1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu Chó, Phần II, Thông tin Thành viên và Vật nuôi - Từ trang 54

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bysomeone, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pugbuddy

    pugbuddy Guest




  2. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác Pug tái xuất giang hồ sau nhiều ngày ở ẩn
    Lâu nay bác không vào tham gia với anh em làm cho box mình buồn hẳn đi. Bác chịu khó tý nhé, để cho anh em còn noi gương chứ bộ.
    To binhxp: Cậu vẫn còn nợ anh em mấy cái ảnh về em CPQ nhà cậu đấy nhé. Post tặng cậu một em CPQ tìm được ở trên mạng đây nè.
    Mạng lỗi rồi, post mãi không được, sorry nhé. Mình sẽ post sau vậy.
    Hehe, hình như lại được rồi.
  3. violet_dream

    violet_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mọi người xem em Bi của tớ lớn chưa? Em rất đáng yêu mỗi tội tham ăn. Tớ không hiểu bụng em có vấn đề gì không mà sao có vẻ như em đói suốt ngày. Biểu hiện là thấy thức ăn thì ***g lộn lên nhảy nhót kêu gào đòi ăn bằng được. Khi đưa thức ăn thì ăn vội vàng toàn nuốt chửng => ăn nhanh kinh khủng. Ăn xong lại đòi ăn. Không có biểu hiện no bụng gì cả. Đã thế lại còn cái gì cũng ăn không từ chối cái gì , kể cả thuốcNhà tớ không dám cho ăn nhiều vì sợ đau bụng ốm thì tiêu. Thế mới khổ ăn nhiều thì cũng ị nhiều nữa n nên lại càng hạn chế cho ăn. Chẳng biết lớn nó có hết cái tính tham ăn không cơ chứ.
  4. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Mặt hiền lành thế kia mà lại an tham nhỉ?Chắc tại đang tuổi lớn.Bin nhà tớ cũng thế, nhìn thấy đồ ăn là sấn sổ lao vào như điên,có hôm thức ăn cầm trên tay không lao vào, đâm thẳng vào bụng tớ.Đúng là mắt lác
    Mỗi lần cho đồ ăn thường quát phải nó "Ăn từ từ thôi "ban đầu nó không nghe đâu,vẫn bụp ...ngoặm cả và tay mình, nhưng sau này giữ chặt đồ ăn,nhử nhử ko cướp được nên đành ăn liếm láp lịch sự từ tốn hơn để ăn được...
    VD thử kiểu đó với Bi nhà bạn xem có lữ tính hơn chút nào trong chuyện ăn uống ko
  5. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Tất cả các loài chó ăn không bao giờ biết no (the eyes are bigger than the stomach !!!) Chó chỉ nên cho ăn 1 lần mỗi ngày thôi . Và cho ăn tùy theo trọng lượng của nó đừng cho nó thấy thức ăn (cái này phải tập từ bé và khi ăn không đuợc ngoạm tay chủ
    chúc các bạn vui
    mèo
  6. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Hì hì rất đồng ý với bạn Mèo của tui, chó nên tập ngay từ thuở còn bé chừng 2,3 tháng là được rồi .Ăn uống củng là một trong những điều căn bản mà 1 chú cún phải được tập cho nhuần, sẽ giúp ích cho chủ ,và cún yêu rất nhiều sau nầy : không nhẩy chồm chồm lên mình chủ hay khách (khi đang ngồi bàn ăn tiệc tùng) không lẩn quẩn quanh chân người để chực ăn, rồi bị dẫm vào mình có khi mang tật suốt đời đối với loại chó nhõ chin ,pug , maltess,chihuahua ...hà hà chắc không ai muốn cho cún yêu mình bị thế . Vậy chỉ có tập mà thôi, và tập ở tuổi nào củng được, Chó lớn năm, lớn tháng thì hơi lâu tí, chó nhõ thì vài ngày là xong . Không vì yêu cún quá, cưng quá mà lúc nào củng cho ăn.Nhất là cứ cho kẹo bánh bất cứ lúc nào ta ăn thì bẹo cho em một miếng : nè chị , (anh) cưng bé nhé ! Như thế là cách hay nhất để làm chó hư. Bắt nó ngồi xuống : Ngồi ! Tiếp theo là chờ : Chờ đó ! nó không ngồi thì cất bánh đi.Hay chực đứng lên. thì cất bánh lập lại lịnh: Ngồi ! giọng rắn to hơn và thật dứt khoát.Nó ngồi yên thì khen nó : Giỏi ! bõ miếng bánh xuống đất . Mắt bạn nhìn thẳng vào mắt cún , lập lịnh : chờ đó ! chực chạy lại , thì cất bánh dứt khoát không cho ăn cho tới khi nào nó ngồi yên không tiến đến nửa. Thì gọi nó lại : Giõi ! Lại đây !kèm thủ hiệu ngoắc nó lại và cho nó ăn trong tay , hay bỏ vào chén của nó. Khi nó ăn thì vuốt ve và làmcho nó thật yên tâm ,ta không nên nhứ nhứ ,hay giật lại , chó sẽ quen tật bẩn tính , sợ mất thức ăn và tợp vào tay bạn ( Tại ai đùa lúc trước).
    Tóm lại ăn một ngày , 1 bửa đầy đủ theo trọng lượng trong chén thức ăn riêng cho cún. Sau khi cún ăn thì mang rữa xà phòng rồi lau khô , cất ngay.Cứ mặc cho ruồi bọ bu vào bát cứ để suốt ngày , khi ăn rồi mới rửa. Thì chó của bạn sẽ thành thân chủ tốt của mấy bác Thú y.Chó không nhai để thưởng thức ,mà dùng khứu giác, cái mũi của nó để thưởng thức.Cho nên chỉ cần mùi vị khác là chú khoái tỉ ngay. Chính vì thế chó nuốt chững thức ăn mềm ngay chứ không nhai như ta. Chó chỉ nhai thức ăn cứng mềm ra , để có thể nuốt chứ không để nhân nha thưởng thức.Vậy không bao giờ cho xương gà , xương cá cho chó gặm. Nếu thích ra tiệm phỡ, hay mì mua mấy miếng xí quách to bè ra về lấy bớt mở cho nó gặm đở ngứa răng, đở gậm chân bàn ghế trong nhà .Mấy huynh , mấy tỷ tập chó thì tập từng lịnh một, không ra đủ thứ lịnh cùng một lúc cún sẽ quẩn không biết phải làm gì ? Cái nào làm trước được ,rồi mới ra lịnh khác tiếp. Sau nầy mới phối hợp một loạt lịnh liên tục .Thí dụ : Ngồi , chờ đó, lại đây, bắt tay , give me five, nịnh cái đi(Hôn tay), give me a kiss (hôn má).... đều có tập được dễ nếu ta kiên nhẩn tí, tập có phương pháp đúng cách và yêu chó.Ngược lại 1 chú cún khôn bình thường ,bất cứ loại chó nào ta hay tây bao giờ củng giỏi thích đùa và làm bạn vui lòng. Trên nầy chỉ là những chia sẽ tâm tìnhcá nhân, không phải chỉ cách tập chó. Những bài tập cơ bản đầy trên net do các tay nhà nghề viết rất hay. Pug tui củng đọc và làm theo thành công 90%, còn 10% do hạn chế cấu trúc xương của Pug, không thể áp dụng được.Chắc chắn có những bạn ttvnol pro-training ,tập chó hơn Pug xin vui lòng poste bài cho các bạn yêu chó nhờ. Thân ái Pug bồ tèo
  7. hanhphuc1410

    hanhphuc1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Bác Pug nhà ta. Đúng là danh bất hư truyền!!!!
    Có Bác ở nhà thì diễn đàn sôi động hẳn lên. Sau nầy Bác có đi đâu thì cũng để lại cái hình để em đem treo ở đầu ngỏ nhé!!!!
    Một chú chim cánh cụt bị lạc đường chăng??!!
  8. binhxp

    binhxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    To taivenh !!!Yes anh ,mang post hình lên bị lỗi hoài nên em không thể nào đưa hình con dog nhà em len được đó ,anh thông cảm nha , để em kiếm phần mềm nén ảnh cho nhỏ xuống để dễ tải lên mạng rồi ost lên cho mấy anh em cùng xài để hình ảnh được phong phú hơn nhé !!!
    Hoan hô hội chó của chúng ta để dành lại chiến thắng lên trang đầu , ha ha ha , chúc mừng mấY anh em đã trở về !!!
    To hanhphuc :
    Anh post hình con pQ của anh mới mua cho anh em cùng chiêm ngưỡng với anh !! Thanks
  9. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    hu hu...Các bác ơi cứu em với ,con chó nhà em bao giờ mà thả xích ra là nó cứ lên phòng của em mà đi 500(vệ sinh ấy mà) mà nhất là nó lại vệ sinh vào móc đứng để treo quần áo của em ,em đã dạy dỗ nó rất nhiều lần rồi thế mà nó vẫn chứng nào tật nấy mấy bác ạ (hay nó thấy phòng em mát quá hả các bác) Các bác xem có cách nào thì bảo em với không thì phòng em lụt mất các bác ơi!
  10. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ah, lâu mới thấy pug và kat vào nhé (hai người này sao đi cũng một lượt, mà về cũng có mặt cùng lúc là sao hén?).
    Hihi, kể mọi nguời nghe, đừng cười nhé, hôm trước F chạy đua với mấy em chó ở nhà, hóa ra F chạy chậm hơn nhiều . Mấy em mới cao chừng đầu gối F thui, mà sao chạy nhanh quá trời . F cứ chạy trước, bọn nhóc chạy theo, rồi vượt qua, đứng nhìn, thấy vậy F đi cho đỡ mệt, rồi chạy tiếp, bọn nhóc lại chạy theo, vượt qua, rồi đứng nhìn, xấu hổ thiệt . Nhưng rút kinh nghiệm, sẽ không bao giờ chọc chó lạ, rủi hắn nổi giận rượt cắn thì tiêu đời

Chia sẻ trang này