1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mặt chỉ muốn cắn 1 phát đứt mũi
  2. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ối, mấy em mèo con cái nhà ai xinh đẹp thế. Tôi thích mèo mướp và mèo xám lắm mà nhà không nuôi được, toàn 1 lũ lông vàng giống em gì của TIO ấy. (mèo nhà thông gia hả em ơi ? xinh thế ! ) Trông hơi giống thằng mèo bị thịt nhà tôi. Cái ảnh này là dựng cảnh chụp trộm (đồ của phụ huynh). Phụ huynh mà nhìn thấy thì cả con gái là tôi và con trai (là nó) có mà ra bã !
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, mèo đeo cà vạt, ối giời ơi. Bà chị hết trò rồi hở? (Em mang ảnh này đến nhà mách cụ ông! )
    Còn em mèo nằm trong lavabô kia thì không phải của nhà em (cũng không phải của nhà con rể hờ của mẹ em đâu ạ, cái thằng bé mèo đấy em chưa kịp chụp ảnh ) Em mèo béo này (lúc cao điểm là 6kg) vốn giống mèo bên Đức, nhà em nuôi hộ đâu vài tháng rồi lại sang Đức. Anh giai em này còn 8kg cơ. hôm nào em tìm được ảnh đưa lên cho các bác xem, to như con lợn ý.
    Hic, hôm nay con xám nhọ nặc nô nhà em phá quá. Nó đánh đổ cả chậu hoa của mama em, chẹp, may không vỡ, nhưng dọn thì đến mệt.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  4. Sasamy

    Sasamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Con mèo nhà bác này có lẽ sẽ được trao giải: " Chàng trai có bộ mặt hoảng hốt nhất ". Chắc cu cậu không ngờ mình lại bị chụp trộm đúng vào lúc đang " mơ màng nghe chim hót trên cao".

    Mai này có lúc gặp nhau
    Cố nhân ơi, một câu chào nhẹ tênh.
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, gần chỗ em làm, có một hàng bánh mì. Một lần, em qua đấy mua bánh, thấy một em mèo xinh lắm (lai xù, đen pha vàng, vằn vện, trông như cái chổi lông gà ý). Hôm sau, em rỉ tai con bé bạn. Hai con qua đấy ngó nghiêng (cũng định mua bánh nhưng muốn ngắm mèo nhiều hơn). Hihi, bà chủ hàng thấy con bạn em mắt la mày lém liên láo liền hỏi luôn: "Tìm mèo hả cháu?" Rồi bà ý gọi ới lên gác: "Con ơi, mang mèo xuống cho chị mượn". Hay thế!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  6. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    " Nhà em có nuôi 1 con chó và nhà em có nuôi 1 con mèo. .Con mèo thì nó kêu meo meo,con chó thì nó súa gâu gâu..Mèo thì bắt chuột chó thì giữ nhà.Mèo và chó tuy gần mà xa
    "
    Xin thưa đấy không phải là tớ viết gì lăng nhăng đâu ạ,mà đấy là bài hát chó mèo trong băng của trung tâm băng nhạc Thế Hệ Trẻ,nếu nhà ai có trẻ con thì cứ gọi là nó tra tấn cả ngày cái bài này đấy ạ.
  7. mikiki

    mikiki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp em mèo này không ?
    mikiki
  8. xyzzz

    xyzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tớ post lại cái ảnh con Kitty nhà tớ góp vui, tớ cũng không hiểu sao cái ảnh trước lại bé thế
  9. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi lại ghét Mèo nhất trên đời, Lũ mèo ko nhge lời lại còn yểu điệu nữa chứ .
    Bây giờ đâu còn cái cảnh ăn như mèo nữa chứ , mò bây giờ chỉ suốt ngày ăn và ăn thôi, rồi lại ngủ, chẳng đuợc cái tích sự gì
  10. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là mèo nhiều tội vô cùng. Kiêu căng, đỏng đảnh, lắm điều, khó tính lại còn vô ơn. Mèo là giống sống độc lập, không có người nuôi nó cũng vẫn sống tốt, nên nó không gắn bó với mình như chó. Nhưng chính vì cái độc lập của mèo mà tôi lại thích nó hơn là chó. Chó trung thành đến mức tội nghiệp. Chó khôn có khi bị chủ ngược đãi nhưng vẫn trung thành, giống như cái máy bị lập trình mặc định như vậy.
    Còn cái lũ mèo, lúc nào nó thích thì nó tử tế với mình, lúc nào nó không thích thì có gọi như hò đò nó cũng không thèm đếm xỉa. Thậm chí có những con gian tà và hư thân mất nết, nhưng lại rất biết cách nịnh người. Chính thế mà nhiều người lại khoái. Cứ tưởng tượng giống như mấy ông ...mê gái, biết là chúng nó không thiếu gì tính xấu nhưng tại....dễ thương quá nên vẫn mê như điếu đổ.
    Lũ giặc nhà tôi cũng thế. Mỗi đứa một tính, ghen tị nhau, ghen tuông nhau, đánh nhau, cắn nhau, tranh ăn, ..... đủ thứ phiền phức. Nhưng niềm vui chúng nó mang lại thì cũng nhiều không kém. Nuôi mèo đi các bác ghét mèo ạ. Đảm bảo có thể xả stress tốt !
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này