1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Thôi xài đồ tự có đi, có nhiều thế cứ ngửa tay xin không ngượng hả?

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!
      Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
  2. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hic, nói I ốt là đâu có nói con mèo nhà em, mèo nhà em nó có bị ghẻ đâu? Nói là nói con mèo ghẻ kia nó cần I-ốt đấy chứ, mèo ghẻ chỉ có I-ốt mới chữa được thôi, I-ốt sát trùng tốt mà.

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!
      Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
  3. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, dưng mà của tui chất lượng kém, của ông anh mới xứng đáng gọi là BÃ ĐẬU THỰC SỰ chứ, so sánh làm sao được?
    Mà này, ở đây toàn dân thích mèo ----> "tiểu nhân" lắm, không có chỗ cho người "quân tử" đâu, xin mời quân tử đi chỗ khác chơi giùm cho!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  4. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Chả sao đâu, Khổng Tử ngày xưa toàn thấy lang thang có vấn đề gì đâu, :-d
    Muh tiểu nhân cũng dăm ba loại tiểu nhân, thằng tôi cũng thìch mèo, tự nhận rồi muh, thích mèo nên mới biết nó là loại tiểu nhân đấy. Mèo là loại vô ơn bạc nghĩa.

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!
      Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
  5. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể ông anh nói đúng, hay lập 1 Topic về vấn đề này cãi nhau chơi! Tui thích chó nhất, nhưng về mèo thì cũng khối cái để nói!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chuyển địa điểm làm việc, lên gác cao, ngồi nhìn ra cửa sổ. Cánh cửa bằng kính đen phản chiếu mái nhà dân xung quanh. Có hai mẹ con nhà mèo đang sưởi nắng và vờn nhau. Trông thanh bình quá thể! Mèo mẹ nhị thể thì phải (không đeo kính nên không nhìn rõ) mấy đốm vàng vô tổ chức trên nền lông trắng. Mèo con tam thể, cái đuôi nhọn nhọn ngộ ngộ. Đang mải ngắm say mê thì anh chàng trong cabin bên cạnh đi qua, hắn e hèm rồi nạt là không làm việc đi, nhìn cái gì. Chỉ cho hắn xem hai mẹ con nhà mèo, tên này đúng là trẻ con, há hộc mồm ra xem một lát rồi gào tướng lên, gọi thêm một cô nàng nữa. Cái văn phòng bé như lỗ mũi ầm ĩ lên một lúc...
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  7. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Nói ra buồn cười, thằng tôi không thích chó, ghét thậm tệ cái loài sủa gâu gâu người hôi rình ấy. Thằng tôi chỉ thích nhất...mèo thôi, gặp mèo mà không ...ôm là không chịu nổi, hic, nhưng thích thì thích vẫn thấy nó rõ ràng là một loại cực ti tiện tiểu nhân. Giống như cái người ngay thẳng thì thường bị ghét, còn mấy thằng nịnh bợ ta thì ta lại thích nó. Hehe, thế mới lạ!

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!
      Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
  8. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích nhất là nhìn cảnh mẹ con nhà mèo vờn nhau, một mèo mẹ và 3,4 mèo con trông như mấy cục bông di động nhảy qua nhảy lại. Mê mèo con quá nên chẳng bao giờ chịu cho mèo con đi nhà khác. Nhớ có một lần hồi tôi 4 tuổi, người lớn trốn tôi cho đi 1 con mèo con, con bé khóc lóc mất mấy ngày, từ đó mèo con thuộc quyền tôi ...xử lý! Hậu quả của nó là cái nhà biến thành cái trại mèo, thời điểm đông nhất là 18 con.
    Rồi cũng không đủ sức để chăm sóc tất cả khi chúng lớn. Con thì đi chơi không về, con thì ốm chết, con thì ăn phải bả chuột hàng xóm... bao nhiêu năm như thế đủ để tích luỹ được 1 khối lượng kinh nghiệm lớn cả vui và buồn trong việc chăm sóc mèo...
    Rồi cũng đến lúc không còn thời gian để chăm sóc chúng cho cẩn thận, công việc, bạn bè, yêu đương... đã rút đi một phần lớn thời gian dành cho chúng. Rồi cũng phải cho bớt đi. Nói thật không biết có ai tin không, cho mèo đi mà thấy cứ như là chị Dậu bán con ấy. Buồn lắm và những khi nghĩ lại thấy có lỗi với chúng....
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
    Được terrorist1812 sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 24/05/2003
  9. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó mèo nhà tôi nếu mà cho chỉ cho khi còn bé chứ đã nuôi hơi nhớn nhớn thì dứt khoát không cho. Híc lúc đó đã bế ẵm nó một thời gian rồi thì có tiền tấn cũng không cho ai hết.
  10. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn mèo xù ! Nhà tôi cũng có mấy con mèo xù... nhưng mà lai giống nên không thấy xù gì cả, được cái là thông minh lắm chứ không ù lì như bọn xù thuần chủng.
    Xem mấy em mèo con có xinh không....cái này lâu lắm rồi, bây giờ chúng nó to đùng ! :-)
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
    Được terrorist1812 sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 24/05/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này