1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34

    Chào moi nguoi,
    Mình cũng la 1 fan cua mèo.
    Thay ai cung khen meo minh nuôi đẹp , khôn; nhưng nó cũng giống người thôi, cũng có đứa đẹp đứa xấu, thằng ngu thằng khôn.
    Có người so sánh chó Vs mèo và nói con này khôn hơn con kia nhưng thực tế là ai cần đầy tớ thì nuôi chó còn ai cần ông chủ thì nuôi mèo
    Minh đã từng nuôi 6 con mèo rồi nhưng chỉ có 1 con rất khôn (đi bụi rùi) còn bọn còn lại đều có chỉ số IQ mèo thấp cả. Nó cũng biết đi WC đúng chỗ nhưng khi không cho nó đi chơi thì phản đối bằng cách WC ra khắp nhà. Sau khi thả cho đi chơi thì lại Autmatic WC đúng chỗ. Nó Quái lắm, mặt nhâng nháo như 1 thằng macà bông nhà quê ra thành phố vậy. Lúc buồn biết leo thẳng đứng lên người đang đứng để đứng trên vai chơi. Ngủ đêm thì đẩy người nằm đất, còn nó ngủ trên gối. Đêm buồn thì dậy liếm lông, liếm chán thì liếm mặt người rồi bất chợt cắn vào tai 1 cái làm đau gần chết. Mùa đông thì nằm lên trên người (dưới chăn cho ấm). Biết cậy khoá cửa thông buồng còn cửa sắt (ko fải cửa xếp) thì ra vào như đặc công.
    Lò mò đi chơi khắp nơi nhưng vẫn nhớ đường về nhà và biết chạy về nhà khi gặp người lạ. Ăn đủ mọi loại sống sít như tôm, cá, thịt sống, cào cào, châu chấu, thạch sùng mà không đau bụng và chỉ thấy ma quỷ hơn. Nhưng không hiểu nó đi theo em nào hay bị bắt mất rồi. . Nó là mèo mướp, 4 chân + bụng trắng, nếu nhà ai có mèo con như thế mà cho hay bán thì hay wá.
    Trong mấy trang trưóc thấy có bạn nói về tắm rưả cho mèo, mình cũng hay tắm cho mèo nhưng không hiểu có giống cách của mọi người ko. Thử nêu ra để mọi người thao khảo và góp ý cho tốt hơn nhé. (Đảm bảo không làm mèo ốm)
    Tắm 2 tuần/ lần vào ngày ấm. Bật nước nóng , nên để nước ấm. Dùng chậu hoặc lavabo rửa mặt loại mặt bàn là tốt nhất.
    Bắt mèo (cẩn thận thì đóng cửa lại), nhúng nước ấm toàn thân (để hở đầu). Nếu lần đầu thì nên tóm gáy đề phòng miu chạy hay cắn, sau quen rồi thì thôi.
    Dùng Shampoon 2 in 1 (có sẵn dầu xả để mượt lông- tôi thường dùng Enchanter cho thơm) xoa đều, riêng đầu thì xoa bằng nước rồi dùng dầu như gội đầu ở ngoài tiệm.
    Gãi lưng, đầu, chân, bàn chân, đuôi, cổ....
    Nhúng lại vào nước ấm để tráng, cọ cho hết Shampoon
    Mở nước ấm tráng lần nữa cho sạch
    Dùng khăn tắm to bọc kín lau khô, nếu mùa thu- đông thì dùng thêm Hair Dryer.
    Ngày lạnh tắm cũng được nhưng cần cẩn thận hơn (nước nóng hơn)
    VÀ SAU ĐÓ LÀ THU ĐƯỢC 1 CHÚ MÈO THƠM PHỨC, ÓNG MƯỢT NHƯ TƠ
    Chúc bạn thành công
    Ghi chú: Mèo càng khôn thì càng thích tắm và tắm cho nó cũng dễ dàng hơn những con khác. Những con mèo khôn thì thậm chí có thể cho tắm với ngwời vào mùa hè còn con nào củ chuối thì kêu to và hay vùng vẫy.
    Hoi Tai Sao The Gioi Dong Nguoi Nhung Chi Thay Rieng Ta?
    HoldMe4AY
  2. hacmieu

    hacmieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chị Pa cay cú gì con mèo của em à. Em có làm gì nên tội bên box này đâu. Có gì sang box cổ điển làm việc cùng em chị nhá. hị hị
    ____________________________________________
    kiếm tìm 1sao
    hị hị
    B=D
  3. Edea

    Edea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    mèo nhà tớ một con là Romeo một đứa là Juliete
    Chà chà, Ju thì đúng là Ju, xinh đẹp tuyệt vời nhưng Ro thì chán quá, chỉ vì cái tính ở bẩn, căn bản bố nó là mèo Nga nên lông nó cứ xù mà cu cậu chả chịu chăm sóc bản thân nên lúc nó rùng mình là ôi thôi nhìn lông bay lả tả híc híc, ju thì màu vàng, mặt xinh ơi là xinh, để hôm nào up ảnh lên cho các bác xem.
    Member củ chuối
  4. bovien

    bovien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ quá mà ...
    bò viên gân
  5. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    đau lòng quá, mèo nhà mình hình như nó ăn thịt con nó thì phải, nó đẻ 3 nhóc, sau 5 ngày thì mất 1 nhóc, sau 10 ngày thì 1 nhóc nữa bị sát hại, chỉ còn mỗi cái đầu và fần đuôi, hu hu sao đời bé tội nghiệp và bất hạnh vậy , không biết bao giờ thì nhóc cuối cũng sẽ ra di nữa, mèo có ăn thịt con không các bác, nhà em cho nó ăn đầy đủ lắm, hay là mèo hàng xóm nó sang nhà, ức thiệt. Số mình lận đận với chó mèo quá
    size=4]
    Geohound
    [/size=4]
  6. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Mèo ăn thịt con là chuyện bình thường thôi. Người ta bảo là nếu mèo con mới đẻ bị dính hơi tay người mèo mẹ cũng có thể ăn thịt, cái này thì tôi chưa thấy vì mèo nhà tôi toàn nhờ người nuôi con hộ thôi.
    Nhưng bà mèo già nhà tôi hồi trước thì có ăn thịt con, cũng có khi để chừa lại cái đầu, có khi ăn hết. Thường là nó ăn những con mèo con yếu quá bị chết, hoặc gần chết. Có khi nó đẻ 3 con, 2 con khoẻ, 1 con yếu và bé tí, nuôi khoảng 1 tuần thì chết, thế là nó ăn luôn.
    Đầu tiên tôi cũng thấy ghê nhưng rồi quen, có khi mèo mẹ ăn con nào sắp chết hoặc vừa chết để "tẩm bổ" hoặc là để dành sức chăm những con khoẻ hơn. Chỉ khổ mình thỉnh thoảng phải đi dọn mấy cái đầu mèo con thôi. Ghê thật đấy. "Bà mèo già ăn thịt con" nghe thì kinh thật nhưng bà mà đã nuôi con nào thì ra nuôi, chăm con kinh khủng luôn.
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  7. smallcat87

    smallcat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nhà em tắm cho con mèo cũng giống hệt như cách tắm của bác ngủ-về đêm ý, hiệu quả hết chỗ chê. Mỗi tội mèo nhà em sợ tiếng máy kêu. Cứ mỗi lần mở máy hút bụi mà bế nó đến gần là nó ré lên rồi chạy mất cho nên mùa đông mà tắm cho nó cũng không dùng hair-dryer sấy cho chị chàng được. Hôm em đi siêu thị thấy nó có bán cái loại nước hoa dành cho mèo, quảng cáo là diệt rận, roi hương thơm dễ chịu gì gì đó, em mua về cho nó dùng, chả biết có diệt rận gì không nhưng mà cũng thơm dễ chịu lắm. Hi`, mèo nhà em bị nhốt trong nhà quanh năm suốt tháng nên ko có rận, mua nước hoa về gọi là làm điệu cho nhau tí, chẳng gì thì cũng là female chứ bộ.
  8. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban.
    Nha minh vua mat mot chu meo xong. Khong biet no bi sao ma tu nhien bo an. An gi cung non ra. Minh da dem no di chay chua may noi ma khong khoi. Dau tien dem den trung tam thu y o Nam Dong. Do nhiet do khoang 39 do, nguoi ta tiem khang sinh va tiep nuoc cho 3 hom roi tra ve. Minh lai phai dem den nha 1 ong bac si thu y o Nguyen Du. Lai tiem!? Khong cai thien duoc tinh hinh. Meo nha minh cu chui vao nha ve sinh va nhin cham cham vao chau nuoc. May hom sau thi ra di.
    Hon 1 thang nay van khong nguoi ngoai ve viec mat meo. Bac si thi bao no bi sot vi rut con minh nghi la an phai ba. Co ban nao o day biet day la benh gi khong?
    Cam on cac ban da doc va tra loi.
    B.Fut
  9. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà bạn đúng là bị ăn phải bả đấy. Biểu hiện rõ nhất là ngồi nhìn chằm chằm vào chậu nước. Vì nó nóng, nó rất nóng nhưng cổ họng lại không nuốt được. Mèo nhà tôi cũng nhiều con bị như thế lắm rồi. Không ăn, ăn vào nôn ra, nhiệt độ tăng, nằm bẹp ở nơi có nước hoặc ngồi gật gù cạnh chậu nước.
    Cách tốt nhất may ra có thể cứu được (nếu chỉ bị nhẹ) là đổ sữa ấm vào cho nó nôn ngay ra. Còn nếu đã ăn phải bả thì không có cách nào hết, chịu thôi. Ông bác sỹ thú y ở đầu Nguyễn Du cũng đã bó tay với mấy con mèo nhà tôi rồi ! Chia buồn với bạn nhé.
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thế bạn đã đọc bài thuốc cho mèo nuốt thử lòng trắng trứng gà của tớ chưa . Nếu chưa thì thử đi nhé, công hiệu lắm đấy.
    Mà các bác kể chuyện mèo ăn thịt con chỉ còn cái đầu lâu làm em rợn hết cả người. Khiếp.Lè lưỡi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này