1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu Chó, Phần II, Thông tin Thành viên và Vật nuôi - Từ trang 54

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bysomeone, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa papa anh bắt trong Vinh ra 1 con cún ta xinh ơi là xinh,mấy em gái hàng xóm láng tỏi cứ thay nhau nựng lên nựng xuống,ôm ấp hun hít loạn xạ làm anh phát ghen,cứ ước mình là Tun,à nhà anh đặt tên nó là Tun..Tun đầu gấu từ thủa còn thơ,papa anh kể khi đi ngang qua Thanh Hoá,vào ăn cơm trong nhà bạn,mấy con chó nhà lân la đến gần bàn ăn liền bị Tun nhà anh đuổi hết.Càng lớn bản chất anh chị của Tun nhà anh càng bộc lộ,các loại bẹc to như bê ở khu anh đều bị nó dằn mặt dễ dàng qua vài trận chiến không cân sức.Có điều về sau nó lại chơi thân với 2 con chó cực dữ ( 1 trong 2 con là pêđê thì phải ) ở cạnh nhà mà anh lại ghét cay ghét đắng cái con bé ở nhà ấy.Đi học về mà không thấy Tun ra đón thì y như rằng nó đang nằm phơi .... tán dóc ở nhà con bé ấy.
  2. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Sau này cũng papa anh về Vinh bắt ra thêm 1 chú béc dòng Đức,mới có 2 tháng tuổi nó đã cao lòng khòng và tỏ ra rất đứng đắn.Lần này thì tên tuổi của nó đc đặt dân dã hơn,Tô.Tô đến bữa thường ăn 1 bát đầy,loại bát sắt ngày xưa Nga ngố dùng để an súp ấy ,Tun và Tô thương nhau đến độ Tun hay nhường đồ ăn của mình cho Tô mỗi khi Tô chiến xong quá nhanh rồi đứng liếm mép nhìn Tun.Mẹ anh đùa học bổng của cu Vinh không đủ cho 2 thằng em nó xài.Tô càng lớn càng cao to đẹp giai thì mấy cái cây quanh nhà anh càng ngày càng khô héo vì nước đ.. của mấy ả chó cái.Tối tối chúng nó tụ tập trao trao đổi đổi cứ như chợ tình.Tô hiền lắm,không để bất cứ ả nào ra về với nỗi niềm thất vọng đầy vơi .Rồi cũng đến lúc anh em mỗi thằng 1 phương,học bổng của anh ko còn cho 2 thằng em hưởng thụ mà để nuôi chính bản thân đại ca của chúng nó ở xứ người.Hè vừa rồi về nhà,Tô chào như chào khách, cứ tưởng sau 3 năm Tô đã quên đại ca,đang lúi húi cất balô chợt tiếng gió rít lên ( anh định phản chưởng thì mới nhớ ra mình đang ở nhà ) và Tô lao vào ... song phi anh như hồi xưa,cái thủa 3 thằng hay vật nhau lăn lộn trên tấm thảm ở phòng khách,anh ,Tun và Tô
  3. binhxp

    binhxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    he he , nghe câu truyện kể của GOA cũng được lắm nhưng ko hấp dẫn cho mấy , he he he . Vậy em Beg đó hình dáng ra sao ? phải pót hình lên cho anh em coi cái chứ như vậy mới minh họa cụ thể , đúng ko nè ?
    Anh net ơi , anh có ai quen đang muốn nuôi chó ko ,em muốn bán bớt 1 em đấy , hi hi nhiều quá nuôi kô chăm sóc hết được ? Thanks anh trước nha !!!
  4. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Bình định bán chú nào? Cho biết giá luôn đê.
  5. binhxp

    binhxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mình bán em Berrger cái 6 tháng tuổi , Net về nuôi khoảng mấy tháng nữa là đẻ được rồi , nặng khoảng 22 kg . Có gì liên hệ qua tin nhắn để khoải phiền bà con trong hội nhé Net !!! THanks
  6. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1

    Làm thế nào mà kiếm được chú ****er lông xoăn tít thế này nhỉ các bạn?
    Ở VN mình toàn thấy các chú lông mượt thôi
    -------------------------------------
    Hội Chó mình hẻo thiệt, chả thấy có ai vào post bài. Topic cứ trôi hoài xuống trang sau.
  7. violet_dream

    violet_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bác Net ơi chẳng qua Chip nhà bác chưa lớn đấy thôi chứ chắc lớn lớn lông nó cũng xoăn mà. Bi nhà em lông cũng xoăn gần được như vậy đấy chứ.
  8. pugbuddy

    pugbuddy Guest


  9. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Chó cũng có tính cách đa dạng[​IMG]
    Có sự khác biệt lớn trong tính cách của các con chó, không chỉ giữa các giống nòi, mà giữa cả các con cùng một loài. Một nhà nghiên cứu người Mỹ đã tuyên bố như vậy.
    Nhà khoa học Sam Gosling, tại Đại học Texas, đã sử dụng các phương pháp đánh giá tính cách con người và áp dụng với chó. Gosling yêu cầu người chủ và một người lạ đánh giá con vật trên 4 đặc tính, bao gồm: mức độ năng động, tình cảm/hung dữ, lo lắng/bình thản và thông minh/ngu ngốc.
    Sự lo lắng hay bình thản được đánh giá qua phản ứng của con vật khi người chủ đi với một con chó khác. Khả năng lấy miếng bánh trong cái cốc úp là công cụ đo sự thông minh.
    Gosling cho rằng kết quả cũng gợi ý rằng các người chủ nên chọn những con vật nuôi có tính cách tương đồng với mình.
    "Bạn có thể đánh giá tính cách con vật dựa trên giống nòi. Nhưng bạn cũng có thể làm các cuộc kiểm tra hành vi ngay tại nhà và từ đó biết được nó có tính cách giống mình hay không".
    M.T. (theo BBC)
  10. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1



    "Loài khuyển có thể hiểu được ngôn ngữ con người"
    Đó là kết luận của các nhà khoa học Đức qua một nghiên cứu mới đây, đã xoá tan những nghi ngờ về loài vật bốn chân được coi là thông minh nhất này và khẳng định chúng hoàn toàn hiểu được tiếng nói của loài người.
    Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một con chó săn dòng collie 9 tuổi với tên gọi Rico có khả năng hiểu được trên 200 từ và có thể học được từ mới nhanh như trẻ em. Rico biết tên của hàng chục đồ chơi và tìm ra được đúng thứ đồ chơi mà chủ yêu cầu (đó cũng là lượng từ mà loài vượn, cá heo và vẹt được dạy để nhớ). 
    Rico còn có một khả năng nữa là đoán ra được nghĩa của một từ mới nhờ vào hoàn cảnh thực tế. Tại một căn phòng, các nhà nghiên cứu để lẫn vào đống đồ chơi một thứ mà Rico chưa nhìn thấy bao giờ. Từ căn phòng khác, người chủ yêu cầu Rico tìm thứ đồ chơi với tên gọi mà Rico chưa từng được nghe. Chú chó săn collie với khả năng sục tìm của giống nòi đã đi ngay đến căn phòng có đồ chơi và 7/10 lần tìm ra đúng thứ đồ chơi mới mà nó chưa từng nhìn và nghe thấy tên gọi. Dường như chú chó hiểu được là bởi chú biết tên tất cả các đồ chơi khác, và món đồ chơi mới hẳn chính là thứ có cái tên lạ tai đối với chú. 
    Theo đánh giá của nhóm nghiên cứu, đứng đầu là Julia Fischer thuộc Viện nghiên cứu tiến hoá nhân loại học Max Planck (Leipzig - Đức), rõ ràng là chó Rico đã liên hệ từ mới với vật mới dựa trên phương pháp loại trừ, hoặc là nó biết rằng các đồ vật quen thuộc kia đã có tên gọi riêng, hoặc là bởi chúng không mới đối với nó.
    Một tháng sau đó, Rico vẫn còn nhớ được tên của món đồ chơi mới đó với xác suất 3/6 lần thử nghiệm, thậm chí không hề được nhìn thấy món đồ đó kể từ lần thử nghiệm đầu tiên. Với xác suất này, các nhà khoa học khẳng định khả năng học của Rico tương đương với đứa trẻ 3 tuổi. Điều này chứng tỏ một số phần lĩnh hội ngôn ngữ đã phát triển hoàn toàn độc lập với ngôn ngữ của loài người. Do loài chó tiến hoá cùng với loài người nên chúng đã lựa chọn khả năng của mình tương ứng với việc giao tiếp với con người. Hay nói cách khác, các cấu trúc não bộ hỗ trợ cho khả năng học nhớ nhanh không còn thuộc sở hữu độc quyền của loài người.
    Hiện tại, Rico đang được các nhà nghiên cứu tiếp tục thực hiện các cuộc thí nghiệm khác và mọi thí nghiệm đều được thực hiện tại nhà của Rico.

      Quốc tế điện tử
    Được NetSurFER sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 24/02/2005

Chia sẻ trang này