1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bác cũng thuộc dạng ưa ăn ngon, kén cá chọn canh nên mèo mới đổ đốn ra thế chứ gì? Như mèo nhà anh bò em cũng thế, chủ ăn nhiều đạm nên mèo cũng chỉ nhè đạm mà chén. Chả bù cho mèo nhà em! Hì, còn cái vụ này, có lẽ bác phải chịu khó dầm nhuyễn cá vào cơm vậy. Rõ mệt với mấy em mèo.
    Hu hu, đau lòng quá, em mèo trắng nhà em lại đi mất rồi các bác ạ!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  2. anh_ngheo

    anh_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    em có một con trắng sù muốn bán. già la 800.000
    bác nào có nhu cầu xin gọi số 047733134 hoặc 047471961
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hic giống em quá... hic hic.. em mất con mèo... lông trắng... hic hic... chỉ sợ bọn nó đứa em mèo nhà em đi làm thịt tiểu hổ thui... hic hic... chỉ tại em không chịu trông nó... hic ... để nó chạy ra ngoài đường... hic hic.... thương quá... miu ơi... giờ còn mỗi một con... nhg lông nó màu vàng... không đẹp bằng miu lông trắng.... chán quá...
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  4. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào đây hơi, thấy các bác cũng xôm tụ thật. Hồi trước nhà tôi cũng có mấy chú mèo xinh giống hệt mèo nhà bác arome, về sau cho mất tiếc đứt ruột. CŨng chẳng biết tin tức gì của chúng nữa. Các bác có ảnh mèo nào đẹp thì post lên với.
    Chỗ tôi có nhiều mèo vô vhủ lắm mà con nào cũng béo, có mèo đen mèo mướp đủ cả, tôi thì thích mèo đen tuyền hơn vì loài mèo đen thông minh và tình cảm lắm. Nhưng tôi không nuôi mèo được vì để nó trong phòng nó bậy ra thì biết làm thế nào. Thành ra chỉ thỉnh thoảng vứt cho bọn nó đồ ăn thôi.
  5. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Hê hê tôi đây. Đội mèo nhà tôi giờ tôi cũng không biết còn bao nhiêu chú, có mấy chú ăn bả hoặc ốm chết nhưng cũng có những chú mới được sinh ra nghe nói ngoan lắm.
  6. bkit

    bkit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích mèo lắm .Com mèo nhà tôi màu trắng từ đầu đến chân. Mỗi tội hay lăng nhăng thỉnh thoảng cứ đi mấy hôm mới về . hehe được cái khu nhà tôi an ninh tốt chẳng lo mất . :) Không biết có phải đúng không nhưng mọi người đều thích mèo trắng nhỉ . Những con mèo màu khác chỉ đẹp khi nó còn nhỏ lúc nó to lên thì nhìn không thiện cảm cho lắm
    [​IMG]

  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích mèo đen, nhưng mà đen có pha tí ti trắng cơ. Hoặc là vàng pha trắng cũng được. Chứ trắng toát như em mèo vừa đi mất tì hơi bị bẩn, mất công tắm. Mà em mèo xám nhà em mấy hôm nay bị ươn người, khổ thân, nằm một chỗ, ăn ít, kêu nhỏ nhẻ, trông đến là thương, chả bù cho mọi ngày.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  8. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Gấu ơi !!!
    Đất đen lạnh lắm , em có ngủ được không ???
    Trở về căn nhà không còn bóng dáng của em, thừ người nhìn chỗ nằm quen thuộc của em, nhắm mắt lại và cố tưởng tượng ra rằng khi mở mắt ra chị lại sẽ nhin thấy em ở đó. Em sẽ lại ngước cặp mắt nâu hiền lành lên nhìn chị, kêu nho nhỏ những tiếng nũng nịu, dụi cái đầu đen mượt êm ái vào bàn tay chị, cọ cái mũi ẩm ướt vào mũi chị ? Nhưng vẫn không có gì nữa. Em đã không còn , sẽ vĩnh viễn không còn có thể làm như thế được nữa rồi.
    Đất đen buồn lắm, em có chịu đựng nổi kh ông ?
    Ừ thì thôi, em ngủ đi, ngủ đi . Như thế em sẽ thoát khỏi mọi đau đớn
    Chị lặng người đi nhìn em. Mấy phút trước, em còn nằm trong lòng chị, miếng hé mở những tiếng thở khò khè, đầu em cố vươn ra như để đón chút oxy cho cái lá phổi yếu ớt của mình. Bây giờ em nằm đó, mặt hóp lại, đôi mắt mở to vẫn còn ánh lên sự ngỡ ngàng. Em không ngờ, và cả chị lại càng không ngờ rằng cuộc đời đối với em lại ngắn ngủi đến thế. Chị không thể nào tin được rằng sáng mai khi chị thức dậy, sẽ không nhìn thấy em nằm ở dưới chân giường chị, sẽ không thấy em vào đánh thức chị bằng cách chạm cái mũi ươn ướt vào mũi chị, khi chị lấy gối che mặt đi để cố thêm giấc ngủ nướng, em lại vòng sang phía bên kia giường để nài nỉ gọi chị bằng những tiếng meo meo yếu ớt như thể là chị ơi, em đói lắm rồi !!! Chị không thể nào hiểu được là tại sao từ ngày mai trở đi, khi ngồi ăn sẽ không thấy em quẩn quanh bên bàn, ngoan ngoãn chờ đợi nhũng miếng thịt mà chị giấu mẹ giúi vội xuống dưới chân bàn cho em, để rồi có những lúc chị mải ăn, hay mải nói chuyện quên đi mất, em lại khẽ khàng giơ chân trước lên gõ nhẽ vào chân chị nhắc khéo. Thậm chí em lại còn giả vờ ngáp để ưỡn cong người, bám hai chân trước vào chân chị, mắt nhìn nài nỉ; ý như : Chị ơi đừng quên em đang chờ chị. Đối với chị, cho dù em có trở thành 1 em Gấu béo ục ịch nặng 5 kg thì em vẫn mãi là con mèo con bé tý ngòi trên xích đu mà lần đầu tiên đến nhà cô Dung chị đã nhìn thấy. Với chị, em mãi mãi là một em mèo lông xù, hiền lành đến nỗi bế ngửa ra, áp vào ngực, vỗ nhẹ đã ngủ tít , một em mèo tham ăn đến nỗi no quá không đi nổi phải nằm phục ngay cạnh đĩa cơm, một em mèo vô dụng đến nỗi phải đi bác sỹ chỉ vì nhảy lên bắt con muỗi hay vì hóc cái xương gà. Bây giờ chị lại bế em trên tay, giống như ngày xưa khi chị mới mang em về nhà, vỗ về để an ủi một em mèo đang run rẫy phải xa mẹ. Em nép vào lòng chị, khò khè thở những hơi khó nhọc, đôi mắt nâu buồn bã. Cái khối bông mềm mại này đã quá thân quen với chị rồi, mỗi khi chị đi làm trở về nhà, mỗi lần chị buồn , chị vui, mỗi lần chị lạnh, chị lại bế em lên trên lòng, em lại ngước đôi mắt nâu hiền lành nhìn chị và chị lại thấy lòng mình ấm áp. NIềm vui thật là nhỏ bé và giản dị, khi chị ôm em vào lòng và vùi mặt mình vào bộ lông mềm mại. Hết thật rồi em ơi, sẽ không bao giờ còn những lúc chị cầm đĩa cơm chạy trước để trêu em, em ba chân bốn cẳng chạy sau, miệng run run kêu những tiếng meo meo nũng nịu. Đặt em xuống lòng đất đen, chị nhìn lại em một lần, lấy lược chải lông cho em thêm 1 lần cuối. Sao ngưòi em vẫn còn mềm mại thế, sao lông em vẫn còn mượt thế, và sao mắt em buồn thế ? Chị không đành lòng, lại bế xốc em lên. Dầu em mềm oặt gục vào vai chị. Chị xiết em thât chặt và hiểu rằng chị sẽ không bao giờ nuôi mèo nữa. Để không bao giờ còn cảm thấy đau đớn khi một lần nữa, thứ mà mình yêu thương lại rời bỏ mình mà đi. CHị lại đặt em xuống, cố khép chặt mắt em lại. TRong chốc lát, khuôn mặt em trở lại bình thản, em nằm hiền lành ngoan ngoãn, như đang ngủ. Ừ thì thôi, ngủ đi em nhé, ngủ đi em. Giấc ngủ này sẽ là mãi mãi, và em sẽ không bao giờ còn phải đau đớn nữa.
    Vĩnh biệt em. Mèo Gấu của chị !!!
    AROME
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    [:'(] Trời ơi, sao mèo của bạn cũng tên là Gấu kia chứ?! Chia buồn với arome nhé, mong Gấu của bạn sẽ gặp Gấu của tớ nơi phía xa sau cầu vồng...

    easy come, easy go
  10. Sava

    Sava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    quả thật là Sava rất ko ấn tượng với mấy con mèo lắm, thậm chí là ghét ( ghét hay sợ nhỉ ? ) vì mấy cái lông của nó, với lại từ bé đc mẹ nhồi cho là "mèo già hoá cáo", nên cứ nhìn thấy mèo là lại hình dung ra nó là 1 con vật kinh dị nào đó
    mà đọc xong bài viết của Arome thấy hay quá :) rất tình cảm
    mong là Arome sẽ ko buồn lâu, vì như "gấu" của Arome chỉ là tạm biệt Arome để đi sang 1 nơi chốn yên bình khác, rồi sẽ gặp lại nhau mà
    PS : dù gì cũng ko ưa nổi mấy con mèo
    hì hì viết linh tinh quá
    Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc
    Nợ tang bồng vay trả trả vay
    Làm trai cho thoả chí Đông Tây
    Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này