1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Chó (Phần 3) -Không Gian Mới Cho Những Người Yêu Chó Việt Nam..

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ckone85, 10/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shima

    shima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    cho em goi khoe may con cho PQ con o nha.Tay nghe khong tot nen hinh khong lot ta duoc ve du con cua may chu nhoc.[​IMG]
  2. shima

    shima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Xin bổ xung thêm,tai chó PQ vểnh lên nhưng không thẳgn 90°như tai chó bẻgie ma dựng khoảng 60°?điều này giúp cho nó tránh bị thương ở tai khi san mồi ở tốc dộ cao trong rừng rậm.
    Đúng như anh Minh nói chó PQ tấn công địch thủ rất ác,nhanh như chớp và vào cổ thôi.Con bẻgie ở nhà tuy to gấp đôi con PQ nhưng lần nào cũng bị đè sát xuống đất và bị cắn vào cổ[​IMG]
  3. HTH2002

    HTH2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Nhìn 4 chú cún nhà Shima thích nhỉ!!! Chúc mừng shima nhé!!!
    @A Minh: trộm chó mà đến nhà a gặp mấy e PQ đấy chắc chạy mất dép. Nói đùa thế thối chứ cẩn thận vấn hơn. Bọn trôm chó nó có nhiểu tiểu xảo lắm!! Khoảng 15/10 thì e đến bắt chú PQ của e đặt về a nhé!!!
    @A taivenh: thế a vẫn quyết định lấy 2 e PQ nhà a Minh ạ?? Chị a lấy cả hai chú a??? Hay a lấy 1 chị a lấy 1. Hôm nào lên nhà a Minh bắt về thì rủ e nhé!! E thích con Jonh nhà a Minh lắm!! Hôm trước offline sao ko rủ e??
  4. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    To HTH: bà chị mình cuối cùng quyết định bắt 1 em CPQ cái thôi, chắc là vì nguyện vọng 1 đã thỏa mãn rồi nên không có nhu cầu nguyện vọng 2 nữa. Còn bao giờ được bắt thì mình cũng không rõ, cái này chắc phải đợi lệnh của bác Minh chứ. Mình cũng không vội, muốn để cho em nó cứng cáp hơn và học được các bài học căn bản từ bố mẹ nó đã.
    Hôm trước ọp ẹp quên mất cậu, tưởng là cậu lại bận nghĩa vụ quân sự
    To Shima: Mấy em đen nhà cậu trông cute quá đi mất. Tớ PM cho cậu đấy, có gì thông báo cho tớ nhé.
    Chịu khó pót ảnh đều đều để cả nhà cùng theo dõi tiến độ của các em nó nhé
  5. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Mình pót lại ảnh CPQ ở đảo mà bạn HP đã pót hồi xưa. Ngầu hết sức luôn. Mình nhìn phê lòi cả mắt. Các chuyên gia cho ý kiến nhé.[​IMG]
    Em này nữa nè
    [​IMG]
  6. bq_minh

    bq_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Trông con này đẹp đấy, nhưng nếu bụng nó mà thon hơn tí nữa chắc còn đẹp hơn. Chú này hơi bị gầy (ốm).
    Các bạn để ý cái đầu của những con chó chuẩn, nó gồ lên và nếu so sánh với thân thì đầu của chó Phú Quốc to hơn nhưng loại chó khác. Liệu có phải vậy mà giống chó này có độ thông minh hơn các giống khác không.
    Nhưng nếu nhìn mặt những con chuẩn, chắc chắn bạn nào cũng sẽ cảm nhận được là trông chúng rất lanh lợi và khôn. Đây cũng là một trong những lý do mà người phương Tây thích giống chó này của Việt nam
    Với mấy chú chó con của tôi, xin thông báo để các bạn biết là mỗi ngày mất gần 20 000 đấy. Nhưng chưa muốn các bạn đến bắt quá sớm. Mình muốn khi các bạn mang chó về, mình cảm thấy yên tâm và không muốn các bạn phải lo lắng nữa.
    Riêng các bạn TAIVENH, THT2002 và YKNXD, với tình yêu chó đó của các bạn thì tôi phải ưu tiên thôi. Ưu tiên như thế nào, hôm đến bắt chó sẽ biết.
    Nhắc lại, bạn nào muốn chụp ảnh chó PUG con đẹp và tìm hiểu về hoa phong lan, thì thứ bảy này cùng đi với mình. Sẽ hẹn địa điểm và thời gian vào ngày mai.
  7. evilgenii

    evilgenii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    huhuhu...Chết em rùi các bác ui
    Chẳng là con chó Coker nhà em noá hư wá
    Suốt ngày đi WC linh tinh
    Em thì bất lực
    ko biết trị noá ntn
    mà noá đi rõ là lắm cơ
    nhà em ko coá sân nên nuôi noá trong nhà
    cứ khoảng 30'' là đi tiểu 1 lần
    đi nặng cũng nhìu nữa
    ko dạy đi trong fòng tắm đc
    nhà em còn 1 nhóc chó lai nữa ko biết là loại jì
    nhóc nè 7 tuổi rùi
    ngoan ko chịu đc
    nhưng noá ko chơi đc với các con khác
    chỉ chơi với người thui
    Em những mong nuôi thêm 1 nhóc Coker nữa để nhóc này đỡ buồn
    và để nhóc này dạy nhóc Coker
    cuối cùng
    lúc đầu noá sợ nhóc Coker
    Bây giờ thì suốt ngày hầm hè đòi cắn
    ko chơi đc với nhau
    mà đã gần 3 tháng rùi
    Còn nhóc Coker(tên Mila)thì hư ko chịu đc
    mà lại còn ham gặm các thứ
    nhất là đồ cao su và đặc biệt thích tiền
    hix
    em bó tay với nhóc Mila rùi
    mẹ em doạ sẽ đem nhóc Mila đi cho hoặc bán
    nếu cứ tiếp diễn tình hình này
    Các bác coá cách nào cải tà cái tính của nhóc Coker này ko ạ
    giúp em vứi
  8. phuquocrrb

    phuquocrrb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em đây là thành viên mới gia nhập hội vì em đây cũng có cùng sở thích. Em đây rất hănh diện và tự hào vì đất nước ta có một giống chó quý. Thú thật em chỉ mới biết CPQ là được đọc trên báo " CPQ đổ bộ vào nước Mỹ". Em thường lên Web nói về chó PQ nhưng mà thông tin ít quá, vì nghe các bác và thạc sĩ Biện nói về nguồn gốc CPQ quá mù mờ nên em xin mạo muội post lại một bài báo đễ các bác tham khảo không biết có đúng không.
    CHÓ KIỂNG NUÔI NGƯỜI?
    Xưa nay, nguời Hoa có dùng từ (Hán Việt) thân cẩu để gọi con chó nhà, nhằm phân biệt với hải cẩu là chó biển, vốn là một con thú quí giá, quả thận của nó làm nên món thuốc trứ danh đại bổ, tráng dương cho các ông ?" Tam Tinh Hải Cẩu Bổ Thận Hoàn! Thật ra, người biết chuyện cho rằng trên trái đất này làm gì có đủ mấy con hải cẩu cho việc lấy thận chúng làm thuốc quí, do đó, mấy chú thân cẩu ?" đông ?odân?, dễ kiếm hơn hải cẩu nhiều - nhảy vô thế chỗ. Vậy là chó nhà cung cấp thận làm thuốc bổ dương, còn nếu cung cấp thịt cho dân nhậu thì thịt ấy cũng có tên bằng từ Hán Việt rất hoa mỹ : hương nhục ?" thịt có mùi thơm. Nghe nói ăn thịt chó, dính kẽ răng ba ngày sau xỉa ra thì thịt vẫn không hôi thối!? Thì ra, chú chó nuôi trong nhà lại có giá đến thế. Hiện nay chúng càng có giá hơn khi là loại chó kiểng được nhà giàu nuôi dưỡng, cưng yêu.
    Trước hết, dân chơi chó kiểng như chủ tiệm vàng, giám đốc công ty ?" xí nghiệp, thương gia, nguời mẫu v.v.. phải xuất tiền kiếm một con chó vừa ý. Theo một bác sĩ thú y ở Sàigòn, dân chơi từ Bắc chí Nam đang lùng kiếm mấy giống chó nổi tiếng, vừa đẹp vừa dữ (để giữ nhà) như: Toy Terrier (tiêu biểu cho chủng Terrier Âu châu với khá nhiều họ, giá từ 1 đến 1.5 triệu VND/chó con), Basset Hound (lông có màu nâu đặc trưng, cũng khoảng1 ?" 1.5 triệu đồng/con), Teckel (dân chủ tiệm vàng rất khoái vì giống này rất khỏe và dữ, giá khoảng 1.5 triệu đồng/con). Cũng thuộc loại to con nhưng hiếm hơn là gã khổng lồ Danois nặng tới 40 - 50 kílô (lông trắng đốm đen, chó con giá khoảng 1 triệu đồng/con) và ít thấy nhất là chó Rocf, giá tới khoảng 3 triệu !
    Ngoài những giống chó tây này, thiên hạ còn lưu truyền nhiều giai thoại về giống chó Phú Quốc, rất được ái mộ nhưng bị lầm tưởng là đặc chủng Việt Nam. Đúng ra, giống này gốc ở Nam Phi, được một người Pháp đưa qua đảo Phú Quốc vào năm 1868, với 2 giống khác nhau, một là lông dài và một lông ngắn, có xoáy lông trên lưng. Đây thực thụ là giống chó hoang dã, ở hang do chúng tự đào. Nghe nói có được đem về nuôi thuần hóa đi nữa thì khi sinh đẻ, chúng vẫn đi đào hang dưới đất để con lọt lòng.
    Chó Phú Quốc nổi tiếng nhờ ở tính dữ và khôn, càng nổi tiếng hơn vì ngày càng khó kiếm , mà kiếm được thì cũng rất khó là thuần chủng. Trong các thành phố ngày nay, hầu như không có con Phú Quốc nào thực sự thuần chủng 100%. Vào năm 1995, người ta còn được thấy ở những vạt rừng phía Bắc đảo Phú Quốc, có khi ở khu vực sát bên doanh trại bộ đội, những đàn chó Phú Quốc hoang, rất thuần chủng, dạn dĩ chạy ra sát mé nước để chực ăn từ những người tắm biển. Nhưng cũng vào năm 1995, một số người Pháp, bằng cách nào đó, bắt gom rất nhiều những chú chó hoang này mang đi đâu không ai biết. Cũng như không ai có thể biết ngày giờ này tại đảo Phú Quốc còn được mấy con Phú Quốc, nhưng chắc chắn là rất ít.
    Khi đi tìm mua những giống chó vừa đẹp, vừa khỏe nói trên, dân chơi chó phải hết sức cảnh giác. Dù mua chó qua quen biết, giới thiệu hay mua trực tiếp tại hai chợ chó nhộn nhịp nhất thành phố hiện giờ, nằm ở đường Lê Hồng Phong (Pétrus Ký cũ) và công viên Lê Thị Riêng (nghĩa trang đô thành cũ), thì giá cả đều có thể bị hét thấu trời xanh, nhất là khi nguời bán ?obắt mạch? người mua quá mê món hàng. Lại còn nạn chó giả, chó nhái nữa. Bằng những thủ thuật tinh quái ?" dân chơi Bắc Hà gọi là mông má, tức là tút lại cho lên đời món hàng ?" một con chó ta rẻ tiền có thể biến thành giống y một chó tây bạc triệu, mà mắt mấy ông nhà giàu không sành về chó.
    Còn về chó kiểng đúng nghĩa (chó chỉ đẹp như một vật chưng bày hay chỉ nuôi cho vui cửa vui nhà, không cần có khả năng giữ nhà) thì phải nói đến con Chihuahua, thường được kêu tắt là Chi-hua. Mấy bà giàu có, mấy cô người mẩu rất mê chú chó nhỏ xíu này vì có thể bỏ vô túi xách đi dạo phố. Giá đúng là cỡ trên dưới 1 triệu/ chó con, nhưng nguời bán cũng có thể hét đến hơn 2 triệu cho một con cái và 2 triệu một con đực. Loại chó kiểng có giá hạ hơn, dễ kiếm hơn (nhưng cũng dễ trúng chó lai tùm lum!) là các chó lông xù, nhỏ con, giống Nhật Bản hay BắcKinh mõm ngắn trán trợt. Và dĩ nhiên, về loại này thì rất khó tìm ra được chó thuần một chủng Á châu nào đó. Thậm chí có khi chủ chó đưa ra một con fox (giống phổ biến, có mặt đã lâu đời ở VN) lùn, lông hơi dài màu nâu chen trắng, tai dài, chân rất ngắn, bác sĩ thú y cũng do dự khi phải nói là nó lai giống gì đây. Nhưng thôi vậy, đến lượt giới trung lưu, công nhân viên nhà nước ít bỗng lộc nếu thích thì chỉ cần bỏ ra vài trăm ngàn là có thể có một chú xù, lùn rất ngộ nghỉnh.
    Xù, lùn hiện nay là giống chó đại chúng, cho phối giống dễ dàng, cẩu số tăng nhanh, có mặt khắp nơi, từ trong biệt thự mặt tiền đại lộ cho đến nhà cấp 4 trong hẽm nhỏ+ Và hình như thiên hạ ở Sàigòn đã rộ lên đi nuôi mấy chú xù, lùn này khi cách đây chừng 2, 3 năm, một con tên MISA đã oanh liệt+ lên mặt báo! Số là nhà chủ của nó, một tiệm vàng ở quận Tân Bình, đã bị một tên cướp vào giơ súng ngắn buộc chủ tiệm giao của cải. Chú MISA nhỏ bé, ?ođiếc không sợ súng? đã nhào đến sủa, cắn tên cướp. Rốt cuộc tên cướp ?" chắc là rất yếu bóng vía chớ không phải là người máu lạnh - đã lúng túng, bối rối đến mức bỏ chạy! Từ bản tin trên báo, nhiều người đã đến thăm, tặng quà, xin chụp hình chung với chú MISA anh hùng, có người còn nài mua lại chú. Dĩ nhiên là người chủ không bán cục cưng của mình, cho biết: ?oBan đầu nuôi nó là muốn có một chú chó nhỏ chạy tới chạy lui trong nhà cho vui nhà vui cửa thôi. Ai ngờ lúc nhà gặp chuyện, nó lại khôn, giỏi tới như vậy!?. Chú MISA nhất định sẽ được giữ nuôi trong nhà lâu dài, không đến nổi có thể bị đem tặng biếu cho ai khác vì lý do giao tế, cầu cạnh, mua lòng v.v.. như trường hợp một số chủ chó, cũng đi sưu tầm chó quí, chỉ để phục vụ chuyện làm ăn của họ.
    Nhưng cuộc sống, nói riêng là cuộc sống của những anh bạn bốn chân, đâu phải lúc nào cũng chỉ là vinh quang, hạnh phúc. Chủ chó kiểng phải tốn nhiều khi chó đau ốm hay bị tai nạn. Một chú Chi-hua nọ, thường dễ dàng nhảy lên, nhảy xuống ghế salon (cao chừng 3 tấc) chơi giỡn, ngủ nghê nhưng vừa rồi, chú gãy cả hai chân trước trong một cú nhảy xuống! Thì ra, chú đã bị bịnh loãng xương tự hồi nào. Chỉ riêng tốn phí khám bịnh, nẹp gỗ, băng bột, thuốc men.v.v.. trị cho hai cái chân nhỏ xíu ở Trạm thú y thành phố đã lên đến hơn 700,000 đồng (bằng lương căn bản mỗi tháng của một công chức bậc trung) mà chỉ mới có 1 chân là lành hẳn, chân kia còn phải nẹp tiếp.
    Nhưng có thể nói đáng sợ hơn hết là chứng sa ruột xảy đến cho mọi loại chó. Để trị lành triệt để chứng bịnh này, bác sĩ thú y chỉ nhận phẫu thuật với thù lao mềm thôi ?" 300,000 đồng, với điều kiện chủ chó phải làm sao gởi mua cho được một món y cụ chuyên biệt là lưới bó ruột, hiện chỉ có tại những trung tâm nuôi chó giống tận bên Pháp, giá là 1350 USD tức khoảng hơn 22.7 triệu đồng! Một vài căn bịnh khác cũng đòi hỏi những loại thuốc thú y, tuy giá không quá cao nhưng rất hiếm trên thị trường, như: Ivomex (35,300đ/ống) trị bịnh ngoài da, Ornicétil (5,500đ/ống) trị bịnh gan mật cho chó. Savon nước hiệu Puppy của Mỹ chuyên dùng cho chó kiểng, mua tại Mỹ là 2 USD một chai 100ml (tại Sàigòn thì 45,000đ., coi như tương đương). Có nguời cầu kỳ, cố tìm cho được loại dầu tắm cao cấp cũng hiệu Puppy từ bên Mỹ đem về dùng cho chó cưng của mình thì lại không phù hợp, chó bị dị ứng ngay, trong khi chỉ cần dùng dầu Bồ kết nội, rẻ bèo lại tốt.
    Về chuyện nuôi ăn thì ngoài những thực phẩm tươi sống, tất nhiên cũng xa lạ với dân nghèo vì giá cao, như thịt bò, gan heo, trứng.v.v.. dành cho chó kiểng, thực phẩm chế biến sẵn được đóng hộp hay vô bao PE (dạng hạt) thì vô cùng đa dạng, nhiều nhãn hiệu nội ngoại nhập nhằng (Pedegree đứng dầu, quảng cáo rất dữ), mùi vị thơm ngon lạ lùng. Dân nghèo, ít cơ hội ?ogiao lưu? với loại đồ hộp cao cấp dành cho chó mèo, lại không để ý hình ảnh trên nhãn hộp, thì rất dễ lầm. Đã có chuyện cười-không-nổi. Một anh chạy xe ba bánh tình cờ lượm đuợc một lon đồ hộp, nhãn hộp thì rách nát, khui ra coi thì+. thịt paté béo ngậy, thơm phức! Anh vội vàng kêu mấy chiến hữu kiếm mấy xị rượu thuốc gầy độ luôn, ai cũng khen mồi quá béo. Sau đó, một bợm nhậu thú thật anh đã biết đó là hộp paté bò hiệu Pedegree dành cho chó, giá khoảng hai mươi mấy ngàn, nhưng vì đang cơn thèm nhậu nên anh làm thinh để mọi người chơi luôn!
    Chưa hết, còn chuyện làm đẹp cho chó kiểng nữa. Dây dắt, nơ, vòng cổ, lược, kẹp, đồ chơi v.v.. đủ loại. Nếu dễ dãi, chịu dùng hàng Trung Quốc thì nhẹ tiền một chút. Còn muốn chơi trội thì+ một cây lược chải lông thứ thiệt USA giá 30 USD, trong khi tại VN đã có loại hàng nhái y chang, giá chỉ có 100,000đ. Một chị Việt kiều Pháp, cũng là dân thú y, đã mở cơ sở tắm chó ở khu chợ Phạm Văn Hai, với giá biểu cứ một lần tắm táp và tặng một chiếc nơ cho chó thì 300,000 đồng mà vẫn đông khách.
    Những câu chuyện đã kể về trò nuôi chó kiểng của tầng lớp giàu - hoặc mới giàu lên - ở đất nước này có lẽ không có gì quá lạ lùng, ghê gớm đối với người nuôi chó ở nước ngoài.
    Những phí tổn nuôi chó ở đây quá mắc mỏ chỉ là so với mức thu nhập bình quân đầu nguời tại VN mà thôi. Sống chết mặc ai, dân có tiền sẵn sàng bỏ ra cả triệu dồng tiền chuộc khi con vật yêu của họ bị bắt cóc, hay mua khúc xương giả có tẩm vitamin do Thái Lan sản xuất, giá cục nhỏ 14,000đ., cục lớn 22,000đ., cho chó kiểng+ ngậm chơi, trong khi một kí gạo nở - loại trung bình - để người ta ăn thiệt mà sống, giá chỉ có 5000 đ. Có khi chó kiểng ?oquí tộc? còn nuôi người nữa kìa. Đó là chuyện khi xuất cảnh, không bị cấm mang theo chó, nhưng dân nhà giàu biết được là con chó yêu của mình trước sau gì cũng sẽ bị giết bởi hệ thống thú y, kiểm dịch của nước ngoài, nên để lại con chó bằng cách mướn một người nào đó nuôi dưỡng, giá cả có thể đến 300 USD /tháng. Bằng cách này, anh nhà giàu xuất cảnh đã bảo bọc con chó yêu của mình đến ngày nó qua đời. Còn về người nhận nuôi chó, cộng luôn toàn thể gia đình anh ta, luôn luôn lo lắng, mất ăn mất ngủ mỗi khi con chó đau ốm hay bị tai nạn. Họ năn nỉ bác sĩ thú y : ?oBác sĩ làm ơn làm phước, ráng chữa cho con chó lành bịnh, tốn nhiều tui cũng chịu, vì nếu nó chết thì gia đình tui mất món tiền hằng tháng, đói đó bác sĩ ơi!?.
  9. ykiennguoixaydung

    ykiennguoixaydung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bạn thử dùng cách này của tôi xem sao
    - Thứ nhất bạn hãy xích con chó vào WC để làm quen với chỗ đó
    - Sau đó phải tẩy sạch sẽ toàn bộ sàn nhà ==> sau này thả chó ra nó không ngửi hít thấy những chỗ trước kia đã đi bậy ==> ko kích thích chó đi bậy.
    - Cho ăn ngay cửa wc vì thông thường chó ăn xong rất hay đi wc
    - Khi thả chó bạn hãy chuẩn bị một lon coca hoặc lon bia, cho vào đó mấy viên sỏi. Nếu chó đi bậy bạn hãy quát 1 từ nào đó đồng thời ném mạnh cái lon xuống gần chỗ con chó. Nó sẽ giật mình bỏ chạy, vì tiếng lon kêu rất to , sau đó bạn phải lau sạch không để lại mùi chỗ nó vừa đi bậy. Cứ như vậy vài lần chó sẽ sợ ko dám đi bậy trong nhà nữa. Riêng đối với con PQ trước kia của tôi, chỉ làm như vậy khoảng 6-7 lần là nó hiểu, cứ mỗi lần đi wc là nó lấm lét nhìn mình trông tồi tội... hi hi.
    To Shima
    Chẳng thấy cậu trả lời đề nghị của tớ gì cả, sốt ruột quá.
    To TV va Bác Minh
    Em rất tiếc là cuối tuần này ko offline được với 2 bác vì tối nay em phải đi tháo ao, sáng mai nhà em đánh cá. Sau đó là đi Thanh Hóa luôn, nếu có điều kiện và còn thời gian em sẽ đi thăm Làng Buôn chó cho biết.
    To Sói 1/2.
    Chiều qua A lượn 5-6 vòng phố Phương Mai, nhìn tròng trọc vào từng nhà, suýt bị Công an hỏi vì nghi là trộm mà chẳng thấy nhà nào nuôi chó cả, chứ chưa nói đến PQ... Mệt quá... phù phù.
    Thôi cái vụ này nhường Sói lửa làm tiếp nha, có gì thông tin cho anh biết.
  10. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    To evilgenii: Theo tớ thì tốt nhất là bạn nên mang em ****er đi khám bác sỹ thú y đi. Vì đi WC nhiều thế thì chắc là có vấn đề đấy.
    To phuquocrrd: Cám ơn bạn đã post bài báo. Bài báo có khá nhiều thông tin về CPQ. Trong đó cũng có một giả thuyết đáng lưu ý về nguồn gốc của CPQ bắt nguồn từ Rhodesian RD. Tuy nhiên đây cũng chỉ là giả thuyết thôi, còn chứng minh được nó hay không thì lại là chuyện cần bàn. Ngoài ra, theo chủ quan của TV tớ thì tác giả bài báo không có rành về các loài chó. Tả đặc điểm của các loài chó nổi tiếng mà sai lung tung cả. Nhưng dù sao thì cũng quí, vì có giá trị tham khảo trong một phạm trù nào đấy. Welcome bạn gia nhập hội
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này