1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Chó (Phần 4-Nhà mới khang trang)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ckone85, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Đây mới gọi là chó
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    vnexpress.net
    am, chú chó từng giành danh hiệu xấu nhất thế giới 3 năm liền, đã chết khi chưa kịp tổ chức sinh nhật lần thứ 15.
    Răng hô, trên mình không có một cọng lông, chú chó gốc Trung Quốc này đã không thể thực hiện loạt phim của Disney Channel về những sinh vật xấu xí nhất.
    "Tôi không nghĩ là trên đời còn có con chó thứ 2 giống như Sam", Susie Lockheed, chủ của chú chó nhỏ qua đời hôm 18/11, nói. "Chắc nhiều người cho rằng đây cũng là một điều tốt".
    Sam vừa giành được danh hiệu chú chó xấu nhất thế giới tại Hội chợ Sonoma-Marin mùa hè này. Chú từng xuất hiện trên truyền hình ở Nhật, đài phát thanh ở New Zealand và tờ Daily Mirror của Anh. Chú từng được "tiếp chuyện" với tỷ phú địa ốc Donald Trump.
    Lockheed cho biết khi mới nhận nuôi Sam 6 năm trước, cô rất sợ nó song dần dần cô cảm thấy yêu chú chó này. Sự xuất hiện của Sam đã khiến bạn trai của Lockheed khiếp sợ. Tình yêu của hai người vì thế mà đổ vỡ. Sau này, chính Sam là cầu nối cho Lockheed và người yêu hiện tại sau khi anh nhìn thấy ảnh của Sam chụp cùng cô chủ trên một trang web tìm người yêu.
    Lockheed cho biết cô cảm thấy đau lòng và hiện vẫn ngủ với đồ chơi của Sam.
  3. KIMQUIUFC

    KIMQUIUFC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đây là chú chó PRD con của TV , trong lúc đang đưa hình nầy lên là TV đang lên máy bay về lại HN : ( 7.05 pm 1-12-2005 )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. KIMQUIUFC

    KIMQUIUFC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là 2 con PRD vện , tôi rủ TV đi xem và bắt luôn , 2 vện con rất ham ăn và hung dữ . Chó sanh ngày 26-10-2005 .

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. KIMQUIUFC

    KIMQUIUFC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đây là chó cha :
    [​IMG]
    Chó Mẹ :
    [​IMG]
  6. HTH2002

    HTH2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    kha` kha` kha`!!! A Dương bắt chó về đã xin phép sếp nhà chưa??? Con đen của a Dương mấy tháng hả bác kimquiufc??? Bác lại bắt thêm 2 con vện nữa ạ thích quá nhỉ!!! Mấy chú này bác và a Dương bắt ở trai Đồng Bào ạ???
  7. KIMQUIUFC

    KIMQUIUFC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    To HTH2002 :
    Dương quá đau khổ rồi , con chó đen bị vướng lại SG rồi , hiện đang gởi nhà tôi , do vấn đề nạn cúm đang hoành hành , nên kiểm dịch gắt lắm , phải chích ngừa dại là phiền phức nhất , mất ít nhất 15 ngày sau phải tái khám mới được cấp giấy . Bà con nào đem chó ra vào ngược xuôi phải chú ý vấn đề nầy , kẻo lại phiền phức lắm .
    Chó của TV là do Shima tặng .
    Hôm thứ 2 , khuya đang xem các trang web , tình cờ tôi thấy con chó vện của Trung Tâm Huấn Luyện Chó Biên Phòng , thích quá - nên sáng hôm sau liên lạc thì được biết nó vừa sinh 4 con . Làm việc tới chiều thì TV qua , 2 anh em đội mưa đi xuống Hóc Môn xem chó con - hành trình hết sức vất vả do mưa lớn , kẹt xe và đường đang làm , sình lầy be bét .....tới nơi xem được đàn chó thì hả dạ , tôi bèn bắt 2 chị em rồi tức tốc quay lại SG . Tội nghiệp TV ướt hết cả quần áo . Mà TV cũng xung thật , chỉ có 1 buổi trưa mà lê la từ siêu thị chó rồi ra tận chợ chó Lê Hồng Phong xem . Rất tiếc là công việc của tôi lu bu quá nên không đi cùng được .
    Khà khà .
  8. soi_lua

    soi_lua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hihi, sướng nhất anh Taivenh rồi nhá. Con này nhìn giống con chó mẹ nhà anh shima quá nhỉ. Chỉ khác mỗi lông màu đen thui . mà con này đượcmấy tháng rồi bác nhỉ? Hình như mới được khoảng 2 tháng hay sao ý. Mà em thấy tai nó đã dỏng tướng lên rùi, trong khi đó J còi nhà em 3 tháng rưỡi rồi mà tai vẫn cụp
    to anh KimQui: Hiện giờ bác có bao nhiêu chú vện rồi? Samba + 2 con cái to + 2 chú nhóc nữa đã là 5 rồi. Tình hình này khi 2 con cái to đẻ ra một đàn nữa thì anh Kimqui sẽ có 1 đàn chó vện đông đúc. Mà ko hiểu sai này khi chú nhóc con lớn lên thì nó hay Samba sẽ làm "đầu lĩnh" thống trị cả đàn bác nhỉ?
  9. shima

    shima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    To Anh TV: Xin loi anh nha.Luc truoc em co dem dan cho cua em den bac si,ong ay bao con nho qua nen chua chich ngua duoc,chi chich thuoc tang cuong thi phai,dao nay cong viec be bon qua nen em cung chua di duoc.Lam anh tre chuyen bay.
    To anh KQ: 2 con ven anh bat ve nhin xinh nhi,bua nao xong het du an em qua nha anh nghia mot ty
  10. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Xin chào toàn thể anh em trong box. TV tui đã trở về sau chuyến Nam tiến vừa rồi. Thành công nhiều, nhưng thất bại cũng lắm. Xin phép sẽ dần dần giãi bày cùng anh em trong các bài viết sau (vì tui đang bận quá nên không có lúc nào viết được).
    Đầu tiên chỉ xin phép tóm tắt một vài ý chính thôi:
    1. Thành công lớn nhất là đã được gặp và giao lưu với bác KQ và shima. Chỉ tiếc là vì thời gian quá gấp gáp nên anh em cũng không ngồi đươc nhiều hơn, hy vọng lần tới TV vào SGN sẽ sửa được khuyết điểm này. Tuy nhiên, TV và bác KQ đã có một chuyến đi đầy ấn tượng xuống tận HÓc môn, giao lưu với một "cao thủ" địa phương về CPQ và kết quả tốt đẹp nhất của chuyến đi là 2 anh em tậu thêm được cho đàn Vện của bác KQ 2 em gái rất xinh (mà rất dữ nghe). Bác KQ kể lại cho mọi người nghe chuyện 2 con vện táp con Phốc nghe nhé. Hơi bị hấp dẫn đấy.
    TV tui qua chuyến đi thật sự rất vui và cảm kích về lòng nhiệt tình, hiếu khách của bác KQ và shima. Rất mong là anh em mình sẽ lại có dịp giao lưu tiếp tại HN hoặc SGN. Kính 2 bác vài ly Saigon cổ rụt ha
    2. THất bại lớn nhất là vì thời gian quá gấp gáp nên TV tui phải bỏ cuộc, không tham gia được vụ ọp ẹp tại trại Đồng Bảo với anh em vào thứ 7 này (Mặc dù là một chương trình cực kỳ hấp dẫn đã được bác KQ và bubba vạch ra chu đáo từ tuần trước, thế mới đau chứ. Thực sự là tiếc ghê gớm). Thôi thì chỉ còn biết Chúc mọi người đi vui vẻ, tham quan và học tập được nhiều kinh nghiệm của trại, ngắm được nhiều CPQ đẹp (và nếu OK thì tậu được thêm vài em thiệt ngon lành nữa) . Xin lỗi bubba vì không thể đợi đến lúc cậu vào. Ra HN thì gọi cho tớ ngay nhé.
    Một thất bại (tạm thời) khác là tớ chưa mang được em Milu ra. Lý do thì anh KQ đã nói ở trên rồi. Tuy nhiên, 2 anh em tớ đang bàn mưu tính kế tìm mọi cách để đưa đưọc em nó ra HN mới thôi. Bác nào có cao kế xin xắn tay xông vào giúp nhé. Xin đa tạ trước
    Tả sơ qua về em Milu (tớ quyết định đặt tên em nó thế, shima à. Tên Sakura hay nhưng hơi dài, sợ em nó khó nhớ)
    Ngoại hình: Chó cái, đẻ ngày 18/9/2005
    Màu lông: đen tuyền, lông sát, rrất mịn
    Nặng khoảng hơn 5kg, cao 27-30cm, dài ~40cm (không kể đuôi)
    Bờm: cực đẹp, hình violon, 4 xoáy trên lưng. 2 xoáy trên rất cân đối. 2 xoáy dưới hơi lệch một tý tị ti (mắt kém không thể nhìn thấy được
    Tai: to và vểnh, nhưng chưa đứng hẳn lên (cái này là tất nhiên rồi, TV sao lại nuôi chó tai cụp ha các bác )
    Chân to khoẻ, có màng dày
    Đuôi: cong vót cần câu, bác KQ rất khoái kiểu đuôi của Milu
    Mặt nhăn, mắt nhìn rất tình cảm, nhưng cũng quái quái.
    Tính nết:
    Thông minh: biết gọi khi khát, khi đói. QUen quen một tý là bắt đầu vẫy đuôi nhắng lên. (Hôm đầu mới mang về KS nó không thèm vấy đuôi nhé, sau một hôm thử thách mới thèm mừng chủ mới).
    Lỳ lợm phết (bằg chứng là lúc mang về nhà bác KQ em nó được các anh chị xông ra sủa và chào hỏi, nhưng có vẻ cũng không hoẳng sợ gì. Lúc bị sủa nhiều quá thì em nó cũng xung lên, sủa lại và xông vào tợp. may là không tợp chúng ông anh Ki, chứ không anh nó mà chơi lại cho một phát thi thôi rồi.
    Rất khéo nịnh: bằng chứng là vừa đến nhà bác KQ là Milu ta đã bám chặt lấy bà xã bác KQ, đuôi vẫy tít. Đến lúc 3 anh em ngồi ăn bánh tráng Trảng bàng thì Milu ta xông vào nằm cạnh chân của bác KQ gái, lúc sau đã thấy ngủ khì khì.
    Oài, mệt quá rồi, tớ đi ăn đã. Lúc nào rảnh sẽ viết thêm về các chủ đề sau:
    Chợ chó Lê Hồng Phong
    Vận chuyển chó bằng đường Hàng không
    PS: to shima: cậu đừng băn khoăn gì. TỚ và bác KQ sẽ tìm cách để đưa em nó ra HN Yên tâm đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này