1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Chó (Phần 4-Nhà mới khang trang)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ckone85, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuccusgvn

    cuccusgvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn taivenh rất nhiều, bài viết này có rất nhiều thông tin bổ ích đối với mình. Mình chưa bao giờ nuôi chó cả, từ khi vào forum này mình tự nhiên thấy yêu chó hơn bao giờ hết. Bằng chứng là thứ 7 vừa rồi (cách đây 2 hôm) mình đã vác về một chú Rott 11 tuần tuổi, nặng 9 kg. Mình chẳng có tí kinh nghiệm gì cả, nên mua đại của một anh rao bán chó trên báo (đến khi gặp thì biết anh này là thạc sĩ - bác sĩ thú y làm ở Chi cục thú y thành phố HCM...), hy vọng là mình không chọn nhầm chó. Mình chỉ chọn theo tiêu chí mà bạn Rottie hướng dẫn (mõm ngắn, đầu to tròn, chân tay như gấu to và ngắn, bụng đen, mũi đen, khoang vàng màu sẫm...có sổ theo dõi sức khỏe tiêm ngừa 5 bệnh có dán cái tem thuốc gì gì đó). Nhân tiện đây cám ơn bạn Rottie đã hướng dẫn.
       Có một vấn đề là tình yêu đối với chó và kinh nghiệm nuôi dưỡng chăm sóc và dạy dỗ chó là hai việc khác nhau hoàn toàn. Mình gặp một số rắc rối, các bạn giúp mình với. Hôm đưa chú Rott về, mình để nó chơi loanh quanh trong nhà, thế là 1 tiếng sau nó tè luôn một bãi ở góc nhà... híc híc (mình không có kinh nghiệm mà, thà xích nó vào WC luôn thì hay quá)... kể từ đó trở đi mỗi lần đi xxxxx nó đều nhè chỗ đó mà làm tới... Một điều rất tệ nữa là bây giờ nó đã coi cái WC của mình là ổ của nó... Mỗi khi quát mắng nó là nó chạy vào WC để núp. Tối đến giờ đi ngủ là tự động chui vào góc tối của WC để đi ngủ... híc híc. Mình bực mình quá nên mua ngay một cái chuồng và nhốt nó vào đấy, đến đêm hay bất cứ lúc nào nó không nhìn thấy mình đứng chơi bên cạnh là nó rên ư ử, rồi hú lên nghe như tiếng chó sói hoặc sủa ầm ĩ... (chắc mấy bác hàng xóm quanh nhà mình đang chửi mình đây!!!). Cho nó ăn thì cũng khó dã man luôn. Mình đổ vào đĩa của nó thì nó ăn rất ít, chỉ ăn khoảng chục miếng là thôi (mà toàn thứ ngon, hộp thức ăn pate dành cho chó nhỏ ấy, hình như hiệu Pedigree thì phải). Thế là mình phải lấy thìa đút cho nó... (mẹ ơi, chó gì mà quí tộc thế không biết). Cứ đút cho nó thì bao nhiêu nó cũng ăn... chẳng hiểu sao nó lại nhõng nhẽo thế không biết.
       Nói tóm lại là mình hết sức có vấn đề về việc nuôi dạy chú này, các bạn ơi giúp mình cách nuôi dạy chăm sóc chó với, đây là chú chó đầu tiên mà mình nuôi. Từ hôm đưa nó về, chó thì sướng như vua còn chủ thì hầu nó bở hơi tai... Bạn nào có kinh nghiệm gì hướng dẫn giúp mình với...
       Mình biết là ở đây các bạn có niềm đam mê rất lớn với chó Phú Quốc nhưng hy vọng các bạn bỏ chút thời gian chia sẻ kinh nghiệm với một người nuôi Rott như mình (híc híc, nếu nó mà cứ như thế này hết tuần chắc mình ngoẻo mất!!!)
       Cám ơn các bạn.
  2. ykiennguoixaydung

    ykiennguoixaydung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Oan cho bác Doãn Hoàng quá.
    Tớ cũng không tin, nên mò đến tận nơi xem thực hư thế nào. Quả là có chuyện cả bản ăn thịt chó sói thật, mà là Sói Đỏ cực kỳ quý hiếm mức độ tuyệt chủng cấp IV trong sách đỏ VN nhé. Oan cho bác Doãn Hoàng quá.
    Tất nhiên, đối với mọi người dân ở bản Hé đấy là chuyện bình thường thôi, nên bác Hoàng có thêm tý mắm muối cho ly kỳ hấp dẫn, âu cũng là thói quen của nhà báo.
  3. rottie

    rottie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    To bác cuccusgvn.
    Chúc mừng bác đã chọn được chú rott, lúc nào bác post ảnh lên cho anh em xem với nhá.
    - Về việc nhốt chuồng bác cứ nhốt chú ấy vào đó và chịu khó nghe nó sủa một đêm thôi, thường thì sau đêm đó là hết ý kiến ấy mà, chó con nào cũng thế bác đừng lo. Muốn chú ấy vệ sinh ở đâu thì cứ đem ra đó cho ăn và chịu khó để nó ở đấy lâu lâu tự nó sẽ đi wc quanh đó.
    - Về ăn uống đối với chó con thì rất ham ăn, nếu không ham ăn có hai trường hợp :
    - Bác cho ăn quá nhiều, cái này thì dễ bác điều chỉnh lại cho phù hợp ngày cho ăn 4,5 bữa mỗi bữa ăn vừa phải không nên cho ăn đến khi nó chán thì thôi vì chó con tham ăn lắm nhiều con nó ăn tới khi oẹ ra mới thôi.
    - Chó có triệu chứng về tiêu hoá : bác cho ăn bớt đi xem nó có thèm ăn không, nếu vẫn không thèm ăn thì theo dõi cẩn thận và cho uống ít men tiêu hoá xem sao. Vì chó con rất dễ bị bệnh đường ruột, một trong số các triệu chứng đó là biếng ăn.
  4. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Siêu thị chó mèo Phương Anh - Comments của TV
    Truớc khi vô SGN tớ đã được nghe nhiều về siêu thị này, nên chuyến đi vừa rồi, mặc dù rất bận cũng phải dành ra 1 g để phi đến xem. Siêu thị này nằm ở Quận 6, khá nổi tiếng (vì mình không hề biết địa chỉ, chỉ cần nói là các bác xe ôm trở tới trúng ngay). Tuy nhiên, để gọi là siêu thị thì có lẽ hơi quá. Diện tích siêu thị cũng khá khiêm tốn, phần trưng bày chó và toys... chiếm khoảng 100 m2. Chuồng trại được dựng bằng sắt (inox, nhôm gì gì đó), phần ở giữa dành cho chó có size bé, nên làm 2 tầng. Phần bên trái dành cho chó to như Rot, Béc... nên chỉ làm một tầng thôi. Ở phía dưới các ***g đều được lát gạch vệ sinh để dễ dàng giải quyết hậu quả. Nói chung là mặt chuồng trại coi là tạm ổn.
    Về chủng loại: Khá là không phong phú . TV chỉ thấy có Pug, Đốm, Đạt Sún, Béc, Rot, CPQ (2 em), và một vài em khác. Số lượng chắc có khoảng 30 em. Ngoài ra có thêm một ít mèo, chuột, thỏ và đặc biệt là có cả một chú lợn con, màu khoang trông rất xinh.
    Toys: Cũng thấy có khá đủ các loại đồ chơi, thức ăn, chuông trại (nhưng không phong phú lắm)
    Tả thêm về 2 chú CPQ: màu vện, khoảng 6-9 tháng tuổi. HÌnh thức trung bình, lông hơi dài. Nói chung là không ngon lắm. Và có vẻ như bị bệnh hay bị cho uống thuốc ngủ, nên uể oải, không linh động. Giá cả thì từ 1,5-1,9t. Nói chugn là đắt.
    Tóm lại là Sieu thi PA cũng bt thôi, không hoành tráng như quảng cáo. Tuy nhiên vì đây là siêu thị đầu tiên của VN nên cũng nên tham quan để tham khảo. Hy vọng là siêu thị sẽ phát triển đầu tư nhiều nữa, chứ nếu cứ đà này thì có vẻ cũng căng
    Kỳ sau: sẽ xin viết tiếp về chợ chó Lê Hồng Phong
  5. KIMQUIUFC

    KIMQUIUFC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Milou đây , 2 ngày post 1 lần cho TV đỡ nhớ :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nó còn bé quá nên không có vòng da vừa cỡ , cho nó đeo dây nầy của chó fox đỡ .
  6. shima

    shima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Dien dan moi cho moi nguoi.Neu moi nguoi vua y voi dien dan nay shima tui xin dua len host chinh thuc.
    http://prdclub.t35.com/forum/
  7. CrazyBoy

    CrazyBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Khẩn cấp, bác nào biết địa chỉ tiêm phòng đường ruột và các bệnh thường gặp của chó thì cho em biết địa chỉ với, bà chị có chú chó con nên muốn tiêm.
    EM ở Hà Nội,
    Hôm nọ anh call chú ckone nhưng số mobile của chú tạch rồi à???
  8. KIMQUIUFC

    KIMQUIUFC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
  9. rottie

    rottie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hai nơi tôi thường đem chó đến chữa bệnh :
    - Hoàng hoa thám : 7614727
    - Trong cây xăng nam đồng Chi cục thú y Hà nội.
    Bác đem đến chỗ nào cũng được
  10. nhatchithien

    nhatchithien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    TV đâu rồi, viết bài về chuyến công du SG đi
    Đề tài " nói chuyện với các bậc tiền bối" của bac Kimqui cung không thấy gì nhỉ?
    Yk " tuyên truyền " tiếp câu chuyện về Sói lửa đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này