1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Appolon

    Appolon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, như thế này ở nhà chị mọi người gọi là "đọc văn tế mèo" đấy. MÌnh yêu quý chúng nó nhưng làm sao có sức mà cưu mang nhiều. Nhìn mèo ngoài chợ cũng thương, mèo nhà người ta bị đói, bị đánh cũng thương, lắm lúc cứ phải tránh cho xa nếu không lại động lòng mèo ái mà xông vào đánh cả chủ của nó te tua ra ấy.
    Tôi có một dự định lâu dài là mở một trang trại mèo hoặc một cái nhà ....dưỡng lão cho mèo, nuôi những con mèo người ta không muốn nuôi nữa. Chỉ nuôi thôi, chứ không kinh doanh như ông Sinh mèo đâu. Nghe hơi điên rồ một chút, nhưng tôi mà có tiền là làm thật đấy. Có bác nào tham gia không?
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    TỚ
    Ý tưởng này đến từ lâu, rất lâu rồi. Mình thấy ghen tị hộ cho những con mèo Việt Nam phải khốn khổ khốn nạn trong cuộc sống, lại rất dễ thành đặc sản(Tớ biết đứa nào ăn mất gần chục con mèo nhà tớ thì tớ thề, tớ bổ đầu nó ra xem trong ấy chứa cái quái quỉ gì?). Trong khi những con mèo ngoại quốc được chăm sóc như những ông hoàng, bà chúa. Chúng đã được khám bệnh, được chăm sóc và chôn cất như những con người bình thường. Vậy thì tại sao Mèo Việt Nam không được hưởng những ưu đãi ấy trong khi có rất nhiều người yêu quý chúng?
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  4. nguoimaunuocAnh

    nguoimaunuocAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bác Nico78: Mèo ở Việt Nam chưa được như vậy vì bây giờ, ngay cả 1 con người ở Việt Nam chưa chắc đã được ăn bằng một con mèo, chưa chắc đã đủ vải che thân như con mèo nhiều lông. Và có rất nhiều người chết mà không có chỗ chôn!
    Mà khi tính đến chuyện trại mèo, các bác có nghĩ đến nguồn tài chính để duy trì nó không? Chẳng nhã người với mèo nhìn nhau rồi cùng chết đói?
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Có ý tưởng nhân đạo và yêu vật nuôi như bà khủng bố và anh No_ci thật là đáng quý, nhưng đôi khi ý tưởng phải có thực tế mới thành hiện thực được. Tôi nghĩ nếu sau này các bác có chút tiền kha khá, vẫn giữ nguyên lòng yêu mèo như thuở thanh niên thì các bác lập trại nuôi mèo như bà khủng bố nói, rồi sau đó các bác phải tìm cách cho tự bọn mèo biết nuôi sống nó, mô hình giống kiểu "Làng SOS" nghĩa là có tài trợ và cũng có tự túc, tôi nghĩ hay là để các em đi làm xiếc............
    ( Anh Nico78 cho xin cái địa chỉ cái nhể)
    Thiếu_iốt, chị thì đêm nào cũng ngủ mê nên chả cần biết phải giải mộng thế nào đâu em a. Mà cái chỗ đầu Ô Chợ Dừa nhà mình đấy, hay có 1 ông ngồi bán linh tinh lắm, có hôm là mèo, có hôm lại là thỏ nữa. Chị đã từng mua 2 con thỏ ở đấy rồi đấy em ạ.
    Alleykat, mèo đi ngủ hay thè tí tẹo lưỡi ra nhưng chị đố em tóm được cái lưỡi nó đấy. Hay nó ngủ mê giống chị em nhỉ.
  6. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    ặ Hay ? cô chỏằĐ nhỏƠt 'ỏằ

    All you need is Love ...
  7. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói không sai, không sai. Người ở VN và nhiều nơi nữa còn đang chết đói và không có chỗ chôn. Nhưng không có nghĩa vì thế mà không làm hết sức vì lũ mèo. Còn nhớ lần tôi sang Pháp chơi, thấy đồ khô rẻ quá (hồi đấy VN chưa có Whiskas, chỉ có đồ nhập đắt cắt cổ), tôi mua luôn 2 kg đem về bất chấp xách nặng. Bà bác tôi cứ chửi tôi mãi, bảo là sao lại có thể xa xỉ như thế với mèo, trong khi người còn đang chết đói bao nhiêu kia. Chẳng lẽ tôi lại bảo với bà bác tôi là, người thì quý thật, nhưng tôi yêu lũ mèo của tôi hơn là số người đang chết đói kia ???
    Cái trò tiểu hổ ở VN thì đúng là kinh dị thật. Nhưng hình như bây giờ dẹp hết rồi mà? hoặc là có ăn nhưng lén lút thôi. (ặc, ặc, tôi cũng sẽ bổ đầu chúng nó ra như bác Nico nói ấy)
    Thật ra ở các nơi, mèo có thể đi hoang thoải mái, tự kiếm ăn mà không sợ bị bắt, như thế có khi còn khoái hơn là được nuôi ở một nhà nào đó. Ở Thái lan là điển hình, xứ của họ theo đạo Phật, không sát sinh lung tung, con người hiền lành lương thiện, chó mèo có thể đi hoang xả láng, hôm nay ghé quán ăn này ngày mai ghé quán ăn kia, tự kiếm ăn được thì kiếm không thì cũng chẳng thiếu gì người cho chúng ăn làm phúc. Khí hậu nóng quanh năm không bao giờ sợ lạnh. Tôi quen một cửa hiệu ảnh chuyên cho mèo vào nằm trong tủ kính, mà mỗi lần lại thấy 1 con khác nhau. Hỏi thì hoá ra không phải mèo của họ, mà là mèo lang thang "đến chơi", ở chơi 1, 2 hôm ăn uống no say rồi lại đi "giang hồ". Sướng thế không biết. hic, hic, nhìn mà ghen tị cho mèo nhà mình.
    Còn cái trại mèo ấy à, không đến nỗi không thực tế lắm đâu. Chỉ cần có người làm, tôi đảm bảo sẽ không ít người tài trợ. Nhiều người yêu mèo thế cơ mà. Riêng trong cái Hội yêu mèo này cũng đã nhiều lắm rồi.
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Úi giời ơi, cái PC của tôi hiện giờ đang đầy ứ hình mèo nhà các bác rồi, xem rồi save vào, xem rồi save vào, không những chỉ để ngắm các em 1 mình mà tôi còn gửi đi tứ tung khắp thế giới nữa cơ nhá. Các bác cứ làm thế nào thì làm đấy.
    Bọn mèo tây nó phè phỡn lắm cơ bà khủng bố ạ. Cái bọn hàng xóm nhà tôi, gọi chả thèm thưa, suốt ngày nằm chẳng buồn đứng dậy đi lại tí cho nó khoẻ người , Đâm ra có cái hại là mèo tây nó ít năng động hơn mèo ta bác ạ.
  9. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tớ chả ưa mèo cho lắm, thấy nó không thân thiện và gần gũi như mấy em chó. Nhưng rồi nhà bị bọn chuột nó tấn công khiếp quá, chỗ nào cũng thấy chúng nó phá phách, thực phẩm, quần áo cắn nát hết cả, lại còn để lại "bom mìn" khắp nơi mới kinh chứ, thế là nhà tớ mới quyết định mua một em mèo về để dẹp yên bọn chuột láo khoét. Được cái em mèo này vừa giỏi giang (bọn chuột nó chạy mất dép) vừa xinh xắn (tam thể nhé, lông mượt nhé) mà lại khôn khéo nữa, thấy ai cũng quấn quít đòi vuốt ve.
    Nhưng mà đời em mèo tam thể cũng gặp nhiều trắc trở. Hồi em còn là bé bi, bụng còn yếu chẳng biết ai cho em ăn cá chưa nấu chín nên em lăn ra ốm, phải viện tới một anh bác sỹ thú y về chữa cho em mới khỏi bệnh. Rồi sau đấy ít lâu em ấy hiếu động lăn vào một đống kính, rách cả chân ra chảy be bét máu, lại phải thương binh mất một thời gian. Rồi là gặp hôm tối trời, mất điện, ông nội mắt kèm nhèm dờ dẫm thế nào dẫm cho em ấy một phát vài lưng làm cho em ấy lại cà nhắc mất bao nhiêu lâu. Thương em quá, đẹp người đẹp thế mà lại khổ nên bây giờ cũng thấy thương yêu mấy em mèo phết
    _____________________________
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi mùa bão với giông
    Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm...
  10. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào dám kể những tội lỗi mình đã gây ra cho mèo không? Chắc chắn ai cũng có những lúc cáu giận, đánh đập hay xử tệ với chúng rồi phải hối hận. Tôi đã từng buộc một con mèo nhà tôi lâu đến nỗi nó bị bợt cả da ở nách mà mãi mới biết. Sau vụ đấy tôi đã thề là không bao giờ đánh nó mặc dù nó rất hay phá phách lung tung. Hic, thế này cũng là một kiểu "văn tế" nhỉ, thôi không nhắc nữa.
    http://www.ttvnol.com/uploaded/terrorist1812/quakhach2.jpg
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này