1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôi Yêu Biển (Bãi tắm 5): Biển hát khúc yêu thương Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 9: Beshert ( 13/9), Ngo

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi onlybarely, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Đang yêu iem nèo đấy, ông tướngggggggggggggggggggggggg
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    chắc là em chập chập cheng cheng nên mí chả bít nắng màu gì ? ơ thế nắng hum nay có màu khác mọi hôm àh sathu anh
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá ! muốn đi chơi với nhà mình quá ! giá mà em Hằng lên được nhà mình đi off mừng sinh nhật nhỉ ? Thôi mai nhà mình off mừng kỷ niệm 9 tháng ngày sinh nhật tớ và chúc mừng sinh nhật vắng mặt em Hằng nhá !
  4. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    TỐI MAI KEM ĐÊ.
  5. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Ớ, bạn hiền. Đời đang đẹp tươi, cuộc sống đang mơn mởn, bạn bỏ đi đâu? Bạn bỏ anh, bỏ em, bạn bỏ cả bờ biển sóng gào thế này? Biển đang động mạnh, đón sự nổi loạn vào bờ. Bạn không ở đón sóng, lại bỏ đi đâu bạn ơi???
    Ngày bạn lặn lội vào SeLo, tớ mỏi mắt trông chờ. Mong bạn như mong kẻ tri âm. Gặp bạn hiền lòng tớ vui như tết. Dở hết văn chương, trải hết chân tình, tớ thò tay nắm tay bạn hiền. Chia sẻ từng cơn sóng, từng dốc đá cùng SeLo, tớ chia với bạn nửa cái ngô nướng ngày cuối năm, uống cốc nước râu ngô nóng bỏng, thiết nghĩ cũng được coi là hữu duyên.
    Giờ tâm tình chưa hết, ngày vui (của tớ) sắp đến, bạn nặng lòng ra đi. Tớ tìm đâu ra kẻ tri âm như bạn hiền bây giờ??? Cuộc đời vốn vạn vật hữu duyên, can chi bạn bỏ đi lúc này? Phải chăng bạn sợ tớ nhờ bạn bê mâm, bạn sợ nặng vai gầy, bạn cứ nói, tớ nhờ tụi trẻ nó bê, bạn đừng đi. Cái mâm tình mâm nghĩa nó nặng hơn nhiều mà bạn còn không ngại, cớ gì chỉ vì cái mâm đồng con con mà bạn bỏ bạn đi.
    Tớ nhớ cái giọng loằng ngoằng của bạn, anh em nhớ cái dọng loằng ngoằng của bạn, bạn ơi...
    Vào đọc bài, thấy bạn hiền NgủMơ cáo biệt quay đi, xúc động bồi hồi viết vội mấy dòng tiễn bạn. Cả nhà có xúc động theo thì làm chung bài văn tế với tớ cho ... đỡ buồn.
    Hic'' hic''!!!

  7. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mới sắp cưới vợ mà đã tâm thần bất ổn thế này thì còn làm được gì nữa chứ :D
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Anh đúng là có cái biệt tài làm người chết cũng phải sống lại... cười. Sau này em nhờ anh
    @ 1thoang: hôm qua bảo qua nhà chị sao ko qua, làm chị vừa ngủ vừa chờ em
  9. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "GẶP MẶT KHÔNG BẰNG NGHE TÊN".
    NGHE DANH BÁC ĐÃ NÂU, LAY MÍ ĐC HÁ...MỒM.
    NHƯNG TỪ ĐÓ XUỐNG DẠ ĐẾN DÀY CÒN XA LẮM,... BÀ CON NHỞ.
    A NGỦMƠ ĐÂU ROÀI, RA ĐÓI ĐÁP THIẾ LÈO ĐI CHỨ, CHỈ LÀ TỪ MỒM RA BÀN PHÍM THOAI MỪ..
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Sáng ra đã thấy bùn ngủ quá. . Ước gì có cái võng ở đây ngủ thì tốt nhỉ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này