1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôi Yêu Biển (Bãi tắm 5): Biển hát khúc yêu thương Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 9: Beshert ( 13/9), Ngo

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi onlybarely, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    tháng 9 roài , tháng 9 roài ... không hiểu sao cứ đến cái tháng này lại thấy ... chạnh lòng , 12 năm trước đến tận tháng 9 năm ngoái thấy cái tháng 9 có nhiều ý nghĩa lắm ...năm nay thì ... mang lại nhiều vấn đề quá ... hu hu , em thèm được đeo cặp sách đi học , thèm được tập Khai giảng ... hu hu ... già roài
    @ only : chìu nay chắc chị iu vìa Hp nhở ? làm ảnh nhanh nhanh cho cả nhà coi !
    @ st : thôi , đừng thế anh !
    @ cả nhà : cố gắng hết hôm nay để chuẩn bị đi nghỉ nào , cả nhà cứ đi , em ở nhà coi nhà cho
  2. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    wuên wuên , khoe mí cả nhà là em ... khỏi ốm roài ( ngày thứ 9 roài ) ...thía là xí xớn đi chơi được oài ... nhưng mà đi đâu bi giờ nhở ?
    @ Guma : thía có share quà mí tôi ko ?
    @ bô bô : mong quá
    @ chú iu : giờ chắc đang vi vu ở đâu đó , đi đâu đó thì cũng phải có quà
    @ chị Ngân : đi đâu từ hôm qua giờ chưa thấy vìa nhà nhở ?
    @ 1 love , bia , deny , thu 6 : cho em hỏi thăm Nhà Thái Bình nhé , tiếc quá không vìa được !
  3. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đấy, hồi chị mới ra trường cũng thế. Sau cái ngày bế giảng khóc thút thít ý, đứa nào về nhà đứa đấy, không được lên lớp nữa, cũng không có lớp mà đến. Phải tạm xa 1 thói quen suốt 12 năm học, thấy trống trải và nhớ bạn bè kinh khủng. Lúc đó cứ tưởng mình mình nặng lòng nên mới thế, sau gọi điện mí biết đứa nào cũng buồn vật, giống như một sự mất mát nhưng vẫn chưa được định hình.....Đến ngày 5.9 đầu tiên mới thực sự biết mình đã đi mất điều gì, vì ngày đó không còn dành cho mình nữa. Khi đó bạn bè kẻ ở, người đi, phải làm quen với nhiều cái mới sau khi buộc phải bỏ đi một thói quen cũ rất được yêu thích của mình .... Từ đó đến giờ, nhiều người quen, mấy người thân, kỷ niện chia đều cho năm tháng, vẫn thấy chạnh lòng mỗi khi tháng 9 về. Vài dòng lan man, chia sẻ cùng cảm xúc của em Hằng.... cả nhà đừng mắng tớ ha
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Only mí Hằng đang có cảm xúc tháng 9 àh. Lâu quá rùi chẳng còn nhớ tháng 9 là tháng tựu trường nữa, chỉ nhớ tháng 9 sẽ có ngày lễ độc lập, sẽ được nghỉ, sẽ được về nhà, được đi chơi, được gặp gỡ bạn bè. Sống xa nhà mới thấy quý trọng những giây phút ở nhà, được sống bên những người thân yêu, được bỏ đi mọi lo toan của cuộc sống, được có cái cảm giác mình vẫn còn là trẻ con.
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    @ Sathu: xin lỗi anh nhất, lần này là chắc chắn anh sẽ đi, ko về được TB nhưng anh đã lấy lại được lòng tin.Hãy chơi cho thật vui những ngày nghỉ nhé, hay là ngày 3/9 anh bắt otô xuông tp TB để off cùng box TB cho vui, nếu anh đến em sẽ cố gắng lên
    @ Hằng: giữ sức khoẻ nghe em, đừng đi mưa nữa, động một chút là ốm vậy
    @ Only: tao vẫn muốn nhìn thấy mày béo một chút hơn, đừng để mấy ngày nghỉ làm mày gầy đi nhé !
    @ anh Nico78: Hiền nó luôn muốn xoá đi những nếp nhăn trên mặt anh
    @ Puskinvn: Quang bi h chắc đang ở Hà Nam. Vãn còn nhớ có lần Q bảo quê Quang là thôn nghèo nhất xã, xã nghèo nhất huyện và huyện nghèo nhất tỉnh dù có thế nào và dù có ko còn sống ở đó nữa thì nó vẫn gắn bó thân thương Quang nhỉ ! vui vẻ nhé, xin lỗi Quang vì tớ lại là người huỷ kế hoạch về TB.
    @ Deny: ko được về Tb nghỉ lễ nhưng chắc chắn mày cũng sẽ rất vui đấy, cái cảm giác đứng sau quầy để đếm tiền chắc thú vị lắm mày nhỉ ? Chúc mày bán được thật nhiều bánh trung thu trong dịp lễ này nhe !
    @ Anh Bia: cảm ơn anh đã giúp em lập kế hoạch về TB cho cả nhà. Về TB rảnh qua nhà em nhé !
    @ 1Love: dạo này chắc 1love bận nên ít thấy spam, cũng lâu rùi ko găp nữa, đã thi tốt nghiệp xong chưa ?. Nghỉ lễ vui nhé, rảnh đi cùng anh Bia qua nhà tớ!
    @ Libra: Về đến tận Hp rùi mà vẫn ko gặp được em. Cô bác sỹ của cả nhà bỏ bê công việc quá, mấy ngày nghỉ chăm sóc sức khoẻ cho chi nhánh hội Biển dưới HP nhé !
    @ 1Thoáng: bi h chị vẫn còn buồn ngủ, em tít mít Hà Giang vừa được chơi vừa làm việc vui nhất rùi còn gì, về nhớ mang quà nhé !
    @ 2Bô: anh sẽ về Hp chứ ? sao mãi chả thấy anh khoe ảnh hôm sinh nhật nhỉ? hôm đó anh có cái vết kem xinh thế, ai bôi mà khéo vậy ha /
    @ ngumo: Hãy thay đổi những thói quen hàng ngày anh nhé ! rồi anh sẽ thấy cuộc sống rất khác.
  6. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người 2/9 vui vẻ.
    @Niko: Hôm nào đi chia tay đời giai cái anh giai. Khổ thân a.
    @Only: Có phải xin hay rủ e đi cùng k ??? KEKE
    @Ngân: Ham chơi quá, chạy xô....giống anh. Không bít khi nào a và e mới hếy ham vui nhỉ.
    @Ngu mơ,Puskin: Thi thoảng a e đi rượu đêm nhá.
    @MMMr: Thương và iu, nhớ nhới!
    @Deny_me: Deny you! Chúc e đắt hàng để còn,.... hihi cho a.
    @Sat thu: ĐC ngồi gần e Hạnh "thủ đô" thiế mà k lằm ăn giè ah ???
    @1 thoáng: Béo ơi, ngắn à, buông a ra... a vẫn sợ vòng tay iem.
    @remain:
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mọi người quên em rùi
    HUhuhu
  8. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    em có nhắc chị mừ
  9. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0

    CẢ NHÀ MÌNH MỪNG LỄ ĐỘC LẬP NÀO !
    @only : ngày đầu tiên của tháng 9 nặng nề thật , only à ... em muốn viết nhiều lắm , nhưng có lẽ không viết thì tốt hơn...
    Chúc chị mí Lebang một kì nghỉ lễ thoải mái . gần đến ngày cưới rồi chị à , giữ sức khoẻ là quan trọng
    @ chị Ngân : , khà khà tháng này có mong mưa chắc cũng khó chị ạ , có khi phải đổi sang " đừng có đi nắng kẻo ốm " ... ka ka , em là em khó ốm lắm nên mỗi lần ốm ... vật vã thía đới chị iu ạ ... giờ khoẻ roài ... ôm vô tư chị ạ .
    vưỡn nhớ hum ăn cơm nhà chị đã ... đam tâm .... ÔM để mà ... lây ốm xía mà không lây được mí bực chứ
    @ ST : vìa HP chơi lễ độc lập mí em ,mai HP cũng bắn pháo hoa ... thik thía
    @ 1 thoáng : nhớ là đã hứa mí em vìa là có quà đới nhá
    @ ngumo : lần này đi nhớ mang quà vìa cho em , nhớ là bảo vệ cái chân khổ đau nữa nhá
    @ chú iu : giá nhóc cũng có quê để mà vìa
    @ 1 love: đừng vì em không vìa TB mà không vìa nhà đới nhá
    @ _bôbô : iu xế nhờ ... giá mà mai về HP thật nhờ
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    @lmh: Cảm ơn em nhé. Anh có lẽ ở nhà hông đi đâu nữa.
    @all: Chúc cả nhà kỳ nghỉ vui vẻ nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này