cảm ơn anh ngumo nha!
    Hôm nay thứ 6 và trời vẫn mưa. Chiều nay tớ về với Biển. Cảm ơn mọi người, tối qua thật vui!

    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 18/08/2006
  9. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai nhắc đến mình cả Chán...........
    Dỗi roài........Ứ thèm chơi nữa........
  10. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    trưa nay ai cho em ăn ké nhở ? đang bơ vơ đơi
    hum qua cái đỏ đỏ ở mặt em .... ứ tài nào mà lau được , lại nhớ đến đoạn quảng cáo " chà này , chà này , kì này , kì này ...
    " không lẽ dùng ... thuốc tẩy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này