1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Phù phù, 60 pages - mất đứt 2 buổi mới hết. Không ngờ lại tồn tại một topic như thế này trong suốt gần 2 năm trời rồi. Hôm qua vào ttvn bỗng dưng nhìn thấy một em xinh quá, không thể không nhào tới.
    Em mèo ấy đây này
    [​IMG]
    http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/236734
    Vậy là theo chân em đến được đây. Nghe các bạn kể chuyện mèo và nhất là xem ảnh mèo của các bạn thích mê đi được. Hi vọng một ngày nào đó sẽ được chơi với những em mèo đáng yêu ấy.
    Nhân buổi đầu tham gia Hội yêu mèo, tôi vác luôn máy ảnh đè em mèo nhà tôi ra chụp mấy tấm để đưa lên đây xem như lời chào ra mắt . Trước tôi có 2 em, đều màu trắng nhưng 1 em 7 kg đã bị bắt trộm mất cách đây đúng 1 tháng. Giờ chỉ còn em này nặng chưa đầy 4 kg. Nhưng thôi sẽ không nhắc tới chuyện buồn đó nữa vì tôi rất yêu quý em mèo đó. Có lần trên đường đi làm, nhớ tới nó mà tôi chảy cả nước mắt, mặc kệ những người xung quanh muốn nghĩ sao thì nghĩ.
    [​IMG]

    ------------------------------
    Lazycat
  2. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hình mèo Fi Fi ngồi chực ăn kem ...Fi Fi rất khôn vặt , gọi thì chả bao giờ thèm lại , chỉ nằm yên một chỗ , nhưng nếu muốn nó lại thì cứ lấy hộp kem ra là mèo sẽ rón rén bò bò lại ngồi gần rồi lấy tay khều khều nhẹ ra cái điều cho tớ ăn tý kem đi mà
    alleykat
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ bảy, em đi ăn gà tần ở Tống Duy Tân. Cái hàng gà tần đấy có con mèo bé tí, chắc độ 7-8 tuần thôi, màu vàng ươm, gầy nhom, nghịch như quỷ. Đang ngồi ăn gà tần, con giời nhảy vèo một cái lên đầu gối em, liếm láp vải quần bò của em một lúc rồi lân la nhảy phốc lên bàn. Hihi, hàng ăn, giấy ăn vỏ nilon bay tứ tung dưới sàn, con bé có vẻ hả hê tợn, vì được vồ nghịch thoải mái mà. Trời ạ, quên mất số nhà rồi, hình như là 13 thì phải. Thằng bồ của em thấy em mải nghịch mèo quên cả ăn, nó cú lắm, nó thề là không bao giờ dẫn em vào ăn hàng đấy nữa... Ờ, còn nữa, ở phố Đình Ngang có 1 hàng mỳ vằn thắn, mỳ thì dở ẹc, những có 1 đàn mèo (1 mẹ 3 con, trông loang lổ đen trắng mướp vàng lẫn lộn, yêu ghê lắm). Bà chủ hàng mỳ nói chuyện với mèo mẹ nghe ngộ lắm: Kìa, Tai Trắng, vào kia, con mày gọi kìa.
    Còn ở gần cơ quan em á, cái nhà mà bọn em vẫn gửi xe, có 1 đại gia mèo công công, béo và ì như lợn. Em dắt xe máy ầm ầm mà chú chàng cứ nằm ườn ra, ra cái điều là mày phải tránh tao chứ đừng hòng tao nhấc đít. Ông chủ nhà đấy vớ được em với con bạn đều mê mèo, ông ý kể lể một tràng. Nào là con này 5 cân đấy, thiến rồi mới béo được thế, nào là hôm trước nó ăn phải bả, khật khừ mất mười mấy ngày, chú phải đút sữa cho nó mãi... Hihi, trông ông chủ cũng béo phị y như con mèo.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  4. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Định post bài mấy lần nhưng cứ thấy cú cú. :) Chữ miu bị réo đầy cái topic này, mà no phải mình, hehe.
    Đợi tháng 8 tớ về nhà sẽ chụp ảnh em Heo nhà tớ post lên đây.
    Nó là con mèo xấu nhất quả đất mà tớ từng thấy.
    Hồi trước tất cả mèo nhà tớ đều đuợc gọi là Emmiu. Về sau bạn tớ gọi Miu nhiều quá, con mèo này được đổi thành em Heo vì nó ăn như heo, ngủ cũng như heo.
    Nó màu xám xám, điểm nâu xám bẩn bẩn, nhìn cứ như mèo trắng lâu ko tắm ý.
    Khôn vật vã, từ bé mang về đã ngủ với tớ, cho nên là cứ quấn chặt lấy tớ. Nhưng từ hồi mình đi làm bận quá cu cậu không đợi được, đâm ra quay sang thân với mẹ. Mẹ đi làm về là cu cậu đang ở trên gác phi ngay ra cửa ngồi đợi. Thấy mẹ vào nhà là cọ cọ người, đuôi thì nhắng lên như chó ấy.
    Hic, nhớ nó quá đi mất.
    Nó mê chơi mấy cái vòng dây nhôm ở chai sâm banh ý, chả là lăn nó đi thì nó kêu lạch cạch mà. Một hôm cậu chơi thế nào lăn cha nó vào gầm tủ lạnh, cứ thò cái tay vào kều ra ko được, thế là ngẩn tò te ngồi ở đấy một lúc rồi đi ăn cơm. Lúc tớ lấy được cái que, thò vào gầm tủ moi ra, cậu lại chạy ra, cũng thò cái tay vào moi moi. Tớ chỉ moi ra lưng chừng gần gần tay nó thôi, cho nó tự moi ra lấy. Lấy được xong lại chơi tung tẩy, lúc gần vào đến gầm tủ lại ngoạm lấy tha dịch ra chỗ khác, nhìn nhìn như là ghét cái gầm tủ ấy lắm.
    Mẹ tớ bảo, rõ hâm, về nhà thấy cả con miu lẫn con heo chổng butt lên thò tay vào gầm tủ lạnh. Một lúc sau lại ôm nhau ngủ chặt cứng, kể cả trời 38độ.
    Ôi em Heo ơi, nhớ em quá

    ooos"o-
  5. smallcat87

    smallcat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Úi, mèo nhà em ăn thức ăn Whiscas có vẻ còn hợp hơn ăn cá nữa. Từ hồi nó dùng cái thức ăn này, trông nó có vẻ đầy đặn hơn hẳn, và đặc biệt là thấy lông nó mượt hơn nữa.
    Cái hôm mới mang con mèo này về, lúc đấy nó đã được nửa năm tuổi, mẹ em đem buộc nó vào cái cửa nhà WC (trong đấy có cái "toilet" của nó mừ), thế là sau hôm đấy nó nhớ được chỗ toilet của nó, không cần phải buộc nữa.
    Hì, đây là bé miu nhà em.

    Được smallcat87 sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 21/07/2003
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hihi mèo của alleykat công nhận là trông yêu ghê! Ui giá như Brit được vuốt lông nó một lần nhỉ , trông yêu lắm lắm ý, đấy là một con mèo rất cá tính mà, hì hì Brit save luôn mấy cái ảnh của chú mèo này về PC nhà mình, hihi Brit thích sưu tầm ảnh mèo lắm, khi nào cho con mèo nhà mình xem hehe
    Mèo nhà Brit ăn nhiều lắm, cái gì cũng ăn nhưng... Brit chưa thử cho nó ăn kem bao giờ, hihi lúc chiều ăn một cốc kem đáng nhẽ phải nhường lại cho nó một ít chứ nhỉ Ui bọn mèo này chỉ được cái dễ thương, sao mình yêu nó thế ko bít nữa Mỗi lần muốn đánh nó 1 cái thì lại thấy thương, nhìn mặt trông yêu kinh khủng luôn. Mà các anh chị thích nhìn mèo nhất lúc nào? Brit thích nhìn mèo ăn với ngủ lắm, à cả uống nước nữa. Chiều nay lúc lau nhà xong, chắc mát quá nên cả 2 con mèo nhà Brit cứ duỗi hết cả chân tay ra ngủ ngon lành, mắt nhắm tịt trông yêu vô cùng luôn... ui không biết diễn tả thế nào cái khuôn mặt đáng yêu của 2 chú mèo nhà mình nữa, phải cho nó đi thi hoa hậu mèo mới được Sau đó là đến lúc ăn, ôi nhìn bọn nó ăn ngon lành mình cũng thấy vui hi` hi` 2 con mèo hôm qua với hôm nay được ăn thoả thích thịt gà, sướng quá!
    Mèo nhà Brit thì uống nước hay lắm nhá, hì hì tại nhà em có cái bể cá ở giữa sân thế là 2 chú mèo lúc đầu không chịu uống nước lọc đâu, chỉ thích uống nước trong cái hồ đấy thôi, chắc tại nó có mùi cá nên bọn này khoái chí lắm. hichic.... nhà em đã có 2 còn mèo chết vì cái bể này rồi đấy. Bọn nó thấy cá bơi bơi thích thú quá nên... nhảy xuống luôn. Lúc đấy bé quá nên ko bơi lên được... lúc đó lại chả có ai ở nhà nên... lúc về đã thấy nó... chết từ hồi nào Con mèo anh nhà em cũng đã từng dũng cảm nhảy xuống nhưng may anh em ở trên nhà nghe thấy tõm một cái, vội chạy xuống cứu nên sống sót.... từ đó cu cậu này chỉ dám uống nước chứ ko dám nhảy xuống chơi với ca?T nữa rồi Dậy cho bọn này uống nước lọc cũng là một kỳ công của em vớI mẹ đấy hihi
    À bạn smallcat ơi, mèo nhà bạn giống mèo nhà mình ghê, bạn cũng giống mình nữa hihi hôm nào cho mèo của bọn mình làm quen đi 2 con mèo nhà mình cũng là khách hàng quen của hãng whiskas đấy đấy! Cả một gói to đùng thế mà cứ mỗi tháng mẹ Brit lại phải đi mua 1 túi về cho bọn nó ăn. Bọn này hư nhỉ, mèo nhà tớ cũng nhất định không chịu ăn cơm, một tí cũng ko, bọn này láo thật, dám tinh vi với mình chứ! Ăn cá thì phải là cá ngon cơ, thịt cũng thế, hừm, lắm chuyện thật, nhưng bọn nó bỏ ăn mình lại thấy lo, lỡ nó ốm thì sao nên ... lúc nào cũng đành chiều nó... Sao bọn này sướng thế ko biết hihi À mà ăn thức ăn của mèo sao lại ko lớn được? 2 con mèo nhà Brit ăn thức ăn của mèo suốt ngày (bữa trưa và bữa đêm) lớn nhanh khủng khiếp là khác! Brit thậm chí còn hỏi mẹ không biết người ta cho cái gì vào cái đấy mà bọn mèo nó nghiện cơ. Cái đấy Brit chỉ thấy hôi hôi
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  7. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em mèo của mình bơ vơ ở đây. Gỡ xuống vậy, hic..

    ------------------------------
    Lazycat
  8. forest_cat

    forest_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hehe... con mèo lớn nhất đang ở đây nè, sao chẳng có ai yêu cả... hix hix

    uncon***ional love

  9. daiduongxanh

    daiduongxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi cách đây 1 tháng cũng có một E mèo. Nó xinh lắm, tôi và con em gái lúc nào cũng yêu chiều nó và gọi nó là Tý. Đi vắng thì thôi, về đến nhà mà chưa thấy Tý đâu, chỉ cần meo lên một tiếng là y như rằng thấy nó xuất hiện. Tôi nuôi nó từ hồi còn học năm thứ 2 Đại học, thế mà bây giờ đã ra trường và đi làm được 2 năm rồi. Nó khôn lắm, từ bé tôi chiều nó quá nên nó cũng chỉ biết ăn mỗi cá thôi, nếu mà có dính tý cơm vào là nó bị nôn ngay. Khổ thế đấy. Ấy thế mà nó đã bỏ tôi đi rồi, nó chẳng quay về với tôi nữa. Huhu, chắc tại vì ham chơi quá nên bị ai đấy bắt mất tiêu rồi. Tôi thương nó lắm. tội nghiệp nó quá. Tý ơi là Tý, sao mày chẳng chịu về với chị gì cả.
  10. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ở VP một mình. Sếp đi vắng, mọi người cũng đi vắng, thế là mình được hưởng thêm 1 ngày bình yên nữa,,,
    Làm thủ tục điểm báo xem có cái gì cần lưu hay không, mấy tin tức chính trị kinh tế thì không thèm để ý, mắt sáng rực lên vì 1 cái ảnh mèo trên báo Saigon Times daily. Con cái nhà ai mà trông đẹp giai phong độ thế không biết, ăn mặc lại còn bảnh bao nữa ! (nhưng mà kể cũng khổ thân nó, loài người chỉ thích đem nó ra làm trò thôi, chứ chắc bản thân nó đâu có thích diêm dúa thế này ! )
    Đây là cái ảnh tôi scan trên báo, có bác nào search được cái ảnh màu không?
    Tân nguyệt khúc như my
    Vị kiến đoàn viên ý
    Hồng đậu bất kham khan
    Mãn nhãn tương tư lệ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này