1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu đơn phương!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoaiquoc, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoaiquoc

    ngoaiquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hội yêu đơn phương!

    Các bạn nghĩ sao khi tình yêu đơn phương vẫn tồn tại trong mỗi chàng trai. Các bạn có cách gì để cho người ấy từ lạnh nhạt đến yêu không? Chán yêu đơn phương lắm rồi.
    Ôi trời. mệt mỏi
  2. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cái này có vẻ ế nhểy.
  3. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Thân làm tội đời thôi. Ai bảo con trai hay mắc bệnh tưởng bở.
    Giá con trai không như thế thì con gái đỡ được một nỗi buồn . Vì con gái cũng đâu có vui gi` khi có người vì mình mà phải buồn. Nhưng biết làm sao được, không yêu thì cũng lực bất tòng tâm.
  4. ngoaiquoc

    ngoaiquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em ui! Anh đâu có ăn dưa bở đâu mà là chuyện thế này nhé..
    Hồi xưa anh và cô ấy kể ra cũng rất thương thầm mến trộm thế mà.. từ ngày thằng nào nhỉ? Đến bố anh( Iam sozy) cũng không biết từ đâu xuất hiện và đến bản mặt nó anh cũng không biết. Nói gì đến khả năng của nó chứ. và cô ấy theo thằng mặt nạ đó. Khi mặt nạ ra đi và cũng không quay lại nữa thì cô ấy alone. Tôi vẫn giữ trọn mối tình đó em a`. nhưng mà nàng thì ôm mộng tình yêu quá nên .. tôi vẫn đơn phương.. giá mà. có cách cơ. Em chỉ anh cách nhá. Mà bây giờ anh cũng thấy chán chán cái khoản yêu rồi bỏ lắm rồi. Con gái hay thay đổi thế sao em.
    Con trai ký tặng các nàng cô đơn
  5. holy_holsety

    holy_holsety Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật đấy.Tôi cũng yêu đơn phương từ bé đến giờ.Tưởng vào mạng sẽ tìm được người mình yêu rồi nói toạc móng heo nhưng sao khó thế.
  6. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0

    Con gái hay con trai thì cũng có người hay thay đổi,có người rất chung tình.
    Ngày xưa, trước khi nhận lời yêu anh,mình cũng phải suy nghĩ rất nhiều bởi vì mình cũng rất sợ khi yêu rồi mới phát hiện ra là kô hợp nhau rồi chia tay nhau thì sẽ buồn lắm.Mình chỉ muốn yêu một lần trong đời thôi.
    Bạn rất giống như một người bạn học cũ của mình.Người đó thích mình từ hồi học cấp hai,mình biết điều đó và mình cũng từng có chút cảm tình với người đó.Thậm chí cách đây mấy năm khi chưa có người yêu,đã có lúc mình nghĩ ,nếu người đó ngỏ lời với mình thì mình sẽ đồng ý.Nhưng có lẽ do nhút nhát nên chưa bao giờ người đó dám nói thẳng với mình cả,chỉ bóng gió,nửa đùa nửa thật thôi.Thế rồi mình có người yêu,người yêu đầu tiên và cũng chỉ một hai năm nữa thôi sẽ là chồng mình.Người bạn kia vẫn âm thầm yêu mình và hi vọng.Bạn ấy nói với mình,bao giờ T lấy chồng thì tớ mới hết hi vọng và đi lấy vợ.Điều này làm mình rất buồn vì mình kô muốn bạn ấy vì mình mà phải như vậy.Nhưng mình chỉ có một trái tim để yêu và mình không thể nào san sẻ tình yêu của mình được.
    Bạn bây giờ vẫn còn rất nhiều hi vọng đấy,hãy biết nắm lấy cơ hội,đến bên cô ấy,an ủi,chia sẻ,cảm thông.Bằng sự chân thành của mình,rất có thể bạn sẽ làm cô ấy rung động.Ngày xưa mình chưa yêu người yêu mình nhiều như bây giờ đâu,nhưng chính vì sự chân thành của anh ấy mà mình đã thật sự yêu và càng ngày càng yêu nhiều hơn.
    Hơn nữa bạn có một lợi thế là cô ấy vẫn đang alone sau khi chia tay người cũ.Vậy thì bạn phải tận dụng lúc này mà tiến lên thôi.Nhất cự ly,nhì tốc độ,bài học vỡ lòng cho các chàng trai bắt đầu yêu,bạn hãy áp dụng triệt để.Hãy hành động đi chứ đừng ngồi đấy mà than thân trách phận.Đừng để đến lúc có một anh chàng mặt nạ thứ hai đến với nàng thì lúc đấy mọi chuyện đã muộn quá rồi.Bạn sẽ mãi là kẻ yêu đơn phương thôi.

Chia sẻ trang này