1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôi Yêu Biển (Bãi tắm 5): Biển hát khúc yêu thương Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 9: Beshert ( 13/9), Ngo

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi onlybarely, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    http://www2.ttvnol.com/Nhungnguoithichdua/588176/trang-1.ttvn
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hi, 2 Bô, lần đầu tiên em thấy anh viết nhiều, tận 3 bài với 40 từ
    Hôm qua anh đến muộn, mà đến là chỉ thấy ăn và nói, phục tài anh thật đấy nói cấm ai chen được vào câu nào. Mọi người bàn là tuần này sẽ post những bài hát về biển, cơ mà ko chơi như kiểu của ngumo mí sathu đâu, phải đưa cả lời nên chứ nếu ko có nhạc, ai lại chỏng chơ mỗi cái tựa thế chẳng ai bít là kí rì, anh 2Bô là người trong hội còn tưởng ngumo bị sao nữa là người ngoài
    Làm được mấy trang những bài hát về biển thì tuyệt nhỉ? vừa được nghe nhạc, vừa được buôn bán
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Quên, quên khoe mí cả nhà là hum qua tớ đã bị thoát khỏi danh hiệu siêu cao su rùi nhá, bi h danh hiệu này của nhà mình thuộc về Only mãi mới thoát khỏi cái câu úm của anh Tibi.
    Sao ko ai lôi được cái cảm hứng post bài trong hội Biển của 1 thoáng lên àh? Sathu đâu, sếp gì mà chả bẩu được thư ký gì thế,
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ui, mọi người hôm nay bận nhỉ? chả ai buôn bán gì với mình,
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    tự nhiên đêm nằm mơ được gặp chị Ngân
    rồi ôm hôn rất chi làm thắm thiết
    hờ hờ
    em chào cả nhà
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Lâu lém mới thấy Libra, nhớ quá cơ......
    @Ngân: Chỉ là sếp offline thui, lúc nào gặp thì mới chụi nghe. Online nó cóc nghe nhời đâu.
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hi, iu quá
  8. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi cái tittle xong để chổng chơ ra thế ông anh? Đúng là bán xong cái xe mà cứ như bán cả linh hồn ý, mà anh ngumo quyết định bán nó đi là đúng đắn đấy, trông cái xe giống .... y đúc à.
    @ Ngân: chiều nay tao ko buôn bán được mày ạ, ol cả buổi chiều mà chả biết làm gì cả
    @ Libra: Sao mơ thấy mỗi chị Ngân thôi hả em , còn nhiều người nữa mà, mơ sai rùi, tối nay mơ lại nhá
    @ Hằng: hic híc, có mỗi muối ớt mí tương ớt là phần em đến cuối tuần được thôi, mấy thứ còn lại có để cũng bị hỏng, có muốn hỏng cũng chả hỏng được vì anh 2Bô anh ý ăn hết roài
    @ Môtthoang: vẫn chưa lôi được cảm hứng lên hả em, viết xong báo cáo cho sếp rồi ngoi lên em nhá.
    @ cả nhà :
    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 06/09/2006
  9. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Định pót bài Biển Khát nhưng nhớ ra đã post ở part 4 rồi. Cả nhà đọc diễn cảm bài Biển Cạn vậy nhá
    BIỂN CẠN
    Sáng tác: Kim Tuấn
    Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
    Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
    Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
    Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
    Có người hẹn tôi tới phương trời
    Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
    Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
    Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
    Sóng ru não nề hải âu không về
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Mình rất thích bài này, đặc biệt những chỗ tô vàng.
    @Only: Ngủ ngon nhé. Đừng làm việc quá sức.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này