1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em mèo xám nhọ nhà em chán đời quá, không biết bắt chuột, cũng chả biết doạ cho chuột sợ. Ai đời, tối nay em đang đứng xào rau thì thấy 1 con chuột ranh nhảy xổ lên mặt bếp ga, ngang nhiên thò chân khều cơm. Láo đến thế là cùng!
    Quái, không biết đứa nào vote 1* cho mình! Dù sao thì cũng cám ơn nhá!
  2. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    ha ha, người ta nói chủ nào tớ nấy, chắc là bác sợ gái
    chear
    size=4]
    Geohound
    [/size=4]
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    mèo anh là mèo gì cơ??? Sao deejayz-x lại bảo nó ngu ngu??? hichic mèo có ngu đâu, bọn nó khôn bỏ xừ ý, 2 con mèo nhà em rất đáng ghét, cứ lần nào thấy em mở tủ lạnh ra là bọn nó từ trên nóc tủ nhảy xuống ầm ầm, đòi ăn... À hôm trước em cân nhầm, con mèo nhà em nó nặng đến 2.2 kg chứ ko phải 2 lạng Tại Brit cho nó ngồi lên cái cân của người nên ko chính xác, phải cho nó lên cái cân đĩa ý. Hôm qua chụp anh cho nó buồn cười quá, cứ lúc em mang máy ảnh ra thì nó trông rất yêu, đến lúc bấm máy thì nó lại quay đi mất chứ! Chụp 10 cái thì xoá đi đến 6, 7 cái, để lúc nào máy tính sửa xong thì up lên, trông yêu lắm!
    Mà con mèo anh nhà em làm sao ý nhỉ, nó càng ngày càng sợ người, hôm qua em ôm nó mà nó lại nhảy vọt ra rồi nhảy tiếp lên nóc tủ, chết rồi, mèo có mắc bệnh trầm cảm ko ạ? Em lo cho con mèo này quá!
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nói đến chyện cân mèo. Hồi đấy mèo nhà em để được 3 em bé. Bọn này ăn như thụi nên bụng lúc nào cũng no cóc ra. Em chả phải cân gì, vì từ lúc bọn nó biết trèo, bọn nó trèo lên cái đĩa cân mẹ em vẫn dùng để cân hoa quả để nằm. Ba con chồng chéo lên nhau nằm bẹp cả cái cân! Hì, đến lúc phát triển to hơn, không nằm được cả 3 đứa trên 1 cái đĩa cân hoa quả thì chạy lên nhà, trèo lên cái cân người. Trông chúng nó nằm túm tụm lại, yêu lắm. Tiếc là 3 con mèo vàng hồi đấy vắn số. 1 con nuôi được 1 năm thì tiêu chảy, chết. 1 con nhà em giữ lại nuôi, đẻ được 2 lứa rồi giật xích đi mất, không rõ tung tích. 1 con nữa cho nhà ông bác họ thì ông ấy bảo là nhà đóng cửa không kỹ, nó lẻn ra ngoài đi mất, chả biết có thật không...
    Quái, không biết đứa nào vote 1* cho mình! Dù sao thì cũng cám ơn nhá!
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 04/08/2003
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Ơ thế chị định hẹn anh đến bao giờ đây?
    Con mèo nhà tớ nó méo mồm các bạn ạ! Hic hic.. Tối qua nó ngồi trên tủ, tớ ngồi dưới đất nhìn mới biết!!! Khổ thân nó quá!!! Mồm miệng thế thì sau này làm sao tán tỉnh được nhỉ? Khổ quá cơ!!!
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Địa chỉ nhà anh ở đâu??? hôm nào chị đến tận nơi cho anh sợ luôn.......hắc.... hắc......hắc.
    Bọn mèo hàng xóm hôm nay không thể thương được nữa rồi, bới tung thùng rác nhà người ta ra, rồi lại còn tha xương lên tận trên hè ngồi gặm nữa chứ, hẳn là đêm qua chúng nó rất phè phỡn.
    To Thiếu_iốt 1 tí, này em, tự nhiên đêm qua chị ngủ mê thấy em, , rồi chị cầm vòi xịt nước lung tung làm em ướt hết cả người, rồi 1 con mèo nhảy xổ vào giữa em với chị, úi giời, lăng nhăng quá, chả hiểu là cái gì nữa em ạ.
  7. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    mèo con đói đang xin ăn nè ..chị Phaohoa ăn kem tì tì 1 mình chả cho em 1 miếng nào ư ???
    sao mèo ngủ cứ hay cắn luỡi như thế này hả các bạn

    All you need is Love ...
  8. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Ôi em mèo thứ nhất trong cái đầu tròn vo như không có tai ấy.
    Mèo ngủ hay thè lưỡi ra chứ đâu có phải là cắn lưỡi nhỉ

    ------------------------------
    Lazycat
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Hai con này tên là Tom và Jerry! Trông tình cảm ghê cơ.
    Mà chị phaohoa yêu quý, sao chịu lại mơ thấy em nhỉ? Ở đây có bác nào biết giải mộng không?
    À, tối hôm qua đi mua sữa về, em dừng đèn đỏ ở Ô Chợ Dừa, thấy một ông chở cả 1 ***g mèo sau xe đẹp. Lúc đấy tối rồi nên hình như ông ý cũng bán được gần hết, trong ***g còn lèo tèo dăm sáu con mèo bé tí. Chắc mới biết ăn cơm đã bị bán cho hàng buôn mèo. Em hỏi sao không mua mấy con nhớn hơn cho dễ nuôi, không sợ nó chết, ông ý bảo là người ta thích mua mèo bé để dạy cho dễ. Khổ thân mấy con mèo, đi cả ngày nắng gắt, bát nước trong ***g thì khô queo. Có 1 em mèo trắng đuôi đen hình như còn bị khoèo chân nữa chứ (trông bàn chân nó dài 1 cách lạ thường, em đoán là xương chưa cứng cáp đã bị nhốt chồng chéo trong ***g nên mới ra nông nỗi thế!) Hic, rồi mấy em mèo đấy sẽ được mua hết, được về một nhà nèo đó sống. Có thể là sung sướng, được cưng chiều, được chủ chụp ảnh rồi đem lên mạng buôn chuyện, có thể là bị bỏ đói, bị đánh rồi một ngày mát trời nào đấy sẽ bị cho ra hàng tiểu hổ... Hic, hôm nay em triết lý hơi nhiều!
    Quái, không biết đứa nào vote 1* cho mình! Dù sao thì cũng cám ơn nhá!
  10. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    ui, iem chả thích cái kiểu mèo của nhà bác thieu_iot đâu nhá, nó cứ như cái bơm ý. Em thích cái loại mèo nhỏ nhỏ ý (ko fải mèo con đâu) người tròn tròn xinh xinh yêu ơi là yêu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này