1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình hình như cứ nuôi 2 con là thế nào cũng có một con chết hoặc mất. Hức, thế bây giờ chỉ dám nuôi 1 con thôi. Mèo đen hi hay gọi nó là con nhẻm. Hồi trước có một con mèo nuôi cả 1 con rùa. Con rùa trèo vào bát của con mèo để ăn, hí hí nó che kín cả cái bát, con mèo ko ăn được ra mách kêu nhặng cả lên dzui quá. Còn con nhẻm bây giờ cũng có bạn là 1 con rùa to như cái rá nhưng nó cóc sợ nó chuyên môn trèo lên lưng con rùa lại còn chặn đường ko cho con rùa đi. hớ hớ.
  2. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    anh không chọn giải pháp nào cả. Nhưng con mèo mẹ nó kêu ghê quá, anh đành phải thả nó ra khỏi chuồng, nhưng ra khỏi chuồng rồi nó lại kêu gào đòi cho bọn con nó ra khỏi chuồng theo. Nhưng mấy con con không chịu ra, nó thích nằm trong chuồng hơn, vì vậy bây giờ thỉnh thoảng anh lại phải cho con mèo mẹ vào trong chuồng cho con ns bú, rồi lại thả nó ra, mấy con mèo con trông xinh lắm. anh toàn ngồi ngoài chuồng thò một ngón tay vào vuổ ve chúng nó. híc, không biết bao giờ thì chúng nó mãn hạn tù, chăc là khi chúng nó lớn, biết bậy đúng chỗ.
    mẹ ơi
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hic, mèo tớ lại bị hóc xương rồi, bây giờ nó chẳng chịu ăn gì cả! Làm sao bây giờ?
    À mọi người nuôi mèo có hay thấy bọn kiến bu đầy quanh bát cơm mèo không vậy? Tớ chẳng biết phải làm sao để diệt hết lũ kiến thô thiển đó! Help me!
    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...
  4. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lại phải bế đi bác sĩ rồi em ạ
    Để kiến khhông bu đầy quanh bát cơm mèo: Trước hết là dọn sạch cái chỗ mèo ăn, xịt thuốc trừ muỗi, kiến xung quanh đấy. Rồi rửa sạch bát ăn cơm của nó. VD buổi tổi cho mèo ăn, thì sáng ra đổ luôn cơm thừa và rửa sạch bát luôn. Khoảng 3,4 ngày dọn dẹp lại 1 lần. Thế là ổn, chẳng bao giờ kiến bén mảng đến cả.
    Vũng nước nhỏ đọng hương biển lớn
    Sa mạc gió về trong viên đá con con
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, con mèo cưng của tôi nó bỏ đi rồi. Mọi lần chỉ 2 ngày là nó về, lần này đã hơn 1 tháng. Tôi nhớ nó lắm. Hay nó bị bắt vào hàng Tiểu Hổ rồi????
    Tôi chỉ hy vọng là nó bị lạc và được ai đó tốt bụng đem về nuôi. Trời ơi, nếu ở nhà lạ, chắc nó sẽ làm phiền người ta lắm. Con mèo ...hic...hic...Con mèo đần độn, đoảng vị của tôi. Nó mới có gần 3 tuổi. Thậm chí nó còn không biết nuôi con. Năm ngoái nó có em bé, tôi đã phải cắt rốn cho con nó. nếu may mắn ở với chủ mới, liệu họ có đủ kiên nhẫn chăm nó không? Nó có bị đánh, bị mắng hay bị bỏ đói không? Tôi buồn lắm. Mèo ơi, mày về đi!!!!!!!!!!
    [green][green]Muối iốt muôn năm
  6. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Cả tháng không về thì chắc là mất thật rồi bạn ạ. Trước mèo nhà tôi cũng hay đi, có lần nó đi cả tuần mới về (mà đang chửa đấy nhé !). Lần sau nó đi thì không về nữa, tội nghiệp.
    Ở VN cứ nuôi mèo là mất thôi, chán thật !!
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hic, thực tại đáng buồn! Hồi trước em còn từng có ý muốn băm vằm những kẻ dám bắt mèo mình cho hả giận (chà, mình man rợ quá!). Nhưng bây giờ chỉ buồn thôi. Chán nhỉ?! Không hiểu tại sao người ta bắt mèo? Do kém văn hoá hay là sao nhỉ?
    PS: Username ơi, cái avatar của anh dễ thươgn quá!
    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...
  10. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Lần trước nhà mình có 1 con mèo bị bắt mất gần 1 tuần mới về vào lúc 2h sáng, gầy rộc, cổ trụi lông vì bị buộc, lúc đó điên cả lên tưởng tóm được thằng nào lúc đấy thì bét xác. Bọn nó thật là khốn nạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này