1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Chó (Phần 4-Nhà mới khang trang)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ckone85, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    em bé điệu ý tớ được cho nhưng không biết thuộc giống gì nữa!có ai biết kô ạ?post hình em bé nhà ấy đi!
    [/quote]
    @ chut_chit :ủa mấy nhóc nhà tớ tớ post mấy trang trước ấy.
    @titanff : bác ui bác vào trang web nhà mình xem www.chophuquoc.org ở đấy toàn mấy bác kì cựu nên có khi mấy bác ấy biết
    @all: mọi người ơi có gì mọi người ghé qua trang web của hội yêu chó nhà mình nhé
    www.chophuquoc.org or
    http://www.chophuquoc.org/portal/modules.php?name=Forums&file=index
  2. bubba

    bubba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ tớ lang thang đầu phố Yên Phụ, gặp ông cụ tay dắt chú Rough Collie khá đẹp, quên mất là để ý là boy or girl, hay là cậu lên đó hỏi thăm xem sao nhé.
    Thiệt là nghề chơi cũng lắm công phu.
  3. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    nhóc phốc nhà em dạo này hư wúa, toàn ko đi WC đúng chỗ gì cả(mặc dù em đã thử mọi cách với nó ví dụ như: nhốt nó ngay cạnh chỗ xỉ thế mà nó ko chịu đi, lại đi ngay bên cạnh, đánh nó thì lần sau vừa mới loay hoay thả ra một cái là nó xông phi ra giữa nhà đi vệ sinh lun, ức ko chịu đc). Các bác có cao kiến nào ko chỉ cho em với, ko tình hình này em toàn đi dọn WC của nó thôi
  4. alien_79

    alien_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hè hè... thử cho chú nhóc "giải quyết" vào mảnh báo, rùi cho mảnh báo ấy vào cái WC của nó. Mỗi lần có nhu cầu cho chú ý ra đấy ngửi. Ke ke.....
  5. bubba

    bubba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cái link này liệu có giúp được cậu chăng?
    http://www.chophuquoc.org/portal/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28
    Thân.
  6. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0

    @alien_79: êm đã thử dùng cách đấy rồi nhưng hình như nhóc ấy ko có kn hay sao ấy, nhóc ấy tưởng đó là đồ chơi liền xông phi vào cắn nát tan tờ báo, xg xuôi nhóc ấy thản nhiên đi WC ngay bên cạnh
    @bubba: em có xem bài này của bác rồi nhưng hình như thuốc này ko bán ở HN hay sao ấy, em hỏi nhưng họ ko biết
    Được bluemoon85 sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 23/01/2006
  7. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Chắc các bác đã được đọc bài nhưng thui để em cứ post lên cho mọi người cùng suy nghĩ nhá
    BÀI DIỄN VĂN HAY NHẤT THẾ KỶ
    Diễn văn của luật sư George Graham Vest tại một phiên toà xét xử vụ kiện một người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ đc phóng viên William Safire của báo The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các diễn văn, lời tựa trên TG trong khoảng 1000 năm qua
    Thưa quí ngài hội thẩm,
    Người bạn tốt nhất mà con người có đc trên thế giới này có thể một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay lại chống ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với bao tình yêu thương hết mực rồi ra có thể là một lũ vô ơn.
    Những người gần gũi, thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạn phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có đc rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại một giờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể là những kể đầu tiên ném đấ vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy chỉ có một người bạn ko bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta.
    Con chó của ta luôn ở bên người ta trong lúc phú quý cũng như lúc bần hàn, khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù gió đông cắt gia cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi miễn sao đc cận kề bên chủ là đc! Nó hôn bàn tay ta dù khi ta ko còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi va cham với cuộc đời này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng, dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt thì vẫn cồn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, ko bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó đc đồng hành, cho nó đc bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù. Và một khi trò đời đã hạ màn, thần chết đến rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, vẫn còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành trung thực ngay cả khi ta đã chết rồi.
    " Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo"
    THU GIANG sưu tầm
    Báo Sức Khoẻ - Đời Sống, số ra ngày 1/1/2000
    Cảm:
    Giá như đong được đức tài
    Của người và chó xem ai vơi đầy
    Phụ công cha mẹ lừa thầy
    Gian tham phản bạn sau tầy chó kia
    BS Thú y : PHẠM THẾ LONG
    Ai bảo truyện đời là bịa đặt
    Ngẫm lại mà xem sự thật mười mươi
    Chó không học thức bằng người
    Mà sao tình nghĩa với đời lại sâu?

    TRỌNG BẢO
  8. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    http://www.ngoisao.net/News/Buon%2Dchuyen/2006/01/3B9B5949/ -> Vụ án bắt trộm chó đầu tiên
  9. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    rất hay, em còn thấy trong đây còn nhìu bài viêt về chó, các bác hãy vào xem nhé
  10. cutie_little_princess

    cutie_little_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    hí hí ..em để ý cái hội này lâu rùi muh hôm nay mới có thời gian ..rỗi rãi để post bài và..ra nhập hội ..< choy...chảnh > ..
    nhà em có 3 con cún dễ thương ơi là dễ thương..em gọi tên là Lớn , Nhỡ , Út nhé < thực ra chúng nó cùng tên là Chíp gọi thế này để phân biệt > Hôm vừa rồi con Nhỡ đẻ con..đẻ 2 đứa 1 trai 1 gái ..muh nó phải mổ tội nghiệp ơi là tội nghiệp ..2 con chó con đẻ ra bé tý tẹo..bé hơn lòng bàn tay ý ^^ chó nhà em là chó Fox mà..muh chúng nó xinh ơi là xinh , lông mềm ơi là mềm , chân tay nhỏ xíu hà...^^ vẫn chưa con nào mở mắt cả chúng nó sinh nhật hôm 19/1 vừa rồi ..ông bác sỹ bảo phải 13 ngày nữa chúng nó mới mở mắt nhìn chúng nó lũn cũn lũn cũn dễ thương lắm ^^ ..
    chúng nó còn bé , người toàn mùi sữa mẹ ^^ iu ơi là iu
    mà khổ thân con Nhỡ , nó mổ xong , yếu ơi là yếu , đã thế hôm trước 2 đứa con ôm mẹ, lỡ tay ấn vào vết mổ thế là nó bị rách phải khâu lại chắc đau lắm mà con Nhỡ dạo này nó hông chịu ăn cơm , chỉ uống sữa thôi , người gầy rộc đi ..thương wá
    Mà sao người ta cứ phải bỏ mấy cái đuôi của con chó đi nhỉ >< Từ hùi trước đến nay nhà em nuôi nhiều chó rùi ..thấy con nào cũng cụt đuôi cả , nhưng hùi trước là chúng nó lớn nhà em mới mua về. ..lần này lần đầu tiên nuôi chó con vừa mới đẻ ..hôm trước em thấy ông bác sỹ lấy cái dây chun buộc đuôi 2 con chó con lại thế là dinh dưỡng hông đến được chỗ cái đuôi thế là đuôi chúng nó bây giờ teo tóp lại còn bé tý ..mẹ em lại còn bảo sắp rụng đuôi rồi chứ dã man dã man nó mới bé tý ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này