1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Sau 5 phút em vẫn thấy chó nhìn ngu hơn mèo.
    Chị SS không dùng nick phaohoa nữa à
    --------------------------------------------------
    You''re free to leave me but
    Just don''t deceive me!
    ...And please believe me when I say
    I LOVE YOU!
  2. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Cái giề, đứa nào dám bảo chó ngu hơn mèo đấy Thích lỗ mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc hử
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Chị tưởng em là thằng chị đang bảo thằng này láo thật ,chị đây dù là tham gia hội yêu mèo nhưng có tham gia hội ghét chó đâu mà nó lại dám phát biểu một câu hồ đồ thế cơ chứ .Nể chị có mặt ở đây tí đi em nhé.
    Chị định đổi nick kia rồi mới trả lời em nhưng bức xúc quá phải nhào vô luôn không kịp cả xỉa răng .....
    Thôi nhé, xin cho nơi này được 2 chữ bình yên, ồn ào quá nhiều rồi đấy.
  4. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, thế hóa ra mọi người tưởng em chê chó à, em nói trông nó ngu hơn mèo chứ em có chê nó ngu đâu, lại càng không nói em ghét chó. Thảo nào thấy mọi người cứ nhảy ra sừng sộ với mình. Con nào nhìn càng ngu ngu em càng thích.
    Khổ quá đi mất thôi.
    --------------------------------------------------
    You''re free to leave me but
    Just don''t deceive me!
    ...And please believe me when I say
    I LOVE YOU!
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, mặt chó hay mặt mèo thì cũng chỉ là mặt thôi mà... Em là em thích cả 2. Hihi, mặt mèo thì có cái gì đấy gian xảo ma lanh hơn, còn chó thì tử tế thật thà (đấy là em suy từ mấy con cún con miu nhà em thôi nhá, nhà khác em không biết!) Ờ, mẹ hiền yêu dấu của em bảo là mặt chó mặt mèo giống mặt chủ. Xem truyện tranh Đô rê mon cũng hay thấy vẽ như thế (ví dụ, một ông mặt choắt sẽ nuôi con chó mõm choắt y hệt). Chẳng biết có đúng không hay chỉ là cảm giác...
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  6. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
  7. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
  8. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Chí lý chí lý ! Bác nói chí lý ! Đúng là về cái khoản này thì chó "ngu" thật. (nói thế các bác yêu chó đừng có cáu nhá ! ) không phải là chỉ số thông minh của nó thấp mà là nó quá trung thành với người và quá tử tế với người đi ! Có con khôn đến mức chủ đi ra biển rồi không về, nó trung thành nhịn ăn nhịn uống ngồi đợi đến lúc chết đói luôn thì thành ra là ngu mất rồi còn gì nữa ! Nếu là mèo á, còn khuya. Không có chủ thì nó đi kiếm chủ khác, hoặc đi giang hồ luôn sướng hơn ! haha
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  9. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
  10. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nào bây giờ thì hết chuyện mèo rồi bắt đầu lôi chó mặt ngu ra làm chủ đề để bàn tán áàh. Lạc đề rồi nhá. Mời các bác quay lại cho.
    Để tôi làm mẫu trước cho một chuyện này , em Thieu_iot hôm nọ kể chuyện đi ăn quà còn được bế mèo ,giờ chị chỉ cho em một địa chỉ trong Sg , quán ăn này có một con mèo con xinh lắm mà chả biết bây giờ nó đã lớn chưa không biết. Quán đó nằm ngay đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu cắt Pasteur bán cháo mực và trăm thứ hổ lốn như là bò Beefsteak và cả hủ tiếu bò viên, bò kho . Tất nhiên bán quá nhiều món như thế thì chả chuyên về cái gì cả và nói kiểu người Nam thì "dở ẹc". Nhưng quán này vẫn đông khách lạ thường ,chính vì có một chú mèo mới đẻ suốt ngày quanh quẩn trong cửa hàng chỉ để làm nhiệm vụ duy nhất _đó là đứng cho khách bế. Lấn đầu tiên đến ăn ở đây thấy lạ lạ, quán này có gì đó không bình thường,nghĩa là cứ cô khách nào đến dù chưa kịp ăn cũng phải chạy đi tìm con mèo nhỏ màu vàng vàng đấy để ôm một cái , kiểu như chào buổi sáng ý mà. Khổ thân em mèo vì được yêu quý nhiều quá nên không lớn được. Người ta bảo chó mèo còn bé mà ôm ấp nhiều quá sẽ khó lớn , mà đến cái quán đó ngay cả chị đây ít bế mèo lạ mà còn phải chạy ra đi tìm nó bế thử một phát xem cảm giác nó thế nào nữa là. Tội nghiệp con bé ,không biết giờ này đã lớn lên được phân nào chưa?Hay vẫn ngày ngày đứng làm mẫu cho khách đến ăn .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này