1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Chó (Phần 4-Nhà mới khang trang)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ckone85, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soi_lua

    soi_lua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bác vào www.chophuquoc.org, trong đấy có thành viên hung_hp có bán loại này. Nhưng ở tít dưới hải phòng cơ - mất thêm 50K tiền đi xe Hoạn Lợn - nhầm, Hoàng Long
  2. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    trong cái trang vietpet thay nhieu thong tin trai ngược quá.Ở đây có ai phân biệt đc 2 loại bec đấy ko?Mình thì khoai con to đùng màu tro ở Quang Hà,ko biết nó có xịn không nhỉ?ANh em giúp mình giải thích nhé.
  3. need_jump

    need_jump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Bec Nga là loại chó lai giữa Bec Đức và sói của Nga. Mình chưa bao giờ tận mắt thấy Bec Nga. Nhưng nghe nói thì Bec Nga ko to bằng Bec Đức đâu! Mà Bec Nga có màu lông không khoái bằng Bec Đức. Vì Lai với Sói nên Bec Nga có màu lông tro.
  4. admdcn

    admdcn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hê, hay wé, forum lại đông vui rài...... Chúc mọi người 1 ngày thật may mắn và zui zẻ............
  5. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    thế à,cảm ơn nhé....

    Đúng là ở cửa hàng Quang Hà trên phố Hoàng Hoa Thám có 2 loại Béc khác nhau.Một loại theo miêu tả của mọi người thì đúng là con Béc Đức.Màu đen,vàng đỏ.Chỉ có 1 điều là lông nó dài quá,lại hơi lùn.Mõm nhọn.Nuôi con này sợ bẩn.
    Còn đúng là có một con màu đen,tro,lông ngắn.Con này to hơn con Đức nhiều.Nó cao và trông thanh thoát hơn.Mõm nó vuông hơn,không nhọn như con Đức.Bàn chân nó thì to kinh khủng.Đấy là Béc NGa đúng ko?
    Con bé bán hàng bảo là 2,5t.Ko biét có đắt ko nhỉ?Bọn chó con tớ cũng thấy 1-2t rồi.Anh em nào qua cửa hàng đấy rồi giải thích cho tớ xem nó có phải là thuần chủng ko nhé.Tớ múc con đấy luôn,ko thương tiếc.
  6. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi từ Nghệ An đổ ra,bạn nào có Bec Nga thì nhắn cho tớ nhé.Chó con càng tốt.Không thì dưới 1 tuổi.Tớ đang có nhu cầu.Đực càng tốt.Thế thôi,nhiều yêu cầu quá.
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào box này.
    Mình cũng yêu chó kinh khủng lắm.
    Không biết có tại tuổi chó không nhỉ.
    Hồi bé suốt ngày bế chó, cả chó nhà mình lẫn chó hàng xóm.
    Nhà mình ngày xưa có một con chó màu vàng trắng gọi là con Vá rất đẹp, mình quý nó và nó cũng rất qúy mình, cứ đi đâu là nó cũng lẵng nhẵng đi theo. Hôm đó mình theo mẹ ra chợ, nó đi theo đằng sau, mình đuổi nó về mãi nó mới chịu quay lại, thế mà...huhu...nhớ lại cái cảnh đó mình lại không khỏi xót xa...Trong lúc chạy về nhà, khi qua đường nó đã va vào một chiếc xe tải, bố mang nó về đặt nó nằm ở hè nhà, mình về nhìn thấy nó nằm đó, mắt nhắm nghiền, tội nghiệp nó quá, mình oà khóc to ơi là to, suốt cả buổi chiều, khi người ta mang nó đi mổ rồi mình vẫn nằm khóc cho đến tối, buồn mất mấy hôm sau, đến khi bố mang về 1 con chó con rất xinh, con vàng.
    Con vàng rất thông minh và lớn rất nhanh, nhưng càng lớn nó càng dữ lắm, cái Huệ ở hàng xóm bị cắn không biết bao nhiêu lần khi đi ngang qua cổng nhà mình, mỗi lần như thế mình lại vác chổi dồn đánh cho nó một trận tơi bời. Hình như nó cắn tất cả bọn trẻ con gặp nó, chỉ trừ mình, đến em gái mình cũng bị nó cắn vì một hôm 2 chị em đi về muộn, nó chỉ nhìn thấy mình thì quẫy đuôi và xông vào tặng em mình một hàm răng. Sau lần đó mình nghĩ chắc sắp phải rời xa nó rồi, và một hôm bố gọi người bán nó cho hàng thịt chó thật. Hôm đó ở trong bếp nấu cơm, người ta đến bắt nó đi, mắt mình nhoè đi, thương nó quá, ai bảo mày ác quá mà, khổ thân mày quá vàng ơi.
    Và mình lại miên man nghĩ về vòng đời của một con người, một ngày nào đó cũng phải ra đi sao, cũng làm người khác buồn, tiếc thương, nhưng còn khủng khiếp hơn khi con Vá hay con Vàng ra nhiều...Ôi mà nghĩ về bọn chó mình yêu qúy thì cả ngày không hết chuyện mất. Chỉ nhớ hồi đó, chó là một phần tuổi thơ tuyệt vời của mình.
  8. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    úp,vẫn trên con đường tìm kiếm....
  9. dammesuhoanhao

    dammesuhoanhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà. tớ có đàn chó con ( toàn cái) lai F1> MẸ là chó ta lông vàng, đuôi xoắn. Bố là chó BEC. hiện nay còn đẻ sáu con. cho 2 con rồi. hiện nay còn 4 chú nữa. bác nào yêu chó và có nhu cầu nuôi thì đến xem nhé. Tớ bán 150k/1chú(tiền chả quan trọng, đó chỉ là lộc và tiền mua sữa ông thọ cho chúng nó uống, mỗi ngày hết 1 hộp cả mẹ cả con vì mẹ nó không có sữa}. điện thoại cho tớ rồi đến xem nhé:
    Điện thoại:0983335981
  10. admdcn

    admdcn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thật là cực kỳ nghi ngờ cái lòng yêu chó tuyệt vời của bạn ........... Chắc viết ra cho vui hay là để trêu ngươi ai vậy ???????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này