1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu Ma

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi satthuaoden611, 28/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Wishing Stair ở ngoài hàng đĩa là CẦU THANG ƯỚC hay LỚP HỌC CÓ MA bác ạ !!
    RED SHOES ở ngoài là ĐÔI GIÀY HỒNG cái này bác nào dùng FPT có thể vào www.ephim.com để xem ... trong đấy cũng nhìu phim kinh lắm ... hic hic
    Phim ma Hàn hay , Phim Nhật cũng hay ... Phim mỹ thì cảm giác ko thật lắm ! mà toàn cho thêm cả *** vào như cái phim Ma cây em khiếp luôn !
  2. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Thanh pác Nora, hihi hum wa vừa đi Văn Điển về, 2 kon bé chụp đc kha khá ảnh nhìn lừa đảo ko chịu đc. Mà e chưa gặp kon bạn để lấy ảnh, mấy hum nữa lấy đc up lên chơi tiêu đề "Người đẹp bên nấm mồ" hé hé.
    Em gì ko cho tên chị vào list à? Thấy có cả nick bạn Cin, cũng vô đây bon che à?
    Up tạm cái hình chụp lần trc bằng điện thoại lên vậy nhé, cảnh ở Văn Điển cũng đẹp gớm, mỗi tội nhìu ruồi muỗi, mà ngồi off trên đường dưới mấy tán cây ở đấy là mát lắm cả nhà ạ.
    [​IMG]
  3. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    hic hic , ngó cái đất Văn Điển , mình cũng sắp phải xin một miếng ở đây rồi !!!
  4. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    He he, em thick phim kinh dị của japan với korea vì mấy con ma ấy tóc dài vừa đen vừa mượt
  5. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    @chị DTNT: trời, chị ra văn điển làm chi hả chị??? Mà chị chụp ảnh đó thì có chi đặc biệt đâu;)) tưởng ảnh ma mới thú vị;)) Mà thấy ma ko biết chị đủ tự tin đứng chụp ko nhỉ:))
  6. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    ra ngoài hàng đĩa , ngồi lựa lựa ra là có ngay ý mà . trên phố em ko bít , chứ ở chỗ phố Kim Ngưu có 1 hàng cho thuê đĩa cũng có nhìu phim ma HQ lắm .
    mà các bác ui , có bác nào biết thuê phim THE RING phần 2 của Nhật ở đâu ko thía , lần trước thuê phần 2 của Mĩ , xem lởm wé ... , thanks các bác nhìu , hay có gì bác cứ nhắn tin cho em nhé
  7. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Bạn chị và bố của 1 ng bạn khác của chị đều nằm đấy mà, thỉnh thoảng chị vẫn xuống Văn Điển chơi, nhà chị ở Đội Cấn nên xuống đấy hơi xa, giá mà gần thì xuống thường xuyên hơn.
    Lúc chụp cũng chỉ mong có bóng ma nào hiện lên thui, thường những người nói năng rắn rỏi đến lúc gặp ma là ko chạy, bởi vì chắc là sợ đến nỗi ko chạy đc, hehe. Chị cũng sợ ma lắm, nhưng thỉnh thoảng vẫn an ủi mình là bạn bè ng thân mình cũng mất rồi nhất định sẽ bảo vệ mình nếu có con ma xấu nào định bắt nạt mình, hehe.
    À wên ko kể, nhà ngay sát vách nhà tớ có 1 ông bị chết thảm lắm các bác ạ. Bị kẻ gian đột nhập vào nhà giết lúc đang đêm ngủ, nhảy cửa sổ vào. Đc hơn 2 năm rùi, nhìu ng` nghi là vợ lập mưu giết chồng. Khổ thân nhà đấy ông ý là tử tế nhất chứ vợ quái thai lắm, ông ý bị giết ở tầng 2, bị đâm 1 nhát dao rất sâu vào cuống họng, bà vợ lại còn dựng chồng dậy, ông già em bảo nghe thấy tiếng máu đổ òng ọc xuống đất. ông già em lại cứ tưởng ông bác bên ý bị nôn. Ai bít là tiếng máu chảy?
    Lúc đấy ông già em ngủ ở tầng 2, sau đó cụ đổi cho em, em xuống đấy ngủ. Ban đầu thì ko sao, vài tháng sau bắt đầu thấy rất khó chịu, ngủ trằn trọc ko yên giấc, 1 đêm tỉnh dậy đến mấy lần. Đã thế thỉnh thoảng lại ngủ mơ dễ sợ lắm. Tệ hơn cả có lần còn ngủ mơ thấy có ng ở trong phòng, nghĩ là ông già hay thằng em uống nc, đến lúc nhỏm dậy thấy ng đó đi ra cửa thì là 1 hình người ko có đầu, cầm chiếc đầu của mình trên tay rồi phá lên cười ha hả. Ặc, sau lần đấy em phải đổi lên tầng 3 rồi thỉnh cái ảnh Phật về để đầu giường thì ngủ ngon ko mơ thấy gì kinh dị cả, thỉnh thoảng có mơ thì toàn thấy đi ăn uống cùng giai, hẹ hẹ.
    Thế là thằng em em xuống đấy, lúc đầu thì chửi mình kêu là đồ chết nhát, về sau nó ngủ cũng bị cảm giác khó chịu, lúc dậy thấy mệt mỏi cứ như chưa ngủ, tất nhiên nó cứng bóng vía hơn mình nên ko thấy sợ, tuy nhiên em vẫn để cái ảnh Phật xuống đấy, thế là nó mới thấy ngủ ngon lại. Chả bít có phải ma ko hay do phong thuỷ thế nào? Mình ngủ trên tầng 3 vô tư, có mấy cái ảnh anh Thần tượng chết trẻ rồi chắc cũng thiêng chẳng kém ảnh Phật, người tốt thường ko sống lâu.
    À thỉnh thoảng mình vẫn hay ngủ mơ thấy anh bạn mất sớm đang nằm ở Văn Điển của mình, lần thì thấy 2 đứa đi uống cà phê (anh này thik cà phê lắm ạ) đại khái trong mơ anh ý nói rằng: Anh đã chết đâu? Đứa xấu xa nào nó phao tin là anh đã chết đấy chứ!
    Có lần thì trong mơ tớ thấy anh ý hiện về gặp tớ, nhìn trông rất khác, lần đấy thì anh ý nói là: "Đấy ko phải là chết, chỉ là đi đến thế giới khác thui, có 1 chị bảo lãnh cho anh ý sang đấy" Rùi hỏi mình là:"Em có mún đi ko anh sẽ bảo lãnh cho em! Đi bây h khi mình còn trẻ thì sang đấy sẽ đc sống mãi với hình dạng trẻ trung như bi h." Hic mình nói là em vẫn còn muốn sống nữa, em còn muốn thử làm mấy việc khác nữa. Thế rùi sau đấy anh ý đi mất, còn mình thì tỉnh dậy. Đại khái mình còn mơ thấy anh ấy mấy lần nữa cơ. Từ hồi lên tầng 3 thì ko mơ thấy anh ý nữa. Cũng mún mơ thấy anh ý nhưng ko đc. Chả lẽ lại xuống tầng 2?
    Này tớ ko hề thêm thắt bịa đặt gì đâu, nghe thì rất là khó tin nhưng thực sự đó là những giấc mơ của tớ, tớ là ng ko thích thêm thắt bịa đặt gì về những ng đã qua đời.
  8. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    @DTNT: chuyện chị nghe thú vị thật đấy. Cám ơn chị!
    Nhà em cũng có một chuyện khá là lạ lùng, em ko nghĩ nó giống thể loại chuyện ma vì nó đơn giản, nhẹ nhàng, ko nhiều tình tiết ghê rợn, nhưng em vẫn xin kể cho pà kon nghe
    Hồi ông ngoại em, cưới bà ngoại, 2 ông bà lên HN sống. Một đêm, ông ngoại đang ngủ thì bị bật dậy lúc nửa đêm (mấy giờ em chả nhớ) và lúc đấy ông thấy có cái bóng di chuyển mờ mờ ở cửa ra vào. Ban đầu cứ tưởng là trộm nên ông dậy ngay tắp lự, định nhào ra bắt trộm thì thấy bóng ma hiện rõ đó là bố vợ của ông. Nhưng ko phải con người bằng xương bằng thịt mà thực sự đó là một cái bóng, mờ mờ ảo ảo nhưng nhìn rõ từng đường nét. Cụ (em gọi bằng bố vợ của ông bằng cụ nhá) với tay ra khều khều như gọi ông ngoại, nhưng ông ngoại ko hề tiến tới. Tất nhiên rồi, người bằng xương bằng thịt thì tới, bóng ma thì ra làm gì Và chỉ trong một lúc sau, bóng ma biến mất. Ông ngoại em liếc đồng hồ thấy còn sớm lắm nhưng mà ông ko ngủ lại được, thế là thức đến sáng nghĩ ngợi coi chuyện vừa roài. Sáng, có tiếng điện thoại gọi đến, báo tin cụ mất tối qua, nghe đâu trùng với giờ ông bị bóng ma của cụ gọi dậy. Cụ đi đâu ban đêm, đi ko cẩn thận nên lao cả người lẫn xe xuống sông (hay cái mương, em chả nhớ lắm) bị cuốn đi rất xa, lúc tìm thấy xác thì tắt thở mất rồi.
    Lúc cụ chết, trong túi áo cụ có cả trăm tấm ảnh bà vợ ba, bả còn rất trẻ. Vậy mà đúng 1 năm sau ngày chết của cụ, bả cũng bệnh chết nốt. Chả hiểu có liên quan gì đến nhau ko đây?
  9. gIeT_eM_tReN_gIuOnG

    gIeT_eM_tReN_gIuOnG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    mình cũng rất thích xem phim ma...xem ban ngày thì k sợ nhưng cứ buổi tối tầm nửa đêm mà xem thì ghê lắm,ghê nhất là phim ma của bọn tầu,cái con cương thi giơ nhẩy ghê quá.
  10. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Chuyện em Lovekit kể thì chị cũng nghe thấy nhìu ng nói là có gặp trg` hợp như vậy rùi. Nhìn chung ng` ta lý giải là giữa ng` chết với ng` sống đó có mối giao cảm tâm linh đặc biệt nên đến lúc ng` này chết thì ng kia tự dưng thấy bóng hình của ng` vừa chết trc'' mặt (nếu đang thức) còn nếu đang ngủ thì sẽ mơ thấy ng` kia. Mấy hum nay ko ai vào bùn nhỉ? Mà tớ ko bít cho cái link này vào feeds trong blog như thế nào, tìm toét mắt mà ko thấy cái nút màu cam dạng xml đâu cả, hic hic, ko làm sao mà copy shortcut đc, bác nào bít thì bầy cho tớ với!

Chia sẻ trang này