1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ hộp carton nào , thùng đựng mì gói , cũng trở thành chỗ trốn cho mèo Fi Fi ...Fi Fi rất thích chui vào nằm trốn trong các thùng carton ...Hình như loài mèo mà đang đập đập đuôi của nó là có vẻ đang không bằng lòng phải không các bạn ?
    chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ

    All you need is Love ...
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Không hẳn thế.
    Đuôi mèo gần như một phát phất cờ báo hiệu trước khi tấn công ai, cái gì đó. Trước đó mèo nằm ép sát đất, chỉ ngẩng đầu vào quan sát, khi thời cơ đến, mèo quyết định tấn công thì quật đuôi và xuất phát. Đây là bản năng gốc mà bất cứ con mèo nào cũng có cho dù là mèo nhà, khả năng ẩn thân tốt quyết định sự sống còn từ thời tổ tiên vẫn được duy trì đến thế hệ bây giờ.
    Lý do khác cho việc quật đuôi là khi mèo đang phấn khích. Nó muốn thể hiện sự hài lòng (hay tức giận) của mình bằng cái đuôi mềm mại.
    Còn những lý do khác nữa, nhưng quên mất tiêu rồi (Mà hình như là không biết nữa cơ.. hi` hi`)
    Vậy không hẳn chỉ khi nào không hài lòng mèo mới đập đập cái đuôi của mình!
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hic như vậy là con Fi Fi vừa bị phẫu thuật lấy móng ở chân trước, vừa bị phẫu thuật ko được kêu meo meo nữa ạ? Tội nghiệp con mèo này quá nhỉ.... trông nó đáng yêu thế này mà.
    Mà chị Tan_nguyet này, con mèo anh nhà Brit đã được khoảng 2 tuổi rồi, theo em thì ko phải đã đến lúc nó muốn đi tìm bạn mèo cái nào đâu, nó làm sao ý. Cả ngày hôm nay nó cũng ko ăn gì hết, em đã thử cho nó ăn đủ các loại rồi, nào là whiskas, nào là cá, nào là thịt rồi, nó đều ngửi rồi bỏ đấy. Chẳng bù cho con mèo em, vừa đổ ra 1 cái chén sạch luôn ăn xong thấy con mèo anh ko ăn lại chén nốt phần của con anh. Hichic nó ăn nhiều thế có làm sao ko nhỉ? Mèo em mới có 2 tháng thôi nhưng mà to gần = mèo anh 2 tuổi. Brit nhớ hồi con mèo anh 2 tháng, nó yếu ớt ngoan ngoãn lắm, chứ có như con mèo em này đâu, suốt ngày chạy nhảy nghịch ngợm, cào hết cái này đến cái khác. Hư nhất là hôm trước làm đổ hết cả sọt rác làm em phải đi dọn lại chứ! hừm, bây giờ phải mắng nó mới được... ko nó hư quá mất!
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Mèo nhà brit nghịch mà tham ăn như chủ ý nhở.... Chiều nó ít thôi em ạ không có nó hư thân ra, có lẽ thằng méo anh đã đến tuổi vào cung rồi đấy...
    Anh Nico78, nếu anh thích , chị chìa mũi ra cho mà cắn 1 phát, có điều, cắn xong anh phải chìa mũi mình ra cho chị em trong này cắn giả, chỉ sợ anh chịu không nỗi tất cả chị em trong này thôi. Mà mũi anh cắn vào nó có chảy ra cái gì như là nước mũi hay một số thứ tương tự không đấy??? Kinh quá.
  5. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    con mèo mèo đang hát hay nè ....thường thường phần thuởng để khen ngợi những màn đơn ca vặn cổ vào những đêm không trăng sao này là những chiếc guốc hay dép cao su ném bay vù qua cửa sổ về phía ca sĩ có giọng tốt làm người ta ngủ không đuợc


    All you need is Love ...
  6. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Fi Fi đang ngái ngủ vì tối thức khuya xem phim bộ

    All you need is Love ...

    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 04:54 ngày 03/08/2003
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ra đây tao nói thầm...​
    Hihi, mèo chó hoà thuận thế này kể cũng chả hiếm các bác nhỉ.
    Quái, không biết đứa nào vote 1* cho mình! Dù sao thf cũng cám ơn nhá!
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    con mèo nhà em vào cung từ lâu rồi mà chị.... hôm nay nó mới chịu ăn tí xíu ko biết làm sao nữa. Mà con mèo em nhà em sao hôm nay cho cân thử có mỗi 2 lạng là thế nào nhỉ??? Chẳng nó lông nó làm nó to đến thế à? Em cứ nghĩ nó 5 lạng là ít nhất đấy, con này mới có 2 tháng thôi.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Cắn chị thì anh đồng ý, vì chị ác quá. Chứ còn anh, có tội tình gì mà chị lại muốn anh chìa mũi cho các chị em trong này cắn? Thế thì còn gì là cái mũi của anh nữa???
    Còn chuyện có cái gì đó chảy ra thì chị yên tâm, mũi anh đạt chuẩn ISO9002 về quản lý chất lượng. Okie???
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thế anh định làm thật đấy àh. thế chị còn mũi nào để cọ mũi với mèo nữa đây??? thôi, chị biết anh rồi, cứ hượm để đấy đã, chị còn gặp anh nhiều.
    Báo cáo các bác, hôm nay em vừa lập chiến công đuổi lũ mèo hàng xóm chạy một bữa re kèn. toàn các anh các chị béo ị lười như hủi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này