1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OtardK

    OtardK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    em mới nuôi một con mèo con. Do là lần đầu tiên nuôi nên ít kinh nghiệm, rất mong nhận được những lời khuyên của mọi người.
    Em mang mèo về bố trí 1 thùng có xỉ than cho nó ị , 1 thùng lót miếng vải vào cho nó ngủ. Nhưng không hiểu làm thế nào cho nó ỉa đúng chỗ ? ngủ đúng nơi đây.
    Nó còn bé vậy thì cho ăn gì ? em cho nó ăn cơm trộn với cá kho có được không ?
    Có tắm cho nó không ? nếu có thì là bao giờ ?khi nào ?
    Phải dạy dỗ thế nào để sau này khi lớn lên nó không quậy phá, cắn lung tung. Liệu có nên áp dụng câu thương cho roi cho vọt không ? nhưng nói thật tới giờ em vẫn sợ mèo, lúc thấy nó dơ móng ngoác mồm ra em cũng thấy ghê ghê mặc dù biết nó cào chắc cũng chả đau...
    Xin mọi người chia sẻ cho em kinh nghiệm nuôi với

    http://guitarvn.org/
    Ủng hộ VietGuitar đi anh chị em ơi !!! ( http://quyvg.dk3.com)
  2. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có con mèo nhà bác gì gì ở trên bị cái chứng bệnh quái quỷ thế? Ai giải quyết giùm đi kìa!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Mèo của nhà bác gì bị bệnh gì nghĩa là gì? không hiểu.
    Này bà trùm khủng bố, tôi lại thấy thinh thích cái con mèo con có mỏm đầu đen của nhà bà rồi đấy nhá. Ngủ gì mà yêu thế. Nhìn chỉ muốn cắn cho một phát vỡ mõm.
  4. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    hay thiệt, bây giờ mới thấm thía nhiều kinh nghiệm, đúng là có chuyện mèo mẹ ăn thịt mèo con , và mèo đực cũng ăn thịt mèo con. Tóm lại là lần sau cẩn thận hơn :)
    size=4]
    Geohound
    [/size=4]
  5. Bigleu

    Bigleu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Nếu mèo yêu quý bị rận, bạn không thể bế được ? hãy làm như sau:
    1) Cho mèo vào trong 1 túi vải, thưa một tí cho nó còn thở,
    2) Bỏ thêm vao đấy 7 cọng rau muống và 4 cái lá xương sông (Cái lá để rán chả ý mờ) - buộc miệng chặt
    3) Đun 1 nồi nước sôi, cho 1 thì cafe muối
    4) Cho túi vải vào nồi nước đó đậy vung lại đúng 19 phút
    5) Mởi nồi và túi lấy mèo ra phơi nắng
    + Đảm bảo rận chết 100% - không thì tôi chết thay
    =======================
    Ngồi buồn đốt một đống rơm
    Khói lên nghi ngút chẳng thơm tẹo nào
    Khói lên đến tận thiên tào
    Ngọc Hoàng phán hỏi: Thằng nào đốt rơm ?
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Bài này của chú Bigleu đã post thành topic hoàn chỉnh, chị cũng đã than phiền để tống nó sang box Những người thích đùa rồi. Chú đùa cũng spam nó vừa vừa thôi, nếu cần thì chị cho chú vào Kiếm hiệp cốc spam bài đấy, muốn spam chỗ nào cũng được!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  7. Bigleu

    Bigleu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi chị ác nó vừa vừa thôi chứ lị
    =======================
    Ngồi buồn đốt một đống rơm
    Khói lên nghi ngút chẳng thơm tẹo nào
    Khói lên đến tận thiên tào
    Ngọc Hoàng phán hỏi: Thằng nào đốt rơm ?
  8. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    cái giây gì dài loằng ngoằng thế này ??? Fi Fi đang tự hỏi
    cắn thử tí xem sao nhé
    Thế này là thế nào ???

    All you need is Love ...
  9. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , tôi đâm ra tương tư em Fifi này mất rồi. Trông yêu quá đi mất. Cái mặt nghịch ngợm nhưng rất... ngây thơ vô tội giống thằng mèo bố nhà tôi. Tôi khoái mèo xám, mướp hay mèo đen tuyền lắm nhưng nhà không nuôi được...
    Phaohoa: cái con đen đầu trông dễ thương vật vã đấy bây giờ nó như con tướng cướp ấy bà ạ. Chính bà đã tặng cho nó cái giải mèo bờ bụi ấy, không nhớ à ! hehehee
    Tân nguyệt khúc như my
    Vị kiến đoàn viên ý
    Hồng đậu bất kham khan
    Mãn nhãn tương tư lệ
  10. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Hơ hơ... nhà tớ vừa có một em. To vật. Chửa biết nó nghịch thế quái nào, chỉ biết nó lỳ như tướng cướp. Mới về mà chả sợ đeck gì ai nhá... Màu trắng, khoang đen, rõ nét chứ không lem nhem.
    Thấy quảng cáo là mèo nga, chân to như cột đình.
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này