1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đấy mới chỉ là kết quả sơ sơ của vòng đầu thôi,cuộc thi sẽ còn kéo dài và sẽ còn nhiều giải thưởng hấp dẫn khác nữa,chưa thể kết thúc ở đây được. Tạm thời ban giám khảo trao giải sơ sơ cho 1 số em như vậy còn em nào bị xót,sẽ được ban giám khảo bổ sung vào vòng 2 nhé.
    Terrorist1812,bệnh vẩy nến của mèo có thể bôi DEP mà khỏi được không???hihihi nói bậy thế thôi chứ bệnh này bà lang già cũng chả biết gì đâu.
    leromeo ,con mèo kia ghê thật đấy,nhưng hầu như con chó nào cũng vậy ,trông hầm hố thế mà nhìn thấy mèo chỉ dám chửi đổng vài câu rồi biến thôi.Được cái đức nhịn,thấy quân kia hung hăng thế thì thôi ta tránh voi chả xấu mặt nào.
    bác gì hết rủ đi ắn thịt chó rồi lại đến hút tuỷ mèo, bác cứ đợi ở đó nhé ,cuộc thi này khi nào kết thúc sẽ có khá nhiều em bị lạc bố mẹ ,hi hi hi hi bác cứ đợi ở đó nhé.
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả có ý kiến gì, các bác trao giải gì em nhận tuốt. Nhưng sao các bác không trao cho em giải người tích cực buôn chuyện về mèo.
    Hề, em buôn tiếp chuyện nữa nhé.
    Chả là tối qua, em nhìn thấy bòng một con chuột lảng vảng trong bếp, em bèn thả con mèo nhà em ra. Của đáng tội, khổ thân con bé, bị xích lâu ngày (mèo nhà em mà không xích là vào quán tiểu hổ ngay!) nên cuồng chân. Nó chạy lăng tăng tít lên, cuối cùng thì cũng chẳng bắt được con chuột nào, cái con mèo chán đời!!!!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. e_mo_EM

    e_mo_EM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Meo` ha. UI cha
    bi gio` mi`nh mới biết đó nhé, hiih, mình thích mèo cực kì luôn đi nè.
    hih, nhà mình có những 2 em đây nè.
    Một em trai và một em gái nè.
    Nhiều người thích mèo nhỉ, ờ mà sao có những người sợ mèo lắm nhé các bạn.
    Chẳng hiểu sao họ lại sợ mèo nhỉ, mèo dễ thương thế cơ mà. hii

    FANTACAT

  4. hacmieu

    hacmieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hị hị nhà thằng bạn nuôi lắm mèo, có 5 con liền. Trông con nào con nấy như là mấy con lợn lười biếng. Sang nhà nó chỉ muốn đạp cho bọn nó 1 nhát.
    Đùa chứ có mèo có chó trong nhà vui cửa vui nhà lắm....
    ____________________________________________
    kiếm tìm 1sao
    hị hị
    B=D
  5. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chuột, lại thấy đau buồn cho cái gia đình mèo nhà mình. 7 ông bà mèo chứ có ít đâu, ông nào bà nào cũng to vật, thế mà hôm nọ 6h sáng lão gia nhà tôi mở cửa phòng ra ngoài đụng đầu ngay với 1 cậu chuột chù to bằng cái bắp tay (đấy là theo người kể trong lúc quá tức giận, không biết có to thế thật không), chạy xèo một phát qua mặt rồi chui vào gầm cầu thang trốn. Hic, hic, báo hại tôi 1 tuần nay phải nghe kêu ca về chuyện nuôi đàn mèo ăn hại trong nhà. Của đáng tội, có 1 đại ca mèo hồi trước bắt chuột giỏi lắm, nhưng bây giờ hơi có tuổi, mà lại chơi thân với ông mèo hoà thượng già nên cũng học thói từ bi không bắt chuột bắt gián bắt thạch sùng gì cả. Ai đời nhà có 7 con mèo mà bây giờ phải nghĩ đến chuyện dùng bẫy chuột thì có xấu hổ không cơ chứ. Mèo nhà này chắc phải được trao giải mèo từ bi hay giải hữu nghị với chuột mất thôi.
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  6. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Ngày trước ở nhà chỉ nuôi 1 con mèo ta đen xì thôi .thế rồi chả biết cô nàng dại dột với anh nào về đẻ ra thêm 2 con mèo khoang nữa,chứng tỏ bố nó da trắng thì đẻ con mới lai thế nhỉ.3 con mèo cái tuy là 3 mẹ con mà nhà lúc nào cũng như cái chợ vỡ,nhất là kể từ khi 2 cô con gái đã lớn và bắt đầu đi tranh người yêu của mẹ.mà của đáng tội người yêu của mẹ cũng chỉ là anh chàng da vàng nhà bên cạnh suốt ngày ăn vụng thịt mang lên trần ăn cho các em nhìn mà chết thèm.ma xui quỷ khiến thế nào 3 mẹ con nhà mèo cùng đẻ 1 lúc, bà mẹ thì đẻ 2 dì ,2 bà con thì mỗi bà làm 3 nhóc. tổng cộng cả thảy là 11 cái meo meo ở trogn nhà.thỉnh thoảng 2 đứa con nhớn giờ đã làm mẹ vẫn chạy ra để bú tranh với các em bỏ lũ con ngơ ngác nhìn theo.đúng là chuyện chỉ có họ nhà mèo mới thế.cả nhà đặt tên cho các em cho dễ gọi.này là em In_rit này là em Ivon này là bà Maria( trogn cái chuyện Maria là nhà tạo mốt ....người lon ton là cô In_rit người học dốt là chị Ivon ý).co` hôm nhà nấu cỗ ,bà nội bảo mang hết đồ ăn lên gác đóng cửa chốt lại cho mèo khỏi ăn vụng,ôi thôi,đồ ăn cứ mang lên kìn kìn,đến lúc mở cửa ra lại thấy các em từ trong gác túa ra cả đống,mắt thì gian đi thì uể oải,bụng thì lặc lè ,mà chả hiểu nó vào đấy tự lúc nào.
    đến khi các em đều đã lớn và biết chơi đùa với nhau ,một hôm quét nhà thấy có em mèo đen nằm thu lu trong gầm tủ,liền thò tay vào lôi em ra,sao hôm nay em đùa gì mà ướt hết cả người, lại còn nằm im không đông đậy nữa chứ.Lôi được em ra đến nơi thì ôi thôi,"em " là 1 chú chuột cống đen xì mà đã bị mèo mẹ tha về cho con chơi từ lâu lắm rồi.Hôm đấy rửa tay đến cả trăm lần mà vẫn không hết ghê tay và cạch chả dám hít ngửi gì caác em sau này nữa.Cho dần cho mòn đi thành ra cuối cùng nhà lại chả còn con mèo nào.Bây giờ mới được cho 1 em thì nó cứ như thằng bụi đời ý.tự nhiên thấy về ăn cơm ,tự nhiên thấy lỉnh đi đâu mất.đi ra đi vào cứ lừ lừ chả hỏi han ai cũng chả thèm nghoao lên 1 tiếng cho người ta biết là nhà có nuôi mèo,lại còn cái tật ngủ trong "cối "với "rế"nữa chứ,không thể hiểu nổi.
  7. OtardK

    OtardK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    cho em gia nhập với. Đây là vấn đề của em :
    theo mọi người nuôi loại mèo có lông kiểu gì thì tốt ??? một màu, hay tam thể ??? loại mèo nào ngoan và nhất là không được chơi chung với chuột :D ... có phải lúc xin được mèo vẫn phải đưa cho người mình xin một cái gì đó mới dễ nuôi đúng không ?
    Ghi chú đây là chữ kí :
    VietGuitar tổ chức buổi họp mặt lần III vào 14 giờ chiều ngày thứ 7 (5-7-2003)
    Thông tin chi tiết ở đây (http://ttvnol.com/forum/t_220699/7a?0.3617038 )

    Được otardK sửa chữa / chuyển vào 06:39 ngày 30/06/2003
  8. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Mèo không biết bắt chuột thế mà lại hoá hay,chứ mỗi lúc hít em 1 cái lại mất công tưởng tượng ra xem bao nhiêu "vi trùng chuột" nó đã chui tọt vào mũi mình rồi thì ngất mất.
  9. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Lúc đi xin mèo không phảI là đưa cho cái gì đâu, mà là phảI trả tiền ?ovía?, tức là nếu xin mèo cái thì trả 9 đồng, (hoặc 900, 9 nghìn, 9?trăm nghìn, bao nhiêu cũng được miễn là 9) vớI mèo đực thì là 7, vì mèo cái là 9 vía mèo đực là 7 vía. NgườI ta kiêng cho không vì mèo bị coi là ?oxui?, phảI trả tiền vía cho dễ nuôi.
    Ngoài ra sau khi mang mèo về nhà thì phảI làm thủ tục ?ochặt đuôi?, nghe thì ghê nhưng không phảI chặt thật , mà là lấy đoạn dây lạt đo bằng chiều dài của đuôi mèo, rồI cầm con dao , chặt một phát (chặt dây lạt, đừng có chặt nhầm đuôi) rồI vứt vào trong ?otoilet? của nó, làm thế để cho nó quen, đừng có bậy bạ lung tung ! Đấy là kinh nghiệm tôi học được của các cụ nuôi mèo ở nhà mấy chục năm nay. Còn mèo hay chuột thì thường là mèo xám hay mèo mướp. Muốn mèo không bắt chuột chắc tốt nhất là tìm mấy giống mèo tây hay lai tây như mấy em ?obị thịt? nhà tôi ấy ! he he he
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Xời, chị nói thế nào chứ em mèo xám nhà em chả biết bắt chuột gì cả. Em mèo trắng nõn còn tập toẹ, con bé mới bắt được con chuột đầu tay được vài ngày thì đi xừ nó mất. :((
    Mèo nhà em được cái tốt tính, chả cần chặt đuôi mà đi vệ sinh rất đúng chỗ. Chó cũng thế!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này