1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Chó (Phần 3) -Không Gian Mới Cho Những Người Yêu Chó Việt Nam..

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ckone85, 10/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soi_lua

    soi_lua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Sói cả con em có ý kiến:
    Bác có qua làng buôn chó ở Thanh Hoá cứ bảo với mấy ông buôn chó là muốn tìm loại chó thịt có xoáy lưng + trưng bày cái ảnh minh hoạ là có khi kiếm được vài chú PQ hoặc TRD trong đống ấy cũng nên, mà với giá chó thịt thôi . Em đùa vậy chứ có khi thật đấy bác ạ, vì nghe báo viết là họ toàn mua chó trong nam, cả bên Lào, Campuchia, Thái về nữa. Bác thấy có con nào đẹp cứ bắt về cho trông trại nhà bác, tiện thể gây giống luôn bác ạ. Mà bác không nuôi thì để lại cho em nhá, em đăng ký một đôi luôn!!!
    Còn sáng nào em qua đoạn Phương Mai đấy mà thấy sẽ chộp luôn và nhắn lại nhé.
    Sau đó là đi Thanh Hóa luôn, nếu có điều kiện và còn thời gian em sẽ đi thăm Làng Buôn chó cho biết.
  2. nhatchithien

    nhatchithien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Messi da cho mình số Tel của anh Hải
    Chó - niềm đam mê cháy bỏng
  3. shima

    shima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mấy con chó con o nhà quậy quá chưa đến 1 tuần tuổi mà tối nào củng sủa um sùm không ai ngủ được.Con chó mẹ thì cứ tìm chổ đào hang,không tìm được nó xé chiếc nệm rồi mang con nó chui vào ,nhìn vao chỉ thấy đầu con chó mẹ thôi,cứ sợ chó con bị ngộp.
    Hôm qua không hiểu sao không vào mang được,không pót hình được.Em pót hình mới lên các bác nhìn xem giống con báo con không.Em ghiền quá muốn để lại nuôi hết nhưng vừa nói ra đã bị bà xã.....la cho một chập.buồn quá...phải chi nhà em rộng một tý.
    Có bác nào ở SG lại nhà em chơi,em còn khoe mấy con chó con nữa
    yahoo nick cua em :huupt
    phone:0989609679[​IMG]
  4. shima

    shima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    à xin báo cáo với các bác trong hội là 4 chú chó con đều có 4 mắt,2 chân có móng neo,tuy còn nhỏ nhưng mặt con nào
    củng nhăn như ông già 80t heheehhe.2 con xoáy mủi tên,1 con xoáy hình chiếc lá,đặc biệt có một con xoáy yên ngựa giống chó mẹ
    và có 4 xoáy tròn đối xứng hai bên xoáy dài.Còn lưởi đốm thì do nhỏ quá nên chưa kiểm tra nhưng có khả năng là có giống như chó mẹ.
    Do chó mẹ em lựa tốt 8 vú chuẩn đều đặn nên nói chung là mấy con con lúc nào củng no căng sữa ăn ngủ suốt trừ có buổi tối hehheheh.
    [/quote] [​IMG]
  5. shima

    shima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. bq_minh

    bq_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay muốn chia xẻ với các bạn về người nuôi chó.
    Bạn nào đã mất chó trong đời? Hãy cho biết cảm giác của mình.
    Bạn nào là người đã từng buôn bán? Hãy cho biết cảm giác về bạn bè của mình.
    Tại sao những người buôn bán và giàu có lại thích nuôi chó? Trong đời mình có bao nhiêu người bạn của bạn mà bạn hoàn toàn tin cậy?
    Tôi thì tôi dám chắc một điều là ai đã buôn bán thì luôn luôn dè chừng với người xung quanh. Họ có cần phải làm vậy với con chó cưng của họ không? Nuôi một con chó, có tốn thêm chút ít. Thấm vào đây so với những gì mà họ kiếm được ngoài xã hội, nhưng họ sẽ cảm thấy có một người bạn hoàn toàn tin cậy ở bên mình. Người ta luôn luôn đi tìm những cái gì mà mình thiếu.
    Cạnh nhà anh trai tôi ở Gò Vấp, SG, có một nhà nuôi một con chó Phú Quốc được 4 năm. Trong nhà có một bà cụ già. Khi con cháu đi vắng, cụ có con chó làm bạn. Trước khi nuôi chó, nhà đó bị bọn trộm phá khoá, vào lấy liền hai chiếc xe DREAM II. Người con trai cụ kể với tôi, khi đó cụ già nói "Mất rồi thì thôi. Làm lấy tiền rồi mua lại".
    Cách đây 2 năm, con Phú Quốc bị bọn nó bắt trộm. Cụ già bắt người con trai phải đi tim bằng được. Anh ấy đã phải đăng quảng cáo trên báo và mất 4 triệu đồng để chuộc lại từ bọn trộm. Hai tháng sau, chúng lại bắt trộm được chúng lần thứ hai. Laij phải đăng quảng cáo, nhưng lần này chúng không đáp lại. Cụ già đã khóc mất 3 ngày, đi loanh quanh ở khu vực căn cứ 26 tìm chó mãi và rồi bị ốm, đi viện mất 1 tuần. Anh con trai phải bỏ cả việc cơ quan vì con chó.
    Chỗ nhà tôi, năm ngoái bọn cẩu tặc tròng chó liên tục, lúc giáp Tết. Tôi đã thấy mấy người chủ đi tìm chó 2, 3 ngày liền, dù đó chỉ là mấy con chó ta bình thường.
    Tôi muốn nói với các bạn điều này: "Đừng bao giờ đem tiền ra mà so sánh với tình cảm. Người ta có thể mất hàng chục triệu đồng không thấy tiếc, nhưng lại thấy đau khổ vì mất một con chó yêu chỉ đáng giá mấy trăm ngàn thôi".
    Cũng vì thấy như vậy mà tôi cực kỳ ghét bọn "cẩu tặc". Đã một lần tôi tí đánh chết một tên ở SG. Chúng bắt chó không được, nhưng đã dùng xích đánh vào mặt anh hàng xóm nhà anh tôi, để lại một vết sẹo dài trên mặt.
    Được bq_minh sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 23/09/2005
  7. bq_minh

    bq_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Khi nuôi chó, chúng ta cần biết gì? Chúng ta cùng chia xẻ thông tin nhé.
    Đây là ý kiến của tôi:
    1. Phải biết chọn chó để nuôi: giống chó nào tốt, con chó như thế nào là con chó khôn ở giống ấy.
    2. Phải biết cách chăm sóc chó. Điều này tôi thấy đa phần người nuôi chó ít để ý đến. Cần phải cho chó ăn đầy đủ và vệ sinh tắm giặt cho chó đầy đủ.
    3. Phải biết cách phòng bệnh cho chó. Chữa bệnh ngay khi chó mới chớm bị. Nếu để muộn, sẽ không chữa được. Nhưng điều quan trọng nhất là phòng bệnh.
    4. Phải biết cách dạy chó. Nhưng trước khi bạn làm điều này thì cần phải làm điều 2 và 3 tốt đã. Con chó chỉ có thể được dạy dỗ, khi nó khoẻ mạnh. Để dạy chó, bạn không cần biết nhiều nhưng cũng phải biết chút ít để dạy những việc cần thiết. Bạn có thể thuê người huấn luyện. Này, bạn đang mất tiền đấy, sau một thời gian con chó của bạn lại quên hết những điều đã được dạy đấy, nếu bạn không có kinh nghiệm về huấn luyện chó.
    Tôi thấy đây là 4 điều bắt buộc phải biết để nuôi chó
  8. ykiennguoixaydung

    ykiennguoixaydung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Minh và tất cả anh em trong Hội yêu chó
    Các bạn yêu quý, tôi nghĩ riêng chỉ cái tên của Hội chúng ta thôi đã đủ nói lên tất cả những điều chúng ta muốn nói.
    1 tuần trước đây nhà tôi cũng bị bọn "cẩu tặc" bắt trộm mất con PQ. Nói thế nào cho hết được cái cảm giác nóng giận với người nhà, cái cảm giác tức tối đối với bọn " cẩu tặc" hay cảm giác tiếc nuối chú chó nhỏ thân yêu pha chút trách móc sự ngây thơ của nó. Tôi thực sự bàng hoàng khi nghe được tin đó, cũng may mà "chẳng ai hiểu con bằng mẹ", nên mẹ tôi đợi đến lúc tôi đi làm về mới thông báo. Sau đó trong tôi một cơn giận bùng lên thực sự nhưng tôi tự nhủ, phải thật sự bình tĩnh để suy đoán xem bọn trộm thuộc đối tượng nào? bắt nó bằng cách nào? đưa đi theo đường nào? có thể bán ở đâu? ...vân vân và vân vân... Không biết bao nhiêu là câu hỏi ập đến trong lúc... và ngay lập tức đòi hỏi phải triển khai. Thế rồi tôi cứ thử hết khả năng này đến khả năng khác đều ko tìm được chó và cùng với đó là sự thất vọng ngày càng chất ngất... à không phải nói là sự vô vọng mới đúng. Căm thù, mệt mỏi, chán chường, thất vọng là những gì tôi đã cảm nhận được sau 1tuần đi tìm chó. Bọn "cẩu tặc" không chỉ lấy đi của tôi một chú chó, mà còn lấy đi một người bạn - một ước mơ nho nhỏ, một ý định chưa kịp trở thành hiện thực.
    Tôi rất thông cảm với những bạn đã từng một lần ở trong hoàn cảnh ấy và rất mong anh em trong Hội cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm chống lại bọn "cẩu tặc". Đấy cũng là một cách bạn thể hiện lòng thương yêu với anh bạn nhỏ của mình, hay là quan tâm hơn đến chính tình cảm, công sức, thời gian của mình.
    Qua bài học quá đắt đó, tôi tự rút kinh nghiệm cho mình như sau, mong được các bạn chia sẻ:
    - Bọn "cẩu tặc" thường hay rình bắt chó vào những lúc vắng người qua lại hoặc người chủ không để ý. Đấy là những lúc sáng sớm khi bạn thả chó và buổi trưa vắng người. Vì vậy nếu cảm thấy không an toàn hoặc không kiểm soáy được nó thì tốt nhất là bạn hãy xích chó lại. Đừng chần chừ khi làm ấy, vì chỉ cần chủ quan, lơ đễnh một vài giây thôi thì cái xảy sẽ nảy cái ung đấy.
    - Khi ra ngoài hoặc có người lạ không nên gọi tên con cún nhà bạn, vì đấy cũng là tạo cơ hội cho Bọn "cẩu tặc" làm quen với chú cún.
    - Hãy để ý đến mức độ an toàn của hàng rào nhà bạn nếu bạn thả chó trong sân hoặc vườn.
    - Nếu bạn có điều kiện thì tốt nhất là làm ổ cho chú cún ở trong nhà.
    - Đặc biệt chú ý với những chú chó nhỏ, vì tuổi này chúng như trẻ con chẳng biết ai lạ ai quen.
    - Nếu bạn nuôi từ 2 cún trở lên thì không nên thả cùng lúc nhiều khi rất khó kiểm soát.
    - Khi nghi ngờ có Bọn "cẩu tặc" lảng vảng, hãy thay đổi giờ giấc cho chó ra ngoài và chuẩn bị tinh thần đối phó trước.
    - Không nên khoe nhiều, hoặc để nhiều người biết bạn có chú chó quý, vì nó cũng là nguyên nhân gây ra sự phiền toái này đấy.
  9. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của anh Minh và YK hay quá. xin vote tặng mỗi bác 5 sao đỏ chói.
    TV hết sức đồng ý với những chia sẻ của tâm huyết của 2 bác.
    Bác Minh lúc nào có thời gian thì chia sẻ với bọn em về các loại bệnh hay gặp và cách chữa trị cho chó khi mắc phải nhé. Xin bác cũng cho thông tin luôn về các loại thuốc cần tiêm chủng cho chó để ngừa các bệnh. Em không biết mọi người thế nào chứ riêng em thì rất là mít đặc về khoản này. Hẹn gặp bác ngày mai ạ.
  10. KIMQUIUFC

    KIMQUIUFC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này