1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôi Yêu Biển (Bãi tắm 5): Biển hát khúc yêu thương Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 9: Beshert ( 13/9), Ngo

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi onlybarely, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ngân ơi , em thử lập kế hoạch xem thía nào nhé ?
    Chi phí nữa ?
    Ăn ngủ nghỉ ở đâu ? Làm gì ?
    Giường của em có rộng không ? Hay anh lên ngủ với bố em ?
  2. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn iem nhiều nhiều.
  3. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không online được nhớ mọi người kinh khủng ........
    Cả nhà ta vẫn khoẻ cả
    Chúc mừng Sinh nhật Anh Bobo Chúc sang tuổi mới HP mới, niềm vui mới
    Heeeee Cứ chúc um lên mặc dù chưa biết Anh BOBO là ai cả
    2-9 mọi người về Thái Bình a???
    Chào đón mọi người
    Lên kế hoạch củ thể đi cả nhà.... Danh sách những ai sẽ đi......
    Được onelove_oneheart sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 24/08/2006
  4. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    @bobo: Mai mới là sinh nhật anh cơ mà, sao mọi người chúc mừng sớm thế nhỉ? Ơ mà lại đi karaoke à, hic em ngán cái khoản đấy nhất đấy, vì giọng như vịt cái...hết hơi nên không dám đú. He he nhưng được cái ngồi nghe mọi người hát rất chăm chú và phá mồi thì thôi rồi luôn :D
    @cháu yêu: Lại về HP rồi à, sao không nói với chú một câu. Dạo này nhóc lạ lắm, cứ thế nào ý.
    @all: Kế hoạch về nhà Ngân ngố cũng thú vị đấy tuy nhiên mình vẫn phải xem tình hình sức khỏe của cụ già thế nào thì mới quyết định đi được hay không.
    À cho mọi người chiêm ngưỡng tác phẩm của LB nhé (tất nhiên đã bị can thiệp bởi công nghệ và mô-đi-phê khá nhiều :)) ). Tác giả đã đặt tên cho tác phẩm là "Trịnh Công Sơn version 2.0"
    [​IMG]
    Trịnh Công Sơn version 2.0
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Keke, chúc mừng sinh nhâạ chú 2 bô. Chú này có 2 tin miừng cùng 1 lúc. 1 là có tèn tén ten. 2 là niềm vui ấy đến đúng vào ngày sinh nhật. Keke. Chúc mừng nhé.
  6. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Và tiếp theo nữa là một tác phẩm nữa mới được "ra lò"

    [​IMG]
    Kí ức loang lổ
    @all: trong thời gian sắp tới sẽ cố gắng cho ra mắt nhiều "tác phẩm" hơn nữa. Mọi người chú ý, xem nhưng không nên nói nhiều. Lí do vì sao thì đã nói với mọi người rồi nhỉ.
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Oài. Nhớ biển quá.
  8. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    @ CẢ NHÀ : nhớ mọi người quá .
    @ chú : chú bận quá , mà ứ thấy chú gọi điện ( nhóc cũng muốn PM cho chú lém nhưng máy Hà khoá 1 chiều roài ) , ... mà nhóc lạ à ? chẳng biết nữa ...
    mà nữa là ... ông nội cứ hỏi chú mãi
    @ deny : hum rồi thấy chị nhưng em ngồi trên xe buýt nên ứ gọi chị được . cửa hàng của chị đã ổn chưa ? có cần thuê người bán hàng không ?
    @ Ngân : mang tiếng nhà chị em mình cách nhau 1 cái hồ mà em ứ biết nhà chị
    @only mí Lebang : đi xe máy từ HP ra TB có xa không ?
    có lẽ là em cũng xem thu xếp xin phép đi 1 ngày thôi
    @ sun : mong gặp chị quá
    @ Ngumo : thía mai bác có tổ chức Sn luôn không ?
    @ Two Bô : chúc mừng sinh nhật Cậu nhé , còn 20 phút nữa là ngày này .... 18 năm về trước cậu ra đời
  9. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    đẹp ứ chịu được !
  10. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Màn đêm đen một cách dễ sợ, Ngồi nhìn những ánh đèn đỏ quạch leo lắt phát những ánh sáng yếu ớt. Có lẽ nào ký ức lại tràn về........!!!!!???
    Mỗi lần nhớ Biển không hiểu sao hình ảnh của người ấy lại xuất hiện. Tại sao tôi lại yêu Biển!!?? Và tại sao tôi lại yêu em??
    Biển đã mang đến với tôi và cũng mang em đi xa tôi......!!!
    Nàng tiên cá..... Anh nhớ em, nhớ rất nhiều
    Cây khế đã có rất nhiều quả rồi em à. Dường như có cũng chờ đợi một cái gì đó như anh vậy.......
    Xin lỗi cả nhà. Một Phút củ chuối ấy mà
    Được onelove_oneheart sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 25/08/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này