1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôi Yêu Biển (Bãi tắm 5): Biển hát khúc yêu thương Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 9: Beshert ( 13/9), Ngo

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi onlybarely, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Chào buổi sáng
  2. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    @Quen_de_nho: Cánh buồm đỏ thắm 1love đưa cho deny roai Hixxxx Ngân liên hệ với deny nhé heee Hôm đó tiện thể đưa luôn cho Deny.
    @Bet: săp sinh nhật rùi sướng nhá.
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng tuần lễ âm nhạc của nhà mình nào.
    Bài này nghe hay hay .
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/06/05F613CA/
    Tình biển.
    Trăng trên cát mềm
    Trăng lướt trên sóng êm đềm
    Trăng bơi ngoài khơi
    Trăng vỡ trên sóng xô bờ
    Còn trăng đêm trên biển long lanh
    Tắm trong bao la vầng trăng xanh
    Thời gian trôi nhanh trăng nước yên lành
    Trăng trên cát mềm
    Trăng lướt trên sóng êm đềm
    Trang hao mòn mau
    Tan biến trong chốn không màu
    Vầng trăng kia không của riêng ai
    Ghé vui chơi thôi rồi phôi phai
    Biển xanh yêu chi thức mãi đêm dài
    Biển sóng ru rằng
    Nếu trăng đang sáng bên người
    Đời có mong chờ
    Ngày sau khi ánh trăng mờ
    Biển vắng nhớ ánh trăng dịu dàng
    Cát trắng nhớ lắm đêm vội vàng
    Biển chiều nhiều gió nhiều mây
    Hôm qua nhà mình có ai nhìn thấy cầu vồng ko ? 2 cái đối màu nhau, lâu lắm rùi mới được coi. Trên đường về còn thấy một cảnh rất lạ: trời đầy mây mù, mặt đất tối mờ nhưng lại xuất hiện trăng tròn và sáng trắng
  4. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    định đi Hoà Bình tránh bão mấy hôm nhưng tạm hoãn roài ... Sinh nhật năm nay chắc cũng như mọi năm là không có tổ chức ... nhưng mà vẫn nhận quà , sẽ cố gắng thu xếp để mời mọi người đi xem cô Út ăn kem _ bữa trả nợ của 1 love tại Tràng tiền ... thời gian sẽ thông báo lại sau
    @ chị Ngân: cái chi chi là cái giè ? sao lại lôi cả Bôbô đi ? bô bô phải ở nhà chăm .... mun
    @ only : hum ny có ảnh hả chị ? chắc mai được xem nhở ?
    @ satthu : chuẩn bị quà đi nhé anh ,sang tuần roài đới mà sao em vào được cái link dưới chữ kí của anh ? lạ xế ?
    @ sun : ơ xế kêu ghét 1 cái là vìa nhà à ? iu xế cơ chứ lại
    @ 1 thoáng : ghét chị xế
    @ deny : chúc công việc buôn bán của chị thuận buồm xuôi gió
    @ 1 love : chuẩn bị tinh thần đi nhé anh , trả nợ lần trước đi roài em mí cho nợ típ
    @ ngumo : ơ , bán con xe cái là cứ ngơ ngẩn không nhớ đường về nhà hả anh ?
    @ chú : lặn lâu quá chú oai ...
    @Cuội : cuội cho trăng thêm vài ngày nữa ... cuội nhá
    Được beshert sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 08/09/2006
  5. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    cầu vồng thì em ko thấy nhưng trăng thì rất tuyệt chị nhỉ !
    cả nhà có ai chữa được bệnh ngủ nhiều không ? chết em roài
    hum ny ko post nhạc nhưng post thơ nhé !
    SÓNG TRONG SÓNG
    Em viết vội cho anh bài thơ
    Giữa cơn sóng tràn vào bờ đá
    Câu thơ tình vội quá
    Sóng lại bỏ đi rồi, sóng chơi vơi chênh vênh
    Hãy để em tạc tên anh vào miền mơ
    Nơi sóng không trờ tới được
    Nơi đêm đành bó tay, nhu nhược
    Nơi ngày vơ vẩn góc xa xa
    Hãy là anh thật xa rất xa
    Để cơn sóng sẽ ngàn đời tìm mãi
    Dẫu sóng gầm, sóng đập bờ điên dại
    Giữa cuộc đời sóng vẫn là sóng, lặng im...
    Đừng đổi màu trời mây
    Em sẽ vẽ nó thật xanh, xanh, xanh thật xanh
    Đừng quay đầu ngọn sóng
    Sao thời gian hãy trôi nhanh, nhanh, sao thật nhanh?
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Sắp trở lại là SS ngày trước rùi đúng ko em ?
    @ Anh Bia: hi, anh lấy lại kỉu gì í nhỉ ? mời em đi ăn đền àh
    @ 1love: đã trả về cho chủ rùi àh ? tưởng 1love giữ luôn làm tin mà
    @ sathu: anh thế mà cũng ngố nhỉ ? <== câu này hum qua em mí 1thoang phát hiện ra
  7. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Huhu, hôm qua mình không post 1 bài nào .... sao lại thế cơ chứ ..... dạo này mình có nhiều việc phải lo lắng quá, quay đi quay lại hết luôn 1 ngày, sáng vừa tỉnh giấc là có ngay một việc to đùng chưa được giải quyết đập ngay vào đầu, căng thẳng. Cố gắng xua nó đi và xắp xếp lại mọi việc cho ngăn nắp trong đầu rối mới dám đến ngân hàng. Con nam mo alo da phật ... cầu cho mọi việc xuôn sẻ, mô phật... .!!!!!!!!
    Chiều nay Only sẽ đi lấy ảnh cưới và chắc chắn là phải treo nó ở nhà mình rồi.
    Cảm ơn cả nhà đã quan tâm chia sẻ cùng. Yêu cả nhà lắm!
  8. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    sắp sinh nhật Hằng rồi. Hay là sinh nhật lên HN chơi đi Hằng
    cả lò ai bị virus bảo một câu nhé, đang có một đống chương trình diệt virus đây
  9. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Cho e xin 1 ban...
  10. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Biển nghìn thu ở lại
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Biển đánh bờ,
    Xôn xao bờ đánh biển
    Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai
    Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát
    Biển là em ngọt đắng trùng khơi
    Biển đánh bờ,
    Xôn xao bờ đánh biển
    Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai
    Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát
    Biển là em ngọt đắng trùng khơi
    Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi
    Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi
    Tất cả các nhạc phẩm viết về Biển, về chuyện tình của Biển đều hay. Riêng nhạc của Trịnh Công Sơn về Biển với niềm vui rất vui, nỗi đau đớn rất sâu, rất con người và rất đời khiến người nghe không khỏi chạnh lòng! Hội Biển mình vẫn còn 1 lời hẹn đi cafe nhac Trịnh chưa được thực hiện nhỉ ... lâu lắm rồi... từ part 1, part 2 cơ mà... mọi người còn nhớ không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này