1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Xin được đổi tên một chút, hội này bây giờ sắp biến thành hội mua bán giống và đỡ đẻ thuê .
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 19/07/2003
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0

    Em xám nhọ nhà em này.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hic... con mèo nhà em càng ngày nó càng nghịch, em sợ nó quá đi mất thôi. Hôm trước nó đã làm em suýt nữa ngã dập mặt cộng với bị bỏng rồi đấy, em thì đang bê bát canh vừa mới nấu xong ra bàn, nó thì từ đâu phi ra làm em suýt vấp, con này kinh thật! Quả đấy em mà ngã thì ko chỉ mình em bỏng mà nó cũng bỏng nốt! Lắm lúc chỉ muốn đánh cho nó 1 cái cho bõ tức nhưng nhìn mặt nó yêu thế ko biết, lại chả nỡ!
    Mà nhà em có 2 con mèo đều tham ăn, nhất là con em, cứ lần nào cho ăn là nó ăn hết sạch bát của mình, lại còn khều cả bát của con anh để ăn nữa chứ! Mà bọn này láo toét ghê, ko chịu ăn cơm gì hết, chỉ ăn hết thức ăn thôi. Em lại sợ bọn nó đói nên cho bao nhiêu.... sao bọn mèo sướng thế nhỉ, cả ngày chỉ chạy chạy quanh nhà chơi, cứ đến giờ cơm lại được ăn, rồi mấy ngày lại được tắm một lần... hic... nhà bật điều hoà lại cho cả 2 con vào cho nó... mát mẻ tí Bọn này đúng sướng quá mất thôi, được phục vụ thế mà cứ nghịch như quỷ sứ ý huhu.
    Mèo nhà hàng xóm nhà em cũng vừa đẻ xong, toàn mèo đen mới ghê chứ! Ôi trông mấy con mèo đen cứ sợ sợ kiểu gì ý, mà bọn đấy mới đẻ sao gào khoẻ thế nhỉ , ở đây bây giờ cứ như là rạp hát của mèo ý , bọn nó suốt ngày luyện giọng nhiều khi phát sợ.
    Mà cho em hỏi là mèo nhà các anh chị có ăn cái thức ăn cho mèo không? Em là em rất ghét cá nên ko bao giờ kho cá cho bọn nó ăn cả, mẹ em đành mua thức ăn cho mèo về để trưa em chỉ việc đổ ra cho bọn nó ăn thôi. Cái thức ăn này em thấy hôi hôi , thế mà sao bọn mèo nó nghiện thế nhỉ? Có lần em lỡ tay đổ ra nhiều quá, cứ tưởng bọn nó ko ăn hết để đến tôi luôn ai ngờ sau 5'' quay lại cả 2 con đã ăn hết sạch. Mà mũi bọn mèo công nhận là kinh thật đấy, em chỉ mở cái hộp đấy ra ở dưới tầng 1 thế mà con mèo anh từ tâng 3 phi thẳng xuống luôn
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  4. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Dể thương quá, nhìn chỉ muốn béo má. Con này cũng là mèo xù đấy chứ iot nhảy. Hic lại chuyện buồn nè, con trắng đi mất rồi, còn mỗi nhẻm thôi.
  5. smallcat87

    smallcat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bé Miu nhà em hiện đang là nhà tiêu dùng tích cực cho hãng thức ăn cho mèo Whiscas. Chẳng hiểu ngon lành ra sao mà từ hồi ăn loại thức ăn này, nó ko thèm ăn cá nữa. Con quỷ con này thuộc loại chảnh ăn, từ hồi mới sinh ra đến bây giờ nó không biết ăn cơm là gì, chỉ toàn ăn chả, thịt ; về sau đổi sang cá thì không thèm ăn thịt, chả nữa; giờ chuyển sang whiscas thì cá cũng bye bye. Mà nó ghê gớm thật chứ, nó thà nhịn đói còn hơn là bị ép ăn những thứ nó không thích. Cứ nhìn thấy nó bỏ ăn 2 bữa là không chịu nổi, lại phải cho nó trở về thức ăn hàng ngày.
  6. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà em cũng sắp đẻ rồi, mới đẻ lứa đầu thôi. Thấy mọi người bảo là cho ăn thức ăn mèo thì nó không lớn, mà đúng là con mèo nhà em so với các anh chị đồng lứa nó thì còi hơn thật, mà mèo nhà mình toàn ăn thức ăn mèo, mèo nhà người ta thì toàn ăn cơm trộn mới cú chứ.
    Bây giờ em phải cho nó ăn thêm cá nữa (cho con nó bụ mừ). Chăm mèo mệt thật!
  7. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Đây là con mèo nhà tớ [​IMG]
  8. QuachTuong

    QuachTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà dù sao mèo của các bác vẫn còn dễ thương chán so với con yêu tinh nhà em. Cái con mèo mà em vẫn hay gọi là cục cưng ấy mà, nó rất xinh, mỗi tội mắc phải cái tính "nơi đâu cũng là WC nhà mình". Nghĩa là mùa đông, trời có rét đến mấy thì nhà em cũng không dám trải đệm, chăn gối luôn cất gọn gàng sạch sẽ. Nếu cứ bầy bừa ra giường ý mà, đảm bảo 10 phút sau là đã thấy trong phòng thoang thoảng 1 mùi nước hoa thượng hảo hạng ngay. Khách nào đến chơi nhà em cũng khổ, thấy cởi giầy ra là em phải bắt đi ngay dép trong nhà vào. Kẻo vừa bước được ba bước thì đã cúi xuống nhìn tất "Hình như tao vừa giẫm vào bãi nước gì ý mày ạ. Thấy chân mát mát" Đồ đạc của khách cũng thế, em đã hơn một lần đi xin lỗi khách vì cái tội nói chuyện xong, đén lúc xách túi thì đã thấy túi mình có một vùng chuyển màu và chuyển mùi.
    Đến là khổ. Ấy thế nhưng em có bỏ được nó đâu. Cứ nhìn thấy cái mặt ngây thơ ngơ ngác của cô nàng là quên hết mọi tội lỗi. Mà các bác đừng trách em không chịu dạy dỗ gì nhé, em cho cô nàng đi học từ sớm lắm cơ. Nhưng của đáng tội, hình như cục cưng của em IQ hơi thấp nên 6 tuổi rưỡi rồi vẫn không biết chỗ nào là cái WC của nó. Mà đánh hay mắng nó thì ôi thôi, nó lăn ra ốm ngay. Ốm liệt giường liệt chiếu luôn các bác ạ, không đi lại gì, ăn uống và các nhu cầu linh tinh khác của cô nàng phải thực hiện tại chỗ. Rồi hàng ngày lại còn xoa thuốc vào chân cô nàng để chóng khỏi nữa chứ. Sau hai lần chăm người ốm như thế là em tởn đến già, có cáu đến đâu cũng không dám nói nặng nửa lời.
    Về khoản ăn uống thì cũng giống bác smallcat, nghĩa là không ăn cơm. Chỉ ăn cá hoặc ruốc, nửa hạt cơm cũng không thèm động vào. Và phương châm của cô nàng là thà nhịn đói còn hơn phải ăn món mình không thích ! À quên, còn một đặc điểm nữa mà em đảm bảo con mèo nhà em đúng là độc nhất vô nhị. Nó không biết nhảy, nói đúng hơn là sẽ bất lực trước những gì cao khoảng 80cm trở lên. Mỗi lần cho cô nàng ăn cơm, em đều phải bế lên và đứng bên cạnh, chờ cô nàng ăn xong lại bế xuống. Vì để bát cơm dưới đất thì sợ con chó nó xực mất. Cũng vì tài năng nổi trội này mà nhà em không cần kín cổng cao tường cũng chẳng sợ cô nàng đi đâu, vì có biết leo trèo đâu mà đi.
    Các bác đã ai khổ như em chưa ạ ? Cũng may bố mẹ em hiền và cũng yêu mèo, nếu không chẳng biết có nhà nào chịu đựng nổi 1 con mèo như thế trong hơn 6 năm trời không nữa. Nhưng mà gì thì gì, em vẫn yêu nó khủng khiếp.
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Ai bảo là độc nhất vô nhị? Con chã nhà tớ, nó còn chả đi được đúng dáng mèo nữa cơ. Nhìn nó đi mà cười chảy nước mắt, đầu thì vẫn thẳng, nhưng chân nó thì... ôi thôi... Vắt vẻo như thằng nghiện...
    Có lẽ tại ngày nó bé, nó hay húc đầu vào tường, với lại tủ.. nên não bị tổn thương hay sao ấy. Hình như thế!!!
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  10. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, sao mèo nhà bác Quách Tường đại lãn thế hả giời, không có cách nào cho nó đi toilet đúng chỗ à? Đám quỷ nhà tôi thì được cái là tử tế về khoản này lắm. Chẳng biết có phải do dùng mẹo "chặt đuôi" của các cụ dạy hay không nữa. Cái thằng mèo vàng bị thịt ấy, còn nhớ hôm phụ huynh tôi đi xin về, nó mới có 1 tháng thôi, bé lắm, bằng đúng cái nắm tay, 2 chị em không nỡ để nó ngủ một mình thế là đem nó lên giường, buộc vào cái....góc của cái gối, ngủ ! 3h sáng, thấy thằng cu kêu "óc...óc" (thằng này không biết kêu meo) và cào cào vào mặt, thế là dậy mang nó ra cái bô để ngoài hành lang, thằng cu nhảy vào giải quyết, xong cào cào trông ra dáng lắm, sau đó thì, (các bác có tin không thì tuỳ), nó nhúng lần lượt 2 tay vào trong bát nước uống của nó cạnh đấy, khoắng khoắng, vẩy vẩy như kiểu rửa tay ấy, rồi mới yên tâm đi vào ngủ tiếp ! hihi. 2 chị em cứ trố cả mắt ra. Đến lớn nó cũng vẫn có thói "rửa tay" như thế. Thằng bé dễ thương lắm, nên bây giờ cho dù nó phá phách loạn nhà và đánh nhau như du côn nhưng mọi người vẫn yêu nó nhất ....
    Tân Nguyệt Như My
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này