1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Chó (Phần 3) -Không Gian Mới Cho Những Người Yêu Chó Việt Nam..

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ckone85, 10/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientich

    thientich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  2. HTH2002

    HTH2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    E bảo a rồi con Su đấy quái lắm mà!!! Con Rocky của e cũng chiến lắm được cái khôn đáo để, nịnh e như gì. E mà cầm hộp bánh ra là nhăm nhe đứng cạnh rồi rụi đầu vào chân mắt nhìn lên rất là tội . Không bù cho con Bốp nó nhảy chồm chồm lên phát cáu tiết. Ảnh e chụp đứa e e nó ko biết xoá hết tối e về chụp lại vậy. Phải công nhận rằng a Minh chăm chó tốt thật, khách đến nhà e ai cũng thích, mấy ông cứ đòi xin về nuôi
  3. thientich

    thientich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào các chiến hữu,
    là một fan của Hội yêu chó (nhất là chó Phú Quốc!) và theo dõi diễn đàn đã lâu, nay thấy anh em định khuếch trương thương hiệu chó PQ ra nước ngoài bằng website và xây dựng trang trại phát triển giống chó này .... mình rất ủng hộ.
    Về lâu dài, mình nghĩ song song với việc "xuất khẩu" giống chó này chúng ta nên "chinh phục" thị trường trong nước. Thế thì mỗi địa phương cần có "đại lí".
    Mình ở Long Xuyên (An Giang), tình nguyện làm một chân "tiếp thị" cho hội ta miễn phí tại tỉnh nhà.
    Rất mong nhận được ý kiến của anh em.
    Chúc hội ta ngày càng phát triển.
  4. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    To HTH: Hehe, "xin về nuôi" các bác kia cứ làm như chó ở chợ Bưởi không bằng ấy nhỉ. Chắc muốn xin phải nhờ em nào thiệt xinh nói hộ thì may ra chú HTH mới ngã lòng. Mà cũng chưa chắc
    Chụp ảnh rồi gửi lên Thái nhé.
  5. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Wellcome bác thientich. Nhưng mà bác ở Long Xuyên gần PQ thế thì chac là có nhiều cơ hội để có CPQ đẹp rồi. Bác thấy có em nào đẹp và lạ thì pot lên cho anh em xem nhé.
  6. KIMQUIUFC

    KIMQUIUFC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn .
    Tôi là dân Thốt Nốt . Tuần trước tôi đi xuống An Giang , nếu biết trước đã ghé thăm Bạn .
  7. HTH2002

    HTH2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    E để ý kĩ thì thấy con Bốp nhà e sủa rất rát, do cái bờm hình yên ngựa cộng lông nó dài lên lúc nó sủa hay nó đùa với con Rocky lông ở bờm và gáy dựng ngược lên trông cực dữ. Sáng sớm e thả 2 con ra nhìn thích lắm. Không biết các bác như thế nào chứ e đi làm về mặc dù mệt nhưng nhìn hai con chó nó mừng là mệt mỏi biến đâu hết.
  8. HTH2002

    HTH2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    [quote-taivenh viết lúc 11:28 ngày 12/10/2005:
    To HTH: Hehe, "xin về nuôi" các bác kia cứ làm như chó ở chợ Bưởi không bằng ấy nhỉ. Chắc muốn xin phải nhờ em nào thiệt xinh nói hộ thì may ra chú HTH mới ngã lòng. Mà cũng chưa chắc
    Chụp ảnh rồi gửi lên Thái nhé.
    [/QUOTE]
    "Thiệt xinh nói hộ" cũng ko được a Dương ạ!!! Trừ khi thiệt xinh mà làm cái gì đấy ... thì e còn cũng còn phải cân nhắc xem cái đã bác ạ!!!
  9. Su_Su

    Su_Su Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Susu kính chào các Bác thành viên!
    Susu tôi hôm nay mới nhập cuộc lần đầu. Xin tự giới thiệu lai lịch: Tôi là con gái duy nhất (của lứa vừa rồi) của bố John và mẹ Misa, đệ tử của Bác Minh và Bác Nga. Ngày hôm qua là một ngày đầy ấn tượng: Tôi tạm biệt nhà các bác Minh-Nga để đến tiếp quản một nhà mới: Nhà Bác Taivenh. Xin gửi một đoạn nhật ký của tôi dưới đây, hy vọng là các thế hệ đàn em có thể tham khảo được điều gì đó hữu ích.
    "Chiều tối 11/10, một cuộc tiễn đưa hoành tráng từ nhà Bác Minh Nga đến nhà mới. Bác Minh đích thân bế tôi đi vì không thể an tâm với bất cứ cách nào khác. Cuộc "chuyển giao công nghệ" nuôi dạy tôi kéo dài hơn 1h tại nhà mới. Từ bé đến giờ tôi chưa thấy ai yêu chó như các Bác Minh-Nga. Cơ sự này thi nếu mấy bác nhà Taivenh mà không chăm sóc tôi ra trò thì chắc chắn là không xong với Bác Minh rồi . Sau khi Bác Minh ra về, tôi vui lắm, vì được đón tiếp nồng hậu ở nhà chủ mới. Tuy vậy, tôi phải "yết kiêu" chứ. Cho ăn gì thì tôi cũng chỉ nếm náp một chút thôi (Bác Minh đã chả bảo là tôi rất là chảnh mà). Cho đến khi chị Bi nhà Bác Taivenh phải nhá cơm trộn gan, đặt vào lòng bàn tay, dỗ dành thì tôi mới chiếu cố ăn vài thìa. Tôi tỏ rõ sở trường khác hẳn các đồng loại vện thông thường là rất thân thiện với các bạn mới. Về khoản này hẳn là Bác Minh-Nga sẽ tự hào về tôi. Buổi tối, nhân lúc chủ nhà đang bận ăn cơm (không chịu quan tâm đúng mức đến tôi), tôi tè ngay ra giữa nhà cho biết tay. Các chủ nhà lập tức làm theo sách dạy: thấm chất thải của tôi vào một cái giẻ lau, đặt vào góc nhà, để thu hút tôi vào đó trong lần sau, đồng thời dùng giấm lau vết cũ cho hết hẳn mùi, để tôi quên hẳn chuyện cũ đi. Nhưng tôi không thèm để ý. Tôi thể hiện bản lĩnh của tôi bằng cách ngủ ngon suốt đêm trong 1 cái cũi ấm áp, đến tận sáng, khi được ra ngoài sân mới tè tiếp. Còn ban ngày nếu tôi ở trong nhà, tôi dứt khoát không đoái hoài gì đến cái chỗ mà người ta định thu hút tôi. Tôi không dễ mắc lừa thế đâu, đừng tưởng bở . Sáng nay 12/10, tôi vẫn ăn theo cách cũ. Sau đó chủ nhà định luyện cho tôi quen dần với xích. Tôi không thể chấp nhận, dù chỉ 1 phút. Họ không chịu hiểu rằng đáng lẽ tôi còn phải được tung hoành ở rừng núi cơ, bây giờ phải ở vườn với họ đã là hạ cố lắm lắm rồi. Mà chắc là họ lại còn chưa đọc bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ "Ngậm một khối căm hờn trong cũi sắt..." nữa hay sao ấy. Tôi phản ứng dữ dội. Thế là tôi được thả ngay ra. Nhưng tôi vẫn giận lắm. Tôi chui vào một góc nhà, rồi từ đó ai gọi gì cũng không thèm đáp lại, không thèm vẫy đuôi, không thèm chạy ra nữa, cho mà biết tay. Được nịnh nọt một lúc lâu, tôi mới ra ăn. Tại vì thức ăn thơm quá, chứ nếu không, tôi cũng chả thèm
  10. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Wellcome bac Susu.
    Hehe, anh Minh đã cảnh báo bác rồi mà lị. Em Su này là quái lắm. Nhưng theo em thì bác phải cương quyết và có kỷ luật quân đội ngay từ ngày đầu, không là em nó sẽ bất trị đấy.
    Tối về bác chụp ảnh em nó hiên ngang đứng ở giang sơn mới rồi pot len cho bà con ngắm nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này