1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu Chó, Phần II, Thông tin Thành viên và Vật nuôi - Từ trang 54

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bysomeone, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Bà con đã thấy chưa, bác Pug quả là "danh bất hư truyền". đệ xin bái phục bái phục.
    Về việc phối giống, TV có đọc ở trên internet về giống chó TRD của Thái lan (không nhớ ở chỗ nào nữa) hìh như thấy có nói rằng khi lai giữa màu silver và màu cánh gián, được một ổ chó con một nửa là màu cánh gián, nửa còn lại thì là màu silver, tức là không có con nào bị trộn màu lung tung. Không hiểu có thực không nữa. Nghe có vẻ không được logic lắm, bác Pug nhỉ. Thôi tốt nhất là bxp cứ làm công tác marketing với HP đi, làm một ổ chó CPQ đen tuyền cũng tuyệt chứ sao. Khi đó nhớ để phần TV nhé.
    Em cún con của bxp đúng là hơi khó xác định, có lẽ bởi vì hơi bé (cún thì con nào chả mũm mĩm như nhau). anyway, nó rất chi là đẹp: tất trắng, lông màu vàng đỏ, mặt thì khôn như rận . Thế người bán không kể lể nguồn gốc cho bxp nghe à? Theo mình thì phải đợi lớn lên chút nữa thì sẽ dễ xác định hơn.
    bxp liên lạc với Feb đi.
    Hội mình mấy hôm nay ngon quá ha, cố gắng giữ phong độ nhe, anh em
  2. binhxp

    binhxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    TO tai venh
    Mình có nhắn tin cho FED rồi & đang đợi FED trả lời !!!
    He he , con cún con đó mình không có mua ,là bà gì ở dưới quê đem lên cho thôi , bà nói đó là con chó lai PQ vì ba nó tai cụp , mặt mũi đen tuyền ,màu vàng y chang nó vậy nhưng nó lại đẹp hơn nhiều so với ba nó !!! hi hi hi ,thôi kệ theo như taivenh nói thì để nó lớn tý BÌNH sẽ chụp lại 1 lần nữa rồi post lên cho bà con xem nhé !!!
    Hé hé , hội mình mấy bữa nay thấy taivenh & hanhphuc online thường xuyên nhé !!!

    Các bạn có thể nói thêm về thức ăn khô cho chó không , bây giờ mình cho ăn có bảo đảm là không bệnh giống như mấy con chó đua nuôi ở vũng tàu đều bị bệnh thận mà chết không , hôm qua mình mua cho mấy con chó ở nhà 1 bịt 7.000đ thấy nó ăn mê ly luôn mặc dù chưa cho nó ăn lần nào & cũng không dám cho ăn nhiều , đang đợi ý kiến của mấy bà con xin chỉ giáo Dzê !!!
    Được binhxp sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 21/12/2004
  3. hanhphuc1410

    hanhphuc1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chổ nầy mát mẻ thật!!!!!
  4. hanhphuc1410

    hanhphuc1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    To Bìnhxp
    Thức ăn khô theo mình thì là số 1 rồi, trong đó họ tổng hợp đầy đủ dưỡng chất theo nhu cầu năng lượng của Cún, nhưng bạn phải mua loại có tên tuổi hẳn hoi chứ ra chợ mua loại rẻ tiền, không bao bì nhiều khi là đồ hết đát, kém chất lượng cho chó ăn như ăn rơm khô thì rõ khổ, tiền mất mà tật mang. Đâu nhất thiết phải cho ăn thức ăn khô cho tốn kém.
    Cứ mình ăn gì thì chó ăn nấy thế mà hay, vậy mới là người bạn trung thành chứ. Chả lẻ Chủ ăn cháo mà Tớ ăn phở à!!!
    Được hanhphuc1410 sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 21/12/2004
  5. binhxp

    binhxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ai co1 con chó đốm nào đẹp đẹp post lên cho anh em coi với , Binh đây cũng rất thích loài chó này nhưng hiện giờ nuôi tới 3 con chăm sóc không nổi nếu không tậu 1 em đốm về nuôi cho đỡ ghiền . Nghe nói loài chó này hiền lành và khôn ngoan không kém gì em berger dúng không nè ?
    Không biết ở ngoài hà nội 1 con đóm giá bao nhiêu ha taivenh , trong thành phố có nguời rao bán 1 con đốm 2 tháng tuổi giá 950k rồi đó ?
    Bạn nào có hình hay có thông tin về loài chó này xin post lên cho anh em xem với nha !!! Thanks
    To hanhphuc : Em cũng biết là cho nó ăn thức ăn khô thì tôn kém lắm nhưng tội cái em không có thời gian nấu thức ăn cho chúng !!! nên em định mua thức ăn đó cho tiện nhưng nghe anh nói vậy , hôm bữa là em mua ngoài chợ về cho chúng ăn đó . không biết có sao không

  6. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng rất rất yêu qúy chó. Mẹ tui đi xem bói ông thầy bói bảo tuổi bố tui không hợp với chó nên không được nuôi chó, tui bảo với mẹ thế thì càng phải chứng minh lời ông thầy bói là sai. Bố tui bảo nuôi chó bẩn lắm, nói thế thôi chứ lúc được nuôi chó rồi bố mẹ tui cũng yêu qúy nó lắm. Yêu chó qúa nên cũng bị 1 lần lừa cũng hơi tức bọn bán hàng. Chuyện là thế này, ra chợ Đồng Xuân mua chó, vì tui không thể chờ đến lúc chó nhà bác tui đẻ được, thấy mấy con chó trông đánh yêu nên chẳng biết chọn lựa con nào, mãi rồi cũng chọn được 1 con (tui khiêm tốn nên cũng chỉ nuôi chó ta thôi, nói chung là chó nào cũng thích cả). Sướng qúa đem về nhà, thấy nó cứ buồn buồn chỉ nằm thôi, tui nghĩ chắc là nó mới về nhà nên buồn. Không ngờ con mụ bán hàng lừa tui, nó bị ốm mà không nói với tui (chưa có kinh nghiệm nuôi chó mà). Thế là nuôi được 2 ngày thì nó chết, tui chẳng dám đem đi chôn, mẹ tui phải đem đi chôn, nghĩ chỉ thương nó.
    Đến con thứ 2 là con chó lấy từ nhà bác tui, bác tui cũng kinh doanh nuôi chó mà. Con chó này cũng chẳng biết giống gì, chỉ biết là chó tây, chân ngắn, mình dài, trông ngộ ngộ lắm. Con chó này ngu ngu, ăn thì như trâu. Được mấy tháng thì phải, tui cũng không nhớ chính xác lắm. Đúng sáng hôm về quê bà nội tui mất, để cửa mở thế là chẳng hiểu lúc nào tên trộm vào lấy mất. Tui khóc mấy ngày, nhiều lúc ngồi ăn cơm nghĩ không biết giờ này có ai cho nó ăn không. Tự an ủi nó là giống chó tây nên có khi không ăn thịt được, may qúa. Lần đó mất chó cũng chỉ vì tội lơ đễnh của bố tui. Sau lần đó mẹ tui thực sự biết tình yêu của tui dành cho chó như thế nào vì đến lần thứ 3 nuôi chó mẹ tui dặn bố tui phải cẩn thận. À quên, lần nào nhà tui nuôi chó cũng là chó màu đen 4 mắt, thấy mẹ tui bảo giống chó này hợp với nhà tui (lại tin lời thầy bói). Tui cũng chẳng quan tâm lắm miễn là được nuôi chó rồi.
    Con chó lần này nhà tui nuôi được hơn 1 năm rồi, vậy là chị gái được hơn 1 tuổi rồi, thế là lời ông thầy bói nói sai rồi, nhưng nhiều lúc vẫn lo sợ bị mất chó (mà thấy ở chỗ nhà tui nguyên nhân mất chó cũng chỉ tội lơ là của mấy ông bố). Hồi mới đem con này về, chị gái được đổi đời từ ăn cám lợn được ăn cơm với thịt cá. Hôm đầu tiên tui đang ngủ thấy chị gái sủa inh ỏi, thế là đang ngủ ngon lại phải lóc cóc xuống dưới nhà ngồi chơi với nó. Được 1 lúc tưởng chị gái đi ngủ rồi tui lại lên phòng đi ngủ tiếp, phải đề phòng lấy cái tấm gỗ chặn đường đi lên. Không ngờ chị gái lôi cái thùng không hiểu thế nào mà lại leo lên phòng tui. Nói chung đêm đầu tiên và 1 thời gian đầu thật là khổ sở vì đêm nào chị gái cũng kêu làm cho cả nhà không ngủ được. Tui sợ nhất là nếu bố tui mà bực mình thì lại không cho nuôi, không ngờ mẹ tui tâm lý nên bảo bố tui là 1 thời gian đầu phải chịu khó. Bố tui bảo chó của tui nên tui phải có trách nhiệm tắm rửa chó nó, cho nó ăn uống, cho nó đi vệ sinh, tui cũng chẳng nề hà vì tui thấy đó là 1 niềm vui. Tui phát hiện ra 1 điều là chị gái nhà tui rất sợ tắm, nhiều lúc nghĩ không biết vứt chị gái xuống bể bơi chị gái có biết bơi không, hay mình phải cứu chị gái??? Chị gái được ăn cơm với thịt nên cũng mau chóng lớn, đúng là chó không thèm ăn cá. Thỉnh thoảng chị em tui rình rình lúc bố mẹ không để ý dù chưa đến bữa cho nó ăn, đem xương xẩu hoặc thịt xuống cho nó. Sáng nào tui đang ngủ say cũng bị chị gái đánh thức, chị gái leo lên tận phòng tui rồi ngoe nguẩy cái đuôi, ngoáy tít cái mông, hít hít rồi liếm vào mặt tui, nhiều lúc đang ngủ ngon lại phải lóc cóc bò dậy cho chị gái ăn cơm, mà quái lạ có nhiều lúc không phải tui cho ăn thì nó không thèm ăn (thời gian đầu không xích mà). Mà chắc mới lớn nên chị gái suốt ngày thích gặp giầy dép, mầy lần quất cho vào mõm mà không chừa (quất thế thôi chứ cũng xót xa lắm). Mỗi lần tắm là 1 lần khổ sở, phải dụ dỗ chị gái. Nhiều lúc nhà không có thức ăn cho chị gái ăn cơm với ruốc mà chị gái không thèm ăn, nói thật với các bác chứ mình ngửi thì thơm thế, còn thèm ăn mà chị gái không thèm ăn. Nhiều lúc không dám ăn để phần cho chị gái mà chị gái cũng chẳng thèm, chim cu''. À, nhiều lúc chị gái còn bậy từ trên xuống dưới nhà, yêu chị gái qúa nên cũng chiều đâm ra hư. Hồi mới đầu nhà tui ăn cơm còn cho cả chị gái lên trên nhà, có lần chị gái nhảy phóc lên ghế để xem có gì ngon không. Chị gái chạy nhanh lắm, mấy lần thấy giai mắt sáng lên làm cả nhà tui chạy cong đít đuổi theo, thế là về cho mấy phát vào chân nhưng chứng nào vẫn tất ấy. Chị gái nhà tui đanh đá lắm nên tui đặt cho cái tên "yêu tinh", càng ngày càng thấy giống. Thỉnh thoảng tui cũng kiss chị gái, hihihi. Nói chung là còn nhiều chuyện vui để kể lắm.
    Các bác thấy em có yêu chó không, yêu qúa đi chứ lại nhỉ ?
  7. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hihi, ở đây nhiều người nhắc quá hèn gì F ngủ hổng được, phải mò lên net.
    TV ơi, F hổng có gì trả công cho TV đâu, ngoài lời cảm ơn vì đã quan tâm đến Bi nhà F. Nghĩ cũng tiếc thật, lúc đầu nhà F được tặng cả một cặp PQ, mà ba hổng chịu nuôi, nếu không vài tháng nữa không chừng F đã có cún con tặng mọi người rồi, đâu phải ngồi đây hỏi chỗ bán . Em PQ cái nhà F được cho trước kia màu vàng rơm cũng xinh gái lắm.
    Ơ mà sao Bi nhà F nhìn không thấy lớn tí nào mọi người ơi, từ hồi post hình lên tới giờ cứ nho nhỏ roi roi như vậy hoài, chả lớn được tẹo nào
    Bi thì tinh mắt thính tai lắm, ai động đậy ở cửa là em trong nhà bếp sủa váng cả nhà, đi xa 50m vẫn còn nghe tiếng. Hiền lành lắm, thấy F ở đâu là sán đến dụi đầu làm nũng, mắt ươn ướt, chân khều khều, nhưng ăn hiếp Bà già thì số một . Bà già to con, thịt nhiều, da nhiều, nhưng cứ bị Bi túm răng vào đống da ở cổ, ở mắt mà kéo, mà cắn, trầy trụa cả.
    Uh, tham khảo mọi người tí nữa nè, Bà già có một con mắt hôm mở được, hôm lại nhắm tịt cả, hấp ha hấp háy như già cả, ko biết là bị bệnh hay bị Bi cắn nữa. Có bệnh gì làm cho mắt chó bị như thế không vậy? Nhà đã kêu bác sỹ tới khám, nhưng hôm BS tới thì mắt em mở thao láo, chả thấy gì, nhưng mấy hôm sao lại kèm nhèm nhắm tịt lại, chả hiểu nổi.
    Hôm trước F đi chơi có gặp mấy em PQ to lắm, hôm nào sẽ mang máy đi chụp hình cho mọi người xem. Nhưng sao mấy em đó mập ú à, không thon thả tí nào, mặt không nhăn nhúm, đuôi cũng không vểnh cao, mặc dù lưng thì có bờm đàng hoàng, chắc là bị lai nhiều đời quá rồi, nhỉ?
    @Pug
    Pug ơi, hình cô bé chạy đua với chó xinh lắm á . Nếu ai đó rình rình ở chỗ F làm chắc thế nào cũng sẽ chộp được cảnh F đang ù té chạy, trước mặt 2-3 em chó nhỏ xíu đang đứng nhìnchọc quê vì F chạy quá chậm .
  8. binhxp

    binhxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tặng một bầy chihuahua nè , sao con này nhỏ mà mắt quá hôm rồi thấy trên báo đăng có bán con chihuahua 3 tháng tuổi mà đến 2tr5 lận , người bán nói 1 ngày nó ăn có 1 muỗng cafe thức ăn hà , nuôi đỡ tốn tiền thức ăn thiệt nhưng mắt quá lại không biết nó co khôn không nữa , mấy huynh chó ý kiến nhé !!!

    Được binhxp sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 22/12/2004
  9. binhxp

    binhxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Thân tặng các bạn con đốm này , nhìn thấy chắc muốn bắt về nuôi rồi đấ ,
    To Feb : he he he ,luôn tiện cám ơn Feb đã quan tâm tới thành viên mới này , con PQ của mình cũng vậy nuôi được 1 tháng rồi cũng không thấy lớn mà hình như thấy nó mập thêm , lông đen hơn 1 tý , hồi trước mua đồ đeo cổ về mình phải đục thêm 1 lỗ sát ở trong mới cột con PQ lại được hôm nay phải nới ra thêm 2 lỗ nữa mới vừa . À , PQ còn có đặc điểm nào đặc biệt luôn tiện xin bác Pug chỉ giáo thêm về loài chó này để nhận dạng khỏi lầm cho anh em khi mua chó PQ nhé .
  10. binhxp

    binhxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    To Hahphuc , taivenh : Hình mới con Berger nhà em . Chuc 2 anh 1 đêm giáng sinh thật vui vẽ !!!



    Được binhxp sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 22/12/2004

Chia sẻ trang này