1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    eo ôi khổ thânmèonhà bác quá
    Conmèo nhà em trước đay nó cũng không biết nhảy mẹ emmua thêm 1 con nữa giỏi leo troè về dạy nothês là nảhy như bay nhưng thế lại càng lo cho nho hơn
    khônkhiếp cái bàn phím này dấu cách space như cái con tiều
    Nuno gomes ơi anh là niềm khát vọng của em
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà em để khoảng 5-6 lứa gì đấy rồi. Chưa bao giờ em thấy mèo ăn con cả. Chắc nhà em rộng, thoáng khí, cộng với chủ nhân chăm sóc tốt (hihi, tự khen một tí). Em là em rút kinh nghiệm, trong số mấy con mèo con thì thể nào cũng có 1 em yếu hơn, không chen vào bú mẹ được, khi ấy thì phải cầm em bé cho vào sát người mèo mẹ, để em ý được chăm sóc kỹ hơn. Cái giống mèo dù sao cũng ngu hơn người, nó chỉ biết ăn thịt các con yếu ớt mà không có cách làm con yếu khoẻ lên Em theo chủ trương còn nước còn tát nên có lần mèo đẻ 1 con yếu ơi là yếu em vẫn chăm cho khoẻ, xuất chuồng thành công. Hic, nhưng mà con bé đi sang nhà khác thì bị bắt trộm mất.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hi hi, yêu quá này bà con ơi!
    Hị hị, còn sau đây là tin hơi buồn một chút
    Trên tinh thần không có trâu bắt bò phải kéo cày, không có chó bắt mèo phải ăn... (suỵt, tế nhị), tớ do không được cấp trên cho phép nuôi mèo nuôi chó gì cả nên đã quay ra nuôi cá để giải sầu. Một đôi cá vàng nhé. Nhưng than ôi, sáng nay vừa lúc định thay nước cho cá thì phát hiện một đồng chí đã hy sinh, dật dờ, lềnh phềnh trên mặt nước, không biết tại gây gổ với chú kia hay tại tớ cho ăn nhiều quá. Thật là lòng đau như cắt, giờ xin vô cùng thương tiếc báo tin và mời bà con cô bác đến phúng viếng, chia buồn với gia chủ và an ủi động viên chiến sĩ còn lại. Đề nghị các bác khi đi không mang theo các quý mèo của các bác kẻo em thèm và cá của em sợ ạ.
    Private một tí, này, hắc miêu, nhà chú có con mèo đen thật à?
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  4. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    trông bé dễ thương nhỉ , thích thiệt, dạ , con mèo nhà iem nó bị ăn mất phần giữa, còn lại mỗi cái đầu và đuôi, trông rất đau lòng. mình nghe mấy người làm ở nhà noi rằng, mèo ở quê thỉnh thoảng cũng có chuyện mèo mẹ ăn mèo con, cha biết thât không nữa, , có ai chia bùn không, , ai có mèo mà không nuôi, cho tui cũng được, đảm bảo được chăm sóc tử tế
    size=4]
    Geohound
    [/size=4]
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Tớ không tin cái chuyện mèo ăn thịt con kia. Người xưa vẫn có câu: "Hổ dữ không ăn thịt con", không lý nào mèo mẹ lại ăn thịt con mình. Con mèo nhà tớ đẻ mấy lứa rồi, lứa nào tớ cũng sục vào ôm ấp bế bồng khi chúng nó còn bé tí xíu mới được mấy ngày tuổi, thế mà có sao đâu!
    Còn bạn B.Fut ơi, mèo tớ hồi trước cũng giống mèo bạn đấy, tớ cũng đồng ý với bạn terrorist là mèo bạn ăn phải bả rồi. Thương mấy con mèo quá! Tại sao người ta không nghĩ ra thứ gì khác ngoài gieo rắc bả lung tung giết hại loài vật cơ chứ?!!!!
    Bạn phaohoa ơi, cách chữa nuốt thử lòng trắng trứng gà của bạn ở trang nào thế, chỉ cho tớ với! Lâu rồi tớ không vào mạng, hic hic, giờ mù thông tin quá! Cám ơn bạn trước nhé!
    ...who knows where the road will lead us...
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hic.... em cũng không tin mèo mẹ lại ăn thịt mèo con đâu, đọc chuyện của bác geohound buồn quá!!!!! Tội nghiệp mấy nhóc mèo con ghê..... Chia buồn với bạn nhé! huhu thế con mèo cuối cùng tình hình ra sao rùi? bác phải trông nom nó cẩn thận nhé. Chắc là con mèo nào hoặc là con gì ăn thịt chứ không phải mèo mẹ đâu, chả bao giờ mèo mẹ ăn thịt mèo con cả , mà sao nó lại ăn chỉ chừa lại đầu với đuôi thế, huhuhu tội nghiệp quá!!!!!
    Mà mèo ăn bả chuột cũng sợ ghê... mèo hàng xóm nhà em cũng mới đẻ 5 con nhưng có đến 4 con chết vì ăn phải bả chuột.... tội nghiệp thật, vừa mới sống được có vài ngày đã chết rùi, mà mấy con đấy cũng yêu ghê... May nhà em không có chuột, nên cũng không có bả chuột luôn, bọn mèo thì không cho ra ngoài (thả nó ra thì bị bắt ngay, 2 con này yêu ơi là yêu mừ ) Để tí nữa em nói với hàng xóm cách chữa cho mèo vô tình ăn phải bả chuột như thế....
    Mà các anh chị sao lại thích mèo đen được nhỉ? Ôi em yêu mèo thật nhưng mèo đen thì em sợ lắm, có mỗi 1 con không sợ là con Salem trên TV thui , mà đấy là nhìn qua TV chứ nhìn thấy thật chắc em cũng sợ. Nhìn avatar của bác hắc miêu em cũng thấy rùng mình với đôi mắt sáng quắc lên như thế rồi Trông mèo thì phải yêu yêu hiền hiền chút chứ cái con đấy cứ như ác thú ý Mèo nhà em được cái trông hiền lắm (nhưng thực chất nó nghịch như quỷ sứ ý , thế mà mình vẫn yêu mới lạ) Hôm trước em ra mở cửa cho bạn về, từ cái nhà đối diện phi ra một con mèo đen xì, chỉ có 2 đầu ngón chân lại trắng bạch ra trông rất chi là quái gị làm em sợ hết hồn. Đấy là em yêu mèo nên mới sợ thôi, con bạn em (cũng tuổi mèo) nó sợ đến nỗi hét toáng lên chạy toán loạn làm ai cũng buồn cười
    Bạn smallcat ơi, có nước hoa của mèo à? bạn mua ở đâu đấy để tớ đi mua với , mèo nhà tớ không có con giận nào, suốt ngày được tắm mà nhưng ngửi thơm thơm thì cũng hay nhỉ, tớ suốt ngày ôm nó nên cũng muốn nó thơm thơm chút!!!! Cho tớ địa chỉ nhá hay siêu thị nào cũng có
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  7. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cam on cac ban da doc va tra loi minh. Qua that luc dau minh khong biet no an phai ba. May lan truoc thinh thoang no an phai cai gi do, ve nha lai non ra. Lan vua roi cu tuong no se tu khoi nhu truoc. Gan 2 hom sau minh thay no bo an moi dem di kham. Tiec la khong gap cac ban som hon! Vua roi co mot nguoi ban bay cho minh cho meo uong nuoc mi chinh dac hoac cho an la xuong rong ba. Co ban nao biet ve chuyen do khong?
    Chuyen ve meo cung dai lam. Truoc nha minh nuoi hang chuc con nhung khong hieu sao con thi bi liet, con thi bo nha di. Thoi bao cap day tuy ngheo ma co lan minh phai dau bo me do sam cho meo. Khong con nao song o nha minh qua may thang ca. Danh giai thich la dat day khong hop cho nuoi meo.
    Gui kem theo day hinh 1 chu meo. Minh co bo suu tap hang tram cai. Se gui dan len day chia se voi moi nguoi.
    B.Fut
  8. conmeotreocaycau

    conmeotreocaycau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    tớ thì cực thích mèo luôn, nhưng mà chẳng hiểu sao không nuôi nổi mèo hay sao ấy, toàn bị người ta bắt mắt thôi, (có khi tại mèo nhà mình đẹp quá chăng) Nhưng mà hiện tại thì mới rinh một cô mèo con về nhà, phải nói là nghịch như quỉ ấy, rất đáng yêu tớ tưởng tượng một lucnáo đó khôngthấy nó, chắc là điên lên mất
  9. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, xin chia buồn với B.F. Mình cũng mới mất một em mèo rất đỗi yêu quý cách đây hơn 01 tháng nên bạn rất hiểu cảm giác ấy là như thế nào. Nhưng mèo nhà mình là bị câu trộm. Mình nguyền rủa cho tất cả cái lũ câu trộm mèo ấy sẽ phải trả giá thật đắt cho những gì mà chúng gây ra.
    B.Fut, mình không nghĩ là mèo nhà bạn ăn phải bả. Hoặc nếu đúng thì chỉ ăn phải rất ít thôi. Vì nếu mèo ăn phải bả thì nó thường sùi bọt mép ra, và cách cứu chữa khả quan duy nhất (?) lúc ấy là cậy miệng mèo ra và đổ nước đường vào đó. Tôi chưa từng cứu mèo bị ăn phải bả nhưng cách này được một cô đã từng cứu mèo nhà cô ấy chỉ cho. Nếu sau này chẳng may ai gặp TH xấu như B.F thì hãy thử xem sao nhé. Nhưng mong cho không ai phải thử cả.
    To bạn gì mà có mèo con bị ăn thịt, mình vừa quên mất nick rồi, sorry nhé: theo như kinh nghiệm nuôi mèo 20 năm của mình thì mèo mẹ không ăn thịt mèo con đâu. Chỉ có mèo bố thôi. Những con mèo đực cũng giống sư tử đực. Khi mèo mẹ đẻ thì tốt nhất là đem nhốt hoặc xích lại thật kỹ, cách ly khỏi mấy mẹ con nhà mèo. Nếu không chúng sẽ ăn thịt mèo con, bởi đó chính là bản năng hoang dã của chúng. Hiện giờ nếu mèo nhà bạn còn nhỏ như thế thì mình nghĩ là bạn nên kiếm một cái ***g rồi cho cả cái ổ của mấy mẹ con nhà mèo vào đấy. Như vậy sẽ rõ ngay mèo mẹ có phải là thủ phạm hay không. (Mình tin chắc là không). Và như vậy sẽ nhiều khả năng bảo vệ được đàn mèo con của bạn. Hãy làm ngay nhé. Mong sớm nhìn thấy ảnh đàn mèo nhà bạn ở trên này.

    ------------------------------
    Lazycat
  10. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mèo mẹ có ăn thịt con, nhưng là mèo con đã chết hoặc sắp chết nó mới ăn chứ không phải đang yên đang lành mà nó đè ra nó ăn đâu. Cái này tôi chắc đấy. Hoặc là bà mèo già nhà tôi thuộc loại biến thái gì đó nên mới thế chăng? Tôi cũng nuôi mèo từ bé đến giờ rồi, chăm mèo đẻ khoảng vài chục lứa. Thích mèo con quá nên mới rơi vào tình trạng nhà đông mèo như cái trại thế này.
    Còn mèo bố á, tôi lại chưa thấy mèo bố ăn con bao giờ. Mấy con mèo bố nhà tôi yêu con kinh khủng, toàn chăm con cùng mèo mẹ thôi. Xem này, con mèo bố là con nằm trên nóc ấy. Còn ở trong là ông mèo già, ông này không có con nhưng từ bi lắm, mèo con nào ông cũng chăm hết.
    Tân nguyệt khúc như my
    Vị kiến đoàn viên ý
    Hồng đậu bất kham khan
    Mãn nhãn tương tư lệ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này