1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    trời ơi chủ nhân cũ của con mèo Fi Fi sao mà vô tâm thế nhỉ??? Một con mèo đáng yêu như thế mà lại nỡ bỏ đi sao, hichic Brit đã nuôi con gì thì yêu nó lắm, nhất là khi nó còn bé bé, sao lại có thể vứt bỏ nó được nhỉ? Mà nhất là nó có thể sẽ bị chết nữa chứ.... trời ơi độc ác thật! Thương bọn mèo đó quá!
    Con mèo của alleykat công nhận là trông yêu thật, hì hì, Brit rất thích cái ảnh nó thè hết cả lưỡi ra vì sợ hehe Mà con Fi Fi này mấy tuổi rồi nhỉ? Tội nghiệp nó ko kêu meo meo được nữa. Nghe tiếng meo meo đấy mới vui tai chứ đúng ko. Ui con mèo nhà Brit kêu dễ thương lắm, hì hì, lúc mà vuốt lông nó, nó thích thú thì kêu rất chi là hiền lành meo meo, nghe đến là iu, nhưng đến lúc 2 con mèo đánh nhau thì ôi thôi.... bọn nó gào đến điếc cả tai
    Chả hiểu sao tự nhiên hôm nay con mèo anh nhà Brit lại bỏ không ăn. Bình thường cho nó ăn cái thức ăn của mèo là nó nhảy từ trên nóc tủ xuống ăn ngay, thế mà hôm nay đổ ra nó ngửi ngửi rồi bỏ đi chứ.... ko biết nó có bị ốm không nhỉ? Brit lo quá đi mất! Hôm trước thì tự nhiên nó mất tích, rồi mãi mới thấy nó mò từ đâu đó về, lông cứ dựng ngược hết cả lên. Nó có bị bệnh gì không ạ? Trước đây con mèo này nghịch ngợm lắm, nhưng từ khi có con mèo em về, nó chỉ suốt ngày ru rú trên nóc tủ, lúc nào cho ăn thì nó mới nhảy xuống thôi....
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  2. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mèo anh nhà Brit được mấy tuổi rồi? theo kinh nghiệm của tôi thì nó không bị bệnh gì hết, mà là đến giai đoạn...phải ra ngoài tìm bạn gái rồi ! he he he. Nếu đồ khô nó không ăn thì mua đồ hộp cho nó. Hoặc là trong cái gói con con cũng được, cũng của Whiskas. Như kiểu pa tê ấy. Nếu thứ đó cũng không ăn thì có thể thử cho ăn trứng vịt lộn, hoặc thịt gà nướng, hoặc thịt chim nướng. Đám giặc nhà tớ những lúc ươn người mà đem thịt chim ra mời thì đang lử đử mấy cũng khoẻ hết ! (nhớ là phải thơm ngon, tiêu chuẩn no.1 chứ nó không ăn đồ cũ đồ thừa đâu nhá ! )
    Tân nguyệt khúc như my
    Vị kiến đoàn viên ý
    Hồng đậu bất kham khan
    Mãn nhãn tương tư lệ
  3. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    có bác mèo nào nhà các bác từng bị tưa lưỡi chưa nhỉ?
    Lúc đấy mồm mèo chảy nhớt đen cái mặt mọi khi sạch sẽ là thế mà giờ bẩn bẩn quanh mép như vừa ăn vụng cá vạch mồm ra thì thấy nưóc dãi chảy quanh chân răng cái lưỡi bé bé mọi hôm hồng hão giờ lại lốm đốm những vết hồng hồng ở cạnh lưỡi rất lười kêu mọi hôm vạch mồm cậu mèo ra dễ lắm lúc đấy khó mà nó còn cào cho 1 trận
    Đó là lục mèo nhà bác bị tưa lưỡi giống như trẻ con ấy chẳng cần đem đến bác sỹ tôi cứ vạch mồm nó ra theo kinh nghiệm của các cụ chữa tưa lưỡi trẻ con thì lấy mật ong rừng bôi vào ngày bôi 2 lần nó sẽ khỏi rất nhanh nếu bạn phát hiện sớm vết tưa lưỡi trên mèo
    Cái cậu "Tý Bổ" nhà tui bị bệnh đó rồi chữa 2 hôm là ngon miệng lại hồng hào lưỡi lại sạch sẽ sẵn sàng cho tôi hôn chụt chụt như mọi khi chứ không chảy rớt ra như 2 hôm trước
    mong các bác cùng hcia sẻ cách chăm mèo và chữa các bệnh thông thường của mèo nhé
    Nuno gomes ơi anh là niềm khát vọng của em
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Báo cáo chị Phaohoa, Nico78 là Anh đấy ạ, không phải cô em đâu. Chị nhìn hộ lên cái biểu tượng giới tính của Anh cái nào!
    hic hic.. Chị còn máu hơn Anh, đọc bài của chị thấy tràn ngập chủ yếu Khủng bố. Mèo nhà chị chắc khổ lắm.... có cái mũi để ngửi mà suốt ngày phải bịt chặt thì còn hứng thú quái gì nữa? Thiện tai...
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  5. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    hêhh eeee ANH NICO ơi sang đây bị gọi là chị nico sướng nhé sáng mai chết với em nha dìm như dìm mèo vào chậu nước tắm. Hỏi thật " chị" NICO chưa cho mèo đi tắm bao giờ sao thế hôm nào nóng giưa 12h trưa sang nhà em em biểu diễn màn tắm mèo cho xem "Cậu Tý Bổ" nhà em tắm ngoan cực nhé ngồi im thin thít trong chậu nước bồ kết ấm áp nóng tha hồ cho em lấy lá xả, hương nhu chà xát lên bộ lông đen trắng chẳng thèm kêu la nhé nhưng mà cái khoản lừa để bắt được cậu ấy đưa vào nhà tắm khá là kỳ công phải phỉnh nịnh chán chê ôm chặt cậu vào lòng không cho nhìn thấy đường vào nhà tắm thì mới mong đưa cậu ấy vào nhà tắm được còn chuyện sau đấy thì ngoan hết cỡ lần đầu tiên tắm cho cậu ấy đã ngoan thế rồi chẳng càn dạy nhé
    theo bác thì những con mèo trắng bộ tự nó trắng nõn như bông đấy phỏng
    yêu cái cậu tý bổ của tôi quá đi mất ngoan nhất luc tắm với lúc đi ngủ mà bạn đừng có lo nhé tắm cho nó bằng bồ kết lông nó mượt như nhung lông trắng ở khoang bụng trên đầu với 4 chân thì trắng nõn ra còn lông đen thì mượt và bóng vuốt êm tay lém
    Tắm xong mấy ngày sau lông nó còn thoang thoảng mùi lá thơm nhất là khi tôi tắm cho nó bằng nưóc lá mùi thì khỏi chê lông thơm lắm cơ
    về với no đây nhớ nó quá đi mất
    Nuno gomes ơi anh là niềm khát vọng của em
  6. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    mèo Fi Fi đang trốn sau góc cửa

    All you need is Love ...
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ hơ, thế hoá ra chị vừa bị ăn phải quả dưa bở to vật àh. Đúng là cái mạng hâm đơ này lắm chuyện thật, chị thì đi tương tư chị, còn anh thì lại gọi bằng "bà" xưng "tôi".
    Cái con mèo nó thế mà còn sướng đấy, con chó nhà chị mõm vừa nhọn vừa dài còn khổ hơn cơ. Khổ đến nỗi cứ mỗi lần chị đi ngang qua là nó lại phải chúi cái mõm xuống để dấu không cho chị tóm vào mõm nó.
    Anh ở lại chửi bậy vui vẻ nhá.
    Ps: bác alleykat trông mặt gian quá, ấy chết, Fifi nhà bác chứ nhỉ.
  8. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bikini đời mới đây.....
    Tân nguyệt khúc như my
    Vị kiến đoàn viên ý
    Hồng đậu bất kham khan
    Mãn nhãn tương tư lệ
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Theo em, mấy con mèo này mặc nhầm bikini của người! chứ bikini cho mèo thì phải tốn vải hơn, vì mèo có nhiều tí
    Ối zời ôi các bác ơi, làm thế nào để mèo béo lên bây giờ? Em cho em xám nhọ nhà em ăn ngày 2 bữa, cá thịt cơm rau đủ cả! Tuần ăn vài bữa đồ khô chính hiệu Whikas, ăn vụng không tính! Chưa kể một năm tẩy giun 1 lần cộng với chế độ ăn chực cơm chó! Thế mà con bé cứ gày nhẳng ra.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  10. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Ơ! Chị đi đâu đấy? Ở lại chửi bậy với Anh cho vui cửa vui nhà.
    Mà chị nuôi chó mèo kiểu quái quỉ gì thế? Sao cứ túm mũi nó mà cắn thế? Chị chìa cái mũi chị ra đây, anh cắn thử xem chị có chịu được không nào???
    Người đâu mà ác như con Tê Giác...
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này