1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu Chó, Phần II, Thông tin Thành viên và Vật nuôi - Từ trang 54

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bysomeone, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Ối sời ơi, bác Pug có mấy em phê thế không biết, nhất là cái em có màu lông vằn vện ấy, trông như cọp ấy nhẩy. Có chú đấy đi ngoài đường thì chắc là không bác nào dám lại gần trong cự li bán kính 3 m nhỉ.
    Để góp vui em cũng xin đóng góp một em đây, tên chính hiệu là Cao de fila de Sao Miguel. có nguồn gốc từ Portugal. Trông không khác con cọp mấy tý Phê lòi mắt
  2. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    ối ra đường buổi tối mà gặp koan nài chắc em ngất wá...nhìn nó nhẫy nhụa với cả gớm wá anh ạ...hix,em chỉ thích những em mi nhon thui...còn chó to thì khoái mũi boxer.
  3. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cả nhà đã khen cháu Chip nhà tôi. Cả nhà tôi đều yêu chó mèo lắm, hội yêu mèo, yêu chó, thậm chí yêu động vật cũng không thể từ chối được.
    Tôi kể chuyện này, có thể mọi người còn cười, nhưng để chứng minh là nhà tôi rất yêu động vật.
    30 Tết nhà tôi được người ta cho một đôi gà. Vi tối rồi nên thôi không thịt nữa, nuôi mãi đến rằm mới thịt một con. Một con còn lại cứ phải mua ngô về cho nó ăn, mà con gà ấy rất nhõng nhẽo, phải ăn trên tay mẹ tôi chứ để ở bát không ăn. Đến giỗ ông tôi, định thịt thì cả nhà thấy yêu nó quá rồi, nấn ná mãi mấy tháng, nó to chật cả chuồng rồi mới quyết định thịt. Mẹ tôi vừa xin lỗi nó vừa.... hic hic. Thịt con gà xong mới cân mà được 2,4kg. Nhưng không ai dám ăn vì ngày nào cũng nhìn thấy nó, ăn thịt nó thì thấy tội lỗi. Thế là béo thằng Bim với thằng Chip.
    Cháu Chip nhà tôi ngoan lắm, rất biết thương mèo. Hồi xưa còn anh Bim thi hai anh em nó thwơng nhau lắm. Thỉnh thoảng Chip còn bị anh Bim tạt tai. Khi anh Bim bỏ đi Chip buồn mãi. Bây giờ có em Bip, Chip chỉ hơi buồn vì bà chỉ quan tâm đến em (vì em bị ngã gãy chân mà) nhưng mà hiểu lắm, thỉnh thoảng cũng lẻn vào thăm em. Yêu lắm cơ.
    Chip rất thích chụp ảnh (nhưng mà có biết xem ảnh đâu?). Thế mà cứ thấy mang máy ảnh ra là cu cậu lẻn đến chụp ké. Nói kiểu gì cũng không chịu ra chỗ khác. Hôm nào tôi sẽ post mấy ảnh Chip lên cho mọi người xem.

  4. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Thấy ckone dang online nên tranh thu hỏi tý
    Hôm nọ có đi xem chó không? có gì hay không thì kể cho anh em nghe với.
    Chỗ của ckone có chó Doberman và boxer ngon lành không? giá cả như thế nào. TV đang có nhu cầu tậu một chú đây.
    Có gì trả lời nhé, luôn tiện thông báo giá cả cho bà con biết luôn.
  5. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Một em Bit bull người cứ nần nẫn ra
  6. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0

  7. violet_dream

    violet_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

  8. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    ý ặc...hôm rầy chó về ít quá vì trong SG gọi ra đặt ko nhiều...đợt này hơi hiếm boxer(chỉ có 1 con)...còn lại toàn chó linh tinh và mấy em đại bự cỡ 80kg( khác đặt)...hôm đó chụp 1 số ảnh nhưng chưa scand được nên chưa cho bà con xem..sẽ sơm post lên ...khà khà
  9. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Cống hiến thêm với các bác hai em này nhé, chuyên dùng để bảo vệ thôi vì dữ kinh dị.
    Em đầu tiên là Bull Terrier. Có một đặc tính rất kinh khủng là khi đánh nhau thường cắn chặt, nhất quyết không nhả, nên kể cả chó becgie cũng phải gớm.
    Em thứ 2 này là American Pitbull. Cũng thuộc loại anh chị. Phần comment về em này chắc phải nhường cho bác Pug, vì chắc bác rành về nó hơn. VN chưa thấy cả 2 loại này bao giờ. Hy vọng là rồi sẽ có
    Chả hiểu sao mà server báo lỗi không tải ảnh thứ 2 được. sorry bà con nhé.
  10. hanhphuc1410

    hanhphuc1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Các Huynh cho biết em này thuộc giống nào vậy?

Chia sẻ trang này