1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu Chó, Phần II, Thông tin Thành viên và Vật nuôi - Từ trang 54

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bysomeone, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    bây h là 9h30phút tối chủ nhật...đang chờ chó về ..đã hẹn taivenh và 1 số người coi chó..khà khà...
  2. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Cấp cứu cấp cứu, bác nào có chuyên môn tư vấn cho em vụ này mới.
    Con Bông nhà em dạo này béo lên bất thường, hic hic hôm kia thì em mới biết nó sắp có em bé, hic hic em phải ngủ dưới tầng 1 để canh nó, vậy mà sáng hôm sau nó vẫn không có gì, em đi biển sớm, tối nay mới về, một ngày gọi về nhà mấy lần hỏi nó sinh chưa mà ko có gì cả, trong khi đó đêm hôm kia nó đau bụng không đi được, em và mẹ em phải bế nó vào ổ nằm, tits của nó căng lên vì milk, về thấy nó chẳng ăn gì mà tội wá, mỗi tội nó bắt đầu cắn linh tinh, cụ thể là cắn bạn của thằng em em, không biết nó có làm sao ko, em lo nó bị sẩy thai, bảo mẹ em gọi bác sĩ thú y thì mẹ em bảo ko sao, chó đủ tháng đủ ngày nó mới đẻ, không biết thế nào đây, em lo cho nó lắm.
    Ai có kinh nghiệm chỉ cho em với, what can i do now? Wait only?
  3. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    chà ..vụ này căng đấy.. ko cẩn thận là đi tongcả ổ chó...tốt nhất là mang qua thú y cho họ xem...cẩn tắc vô áy náy....nếu lần đầu thì càng phải cẩn thận hơn...
  4. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Hội gầy xin trân trọng kính mời các bác trong trong hội iêu chó chủ nhật này,21-11,offline với bọn iem tại 65 Quán Sứ vào lúc 2h chìu.Mọi chi tiết xin các bác đọc bên topic hội gầy hoặc liên hệ với chồng em là ckone85.Rất zui lòng khi các bác có mặt chung zui với gia đình còi cọc của em.
  5. Lonely_Cat

    Lonely_Cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    To bysomeone: lo. mọ vào đây ngó nghiêng bắt ngay chồng đang quảng cáo. Chưa chụp ảnh được bầy đàn thê tử mới của con Kiwi nên có ảnh của em bé này cute cực kì, mix độc nhất giữa Chi hua hua và Shih tzu ( của bf vợ và vợ cũng có công chăm sóc cực kì lớn lao :D ) Đến bây giờ vợ cũng chẳng hiểu sao chúng nó action lúc nào và bằng cách nào nữa vì chú Chi hua hua của bạn vợ bé xíu, còn nàng Shih tzu cũng phải gấp khoảng 3 lần nó. Nhưng kết quả là bé này đây ( tương lai sắp thuộc về vợ rùi ;)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được lonely_cat sửa chữa / chuyển vào 05:35 ngày 16/11/2004
  6. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    HP à, thấy bạn đang online nên tiện hỏi thăm luôn. CPQ thế nào rồi, có tin tức gì không vậy? Lên kế hoạch đi thăm anh MDBình chưa? Chúc may mắn
    To ckone: Tình hình hôm rồi ra sao? đã có boxer chưa CK?
  7. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    còn bận hú hí thế thì làm sao canh chúng nó được cơ chứ , cứ để nó nai tạo giống ninh tin
    cận thận nhớn hơn chút nữa là ló thành chó ta mất thì toi
    hôm lào chụp vợ chồng nhà kiwi đi c quảng cáo thuê cho
  8. hanhphuc1410

    hanhphuc1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hai em PQ mang về không xong rồi anh TV à! Buồn ghê vậy đó!!!
    Mấy hôm nay có việc nên không kịp trả lời cho anh. Anh cố hỏi thăm những người có kinh nghiệm nuôi chó PQ hộ mình với.
    Định đầu tháng tới sẽ liên lạc lại với anh MDBình để hẹn ngày đi xem chó PQ. Khi nào có hot news sẽ lập tức cho anh và mọi người thưởng lãm.
  9. _gabeo_

    _gabeo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nhà em đang nuôi một em Phú Quốc từ tết đến bây giờ cũng gần được một tuổi rồi ạ, thế mà đến bây giờ em ấy cứ mừng lên là em ấy tè ra nhà một cách không tự chủ chủ được ạ .Làm cho em mỗi lần về nhà muốn ôm em ấy cũng không dám sợ lại ướt hết cả người thì chết .Phải đợi em ấy hết cơn mới động vào người được.Các bác nhiều chó thế kia chắc nhiều kinh nghiệm,giúp em với ạ
    To bysomeone: Tháng nào ở nhà cũng ngồi TrầnMuc ,A.Trang.Trông thế mà quý chó nhẩy.
    Khi nào về anh,hội ngộ nhẩy
  10. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    ặ hay, thỏ em CPQ cỏằĐa Gàbâo vỏôn "dỏƠm 'ài " nhặ vỏưy à, tặỏằYng là theo instruction cỏằĐa bĂc Pug 'Ê chỏằa khỏằi rỏằ"i chỏằâ .
    Gàbâo có tỏƠm hơnh nỏÊo cỏằĐa em CPQ thơ post lên cho mơnh và HP xem cĂi. LỏĐn trặỏằ>c hơnh nhặ 'Ê có mỏằTt lỏĐn hỏằi rỏằ"i, mà chỏng thỏƠy chỏÊ nhỏằi gơ cỏÊ. xông xênh mỏằTt tẵ 'ê

Chia sẻ trang này