1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hì hì đọc topic này nghe mọi người nói chuyện nhiều nhưng chả bao giờ post bài, hôm nay post 1 cái nhỉ. Nhà em có hẳn 2 con mèo cơ, cả 2 con đều xinh lắm nhé!!!! Một con thì lông trắng muốt từ đầu đến chân, trông yêu không chịu được, chỉ tội nghịch như quỷ sứ thôi. Nó là chuyên gia xé giấy và nói chung, sở thích của nó là vờn bất kỳ một cái gì mà nó bắt được. Có lần em ăn kẹo quên mất không vứt cái giấy bọc vào xọt rác ngay, có mấy phút sau, con mèo và cái giấy bọc kẹo đó đã tung tăng khắp cả nhà, nó cứ nhảy lên nhảy xuống vờn đi vờn lại cái giấy đấy mà không biết chán. Mà sáng nào dậy là em cũng thấy một lô một lốc giấy trên sàn, lại phải đi quét! hừ mà nói chung là con mèo nhà em lắm trò lắm, để từ từ rồi em chia sẻ cùng các bác. hichic nhưng nó yêu lắm lắm ý, không thể diễn tả được, nhất là lúc nó ngủ thì .... không còn con mèo nào xinh hơn, nhìn mãi không thấy chán!!!!!! khi nào up cái ảnh của nó lên đây mới được trùi ùi lúc nào cũng chỉ muốn ôm nó vuốt ve thui, yêu nó quá, yêu nó quá!!!!
    Khổ thân anh leRomeo nhỉ, bị treo nick rùi à, em cũng hiếm thấy ai là con trai mà yêu mèo như anh đấy, cho cả vào profile của mình. hehe, những lần Brit nói chuyện với leRomeo nhiều nhất chủ yếu là cả 2 đều ba hoa về con mèo nhà mình mà em là em rất nghi ngờ con mèo anh post ảnh là.... con mèo nhà anh nhé. Hừm, anh bảo chủ nhân của nó trông xinh mà mèo lại xấu thế đúng ko nhỉ? Thế chị ý đâu, để em hỏi xem có phải ko. Nếu em nhớ không nhầm ý, thì anh đã từng miêu tả nhà anh là nó màu trắng, nhưng mà lại lốm đốm vàng ở lưng và ở đuôi, nói chung là giống còn này khủng khiếp! Mà con mèo này cũng to.... như con mèo nhà anh ý, đúng là nó bự thật! Có còn cắn thùng giấy nữa không ạ? Hôm nào cho làm quen với 2 con mèo nhà em nhá!
    PS to leRomeo cái: avatar của anh trông cũng hay đấy, mới cho thêm cái băng đen vào từ bao giờ đấy hả anh? , nhưng nếu em không nhầm ý, thì nó nên ở bên trái chứ không phải bên phải đâu hehe
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  2. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Bà nàng mèo trắng cuốI cùng cũng không gào nữa, chắc là cũng đã lừa được cậu em dạI dột nào đó. Đi chán rồI về nhà phá, cậy hết cái tủ này đến cái tủ kia chui vào ngủ, mất công tôi vừa nghe chửI về chuyện con chuột chù lạI phảI nghe tiếp về chuyện lông mèo bay như tuyết rơi trong nhà. Hôm qua đành phảI ví bắt bà nàng để cho vào nhà tù lại. Khổ thân, lạI phảI lừa cho ăn đồ hộp rồI túm cổ bế lên nhà tù. Bà nàng bất bình lắm nhưng cũng đành vậy. Thằng mèo vàng bị thịt thấy vợ nó về sướng quá rung chuông ầm ĩ. (thằng mèo này là chồng bà mèo trắng trước khi bị đem đi tịnh thân)
    Nhìn chúng nó bị nhốt trong nhà tù mà xót ruột (tuy là nhà tù của chúng nó còn rộng hơn cái phòng tôi), cái tộI nuôi nhiều mèo quá, rồI chẳng biết sau này thế nào, chẳng lẽ nhốt chúng nó cả đờI? Nghĩ mà rầu !
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Bán đấu giá mèo đê bà chị ơi. Vừa đỡ phải nuôi, đỡ phải nghe chửi, mà lại có xiền đi ăn kem Tràng Tiền.
    Đùa thế chứ, em nói chuyện nghiêm túc này. Một là chuyện con chuột chù, cái giống đấy không cùng họ gặm nhấm như chuột nên cơ bản là không có hại đâu (nói thế để cụ ông ở nhà yên tâm), cái thứ 2, mèo không thích bắt chuột chù đâu (vì hôi lắm). Thế nên chị có thể lý giải một cách tàm tạm cho hai cụ ở nhà đỡ bực, đặng cứu rỗi đàn mèo!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  4. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hồi trước nhà còn ở gần ngoại thành, có lần mấy con dũi ở ruộng nó chui vào nhà, chạy qua chạy lại trong bếp mới nhìn cũng cứ tưởng là chuột mà lại chẳng thấy lũ mèo có ý kiến gì cả. Mãi sau mới biết là con dũi, định bẫy ...ăn mà không được.
    Cụ ông nhà này kêu ca thế thôi chứ bây giờ mà bảo là đem cho bà nàng mèo trắng hay thằng mèo vàng bị thịt đeo chuông thì ông phản đối đầu tiên ấy, vì 2 đứa tây lai đấy là ông đi xin về ! Hồi trước, lúc chúng nó chưa bị tù, có tội tình gì trong nhà cũng đổ hết cho bà mèo trắng con út cưng của ông là lại hoà bình !
    Lần này đi chơi về không biết bà sẽ làm thêm mấy em baby trắng nữa đây ! TIO ơi nuôi mèo trắng không?
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em không nuôi thêm con nào nữa đâu. Cái con xám nhọ nhà em phá quá, ăn lại lắm, thêm một em hiếu động nữa thì chếtttt. Mà bác thấy con mèo dưới đây đẹp không?!
     
    [​IMG]
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  6. xyzzz

    xyzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu nàng này tên là Kitty, năm nay đã 16 tuổi, thế mà nàng trông vẫn trẻ chán nhờ. Sở thích của nàng là ngồi trên ghế ngoài vườn chờ cho con chó đi qua là nàng thò tay ra cốc đầu con chó. Trông ngộ lắm
    Được xyzzz sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 03/07/2003
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Mèo của TIO post đẹp quá! Giới thiệu "quê quán" "ẻm" đeee!
    Bác xyzzz ui, bác post cái ảnh to to lên phát! Em ngắm mèo bác tăng thêm vài số rồi mà vẫn chẳng nhìn được gì cả!
    ...who knows where the road will lead us...
  8. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    mèo Fi Fi ne` , 5 tuổi cân nặng chỉ có gần 6 Kg thôi
    Fi Fi đang hét lên vì sợ khi thấy 1 con sâu (giống chủ nó thôi !)
    alleykat
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    úi mèo nhà anh/ chị alleykat sao trông ghê thế kia, em bảo lúc nó hét cơ, trông hay thật đấy!!! Đúng là nó rất biết thể hiện tình cảm, trông vui thật! Còn lúc không có sâu nữa thì trông hiền ghê, lại đáng yêu như thường, đúng là 1 con mèo rất rất cá tính hehe Em định vote cho nó 5* nhưng TTVN làm sao ấy, không hiện ra chữ "bình chọn" được nên thôi vậy. Trông con mèo nhà anh/ chị yêu lắm. (hì hì Brit xin lỗi về kiểu gọi này nhưng .... lý do đã giải thích bên "sâu" rồi )
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 04/07/2003
  10. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Con mèo này giống y hệt con mèo chị nhà tớ.2 chị em thì con chị trông có vẻ phúc hậu hơn, nhưng mà nặng như con fifi này thì chắc nó to gấp 6 lần con mèo nhà tớ.Nuôi mèo thương lắm,nhất là khi nó bị ăn phải bả chuột không cứu được,hoặc nuôi đến khi lớn chỉ tổ nuôi béo nhưng bọn bắt trộm.1 lần mình đi ngoài đường nhìn thấy 2 thằng chở nhau bằng xe máy,phía sau là 1 cây gậy dài ,và 1 thùng lưới,nhìn vào trong thấy có mấy em mèo đang làm quen nhau.Nghĩ lại thấy thương cho cô cậu nào tối nay tha hồ khóc vì nhớ mèo.Tốt nhất bây giờ là nuôi lơn lớn chút thì thiến em đi,tuy là hơi tước đoạt hạnh phúc của em nhưng hoá ra lại là cách bảo vệ mạng sống duy nhất cho em .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này