1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Bạn có thể lấy cộng chiếu đo đuôi của nó rồi để vào chậu xỉ (Nói thật là tớ đeck tin cách này đâu, nghe mê tín quá)
    Cách khác là bạn dí mũi nó vào chậu xỉ vài lần. Nếu nó đi sai chỗ, đánh một phát thật đau và đem nó vào chậu xỉ ngay sau đó. (Có thể nó hiểu, cái này còn tuỳ thuộc vào AI của em mèo bạn nuôi. Tớ thấy có mấy em, AI thấp hay sao ấy, chả nghe lời chủ đâu)
    Cách cuối cùng theo tớ biết là mèo chả ị bậy đâu, nó thích được giấu sản phẩm của mình nên thường chọn chỗ nào có thể vun xới được. (Cái này là kinh nghiệm, nhà tớ chả phải dạy em nào, toàn tự động học và hiểu thôi.)
    Có, khi nó chuẩn bị xuống lỗ với ông bà họ hàng nhà nó.
    Nhầm to... Chả đau đâu, chỉ xưng và buốt thôi. Móng mèo rất thiếu vệ sinh, khi gây xước ra, vi trùng không đủ làm bạn ốm hoặc quá đau đớn, nhưng cũng đủ để bạn thấy khó chịu. Tốt nhất là không nên để mèo cào. Còn khoản dạy dỗ hả? Cầu chúa đi bạn, chả dạy được nó đâu. Tớ nghĩ thế.
    Chúc bạn có một em mèo ngoan như ý.
    Xin mọi người chia sẻ cho em kinh nghiệm nuôi với
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Con nhợn nhà em đêm hôm qua phá quá! Nó trừo lên phòng em, ngồi lù lù trên cái bàn phím máy tính. Lúc bảo nó xuống thì nó nhảy xuống cái ghế, cào cào vào đệm, điên cả ruột. Mất cả giấc ngủ ngon!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hey alleykat cho Brit hỏi tí nhé,
    Thứ 1 ảnh của bạn chụp là ảnh 2 con mèo khác nhau à, Trông mặt có vẻ giống nhau ghê nhưng màu lông thì ko giống lắm, hay tại ánh sáng nhỉ? Bọn nó cùng thích nghịch dây à? Giống mèo nhà Brit ghê, cứ thấy gì có thể vờn được là nó vờn khắp nhà luôn, nó nghịch ghê nhưng yêu lắm!
    Thứ 2 Brit phát hiện ra con mèo Fi Fi nhà bạn giống hệt con trong cái bìa thức ăn whiskat nhà Brit. Thật đấy Brit thấy lạ quá vừa chạy xuống nhà xác nhận sự thật xong, giống y hệt ko khác 1 tí gì luôn, mèo nhà alleykat được đưa lên làm mèo mẫu à???
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Khiếp trong này tôi đếm trên đầu ngón tay phải có đến mấy cô mấy nàng chửi bậy rồi đấy ạ. Tôi nghĩ có lẽ ta nên mở song song cái hội yêu mèo là một cái hội chửi bậy. Từ hồi đầu đến giờ gặp cô Thiếu_iot đầu tiên , rồi đến bà trùm khủng bố, rồi đến cái nàng Nico78 này nữa. Tổng cộng là cứ gặp mạng nào thì y như rằng mạng đó chửi bậy như hát hay: deck, nhợn, chó, ten sư .............. Không biết có thằng giai nào dám anti_hội chửi bậy này không nhỉ???
    Trùm khủng bố, hoá ra tôi cũng biết xem bói cho mèo phết đấy chứ nhờ. Cái con tôi yêu nhất quả không hổ danh hải tặc bịt mắt. Nó bé bé tôi còn khoái chứ đến lúc lớn lên biết đi chơi gái rồi thì chán... Nhìn lại vẫn muốn cắn phát đứt lìa cái mũi kia ra đi.....
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Làm thử cho em trước đi, Bigleu. Chị thấy hình như em cũng bị rận cắn rồi đấy.....
  6. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Bạn Brit và các bạn thân uiiiii
    Gia tài nhà em chỉ có 1 con Fi Fi thôi mà ...mà mèo muớp hình như nhìn con nào cũng giống nhau hết đó :-) mà tội nghiệp nó lắm, Fi Fi không có móng chân 2 chân trước :-( chủ trước đã đem giải phẫu lấy móng ra nên Fi Fi không cào ai đuợc cả ...
    đến kêu meo meo cũng không thành tiếng , chỉ kêu krrii krriii như một chim bồ câu khàn giọng thôi ...
    site này có hình Fi Fi đi xem cá mập nữa đấy :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_223330/4a?0.3089148
    Fi Fi rất thích chạy theo điểm đỏ của LASER pointer nếu mình vẽ chạy lăng nhăng duới đất !
    chúc các bạn 1 ngày vui

    All you need is Love ...
  7. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là mèo mướp, xám vằn kiểu này thì con nào cũng giống con nào hết, chỉ có chủ nó nuôi thì phân biệt được thôi vì mặt chúng nó khác nhau.
    Bạn alley Cat ơi tại sao người ta lại cắt mất móng tay của nó? Không muốn cho nó cào à? Trời ạ, họ có biết là đôi khi bị mèo cào cũng là một cái thú không? hihi.
    Khủng bố tôi bị mèo....khủng bố từ bé, trên 2 cánh tay tôi chằng chịt vết sẹo. Nói không ai tin chứ trông giống hệt bị người ta chém. Tay phải là thằng mèo bố cào (chính xác là đạp bằng chân sau) hôm nó bị đem đi tịnh thân (gì chứ cái thù đấy thì nó khủng bố tôi thế cũng đáng ! ) Tay trái là sản phẩm của con Xù con (cũng là đạp luôn) hôm tôi nhét nó vào vali đem cho nhà thờ. Hic. hic. Chắc chỉ có đi là sẹo thì mới hết, nhưng tôi cứ kệ như thế, mỗi lần nhìn thấy lại nhớ lại....tội lỗi của mình với chúng nó. Thứ hai là ra đường không ai dám trêu vì tưởng mình là dân anh chị ! hee ! hee !
    Tân nguyệt khúc như my
    Vị kiến đoàn viên ý
    Hồng đậu bất kham khan
    Mãn nhãn tương tư lệ
  8. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Quên, bạn alleykat ơi, chăm sóc FIFI thật tốt nhé. Nó là male hay female vậy? Nó ở một mình có buồn không? Bạn kể thêm chuyện về nó đi ! Vote cho bạn và FIFI 5*****
    Tân nguyệt khúc như my
    Vị kiến đoàn viên ý
    Hồng đậu bất kham khan
    Mãn nhãn tương tư lệ
  9. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    bạn Tan_Nguyet ơi
    bên này người ta hay tháo bỏ móng đi để nó khỏi cào rách đồ đạc trong nhà đấy . Nhưng mà ác thật vì bây giờ nó chỉ khều khều chứ có móng đâu nữa mà cào ? 2 chân sau còn nguyên móng nên nếu nó ôm được tay bạn thì coi chừng ! FiFi là mèo cái, người chủ cũ không muốn nuôi đã đem bỏ vào Animal shelter , nếu trong 1 thời gian hạn định, không ai xin đem về nuôi , số chó mèo này sẽ đuợc đi ngủ vĩnh viễn (euthanized) chích thuốc độc cho ngủ khỏi thức dậy (loài người ác nhỉ !). Có nguời còn giải phẫu lấy cả vocal chord cho nó khỏi kêu meo meo ầm ĩ điếc tai nữa đây ...
    FiFi cũng có 1 con chuột trắng làm bạn !!! Dĩ nhiên phải nhốt riêng trong chuồng vì thả ra thì sợ nó ngọam đùa 1 cái thì xong ngay
    chúc bạn 1 ngay vui

    All you need is Love ...
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là cách xử lý chó mèo ở Mỹ có cái gì đó tàn nhẫn thật! Nhưng tính ra thì họ đã làm theo ý chí, vì để chó mèo đấy không ai nhận nuôi cũng là một gánh nặng cho ngân sách địa phương (khỉ gió, hôm nay em phải đọc mấy cái báo cáo kinh tế nên hơi bị nhiễm). Còn ở Việt Nam ta đấy, quê hương tươi đẹp của ta đây, chó mèo, kể cả chó mèo đã chết vứt ra bãi rác, đều có thể biến thành thức ăn! Đến mèo nhà người ta đang yên đang lành nó cũng câu mất để bán ra hàng tiểu hổ. Gần nhà em vừa có bà mất một lúc 2 em mèo béo. Khổ thân, nhìn bà ý đi khắp ngõ gọi meo meo, nghe nhà nào có tiếng mèo cũng chạy vào hỏi thăm mà thương quá!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này