1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Chó (Phần 3) -Không Gian Mới Cho Những Người Yêu Chó Việt Nam..

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ckone85, 10/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soi_lua

    soi_lua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, em đọc đến trang cuối mới thấy mọi người nhiều tin tức mới quá ha. Chúc mừng các bác mới có nhiều chó mới nhé. Và chia buồn với anh YK về chú chó đã đi ra phố chơi kô quay trở lại.
    Con chó đực của nhà chị Nga này đẹp phết, ngực nở bụng thon, xoáy hình mũi tên [kô biết em có nhìn nhầm không nữa], nhưng mà mấy con chó con bán giá chát quá trời. Mà nặng khoảng 25 kg thì có vẻ hơi béo các bác nhỉ.
    Theo ý kiến em thì ở nhà bác Nhiên dưới Trương ĐỊnh còn một chú chó đực đen, khoang trắng ở chân và ngực [khoang nhiều hơn nên nhìn ko đẹp lắm], gần giống với em chó đen mà HTH post ảnh lên, có huyền đề (móng treo) ở 2 chân sau, xoáy lưng rất to, tại đoạn vai, xoáy rộng phải khoảng 1đốt rưỡi đến 2 đốt ngón tay và giá chỉ có 1T [2 tháng tuổi]. Con này em thấy được vì hôm trước về qua nhà tý chút em đã xuống ngó qua. Còn trong 1 đàn chó con thường xuyên có những chú không có xoáy, mặc dù lông dọc sống lưng đặc biệt dài và cứng so với lông trên người. ĐIều này rất dễ hiểu vì có thể chính những con chó bố mẹ cũng không được thuần chủng lắm (mặc dù dáng đẹp, có xoáy). Ở nhà bác Nhiên này cũng có một con đen tuyền, dáng đứng tấn rất đẹp, không có xoáy, chó đực, giá 800K.
    Đúng như anh YK nói, nhà bác này còn một chú chó cái màu vàng nâu rất đẹp, ngang ngửa với con chó nâu nhà bác Long bên Gia Lâm, tuy nhiên con này mới đang chuẩn bị lấy giống thôi. Em đặc biệt thích con này vì dáng rất thanh và đẹp, cao khoảng 45cm nhưng nặng < 20kg, Cũng rất khôn, chủ bảo im là nó im, không sủa nhưng vẫn dò xét mình làm gì và không cho động tay vào người nó.
    Cung cấp thêm thông tin để các bác tham khảo. Còn em chắc ko nuôi PQ nên ko tham gia đấu giá với các bác đâu, cứ để các bác nuôi còn em ngồi ngắm cho phê.
    HTH2002 ơi: chia buồn với cậu nếu phải đi biếu xén ông sếp nhé. Nếu mà phải biếu ông ta thì theo tôi cậu xuống mua luôn con chó nhà bác Nhiên TĐịnh mà biếu. Chắc hắn không rành lắm về chó nên ko biết đâu, mà khách quan thì con chó đấy cũng được.
    Sắp được về HN rồi, hẹn gặp lại các bác nhé. Em chuẩn bị đi làm thôi. Ở các tỉnh không hiểu sao làm rõ sớm và nghỉ trưa thì rõ lâu.
    Được soi_lua sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 15/09/2005
  2. soi_lua

    soi_lua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo tiếp theo:
    Bác nào ở HN và thích nuôi dushund đến địa chỉ này xem nhé: http://vnexpress.net/User/Rao-vat/Source/View.Asp?ID=500597126&c=11
    Mà anh YK ơi, Th.Ng có gì hay ho không PM cho em một cái. Tối mai lượn lờ một vòng rồi thứ 7 còn về.
  3. ykiennguoixaydung

    ykiennguoixaydung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    To Sói Lửa
    Ở Thái Nguyên thì không có nhiều cái hay hay như ở Hà Nội đâu, vả lại anh cũng ít đi lung tung lắm, lên đến nơi là cắm đầu vào làm việc. Chỉ thỉnh thoảng đi nhậu đối ngoại với mấy Ông xếp bên Tỉnh ủy và UBND thôi, đặc biệt tớ quen rất nhiều dân CA và Thuế ở trên đó, vì toàn bọn nó dẫn đi chơi. Nếu cậu thích cái gì gì ở trên đó, nói cụ thể hơn đi tớ sẽ bảo chúng nó kiếm dùm cho. OK? VD: Thịt thú rừng, thịt thú nhà...
    To TV
    Cám ơn cậu đã tả tỷ mỷ cho tớ, Thế cậu và HTH đã đặt con nào chưa? Cái vụ mất chó hôm qua làm tớ vỡ mộng dạy con PQ đi săn rồi, nhưng lúc nào rảnh thì TV post tiếp lên cái vụ dạy chó để tớ còn dạy con Bull ở nhà nha. Nhân tiện cho gửi lời hỏi thăm Ông bác hay đi săn ở Hoà Lạc nhé.
    Tớ lại tiếp tục phải đi tìm con PQ ngoài chợ đây.
  4. bubba

    bubba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    TO Anh YK, chia bùn cùng anh nhé, thiệt là "đau như mất chó mà". Anh Đang ở TN hả, hồi tháng 6 em có làm với điện lực TN 1 tuần, TN chán chết, cuối tuần lên hồ Núi Cốc chơi, chán luôn!!!!
    To Anh Bình XP, đi đâu lâu quá không thấy online? bầy chó PQ ra sao rồi? post hình cho anh em xem với. Nếu đuơc thì em bắt 1 chú màu đen tuyền nhé.
    TO Shima: Có chó con thì mình đăng ký 1 chú nhé, con cái cơ.
  5. bq_minh

    bq_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Mình chính là Minh, chủ của nhưng con chó các bạn nói đến ở trên. Mình tham gia vào diễn đàn này vì hôm qua được TAIVÊNH giới thiệu.
    Cần đính chính vài điểm chính ở đây:
    - Con chó bố của mình chỉ nặng khoảng 20 cân thôi, không được 25 cân đâu.
    - Giống Phú Quốc là giống chó sống ở vùng núi, nên có những đặc điểm của chó sói. Đó là chúng to tính tự vệ rất cao để bảo vệ lãnh địa của mình. Chó nhà mình đã từng đuổi chó hàng xóm, nhưng có một hai lần thôi. Vì vậy, không thể biết được đánh nhau có toàn thắng hay không. Mình toàn khoá cổng cho chúng trong nhà, không dám cho ra ngoài đi chơi.
    Mình muốn các bạn biết, mình nuôi chó vì yêu mến giống vật này. Mình chọn giống Phú Quốc vì đó là giống chó quý của nước chúng ta. Khi nghe thấy các thông tin về khả năng bị diệt chủng của giống này, mình đã quyết định phải tìm và nuôi bằng được giống chó này tại Hà nội. Quả thật, mình đã rất vất vả để mua và giữ được đôi chó bây giờ. Bạn anh trai mình ở tp HCM thấy mình thích đã phải gọi điện cho người nhà chuyên nuôi chó Phú Quốc từ thời Mỹ để giữ chúng. Ống ấy có một trang trại trên núi và huấn luyện chúng để săn thú. Mình đã từng đi thăm hai trang trại nuôi chó Phú Quốc lớn ở Cần Thơ và Sài Gòn, nhưng thấy không ưng ý lắm. Mãi đến lúc tìm được đôi này mới thôi không tìm nữa.
    Tiện đây, mình xin chia xẻ với các bạn một số điểm để chọn giống chó này:
    - Nói đến chó Phú Quốc là phải nói đến đường lông mọc ngược ở trên lưng kèm theo xoáy (ridge). Chỉ có 3 loài chó có đặc điểm này: Thailand Ridgeback, African Ridgeback và giống Phú Quốc của Việt nam mình. Con chó chuẩn là con chó có vệt lông này cân đối. Có một số kiểu hình dáng cho vệt lông này, mình sẽ tìm lại tài liệu và post lên đây sau. Cũng cần biết là chỉ có khoảng 70% trong số chó Phú Quốc sinh ra là có đường vệt lông này.
    - Nói đến chó Phú Quốc là nói đến màng ở kẽ ngõn chân. Nhờ có lớp màng này mà giống chó này bơi lội rất giỏi. Người Phú Quốc nói rằng chúng có thể bắt được cá dưới biển.
    - Ngoài ra, bạn nên chọn mua chó từ lúc còn nhỏ, bởi lúc đó dễ biết nhưng con chó chuẩn, chúng có bộ lông đặc biệt, người Phú Quốc gọi là "lông sát". Không nên bắt lúc quá nhỏ, hãy để chó mẹ dạy con. Tốt nhất là bắt chúng lúc khoảng 2-3 tháng tuổi.
    - Về màu lông thì hãy đọc nghiên cứu của thạc sỹ Biện, đại học Cần thơ. Chó Phú Quốc có một số màu lông: phổ biến là màu đen va vàng cháy. Màu của mấy con nhà tôi thuộc về nhóm xám nâu, rất hiềm gặp. Tuỳ theo ý thích của bạn mà chọn con hợp ý mình.
    Bạn cũng nên nhớ một số đặc điểm dân gian về chọn chó:
    - Chân huyền đề ( tôi chưa thể biết chính xác "chân huyền đề" là thế nào.
    - Chó đốm lưỡi: trên lưỡi có đốm đen. Chỉ rõ khi chó đã lớn.
    - Chó 5 râu: 1 dưới cằm, 2 hai bên mép và 2 hai bên mắt. Hầu như con Phú Quốc nào cũng có đặc điểm này
    Giống chó này vào đất liền rất dễ bị bệnh đường ruột. Nếu không chữa kịp, sẽ bị chết. Ngoài ra còn hay bị bệnh phổi vì lạnh nữa. Bạn nào muốn chia xẻ kinh nghiệm với mình, mời đến nhà mình chơi vào cuối tuần.
    Mình biết các bạn ở đây đều yêu chó. Nhưng với ai chỉ thích chứ chưa thấy yêu loài thú này thì không nên nuôi. Có yêu thương chúng thì mới dạy chúng thành một người bạn cực kỳ tin cậy của bạn được.
    Bạn nào biết tiếng Anh và muốn tìm hiểu cách nuôi dạy chó thì có thể download cuốn sách rất hay ở URL sau:
    http://rapidshare.de/files/852564/Guide.to.Dog_.Training.zip.html
    Tôi sẽ viết thêm về loài chó này vào lúc khác. Lời cuối cùng cho lúc này cho các bạn là lời nói của ông tướng tình báo nổi tiếng của chúng ta về loài chó: "Con có thể chê bố mẹ khó, chứ chó không bao giờ chê chủ nghèo".
  6. goldyellowdog

    goldyellowdog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác nhiều. hình như ít có hôm nào hội ta đàm đạo rôm rả về PQ như hôm nay. có bác nào có địa chỉ và số điện thoại nhà bác Nhiên cho tôi xin với Thank các bác nhiều.
  7. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Minh ra nhập hội yêu chó Phú quốc của bọn em. Rât mong anh sẽ chia sẻ với bọn em những kinh nghiệm quí báu để chúgn ta có thể nhân rộng và phổ biến giống chó quí này của Việt Nam. Tiến tới là đưa giống chó Phú quốc thành national dog như giống TRD của THai va giống Akita của Nhật bổn.
    Cụng anh một ly trước nhé:
  8. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hic, má F nói hai con phá quá, đi bậy không ai dọn, đang dòi cho hết hai con Bi với Bà Già nè
    Mà tụi nó có đi bậy bạ gì đâu, toàn đi trong nhà tắm, chỉ việc lấy giấy hốt bỏ vô bệ xí, rồi dội nước đi là xong. Cũng không đứa nào lục thùng rác, chỉ xé đồ khi ai để trước mặt tụi nó thôi, vậy là ngoan lắm rồi.
    Hic, F đang biểu tình nè. Nhà giờ chẳng còn ai, Tiny thì đã già lắm rồi, có hai đứa cho vui nhà vui cửa mà cũng la. Cũng tại cái bà giúp việc nhà F, xài nước hao cho đã rồi đổ thừa tại dội nước tiểu chó, vô lý hết sức
    @bác Minh
    Đồng ý với bác, sao mà F ghét những người đối xử thô bạo với chó mèo ghê gớm. Không nuôi thì thôi, nuôi thì phải dạy dỗ, yêu thương tụi nó chứ. Tụi nó đã không được lựa chủ, mà cũng đâu biết nói năng để bày tỏ sự đau khổ, hay để tố cáo người hành hạ nó đâu chứ
    Con chó mà biết nói thì khối người ra tòa vì hành hạ súc vật.
    Mọi người cứ nhìn vào mắt mấy con chó thử đi, tụi nó cũng tình cảm lắm đó.
    Uhm, F kể mọi người nghe một chuyện, về con Sô đa ở nhà người quen của F. Lần trước đã viết một bài quá trời dài về đám loi choi này: Mina, Mini, Minhon, Misa, Sô đa, nhưng loay hoay làm sao bị mất sạch chữ. Tức, không thèm viết lại nữa .
    Uhm, đám loi choi co 2 thằng là Sô đa, Misa, còn lại đều là nữ nhi hết. Hai thằng không đánh nhau, cũng không đánh với mấy con cái, chỉ mấy chị là chia lãnh thổ, và xực nhau nếu mấy chị kia dám xâm phạm lãnh thổ của nhau .
    Quay lại Sô đa, thằng nhỏ bị bệnh nấm da, lại bị dị ứng xà bông, nên da dẻ cứ hay lở lói, máu chảy tùm lum. Mỗi lần vậy thì phải tắm nước muối, rồi xoa thuốc mới bớt. Mà nhóc bị hoài, nên cuối cùng lông rụng tiệt, còn loe hoe mấy nhúm lông trên lưng, loe hoe vài cọng dưới bốn chân lỏng khỏng, nhìn cứ như củ khoai tây mọc lông lặc lè cắm 4 cái que, tếu không chịu được.
    Thằng nhỏ lúc nào cũng nằm dước đít tủ, không bao giờ đi lung tung, ai kêu cũng chỉ nhìn nhìn, vẫy đuôi mấy cái ra chiều: "Biết rồi", là thôi. Nhưng mờ mỗi khi bị bệnh, ngứa là thằng nhỏ chạy lung tung, lăn lộn đủ chỗ, làm máu vương vãi khắp nhà. Thế là, một ngày bị bà nội la, kiểu: Có chết thì chết, chứ sống mà bệnh hoài, làm khổ người ta...". Thằng nhỏ nghe xong thì bỏ ăn, nằm im thin thít hết mấy ngày, không ăn không uống, nhà năn nỉ hết hơi cũng không ăn thua. Cuối cùng, bà nội phải lại xin lỗi, năn nỉ đi ăn. Vừa nói xong đại ca le te chạy vô bếp ăn liền. Nhà bó tay . Nhưng từ đó không ai dám mắng đại ca nữa, sợ đại ca lại bỏ ăn
  9. messi

    messi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ nhà bác Nhiên -Trương Định đây : Nhà số 59, ngõ 637 Trương Định. Các bác rẽ vào ngõ, đi được 1 đoạn, khi nào nhìn thấy số nhà số 60 or 62 ở bên tay phải thì rẽ vào 1 cái ngách tương đối to ở bên tay trái và hỏi số nhà 59.
    Chúc các bác thành công. Hôm qua em vừa mới bắt 1 chú chó ở nhà bác Nhiên, con cái, màu nâu, nhìn chung là đẹp, mỗi tội không có xoáy- hơi tiếc. Nhưng không sao, dù sao con này cũng rất khôn và đẹp nhất đàn. Em đành phải mượn 1 ý kiến của 1chuyên gia để tự an ủi mình : " Có người nói đã từng nuôi chó Phú Quốc tuy không có xoáy nhưng các đặc điểm khác thì không thể chê vào đâu được".
  10. bq_minh

    bq_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,

    Một số bạn muốn chúng ta chia xẻ kinh nghiệm, nên tôi viết thêm một số những kinh nghiệm về nuôi chó của người phương tây ở đây:
    - Trước nhất, bạn cần biết rằng, khi nuôi một con chó có nghĩa rằng bạn sẽ có một người bạn sống bên bạn ít nhất là 10 năm (cuộc đời của một chú chó thường là từ 12 - 17 năm). Vì vậy, bạn phải chọn thật kỹ. Bạn phải dựa vào ý thích của mình để tìm giống chó phù hợp. Nhà nhỏ thì không thể nuôi nhưng giống chó lớn, như Berger hay Bulldog. Nhà tập thể chỉ có thể nuôi chó Phốc hay chó Nhật thôi.Sau đó hãy tìm hiểu với giống chó mình định nuôi, con chó chuẩn là con có đặc điểm như thế nào? giá cả trên thị trường ra sao? co phù hợp với điều kiện tài chính của mình không?
    Tôi có email cho một số chuyên gia nuôi chó ở Anh, Mỹ và các bạn có biết để có những con chó tốt, họ làm thế nào không? Chỉ việc lấy giống thôi, họ có thể đem con chó cái của họ đi hàng ngàn cây số nếu biết ở đó có một con đực chuẩn.
    - Khi mua chó, giá cả là một vấn đề cần cân nhắc. Với tôi, tôi có thể bỏ ra số tiền gấp nhiều lần để mua một con chó đẹp và khôn. Nếu mình mua con chó rẻ, nhưng nuôi rồi không thích nữa, thì sẽ hối tiếc mất. Không những thế còn làm hỏng cả con chó mình nuôi, bởi chó cũng như người, chỉ học được nhiều trong thời gian 3 năm đầu từ lúc sinh ra. Nếu bạn đã đọc mẩu tin "Người nuôi chó số một Sài Gòn" trên vnexpress.net, bạn đã thấy, ông ấy dám bỏ ra gần 200 cây vàng để mua một con chó. Mà thời kỳ ấy số tiền này mua được cả một biệt thự lớn ở Sài Gòn.
    - Để huấn luyện chó, xin nhớ một câu châm ngôn của phương tây: "You never teach old dog a new trict". Vì vậy cần mua chó khi chúng còn nhỏ, tốt nhất là khoảng 3-6 tháng tuổi và phải dạy chúng luôn. Rất nhiều người tôi găp, luôn nghĩ rằng huấn luyện chó khó và đã tiên tốn vài triệu đồng để đưa đi huấn luyện. Điều này là không cần thiết.
    Huấn luyện chó là một nghệ thuật. Nó không khó, nhưng lại yêu cầu người chủ phải có tính kiên trì và chịu khó tìm hiểu. Khi bạn chơi với chó va thấy chúng hứng chí, thì đó là thời điểm để bạn huấn luyện chúng dễ nhất đấy.
    Nếu chịu khó quan sát bạn sẽ nhận xét được về tính cách con chó của bạn và rồi bạn sẽ có khả năng nhận biết những con chó tốt trong một đàn chó con bạn muốn mua.
    Và điều này là cực kỳ quan trọng:
    " NGƯỜI MUA THÍCH NHƯNG CON CHÓ ĐẸP, NHƯNG NGƯỜI CHỦ THÍCH NHƯNG CON CHÓ KHÔN".
    Tất nhiên là khôn mà lại đẹp nữa thì càng hay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này