1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ô, hôm nay , chính xác là lúc 7h30' sáng, con mèo mới của tôi bị một hiện tượng lạ lắm. Chân sau của nó trụ không vững => nó đi liêu xiêu như say rượu ý. Theo sự chẩn đoán rất thiếu iốt của tôi thì nguyên nhân có thể là do nó bị ngã hoặc bị loãng xương!!!! Nói chính xác hơn, có lẽ tại nó phải xa mẹ sớm quá, mới gần 3 tháng đã không được bú nữa. (trong khi con mèo cũ nhà tôi to gần bằng mèo mẹ rồi mà vẫn được rúc vào bú). May là đến chiều thì mọi việc có vẻ ổn hơn. Chắc sau vụ này phải cho nó uống sữa thay cơm cá thôi.
    [green][green]Muối iốt muôn năm
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hic, topic của mình dạo này chán quá! Mọi người ơi, cùng trao đổi kinh nghiệm nuôi mèo đi!
    Tớ mở đầu nhá! Bọn mèo nhà tớ rất hay bị táo vì không ăn rau mà chỉ ăn cá thôi. Hic. Bây giờ chẳng biết giải quyết ra sao cả. Các bác có góp ý gì giúp tớ cải thiện tình hình không?
    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà Pittypat kén gớm nhỉ. Hay thử cách này xem nào, lấy các lá rau muống luộc nhừ nghiền hoặc thái nhỏ, trộn lẫn vào cơm. Em mèo không nhằn ra được thì sẽ phải ăn thôi. Chúc mèo của bạn qua được cái vụ "khó khăn đầu ra" này. À quên, nhớ cho mèo uống nhiều nước, mùa hè rồi, mất nước cũng gây táo đấy.
    [green][green]Muối iốt muôn năm
  4. binh712

    binh712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết làm cách nào để mèo khỏi ỉa bậy không?
    Tôi đang rất muốn nuôi một con mèo nhưng chỉ sợ mỗi thế thôi,vì hiện giờ tôi đang ở KTX.
    Ở bên này ra đường nhình thấy mấy con mèo lông xù trông thiích không chịu được.
    Binh
  5. blueeyes

    blueeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hic. Tớ cũng không rõ lắm. Nhưng tớ thấy người ta có một cái "mẹo" nhỏ mỗi khi bán mèo là lấy một mảnh vải nhỏ, đo đúng bằng chiều dài của đuôi mèo, rồi mang về thả vào chậu xỉ than (để mèo đi vs ấy). Cứ giữ nguyên mảnh vải đó cho đến khi mèo tự đi vào đó thì thôi.
    Đó là cách hơi mê tín tẹo. Còn cách nữa là u phải mất công rình, khi nào mèo con kêu ầm ĩ và đi ị bậy thì dí mặt nó vào chỗ nó bậy ấy, đánh một phát cho nó biết, rồi xách nó ra chỗ chậu xỉ. Khoảng vài lần, chắc mèo cũng biết.
    Cách thứ ba, có người mách là nhốt nó vào phòng vệ sinh (cho cả thức ăn vào đó) một ngày. Nó sẽ biết, lần sau nếu muốn đi vs, nó sẽ chui vào phòng vs đàng hoàng.
    Nhìn chung thì tớ cũng phải dạy chúng nó ra trò đấy. Nhưng mà bây giờ ngoan rồi. U thử xem sao!
    Mà mọi người ơi, có ai còn cách nào hay hơn không?
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại?
    Em bảo anh ở lại
    Sao anh đành quay đi?
  6. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Thieu_iot nhiều nhá! Tớ sẽ thử xem thế nào!
    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hey, mọi người ơi, em mèo nhà tớ khỏi bệnh rồi! May quá!
    Tớ cung cấp cho mọi người thêm một địa chỉ cần thiết nữa nếu trường hợp bác Cường của chị Jennie bận quá, hoặc nhà xa không đến khám được cho em mèo nhà các bạn nhé!
    Bác sĩ Vĩnh: 5580051 (ở Hà Nội)
    Bác sĩ này giỏi và tốt lắm, rất tận tâm, nhiệt tình. Em mèo tớ từ chỗ yếu đến mức tưởng chết, bây giờ đã khỏe "như trâu" rồi, suốt ngày chạy nhảy thôi. Hic. Bây giờ chỉ còn mong cho nó hồi phục hẳn, béo ra được như trước.
    Second choice là bác sĩ Thương (8686041) hoặc bác sĩ Thúy (5725736). Hai vị này tớ chưa nhờ nên cũng không rõ lắm. Nhưng hy vọng có thể giúp được gì đó nếu các bạn cần.
    À, nhưng còn các bạn ở tp HCM hoặc các nơi khác, nếu các bạn biết có bác sĩ nào có thể giúp đỡ được những người bạn cùng thành phố với mình thì tớ rất mong các bạn chia sẻ trên này. Hãy làm những điều tốt nhất cho các em bé của chúng ta!
    Mọi người ơi, mèo nhà tớ chúng nó khảnh ăn lắm! Nuôi mãi mới béo ra được một chút, mà con béo nhất cũng chẳng bao giờ quá 5kg cả! hic. Mọi người có bí quyết gì để giúp chúng nó tăng cân không? Mèo béo trông thích lắm í! Hic.
    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...
    Được sửa chữa bởi - pittypat vào 17/05/2002 02:47
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ post cái này cách đây không lâu bên box Văn học, bây giờ post lại ở đây, coi như kỷ niệm một thời mình đã từng lo sợ thế nào. Hic. Thế mới thấy biết ơn các vị bác sĩ thú y nhân đức chứ nhỉ?!
    Cho em tôi
    Em ơi, em đâu rồi?
    Ra đây nào, mình phải ăn tối chứ, em nhỉ?! Mấy ngày nay chỉ uống sữa, em chị sống sao nổi?! Chị nấu cháo cho em rồi và chị sẽ bón cho em ăn. Như ngày em còn bé xíu bằng ngón tay cái. Ngón tay cái của chị có màu hung vàng, dài ngoẳng, yếu ớt. Mẹ Bi không đủ sữa và chị phải cho em và anh chị em ăn thêm sữa tươi. Sao hôm nay chị nhớ da diết cái rướn người của em đòi sữa khi ấy, cái rướn người khát khao được sống của một sinh linh bé bỏng...
    Mình phải ăn chứ nhỉ?! Khi mà đó là cách duy nhất để tồn tại. Tồn tại để mà chứng minh cho những con người kia biết rằng chẳng cần họ, mình vẫn sống, chứ em! Chị vẫn luôn tự hỏi tại sao họ lại chọn ngành y khi mà mục tiêu duy nhất của họ không phải là chữa trị bệnh cho em, cho ông em... mà là tiền và bản thân họ. Chị đã từng van xin, đã từng cẩu khẩn, đã từng suýt quỳ xuống chỉ để mời một người biết duy nhất một việc là chọc cái kim tiêm to đùng không sát trùng vào chân em, để rồi bị người ta phũ phàng xua đuổi. Ừ, người ta đuổi chị và mẹ chị, chỉ vì họ không thể đánh đổi chút thời gian xem TV để đến khám cho em. Em biết không, chị đã tưởng như lúc đó quá khứ hoảng hốt của một thời đang quay trở lại...
    Mình phải ăn chứ, em nhỉ?! Mấy tuần nay em ốm, không tài nào mời nổi một bác sĩ tới nhà, chị đành bất lực nhìn em gầy mòn, yếu ốm từng ngày. Sáng nay, khi kéo em ra khỏi gầm ghế, tay chị trùng lại khi chạm vào lưng em, cái lưng bây giờ chỉ còn những da và xương. Hồi em mới ra đời, cái lưng cũng dài, cũng hung hung vàng như hôm nay, nhưng nó không xơ xác như thế này. Cái lưng ấy, khi lần đầu tiên chị nhìn thấy, chị đã biết chị luôn yêu em...
    Em lại trốn ăn rồi. Những đợt nôn kéo lông em xơ xác.
    Em đi đâu rồi, bé cưng của chị ơi? Chị đã tìm em suốt chiều dọc hun hút nhà mình trong chiều dài thăm thẳm tối nay. Đừng nói với chị về một điều trong quá khứ chị cố chôn vùi. Đừng nói với chị em sẽ giống 'ông' em, bố em. Đừng nói với chị để màu đen đêm nay sẽ thành vực thẳm. Chị đã cướp lại em từ tay thần chết một lần và chị sẽ không để kẻ đó mang em đi nữa đâu. Không một kẻ nào có quyền làm như thế. Dù sự sống của em chỉ là le lói, chị sẽ lấy bàn tay che chắn, chị sẽ dựng hàng rào bảo vệ, chị sẽ xây bức tường thủy tinh trong suốt... Nếu đối với những kẻ được mệnh danh bác sĩ kia, em chỉ là một con mèo nhỏ, nếu đối với tất cả lòai người, em chỉ là một sinh vật bé xíu mà sự sống chết chẳng có nghĩa gì, thì đối với chị em là tình yêu, và tình yêu thì không được chết. Không được chết, em biết không?!
    TK ơi!
    PS: Suýt quên! Có ai biết làm thế nào để chèn ảnh lên đây không? Chỉ cho pittypat với! Bây giờ chẳng thấy tính năng này đâu cả?!
    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...
  9. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Mèo nói gì qua tiếng ??omeo"

    Tiếng kêu của mèo có thể đã thay đổi để con người dễ hiểu hơn.
    Mèo không biết nói ngôn ngữ của loài người, nhưng qua hàng nghìn năm sống chung dưới một mái nhà, sinh vật này đã thay đổi tiếng ??omeo" để giao tiếp tốt hơn với chúng ta. Đây là phỏng đoán của Nicholas Nicastro, một nghiên cứu sinh tại Phòng thí nghiệm Tâm lý Giọng nói và Âm thanh, Đại học Cornell (Mỹ).
    Để chứng minh cho quan điểm của mình, Nicastro đã phân tích một loạt các tiếng kêu của mèo nhà, sau đó ghi lại phản ứng của con người trước những âm thanh đó. Nicastro thu được hơn 100 tiếng ??omeo??? khác nhau của 12 con mèo nhà, bằng cách đặt chúng vào các tình huống khác nhau, chẳng hạn phải đợi dài cổ trước bữa ăn.
    Sau đó, anh bật lại những băng ghi âm này cho hai nhóm người nghe. Nhóm thứ nhất, gồm 26 người, được yêu cầu đánh giá tiếng ??omeo??? theo tính chất thỏa mãn của âm thanh. Nhóm thứ hai, 28 người, đánh giá về mức độ cầu cứu. Khi so sánh nhận xét của những người tham gia với bản phân tích âm vực của tiếng kêu, Nicastro nhận thấy có một mô hình rất rõ ràng:
    Những tiếng "meo" được coi là thỏa mãn nhất thì có thời gian ngắn hơn, tần số cao hơn và có xu hướng nhỏ dần. Ngược lại, những tiếng kêu được xem là khẩn cấp nhất thì kéo dài hơn, tần số thấp hơn và có xu hướng to dần. Hiếm có tiếng ??omeo??? nào nhận được điểm cao theo cả hai trạng thái thỏa mãn và cầu cứu. Từ kết quả thí nghiệm này, Nicastro phỏng đoán mèo nhà đã phát triển những kiểu tiếng kêu khác nhau để lôi kéo được sự chú ý của con người, thông báo cho chúng ta biết về tâm trạng và nhu cầu của chúng.
    Trong một phần khác của nghiên cứu, Nicastro tới một vườn thú ở Pretoria, Nam Phi và thu lại tiếng kêu của những con mèo sa mạc (động vật được coi là tổ tiên của mèo nhà). Âm thanh do chúng phát ra cũng được Nicastro phân tích và cho những người khác nghe. ??oNhững tiếng này chói tai hơn nhiều và không hề du dương như tiếng meo meo dễ thương của mèo nhà. Khi tôi bật lại cho người khác nghe, họ cứ ngỡ rằng đó là tiếng của lũ báo???, anh nói. Theo Nicastro, "mèo nhà rất phụ thuộc vào con người để phục vụ cho nhu cầu của mình. Chúng đã tiến hóa để nhận được sự quan tâm nhiều hơn của chúng ta. Nhưng mèo hoang dã thì không".
    B.H. (theo ABC
    vnexpress
    <:3)~~ <:3)~~ <:3)~~
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, bác Milou ơi! Cám ơn Milou nhiều nhé!
    À, mọi người ơi, tớ còn đọc được một thông tin cách đây lâu lâu nữa là mèo thường biểu hiện tình cảm của mình qua cách cọ mũi vào nhau. Khi nào nó tỏ ý muốn cọ mũi hoặc ngửi ngửi hơi mình nghĩa là nó muốn biểu lộ rằng: "I love you" đấy!
    Ở nhà tớ cũng thường "đánh hơi" chúng nó mỗi khi muốn chúng nó biết tớ rất yêu chúgn nó. Các bạn có thể thử xem, hay cực ý!
    Có ai biết thêm điều gì nữa không nào?
    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này