1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Yêu Chó (Phần 4-Nhà mới khang trang)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ckone85, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    pó tay với bác
  2. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Up hộ hội yêu chó
    Hic hic,đọc truyện trên cũng pó tay pó chân thật..Cứ kiểu jì ý...Hik hik
  3. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích một chú Bẹcgiê, nhưng nhà lại có một con chó Nhật rùi!
    Đợt trước, có bắt thêm một chú Phốc da bò về, thế là chị chó Nhật kia tự ái hay tủi thân gì đó, bỏ ăn vài ngày, gọi ra ko thèm ra, cho đi chơi ko thèm đi!
    Đời thế đấy!
    Có vẻ như nó ko thích chia sẻ tình cảm hay sao đó!
    Đến lúc phải cho đi con Phốc, nó mới chịu làm lành
    ======
    Ôi, đúng là lũ chó
    Nhưng thiếu nó cũng mất vui, những lúc buồn lại ko có gì để trút giận!
    Post lên mong chia sẻ.
    ==================================================
    Ơ, nếu em biết lấy vợ sướng thế này thì em lấy từ lâu rồi, các pác ạ!
    ==================================================
    Được vinh03nq sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 23/07/2006
  4. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Mmmm...đơn giản vì hồi trc bác dành hết tình cảm cho nhóc chó Nhật ấy bây giờ tình cảm ấy chia 2 và tất nhiên phần thứ hai kia sẽ bị ghét thôi , hồi trc nhóc nhà em cũng thế nhưng về sau nhóc ấy lại còn đùa vui với nhóc thứ 2 kia mặc dù đôi lúc cái mặt của nhóc ấy vân tỏ vẻ khó chịu khi em vuốt nhóc thứ 2, thế là em đành một tay vuốt nhóc thứ2 một tay vuốt nhóc ấy..-> hết tỵ nhau. Phiền thật
  5. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, tớ là tớ rất yêu chó và sẽ chẳng bao giờ hết yêu chó được,
    tớ sắp mua một chú cún con
    chú cún đẹp,
    ngoan,
    hiền,
    và vui tính,
    nhưng,
    nhưng bỗng nhiên có một người nói với tớ là : "Không nên mua chó vào những ngày đầu tháng !"
    tớ chột dạ :
    Không biết mọi người có kiêng như thế không nhỉ ?

    Nếu kiêng thì nên mua những chú cún mang về nuôi vào những ngày nào ?
    Nói chung là tớ chột dạ, bởi người đã làm tớ chột dạ lại cũng là một người rất yêu chó !?
    tớ vẫn rất yêu chó,
    tớ sẽ mua chú cún đó,
    Nhưng biết mua nó về vào ngày nào ?
    Các bác giúp tớ với ?!
    và ghi danh cho tớ vào "Hội Những Người Yêu Chó, rất yêu chó" luôn nhé ?
    (Bác nào có nhã ý giúp tớ thì xin Post bài tại Đây hoặc PM cho tớ nhé, tớ nói thật đấy !
    Cảm ơn các Bác !)
    Tớ kính các Bác !
    Reck
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 27/07/2006
  6. thangnho_lonxon

    thangnho_lonxon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Up cho hội yêu chó 1 phát nhé !
  7. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Khó xử quá bà con ơi!
    Tớ đặt cọc ông em Dũng ở Vọng 1t để tìm cho tớ 1 chú cún boxer đực, yêu cầu là phải có màu nâu đỏ, vằn vện (tính tớ thích rằn ri hầm hố mà ) khoảng 2-3 tháng tuổi thôi, tiền nong không thành vấn đề
    Sau 2 tháng ông này vác về 1 chú... trắng toàn thân (chỉ có 2 tai là nâu ) và ớn nhất là...1 tuổi, to đùng to đoàng rồi
    Chú boxer này trong rất ngộ, dáng dấp (theo tớ) là khá chuẩn: đầu to, ngực nở, bụng thon nhỏ, chân dài, bàn chân to... Nhưng lớn thế rồi tớ mà vác về thì 2 cụ nhà tớ đuổi cả chó lẫn người ra khỏi nhà mất
    Bạn nào thích tớ nhượng lại cho, biếu không 1t đặt cọc
    Thề có Chúa! Tớ không "canh ty" với Dũng để luộc mọi người đâu, đừng nghi oan cho tớ
    Gọi cho tớ nhé 0904007484. Để đến lúc 2 cụ nhà tớ đổi ý (chó to rồi cũng máu) hoặc là có thằng bạn nào nẫng trước thì "ôm hận nghìn thu" đấy
  8. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Ghen tỵ với các Đại ca!!!
    Em cũng " iu" những chú cún lắm! nhưng vì nhà em nuôi bao nhiêu chú " cún" rùi mà toàn bị mất, bịnh chít , tai nạn giao thông.... Em thương " mấy đứa em" đó lắm! mà em cũng cầm tinh Tuổt Tuất nữa! Bố mẹ em nghe mọi người nói là đất nhà em không nuôi được cho nên hơn 1 năm nay toàn nuôi bọn " the cats " đỏng đảnh" . Bao nhiêu lần em định mang về thì bố mẹ cấm. Buồn lắm mấy đại ca. Đến bây giờ em vẫn nhớ tên "mấy thằng nhóc" em đặt tên : Jack, Boy, Lu Lu, Black, Jiu Jiu . Hu hu
  9. bachquangtuan

    bachquangtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    0
    Em mới dọn về ở riêng nên cũng muốn 1 con cún con cho vui cửa vui nhà
    Bác nào có em Phốc hoặc em Nhật xinh xắn thì để em 1 con nhé - anh em giao lưu vui vẻ !!
    Bác nào có thì PM cho em 1 câu - Thanks các bác
  10. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi cho hỏi một chút, toi có con chó Becgie( vẫn đang lớn) nhưng hay bậy lung tung lắm, nghe nói có cuốn "cẩm nang huấn luyện chó" hay cái gì đó tương tự có hướng dãn cách huấn luyện cho nó đi Ị đúng chỗ, đung giờ, lấy đúng đồ vật cho chủ..... Tui đã đi tìm 1 số hiệu sách mà không thấy. Bạn nào biết ở đau có ( tại Hà Nội) hay có mẹo gì hay về dạy chó POST lên cho tui với. Cảm ơn nhiều lám
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này