1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harukaSun

    harukaSun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    HA, chào mọi người. Mèo ngố nhà em đã quen với Kang Min rùi, bây giờ 2 con đùa với nhau nhìn vui lắm.

    nha em co nuoi 1 con cho, no to nhu con bo

  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Congrats!
    Còn bạn Shareholder gì ơi, bạn post ảnh mèo lên cho mọi người xem đi! Các bạn trong topic này nữa. Tớ đã post ảnh mấy bé mèo nhà tớ ở mấy trang trước rồi đấy! Có ai dám thi đua với tớ không nào?
    ...Who knows where the road will lead us... Only a fool would say...
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, pittypat ơi, post ảnh lên đây lâu lắm. Thôi, hay là phong cho pittypat danh hiệu "Nuôi mèo khoẻ, dạy mèo ngoan" nhé. Có ai phản đối không?
    I can't spell s_ccess without U
    Muối iốt muôn năm
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Tớ ... không phản đối!
    ...Who knows where the road will lead us... Only a fool would say...
  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    ( nhặy bài cũ về)
    Năm Mão Nói Chuyện Mèo
    Bút Nghiên

    Thế là thấm thoát 365 ngày anh Cọp làm chủ một năm đã qua. Năm nay, người Á Ðông chúng ta lại hân hoan chào mừng chú Mèo về làm lễ bàn giao để nhậm chức trong một năm mới tiếp giáp với thiên niên kỷ thứ ba. Chú Mèo là kẻ kế nhiệm anh Cọp và là người cuối cùng được đáo nhậm nhiệm sở vào cuối thiên niên kỷ thứ hai. Người xưa có câu: "Nhật nhật Tân, hựu nhật Tân "; vậy đứng trước một thiên kỷ mới, trong dịp "Tam Dương Khai Thái " này - Người viết xin cống hiến qúy vị cao niên cũng như các bạn trẻ vài câu chuyện vui về Mèo để làm món quà chúc đầu xuân.
    1. Tổng Quát Về Mèo :
    Mèo là con vật thật dễ thương, từ Âu sang Á , phần đông các gia đình sang hèn, giàu nghèo đều có nuôi anh chàng ta.
    Mèo được người Việt chúng ta đặt tên cho chú ta nhiều tên tùy theo màu lông:
    - Nếu là mèo đen thì gọi là Mèo Mun (trong khi chú cẩu đen thì gọi là Chó Mực).
    - Nếu là mèo có lông ba màu thì gọi là Mèo Tam Thể (trong khi chú cẩu thì lại là Chó Khoang) .
    - Còn mèo màu tro thì lại gọi là Mèo Mướp.
    Theo huyền thoại thì chú Mèo này trước đây ở trong rừng ; bị người "dụ dỗ" và được thuần hóa về sống với con người để giúp con người săn bắt chú Tí thường phá hoại đồ đạc trong nhà .
    Ðặc biệt , con Mèo dù ta có tung cao hay là ném chú ta bất cứ phương vị nào, khi rơi xuống thì bốn cẳng Mèo xuống trước và rất nhẹ nhàng - đó là cũng nhờ dưới gang bàn chân Mèo được Thượng Ðế ban cho mấy núm thịt. Do đó, khi đi lại, Mèo đi rất nhẹ nhàng và uyển chuyển không gây ra tiếng động nào. Nhìn phớt qua thì ta có cảm tưởng rằng chân Mèo rất dễ thương - Nhưng chớ coi thường vì mấy móng Mèo (mà người Việt mình gọi là vuốt Mèo ) rất sắc bén - Khi bình thường được thu vào dấu dưới làn da trong bàn chân êm dịu đó . Nhưng các bạn ơi, khi hữu sự, thì mấy vuốt đó được vươn ra - Mấy chàng Tí mà vô phúc bị mấy vuốt Mèo vồ được thì chỉ có là: Ô hô ! Ai Tai ! (??!) hai lần năm là mười (là về chầu tổ) lam món điểm tâm cho anh chị Mèo mà thôi ! Ðó là một vũ khí tối cao của họ nhà Mèo đó các bạn ạ !
    2. Mèo Trong Cuộc Sống Người Dân Việt Nam:
    Từ ngàn xưa , Mèo vẫn là con vật thân thương với mọi gia đình Việt Nam ta .
    Thứ nhất , chú Mèo ăn rất ít, bằng chứng là các cụ vẫn thường ví các cô gái ăn ít gọi là: "ăn như mèo " nên không thiệt hại chi về kinh tế gia đình cả. Thứ nữa, Mèo lại là một con vật hữu dụng vì anh chàng ta là "chiến sĩ về đêm" chuyên môn truy lùng và diệt địch thủ - chú Tí (kẻ thù truyền kiếp của con người dân Việt - nhất là giới bình dân ).
    Vì vậy, bà con nông dân và giới bình dân Việt Nam thường nuôi Mèo không phải để làm cảnh như ở các nước Tây Phương (nhất là nước "Cờ Hoa" này), mà nuôi Mèo để làm bảo vệ tài vật trong nhà không cho chú Tí phá phách. Hơn nữa , khi bình thường Mèo vẫn kêu "meo meo" nhưng không phải là giọng kêu sắt máu bắt chuột mà là giọng "meo meo" dễ thương, đầu thì cọ sát hay dụi vào chủ nhà (hoặc các cô cậu chủ nhân nhỏ bé) để làm nũng.
    Tuy nhiên, vì Mèo là con vật gần gũi và thân thương với con người, nên mỗi khi trong nhà có tiệc tùng , đương nhiên là có thịt , cá - thì anh chàng ta lại sáp vào để xin "ăn có ". Nhưng vì tiệc đang làm, chưa đãi khách; vậy để ngăn ngừa chàng Mèo lợi dụng chủ nhà hay người làm bếp sơ ý là "ăn có " - người ta hay lấy miếng thịt mỡ thoa vào đầy mặt chú Mèo - thì chú ta không còn mon men đến chỗ người làm tiệc mà đi đến một chỗ khuất ngồi một mình lấy chân trước quẹt mỡ trên mặt "nhâm nhi" thưởng thức một mình món mỡ heo mà con người đã "chơi khăm" thưởng cho.
    Người Việt ta khi chọn Mèo nuôi, các cụ không ưa loại Mèo có mũi đỏ, lý do là các cụ cho Mèo có mũi đỏ thì hay ăn vụng.
    Ðó là phía người Việt chúng ta, còn phía người Âu - nhất là người Mỹ - thì họ coi Mèo như là một thành viên trong gia đình. Mà chắc hẳn qúy vị thường xem ti-vi sẽ thấy thức ăn của Mèo và hình ảnh Mèo nhan nhản trên mọi băng tần.
    3. Liên Hệ Giữa Mèo và Cọp:
    Theo huyền thoại, Mèo là thầy dạy võ cho anh chàng Cọp. Mèo dạy cách rình mồi, bắt mồi , vồ chụp, ...v..v... Hay nói cách khác là "võ sư" Mèo dạy cho "võ sinh" Cọp đủ mọi ngón nghề. Nhưng "thầy" Mèo vẫn sợ "học trò" phản nên còn ngón đòn trèo cây là "thầy" Mèo không truyền cho "học trò" mà thôi . Mà quả thật , khi anh "học trò " được "thầy" cho biết là đã học hết nghề của "thầy " thì anh chàng Cọp bèn làm bài "phản ". "Thầy" Mèo đã có dự đoán trước, nên trước "võ công" và "nội lực" cao thâm của "hoc. trò " , "thầy" phải làm bài "tẩu" bằng cách phóng lên cây. Cậu "học trò " không được truyền món này đành chào thua và thề là nêú sau này bắt được "thầy" thì ăn hết cả "kít". Do đó, sau này tôn tộc "thầy " Mèo khi đi "làm vệ sinh" không dám vương vãi bậy bạ mà phải vuì "của qúi" đó cho kỹ. Người dân Việt mình còn có câu tục ngữ: "Dấu như mèo dấu kít" là vậy đó !
    4. Mèo Và Sự Săn Sóc Con Cái:
    Khi Mèo đến lúc truyền giống, ta thấy tiếng Mèo cái gào ban đêm nghe thật rợn phải không qúi vị ? Các cụ ta gọi là: "gào như mèo gào đực " là vậy đấy. Khi Mèo đẻ con vì sợ người bắt mất con, Mèo mẹ thường tha con đi dấu hết chỗ này đến chỗ khác. Rồi khi con lớn, "Chị " Mèo bắt được còn sống mang về và bắt đầu dạy bài học vỡ lòng cho con: nào là rình mồi , vồ mồi , bắt mồi ..v...v....nghĩa là mọi "món võ gia truyền " của dòng họ Mèo sẽ truyền hết cho con qua vật thử nghiệm là con mồi khốn khổ kia.
    5. Mèo Và Những Chuyện Tình Lăng Nhăng:
    Với người Việt ta, khi có gia đình mà còn lăng nhăng thì dân ta có câu "mèo mỡ " hay là "đi với mèo" - hay tục ngữ có câu, "mèo mả gà đồng" hoặc , "mèo lành không ở mả " để chỉ trích những người lăng nhăng ấy.
    6. Mèo Trong Vấn Ðề Ẳm Thực:
    Người Á Ðông, nhất là người Tàu và người Việt có món ăn mà các nhà hàng lớn hay làm cho các khách qúy (hoặc giàu sang) thừa tiền dư của : món ăn đó là "Long , Hổ , Phụng " (Rắn thay cho Rồng, Mèo thay cho Cọp, và Gà thay cho Phụng ) với một vài món thuốc bắc hầm theo. Theo quan niệm làng "ẩm thực " thì món này vừa qúy lại vừa đại bổ nữa.
    7. Mèo Trong Võ Học:
    Võ Tàu có một bài quyền gọi là "Miêu Quyền" mà trước đây khi còn tài tử điện ảnh Lý Tiểu Long đóng phim đã từng sử dụng đòn sát thủ để cho ta thấy hình ảnh chú Mèo gào lên và lúc ấy tài tử Lý Tiểu Long cũng hét lên một tiếng và đánh theo một đòn hiểm cho địch thủ đo ván ngay lập tức.
    8. Mèo Trong Truyện Trạng Quỳnh :
    Việt Nam ta chắc hẳn ai cũng nghe câu chuyện Trạng Quỳnh và con Mèo ăn cắp của Chúa Trịnh ?! Ðể rồi, với sự huấn luyện đặc biệt của Trạng Quỳnh - Tuy rõ ràng Mèo của mình mà trước bàn dân thiên hạ, Chúa Trịnh đành phải "ngậm bồ hòn làm ngọt" và chào thua để Trạng Quỳnh ôm về ngang nhiên con Mèo qúy của mình.
    9. Mèo và Các Dị Ðoan :
    Vả lại, không hiểu người xưa có hiểu rằng con Mèo về vấn đề nhân điện rất mạnh hay không thì người viết không được rõ. Nhưng các cụ ta mỗi khi trong nhà có tang chế - Các cụ rất sợ bị con Mèo (nhất là chú Mèo Mun) nhảy qua thi hài người qúa cố. Các cụ dị đoan tin tưởng rằng nếu bị Mèo nhảy qua thi hài người qúa cố thì sẽ thành "qủy nhập tràng" . Do đó , mỗi khi trong nhà có tang chế , các cụ vội vàng nhốt Mèo hay làm cho các chú Mèo cách ly chỗ người qúa cố, không cho bén mảng tới.
    Việc thứ hai trong vấn đề dị đoan là các cụ nghĩ rằng nếu trong gia đình có Mèo bị rắn phủ thì người con gái trong gia đình sẽ bị mang tiếng về vấn đề danh tiết. Nhưng các bạn nghĩ thử xem - rắn là loại máu lạnh, còn mèo là loại máu nóng thì làm sao mà hai con vật đó lại ******** (phủ nhau) được kia chứ ?! Ðó chẳng qua là các cậu rắn nhà ta có hai răng móc nên khi bắt được chuột thì không thể nhả ra, mà "chị " Mèo thì tham ăn nên hai con tranh nhau con mồi mà thôi , phải không các bạn ?!
    Và còn chuyện này thì đối với những người tài xế xe hơi (ở Việt Nam) rất kỵ chở Mèo trên xe khi di chuyển (còn bên những nước Ngoại Quốc thì sao ? ). Vì họ tin rằng nếu chở Mèo thì dễ gây ra tai nạn xe cộ và trên đoạn đường khó an toàn và là điềm xấu.
    Còn một việc nữa, người viết cũng xin cống hiến các bạn, đó là các cụ ta tin rằng khi Mèo sinh con mà để lại "nhau" Mèo thì gia chủ sẽ được hên, làm gì được nấy !!???
    Ðể kết thúc cho bài này nhân dịp xuân, người viết kính chúc qúy vị cao niên, các bậc cao nhân, bạn bè thân hữu và nhất là các bạn bước qua năm tuổi con Mèo của mình một muà xuân khang an và vạn điều may mắn. Ðồng thời, người viết cũng xin gửi qúy vị và qúy bạn bài đồng dao về Mèo nhé:
    "Con Mèo mà trèo cây cau
    Hỏi thăm chú Chuột đi đâu vắng nhà
    Chú Chuột đi chợ đường xa
    Mua mắn, mua muối, giỗ cha chú Mèo "
    Xuân Kỷ Mẹo
    Bút Nghiên
    <:3)~~ <:3)~~ <:3)~~
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    tina iêu cả mèo lẫn chó lẫn mọi súc vật ddos.. ihihih tina thương hết mọi súc vật luôn . Gia nhập vào đây có được không vậy
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Welcome tina!
    Thanx bác Milou nhiều nhé! Tên thì gợi liên tưởng bác yêu dog mà nhiệt tình với cats ghê quá! Bác thật tốt! Cám ơn bác nhiều nhiều nha!
    ...Who knows where the road will lead us... Only a fool would say...
  8. puppytin

    puppytin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin gia nhập cái nhỉ
    Em cũng ủng hộ ý kiến thành lập club CAT vì nhũng lý do rất hợp lý mà đồng chí gì gì o trên đã nói
    The sound of your voice painted on my memory even if you aren't with me I am with you
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Welcome puppytin!
    Sao rồi? Thi cử tốt chứ bạn?
    ...Who knows where the road will lead us... Only a fool would say...
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, chúc mừng tớ đi! Em Bi nhà tớ sinh thêm em bé rồi! Lạ một điều lần này là con một. Một bé màu trắng, dễ thương lắm! Sinh đúng vào 1/6.
    ...em giấu gì trong lá thu bay...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này