1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôi Yêu Biển (Bãi tắm 5): Biển hát khúc yêu thương Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 9: Beshert ( 13/9), Ngo

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi onlybarely, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Kế hoạch quá tuyệt. Cảm ơn vợ chồng Only nhé...hihi.........
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Tao mệt phờ rồi, ko chăm sóc love được ( lần nào ) nữa giờ phải trả lời xong chắc đi chết đây, ngại quá
    love mà khỏi chắc mừng húm vì được cả nhà toàn em xinh đẹp quan tâm lại ríu chân không biết chạy đàng nào ấy chứ, đứng im là đúng roài nhưng love nói chung là ốm rất kinh khủng, ốm rã rời, ốm tơi bời, ốm ko nói nên lời ( toàn ho sù sụ), cứ nhỏm dậy định ra net với hội Biển tao lại bắt nằm xuống, vớ vẩn! ốm xong đời, xời.... ..
    Hôm này love lên HN, có cả bố mẹ, anh chị em tháp tùng nữa chứ... ặc.. có điều gì mà trầm trọng xxế không biết Chúa ban phước lành cho con! A MAN!
    kế hoạch đi biển hoành tráng và gọn gàng. Quá đẹp quá ổn. Nhờ mod đính: lịch cụ thể trang 4 đi. Only và quendenho cho tao hôn cái, chút chít
    hi, yêu nhiều lần ơi, đi biển với bên này đi, hoành tráng và vui lắm đó.. nhiều tình thương mến thương nữa mà
    chẹp ảnh biển do anh @cu_chuoi_tham_gia chụp tặng tại cửa lò tuần vừa rồi này. ( chụp đẹp như mình )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 27/07/2006
  3. codontiengsong

    codontiengsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    chào quen_de_nho và only
    codontiengsong là bạn của le_cua_da. Chúng mình đến với nhau và đến với hội biển cũng thật là tình cờ. Chúng mình đều yêu biển vô cùng và tâm hồn khá hoà hợp với nhau, hiền hoà, ấm áp, tình cảm và lãng mạn. Có lẽ vì vậy mà các bạn cũng cảm giác thân quen mình như member cũ chăng Mình nghĩ chắc các bạn vẫn còn trẻ như chúng mình vậy Nếu có dịp gặp nhau, mình sẽ hát cho các bạn nghe bài hát mà only thích nhé..
    chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất!
  4. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung:
    Tớ đã tham khảo cho vụ ăn sáng ở ĐS, có vẻ không ổn lắm nên
    mọi người sẽ ăn đồ nguội nhé.
    Nhà mình ai có máy ảnh hoặc mượn được máy nhỉ. Trong kế hoạch tớ chưa thấy có. Chờ bổ sung nhé....
    Vụ cái Đài, hiện tại tớ cũng không có, nhưng tớ sẽ cố đi mượn. Cùng lắm mình mang 1 cái máy nghe nhạc và 1 loa vi tính đi là Oky. Cho Deny mí 1Love nhảy overnight trên bãi biển luôn nhá.
    Đồ ăn và các thứ linh tinh khác mang theo chúng ta sẽ chia nhau đi mua vào sáng ngày 12.
    Chuyện đặt phòng, củi lửa, dầu.... sẽ hỏi lại em Hằng, Linh và anh Việt
    Tạm thời thế đã nhé, mai bàn típ vậy.
    @ anh satthu: Kế hoạch là Ngân đưa ra đấy. Em mí anh Nico chỉ đứng sau ủn Ngân thui.

  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Pá cáo, pá cáo. Tớ đơi, tớ đơi... Tránh ra cho tớ thở tý. Lặn lâu, thiếu Oxy, mệt wé, mệt wé... phù...
    Về kế hoạch off ẹp, tớ nhất trí. Tuy nhiên, lưu ý mọi người một vài điểm:
    Phòng có thể thuê, chỗ để xe có thể có để phục vụ một vài Mem thích moto hơn oto.
    Nhưng cháo (Lươn hay lưỡi???) thì còn phải xem xét vì rất có khả năng mình không có khu vực làm bếp, 99,99% sẽ phải thuê người ta nấu cháo (Cái này thì dễ vì trước đây, HPC đã có một nồi cháo to đại tướng lúc 0h).
    Thêm nữa, hoả khắc thuỷ. Cái nài phải liên hệ trước địa điểm. Cô Hằng có nhiều Time chạy tọt ra Đồ Sơn liên hệ đi.
    Mong cả nhà đại xá, đợt này tớ cực bận. Tranh thủ tý nào mò vào ngó nghiêng tý. Chắc không đủ time để làm chủ xị. Bác, Cô, Chú nào đang nung nấu bầu nhiệt huyết, làm ơn phất cờ khởi nghĩa, lật đổ chế độ Nico chuyên chế đê...
    Mất trí (ặc ặc.. Lộn). Nhất trí với đề cử Bác Châm_Anh làm hội trưởng hội phụ lão, ặc ặc, lại lộn, hội phụ nữ Sea Lovers.
    Kịch liệt phản đối kế hoạch tách Box của chú Satthu Pú Pình. Cái gương nhãn tiền còn lù lù trước mắt. Một đống dân nghèo khởi nghĩa, phá kho thóc Nhật, lập làng tự trị trong TTVN, giờ 10 ông chết 9. Khả năng không xa, lại quay về với cái máng... nhợn năm nào. Chủ trương của Đảng, Nhà Nước là hội nhập, ta cứ thế mà làm, đừng cãi.
    Thế đã nhỉ. Xin phép, tớ ... lại lặn.
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    mình nhớ le_cua_da rồi
    đài đóm để tao lo cho, đĩa nhạc nữa. Tao cho cả nhà nhảy over night, còn tao đi ngủ
  7. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Vậy 2 bạn Lecuada và Codontiengsong sẽ thường xuyên đến thăm nhà nhé, và hãy ở lại tham gia các chương offline cùng chúng tớ nếu 2 bạn có thể. Trong hội mọi người đến với nhau bằng một sợi dây vô hình mang tên Biển và chính bởi nó tất cả thành một khối đoàn kết, thương yêu nhau như một nhà. Nhất định sẽ chờ để được nge bạn hát bài đó
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Một chút dở hơi nhá. Bõ công nổi lên.
    Có lẽ SEA nổi bật với một số lượng đông đảo các Nick mang đậm phong cách Trịnh.
    @le_cua_da khiến người ta liên tưởng đến Lệ Đá, một chút khắc khổ, một chút đợi chờ. Mòn mỏi in sâu trên từng rãnh đá. Những khe, nhưng rạch... Hằn lên vết thời gian. Đá có khóc? Hay cười? Chẳng có gì hay hơn Thời gian, sẽ xoa dịu nỗi đau. Nhân gian kia có ai biết, phía chân trời, gió như tình yêu cuộc sống vẫn mơn man bên đá, mãi ngàn năm, chỉ cố xoá đi vết thương trong lòng...
    @codontiengsong Ngàn năm trước sóng trong lòng Biển, ngàn năm sau Biển vẫn ôm sóng trong lòng. Có trốn chạy, có tìm vui, cũng chẳng thể nào xa rời vòng tay ấm êm của Biển. Sóng có đa tình, mơn trớn bờ cát hay vụng trộm hôn sao.. cũng chỉ là sự nông nổi ngàn đời. Sóng cô đơn, trăm sự tại cô đơn. Sóng chẳng đi 2 người đâu phải vì không có 2 sóng. Sóng nhiều lắm, nhưng phải nối đuôi nhau. Sóng chung tình với nhau, đuổi bắt rã rời. Ngàn đời sau, sóng một mình vẫn cô đơn. Nhưng sóng biết, đằng trước và đằng sau, Sóng luôn có bạn bè. Vượt lên trên tất cả, là tình yêu Mẹ bao la... Sóng chẳng một mình.
    Mất hứng. Hẹn tái ngộ.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    tình hình là thế nài :
    em không có thời gian online nhiều đâu,mẹ em đang ốm - bản thân thì đau yếu luôn ...............
    em có vài lời : em đã đọc sơ qua kế hoạch rùi,có 1 điều em chỉnh lý lại là cả nhà nên đi ở bến xe Gia Lâm về đến gần cầu Rào em sẽ đón và dẫn mọi người về nhà em chứ đi Lương Yên xa nhà em,không tiện cho cả 2 bên đâu.............
    em Hằng : đây là số điện thoại nhà chị : 742676
    thôi có gì liên lạc sau nhé,em chào cả nhà em về !
  10. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mới chỉ lên kế hoạch thôi, hôm nay là 28, còn nửa tháng nữa mới đến ngày hoàng đạo. Hy vọng mẹ em nhanh khỏi ốm, mong em gái hết đau và khoẻ hơn . Cuối tuần chị về được chị sẽ qua thăm em nhé! Yêu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này