1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Chó (Phần 3) -Không Gian Mới Cho Những Người Yêu Chó Việt Nam..

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ckone85, 10/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Trả lời nhanh cho bác Nguyên Sa nhé:
    Chiều cao:
    Chó đực: 24 - 26 inches (60 ?" 65 cm). Chó cái cao 22 ?" 24 inches (55?"60cm)
    Cân nặng: 77 ?" 85 pounds (35 ?" 40 kg)

  2. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Bác Minh ơi, báo cáo bác là tình hình rất chi là tình hình. Bác cho em thư thư lại một chút được không ạ. Em xin giải trình với bác lý do rất chi là chính đáng của em đây ạ:
    Số là bà chị em, để chuẩn bị đón em CPQ đen về một cách hoành tráng, đã khởi công xây sửa lại cho em nó một cái nhà (chuồng) quá ư là ngon lành luôn. Đáng lẽ ra theo đúng tiến độ thì công việc cũng đã hòm hòm rồi. Ai ngờ lại dính cơn bão nên ông thợ chuồn về quê mất, đến hôm nay vấn chưa đâu vào đâu. Thế mới khổ. Bác xem linh động giải quyết cho em thêm độ mươi ngày nhé, để cho ông ấy xây xong, sơn vôi khô hẳn thì đón em đen về là perfect. Chứ em sợ bây giờ đón em nó về chưa có chỗ tử tế thì khổ thân em nó ra bác ạ. Bác đồng ý cho em nhé. Hối lộ bác trước
    Chiều thứ 7 này, độ 3pm hai bác có nhà không ạ, để bọn em lên chơi thăm. Nếu bác đồng ý thì để em rủ thêm mấy bác nữa trong hội lên nhà bác ngắm lũ CPQ, sau đấy anh em mình ra quán bia giao lưu tý cho vui vẻ. Được không bác? Bác cho em biết ý kiến sớm để em ới anh em nhé.
  3. bq_minh

    bq_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ bảy này tớ sẽ chờ mọi người. Ai muốn chụp ảnh thì nhớ mang máy ảnh. Vào giờ đó chụp rất đẹp vì nhà mình hướng Tây, lúc đó mới có nắng. Mình cũng đang định chụp ảnh bọn đó để lưu lại trong Album
    Tuần sau bắt cũng được. Nói thật bọn này rất gần chủ nên hơi bị mệt do bọn nó quấy phá. Mình lại đang phải làm nhiều dự án cho công ty quá, ít có thời gian chơi với chúng. Đã thế mấy hôm trời mưa nhiều, về dọn nhà ốm luôn.
    Ai thích nhậu cũng được, nhưng nhà bị bọn cún chiếm mất 3/4 rồi nên hơi bị chật. Nhưng vẫn đủ chỗ cho khoảng chục người đấy.
  4. bq_minh

    bq_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thảo luận thêm về chó Phú Quốc:
    - Thực ra chó Phú Quốc có rất nhiều xoáy, không phải chỉ 9 xoáy đâu. Mình liệt kê ra đây một số chỗ:
    + Trên lưng thường có ít nhất là 2 xoáy, có con có nhiều hơn, nhưng phải đi thành cặp.
    + Dưới cổ bao giờ cũng có 2 xoáy: 1 dưới cằm, 1 ở ức
    + Hai chân trước có 4 xoáy
    + Hai chân sau có 2 xoáy
    + Hai bên mông có 2 xoáy
    + Hai bên má có thể có 2 xoáy
    + Phía trong tai có thể có 2 xoáy
    Tuy nhiên các xoáy này ở những con chuẩn bao giờ cũng cân đối so với trục xương sống
    - Chó Phú Quốc là chó săn nên ở quanh miệng bao giờ cũng rất nhiều râu.
    - Tai chó Phú Quốc cũng rất đặc biệt. Mình sẽ kiểm tra trên các giống khác để xem chúng có như thế không.
  5. bubba

    bubba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Nói về tai to thì phải so sánh với thằng Lu nhà tớ, mà tai to như con của Capi thì không phải béc rồi, nó là béc lai với dobe phải không?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được bubba sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 30/09/2005 [​IMG]
    [​IMG]

    Được bubba sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 30/09/2005
  6. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Perfect !!! Như vậy là nhất em rồi. Em cám ơn hai bác Minh nhiều.
    Anh em ơi, vậy là hẹn nhau 3pm ở trên nhà bác Minh nhé. Bác nào đi được thì lên nhé, không phải đăng ký hay báo lại nữa đâu nhé. Địa chỉ thì mọi người biết rồi, tuy nhiên tớ cứ ghi lại cho chắc nhé:
    Anh Minh chị Nga. 299B đường Âu Cơ.
    Về nhậu thì có khi mình ra ngoài ngồi bác ạ, cho đỡ chật nhà và bày vẽ rồi chị Nga lại phải dọn. Em nghĩ mình cứ kiếm quán bia Hà Nội nào đấy là OK nhất. HÌnh như trên đường Yên Phụ, đối diện với KS Thắng Lợi có quán bia hơi phải không các bác? Bác nào ngồi đấy rồi cho ý kiến cái. Em chưa vào lần nào, không biết có ra gì không?

  7. shima

    shima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi em nghe nói là chuẩn thì 9 cặp xoáy.Chó nhà em được 5 cặp xoáy tròn.(trên lưng có 2 cặp chứ không phả 1 cặp).Các xoáy đều đối xứng.
    Bổ sung một điều(theo kinh nghiệm của em) là chó PQ thù dai lắm.Cách đây một tuần con PQ nhà em cắn con Bec ,vợ em tức quá đánh nó và nhốt nó với đàn con lên lầu,hôm qua mở cửa sơ ý để nó thoát ra nó chạy một mạch xuống lầu cắn con bẻgie máu chảy đầm điìa,què chân nữa,hai vo chồng em dùng đủ mọi cách mà không lôi nó ra được,đánh nó bao nhiêu di nửa nó cũng không thôi cắn con bec.Thật tội nghiệp con bégie quá trời,khám cho nó thi khong biết nó bị thưong ở đâu mà chảy máu nhiều thế,hình như trong miệng nó thì phải,sáng hôm nay dẩn di dạo thấy đở nhiều rồi,có điều chân còn cà nhắc.Bây giờ hình như con PQ nó thù con bec ghe lắm thì phải,em cũng chẳng biết làm sao nửa,nếu nó mà không cho con bú chắc em xích nó rồi.Các bác nào co kinh nghiệm về vấn đề này xin chỉ với
  8. bq_minh

    bq_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Shima,
    Những điều Shima nói đúng đấy. Người nhà mình đã từng nhận xét về con Phú Quốc cái của mình: "Nó mà biết nói nữa thì nó khác gì người đâu". Người ta thường nói rằng chó chóng quên, nhưng những con chó Phú Quốc của mình có một trí nhớ tuyệt vời. Nhà mình ở cạnh hồ nước, ban đêm có mấy thanh niên hay vào câu cá. Mấy con chó nhà mình cứ chạy ra chạy vào trông chừng cho đến khi họ về mới thôi.
    Nhà bên cạnh có người hay đi qua cổng ra hồ. Một hôm ông ta thấy chúng sủa, liền lấy gạch ném. Thế là từ đó, mỗi khi thấy ông ta, là chung xông ra cổng đòi cắn, lắm hôm mình cũng sợ.
    Tin hay không tuỳ bạn, nhưng chó Phú Quốc thực sự rất thông minh. Đừng bao giờ đánh nó quá đau khi chúng mắc lỗi. Đặc biệt khi chúng cắn mèo hoặc con chó khác. Bạn hãy thử vuốt ve nó, chỉ vào con Béc giê và nói "Đây là "tên con béc giê" nhà mình, đừng cắn nó nhé". Mình tin, bạn nói thế một hai lần là nó sẽ thôi.
    Mình không thích nói nhiều về chó Phú Quốc quá ở đây, sợ mọi người cho rằng thích nó, cứ hay nói tốt về nó
  9. HTH2002

    HTH2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    E cũng phải công nhận điều này chó PQ rất tình cảm nhưng đặc biệt thù dai. Hôm nó cắn giày của mẹ e, mẹ e đánh nó mà trưa vì e đi làm mẹ e phải cho ăn mà no ko ăn e về thấy bát cơm vẫn còn nguyên. Tối về e phải đổ đi cho no bát mới nó mới ăn.
  10. NguyenSa

    NguyenSa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hic hic con chó nhà bác trông cứ sát thủ kiểu gì ý...Con Capi nhà em quậy quá cơ nó ăn đủ mọi thứ từ cái rẻ lau nhà, đất, cây lá hic hic hic...không bít làm sao để dạy nó vào qui củ bây giờ...Mỗi lần dắt nó đi là đến mệt...nó kéo em đi chứ không phải là em dắt nó nữa... hic hic hic Bác nào ở đây biết về cái dịch vụ thuê người đến nhà mình dạy chó như kiểu gia sư không? Em không muốn phải đưa capi lên trường huấn luyện đâu...Xa tận 2 tháng nhớ lắm....
    Được NguyenSa sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 30/09/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này