1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Chó (Phần 3) -Không Gian Mới Cho Những Người Yêu Chó Việt Nam..

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ckone85, 10/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Vừa xinh, mình cũng có ý định này, chỉ có điều mình ở HP.
    Liệu chúng ta có thể bắt tay nhau xây dựng một dự án không nhỉ?
    Mọi người nghĩ sao về một cửa hàng bán và tư vấn kinh nghiệm nuôi và chăm sóc chó mèo cảnh???
    Chuyện lai lịch các bé thì chắc chắn là yên tâm. Sẽ không có những bé cơ nhỡ khoác áo quí tộc để nâng giá, lại được hướng dẫn về thức ăn, cách chăm sóc và chiều chuộng tụi nó.
    Thân ái!
  2. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Các bác nè! Không biết các bác nghĩ như thế nào chứ iem là iem nói thật, iem là iem khoái chó lắm, mấy loại chó từ bình dân đến cao cấp iem cũng chơi qua hết rùi, bị lừa về chó cũng không ít đâu, iem kể các bác nghe nhé
    - iem mua chó của thằng cha Sinh "gà" con Rottweirler quảng cáo là ngon lắm, về nuôi mới biết nó lai Dobeman, chân cẳng, mõm dài ngoằng, cũng không to, càng lớn càng xấu. Chú Ckone85 cũng bị thằng cha ấy lừa con Bulldog lai đấy.
    - Còn mấy cửa hàng chó ở Hoàng Hoa Thám toàn chó lai lung tung, nguy hiểm nhất là dễ bệnh, cửa hàng mất vệ sinh mà, ở trên đấy thì iem mua chó Bắc Kinh rùi nè, chó Nhật nè, chó con, về khoẻ mấy ngày đầu rùi chết sạch.
    - iem mua của bà Hảo thuỵ khuê con Boxer, bà ấy quảng cáo là con của con Boxer già trên nhà, trông khoẻ đẹp thế, về mới biết nó bị đường ruột mãn tính, chết queo luôn, sau này iem tìm hiểu mới biết bà ấy nhập chó linh tinh rồi nói là của bà ấy nuôi đẻ. Điên không chịu được.
    - Các bác chú ý nhé, cái con Rottweiler 80kg của bà ấy giá lắm rùi, bị béo phì, có đẻ đái gì đâu, ai vào bà ấy cũng bảo nó sắp đẻ, con nó đẹp lắm, bà ấy sẽ nhập chó linh tinh rồi gán như vậy, ai vào chẳng thấy đẹp mà mua. Iem cũng suýt lấy 1 con đấy.
    - Còn cái thằng cha Cường "vá" (mặt đầy sẹo ở Phan Đình Phùng ấy), thằng đấy hót hay lắm, cẩn thận không bị nó lừa, iem cũng vào hỏi, suýt nữa bị nó lừa đôi chó Phú Quốc giá 5triệu, chú Ckone85 cũng chửi nó nhiều rùi đấy.
    Đấy là kinh nghiệm xương máu của iem đấy, mất cả tiền lẫn chó, thế mới đau iem chứ, các bác nhớ cẩn thận nhé, bước qua xác iem mà đi. Bây giờ thì iem vẫn phải nhờ người dẫn đi mua, đắt hơn một chút nhưng ngon lành.
    Giấc mơ của iem bây giờ là tích cóp được đủ tiền, mở một cái shop bán chó mèo cảnh xinh xinh, sạch sẽ... vừa thoả mãn lòng yêu chó, vừa có thêm thu nhập, không biết có bác nào giống iem không nhỉ. Bản thân iem và các bác cứ đi dò tìm về chó như thế này iem cũng thấy mệt và không tin tưởng lắm. Bỏ tiền mà ôm cái bực vào người đúng là nhục.
  3. traunghe73

    traunghe73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào các Bác, em cần sự giúp đỡ của mọi người vì em có một con PQ sắp đẻ. E không có tí kinh nghiệm nào cả, lại thấy nó đào một cái hố đất to ở chuông nuôi gà chọi của em. Chẳng nhé nó lại đẻ ở đấy. Em cũng trả biết có phải chó PQ k nữa em mô tả qua nhé(Máy scan hỏng và nó đang sắp đẻ nên k chụp được). Lông nó màu vàng xuộm như lông ngựa, lông ngăn lắm nên ve kông có chỗ trú. Nó nặng khoản 17-18kg gi đó, cao khoảng hơn 40cm, dài khoảng 80cm tính từ mũi chưa kể đuôi. Trên lưng nó có một cái xoáy kéo dài khoảng hơn 20cm gì đó. Phía sau hai bên mông đều có một cái xoáy cân xứng vói nhau, nếu nhìn từ phía sau. Em cung không biết nó chửa bao nhiêu lâu, bởi vì khi bắt về em thấy nó gầy và cao ẻo lả như sắp toi ấy. Thế mà nó lại sống, thấy hoa nó nở to tưởng sắp cho nó đi nhảy với một ông PQ đen tuyền thì lại thấy ti nó to và dài ra, bụng lùm lùm. Hỏi ra mới biết nó chửa (cách khoảng 3 tuần gì đó) đêm qua nó đi đào một cái hố to em lại làm cho nó một cái ổ khác, sáng nay thì nó vẫn đào thêm một các ổ khác. Đến chiều lạnh nó lại chui vào cái ổ em mới làm. Em không biết khi nó đẻ mình phải làm như thế nào bây giờ, ngày mai em phải đi làm đến ngày kia mới về. Lo qua, mong các bác có kinh nghiệm chỉ giùm em với. Cám ơn rất nhiều. Traunghe
  4. HTH2002

    HTH2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    PQ của tớ thì cũng chưa đẻ lứa nào nên không biết khuyên cậu ra sao nữa. Cái này cậu phải tham khảo các bác shima, minh_bq, binh_xp vì đều nuối PQ đẻ rồi. Kể ra nếu mà thời tiết chưa lạnh thì cũng ko lo đâu, chuẩn bị đẻ nó đào hang là bản năng của nó rồi. Mình nghĩ cậu căn nó chuẩn bị đẻ thì nên nhốt hay xích lại chỗ cái ổ ý. Nhớ bồi dưỡng cho chó mẹ tốt vào thì đàn con sẽ khoẻ mạnh. Chúc cậu có lứa chó PQ đầu đẹp!!!
  5. messi

    messi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác, mấy em cún nhà anh Hải ở Hồ Đắc Di không phải sói lửa đâu, hôm trước có một ông già ( chắc là người dân tộc) đến thu hoạch cá cho trang trại nhà em, vừa nhìn thấy con Sói mà em mua của anh Hải ông ý đã bảo là không phải là sói lửa. Theo như lời ông ý kể thì đây là 1 loại chó của người dân tộc ở vùng Tây Bắc-tương tự như chó Mèo, nhưng chó Mèo thì lông dài hơn. Đúng như ông ý bảo, con sói nhà em leo trèo nhanh như sóc và siêu dữ. Em thấy nó cũng khôn, nhưng so sánh với con Phú Quốc ở nhà thì em thấy không khôn bằng. Có thể do bản năng hoang dã của giống chó sinh trưởng ở vùng rừng núi nên nó tinh quái hơn các loại chó khác chăng. Đặc biệt bác nào thích nuôi chó dữ thì tìm đúng địa chỉ rồi, loại này cực dữ, em rút kinh nghiệm từ con cjhó em đang nuôi, hôm lâu lâu có 1 bác hàng xóm vạch rào trèo sang nhà em để bắt con gà bị sổng, không may đúng lúc đấy con sói nhà em được thả ra để làm vệ sinh chuồng. Híc híc, tí nữa thì bi kịch nếu không có sự can thiệp kịp thời của bác bảo vệ. Đợt đấy làm em phải nghỉ việc 2 ngày để lên giải quyết, mất đứt 300.000 tiền thuốc, lại còn bị sứt mẻ tình làng nghĩa xóm. Nói gì thì nói, nuôi 1 con chó khôn và lại dữ nữa cũng thích. Nói thật các bác đừng cười : Lúc nghe bác bảo vệ báo cáo lại tình hình em lại thấy thích thích mới chết chứ lại, ngay lập tức em thưởng ngay cho chú sói nửa con gà để khuyến khích
    Điện thoại nhà anh Hải đây :
    + Nhà riêng : 04 533029
    + City Phone : 04 9153937
    Địa chỉ hình như là 15 Hồ Đắc Di. Đợt trước em mua là 500.000, 1 cái giá quả rẻ để tậu về 1 sát thủ.
    Anh Hải này cũng hay bốc phét lắm, các bác thích con nào thì mua con đấy thôi, chứ nó không phải là sói lửa gì đâu. Theo em các bác nên chọn con màu vàng, phải đủ 24 móng, tất cả các móng treo phải cong đều và đen tuyền, không bị cụt hoặc bị dị tật.
    Còn về việc gửi chó đi SGN theo đường Hàng Không thì đơn giản lắm, thủ tục kiểm dịch làm ngay tại sân bay và rất nhanh. Cước vận chuyển em cũng chưa hỏi kỹ nhưng cũng rẻ thôi. Xuất hàng đi Quốc Tế mới phức tạp chứ hàng Nội địa thì chả vấn đề gì.
  6. KIMQUIUFC

    KIMQUIUFC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
  7. shima

    shima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    em không có kinh nghiệm gì nhiều,nhưng theo em nghĩ bác cứ để tự nhiên đâu vào đấy thôi.Cái này thuộc về bản năng của nó rồi,mình tính quá hóa vụng.Nếu bác không muốn nó đào hang đẻ thì khi nào thấy nó cào đất nhiều,xoay ngừoi vòng vòng la vài tiếng nữa nó sẽ đẽ,nhốt nnó lại chổ mình sắp xếp ,nhớ la những chổ kín đáo âm u thì khả năng thành công hơn,không thì nó củng na con đi chổ khác.
    Khi chó đẻ không nên can thiệp nhiều,nếu khó quá củng có thể phụ nó,nhưng phải cho con chó mẹ liếm khô con trước khi cam lên,nếu không con này sẽ bị chó mẹ hất hủi.Cái này em nghe nói thôi,nhưng mà phòng ngừa thì tốt hơn
  8. bq_minh

    bq_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    KIMQUI,
    Tôi nhớ điều bạn hứa đó nhé.
    Bạn biết đấy để có một khu bảo tồn như bạn nói, quả hơi khó ở đất Bắc này, khi mà giá đất đai rất cao. Tôi là một người tự lập, vốn chỉ do mình tự làm ra nên chưa thể làm như thế được.
    Bạn biết rằng giống Phú Quốc là một giống chó săn. Chúng cần một không gian kiểu rừng núi thì mới giữ nguyên được các đặc tính đặc trưng của chúng. Mà thú rừng giờ đâu còn để chúng đi săn, thế mới khó chứ. Nhưng tôi đang tìm mua một trang trại khoảng từ 5000 - 10000m2 để nuôi bọn này và phát triển một vài dự án về cây trồng khác. Hy vọng rằng sau một thời gian không lâu nữa tôi có thể thực hiên được mơ ước của mình.
    Khi nào có rồi tôi sẽ yêu cầu bạn thực hiện lời hứa. Nhưng chắc bạn đã biết, nuôi nhiều chó cũng rất khó, không giống như mèo, bởi chúng tranh chức trưởng đàn, nhất là với giống Phú Quốc.
    Bàn thêm về tên cho chó Phú Quốc theo yêu cầu của TAIVENH
    Theo tớ thì nên giữ nguyên tên "Chó Phú Quốc" , bởi từ "Phú Quốc" rất hay, đó là "làm giàu cho Tổ Quốc" . Nếu chúng ta co thể làm cho cái tên đó được đúng với nghĩa của nó thì hay biết bao. Vả lại, nếu các bạn đọc các thông tin trên Internet thì chắc biết rằng, người Tây đã biết về chó Phú Quốc của chúng ta đầu tiên về loài chó Ridgeback.
    Bạn nào đó muốn mở cửa hàng chó tại Hà nội hay Hải Phòng, mình nghĩ đều được. Có điều nên làm thế nào tốt hơn mấy hàng ở Hoàng Hoa Thám. Nếu có thể thì tớ xin hợp tác. Cứ cho ý kiến đi, rồi sẽ bàn cụ thể. Nhưng xin nhắc trước, tớ sẽ quan tâm nhất đến chó Phú Quốc đấy.
  9. bq_minh

    bq_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bạn có chó đẻ có vẻ khó khăn nhỉ?
    Con chó cái của tôi thì khỏi nói luôn. Lúc nó chửa sắp đẻ cũng hay ra cào sân. Tôi liền lót ổ cho nó, rồi nói với nó đấy là ổ để nó đẻ. Từ hôm ấy, mỗi ngày nó nhảy vào đó nằm vài lần. Đến hôm đẻ, nó rít lên. Tôi hỏi "Đẻ à?" Thế là nó vừa chạy về ổ, vừa quay lại nhìn tôi. Và tôi biết rằng hôm đó nó sinh con.
    Nói qua một chút kinh nghiệm tôi biết. Chó là loài thú nguyên thuỷ sống nơi rừng rú và phải tìm ổ để sinh đẻ. Chó nuôi do loài người làm thuần bớt đi rồi nên bản năng này bị giảm. Tuy nhiên, với giống Phú Quốc thì vẫn còn nguyên, do chúng vẫn thường sống trong rừng núi. Do vậy, khi nuôi ở nhà trong thành phố, trước lúc đẻ thường hay đào hang hay cào sân gạch.
    Để giúp chúng, các bạn nên làm một cái ổ, phải kín đáo một chút, ít bị động chạm. Bạn hãy thử nói với nó đấy là ổ của nó. Tôi tin nếu là con chó Phú Quốc khôn nó sẽ hiểu. Chắc các bạn nhớ, các cụ vẫn hay nói "Lót ổ cho chó đẻ". Chính là chuyện này đấy. Kinh nghiệm các cụ đã để lại mà các bạn chưa chú ý. Kể cả chó con, khi nhỏ chúng cũng thích được ở trong ổ, hơi tối một tí.
    To SHIMA,
    Có thể đây là lý do mà chó con của bạn hay kêu. Ban thử tìm chỗ nào, cho vải cũ vào và che kín lại, cho đàn chó của bạn vào đó xem có đỡ không. Kết quả thế nào cho mọi người biết để lấy kinh nghiệm nhé. Nhớ để ý cho chó con đủ ấm (nhưng không được nóng quá), đặc biệt là ở miền Bắc. Hai ba ngày thay vải lót, đem vải cũ ra giặt, vì chó con đi vệ sinh dính vào rất mất vệ sinh. Tuy rằng chó mẹ liếm, nhưng không hết đâu. Hôi lắm.
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Vâfn chưa chụp a?nh đựợc luf cún PQ nha? ha?ng xóm đê? qua?ng cáo....đúng la?...QC chi? la? QC
    Thôi, đê? cho minh bạch chi tiết, vui lo?ng liên hệ với tớ la? Hô?ng Ha?, nha? ơ? số 5P4, ngof 85 phố Nguyến An Ninh, Hoa?ng Mai, HN
    hoặc gọi cho số máy 6623070 gặp Tâm (nha? có chó PQ câ?n bán)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này