1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôi Yêu Biển (Bãi tắm 5): Biển hát khúc yêu thương Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 9: Beshert ( 13/9), Ngo

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi onlybarely, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mang lại DIE bùn mà chẳng bít làm rì nữa.....
    Dạo này vắng vẻ quá cả nhà ơi...... Đi đâu hết cả roài
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu sang thu, sáng dậy thấy se se lạnh thích quá. Thấy nhớ mùa đông !
  3. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi làm không bị nắng, chiều về không còn nóng, nhưng tối đi chơi thì dễ bị lạnh. Cả nhà cẩn thận không bị ho nhá
    @ Ngân: ừa, hihi
    @ Hằng:
  4. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người không vào được mạng, hôm qua tớ thấy có 5 người online trong đó có 2 thành viên. Hoá ra mạng chỗ mình xịn ha , không chậm tẹo nào
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Motthoang bao giờ qua Hà Nội nhỉ ?
    Mùng 2/9 Ngân về Thái Bình hả ?
  6. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    1 thoáng đầu tháng 9 mí về HN ...
    mọi người đã tính lịch 2/9 rồi cơ à ? chẹp ...dạo này rảnh rỗi quá nên chẳng buồn tính kí rì ...
    only mí chị Ngân cảm nhận giống em xế , rõ ràng là trời đã vào Thu nhở ? iu xế không biết , sắp có hoa sữa roài
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là vắng bất kỳ ai cũng thấy buồn buồn, nhớ nhớ, giống như ngày còn bé ghét nhất những ngày bố, mẹ phải đi ăn cỗ bữa ăn vắng một người thấy trống trải.
    @ anh sathu: vâng, ngày 2/9 em về nhà, tranh thủ sang HP thăm con bạn nữa, nhà mình ko bít ngày 2/9 có kế hoạch gì ko nhỉ? nghỉ tận 3 ngày cơ mà
    @ only: chủ nhật đi chụp hình hả mày ? hì, họ ko cho bám càng nhỉ ko cả nhà mình kéo đến cái khu đó chơi
    @ Hằng: ở đây ko có hoa cúc, tặng hoa hồng cho mùa thu vậy
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    mạng như điên í nhỉ?
    Only:
    Được quen_de_nho sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 22/08/2006
  9. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao nhiều chuyện bực mình thế.

    sorry cả nhà nhá, tớ xả một tẹo nhá.

  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Nước biển ngọt này cả nhà ơi..........chắc chắn là ngọt hơn rất nhiều nước biển Đồ Sơn đấy
    Ấn Độ: nước biển hóa vị ngọt


    ?oHương hoa mỗi người hưởng 1 tí?. (Ảnh: AFP)
    (Dân trí) - Hàng nghìn người đang đổ xô về thành phố Mumbai, Ấn Độ để nếm thử vị ngọt diệu kỳ của nước biểm Mahim, sự hiếu kì xem lẫn những hoài nghi hư thực về hiện tượng độc đáo được coi là ?odấu thánh?.
    Đông đảo dân chúng, chủ yếu là người Hồi giáo sùng đạo từ khắp nơi xa xôi đã tụ tập ở đây từ chiều tối hôm thứ 6 tuần trước (18/8), vừa nếm nước biển ngọt, vừa tranh thủ đóng chai đem về cho người thân.

    Ông lão Rafique vừa nhấp từng ngụm nước bùn đục ngầu, vừa hồ hởi: ?oRõ là nước có vị ngọt. Chúng tôi xem đây là sự cầu phúc của thần Baba. Tôi sẽ mang về 1 ít cho 2 cụ thân sinh và 2 đứa con trai tôi đang trông chờ ở nhà?.

    Một số người khác thì cho đây là hành động ban phước lành của thánh Makhdoom Ali Mahimi - sống thế kỷ thứ 13, hiện đang được thờ cúng trong 1 ngôi đền nổi tiếng linh thiêng ở Mahim.

    Dù là thánh nào phù hộ đi nữa thì cảnh sát vẫn cứ phải trông chừng tính mạng cho những kẻ sùng đạo thái quá, nhất là khi thủy triều lên cao. Còn các quan chức y tế địa phương thì rát cả họng cảnh báo nước biển mất vệ sinh không nên uống chút nào.



    Hỗn loạn trên bờ biển Mahim


    Để làm rõ nội tình sự việc kỳ lạ, cơ quan y tế Ấn Độ đã nhanh chóng lấy mẫu nước từ các bờ biển chính của Mumbai là Dadar, Prabha Devi, Juhu và đem đi thử nghiệm.

    Kết quả cho thấy, hàm lượng clorua-natri (muối ăn) trong các mẫu nước chỉ đạt 600PPM (phân tử trên 1 triệu), thay vì nồng độ 10.000 PPM như nước biển thông thường.

    Giám đốc Viện Hải dương học Quốc gia, ông S Shetye giải thích hiện tượng này như sau: ?oCó thể giữa lúc thủy triều rút, ảnh hưởng của dòng nước ngọt được tăng cường lên gấp bội. Khi đó có người uống nước biển, thấy kém mặn hơn hẳn bình thường và cho rằng nước có vị ngọt, thế là rùm beng bắt đầu. Cũng có khả năng nước sông quá đầy và tràn ra các nhánh của Mahim, hiện tượng này còn phải theo dõi thêm?.

    Tuy nhiên, việc làm sáng tỏ bí ẩn nước biển ngọt vẫn không làm nguôi ngoai ?ocơn khát? của dân tình. Giải thích cứ việc giải thích, uống vẫn cứ uống, nhiễm bệnh cũng chẳng màng, ai mà cấm được?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này