1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Về tội lỗi, ai chẳng vấp phải.
    Trước đây nhà tớ nuôi một thằng mèo. Nó nghịch ngu như lợn... hic hic... Một hôm tớ mang về một chiếc mèo cái còn nhỏ. Nó cứ ôm em gái mà đạp, cũng tài thật, nó đạp kiểu quái gì mà sáng hôm sau, chiếc mèo cái lòi cả ruột gan phổi phèo ra đằng hậu... Hic hic... Đau lòng quá. Nhìn em bé gái mơn mởn thế mà ... Tớ quyết tâm giúp em ấy đến với cái chết nhân đạo... Nhưng lại chẳng biết làm sao cả, đành chọn quyết định... treo cổ. Hic hic... nhưng mà không xong. Tớ nhốt em ấy vào nhà vệ sinh, treo lên rồi chạy thật nhanh ra ngoài.... Cách phải đến 100m rồi mà tớ vẫn nghe tiếng em ấy kêu, lại chạy hộc tốc vào để cứu em ấy
    Kế hoạch thất bại. Tớ phải nhờ đến sự giúp đỡ của y học hiện đại... !
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Còn chuyện trại nuôi mèo thì cũng khó thật nhưng không phải không làm được. Ta cứ lập ra, một mặt đi tìm những con mèo lang thang, cơ nhỡ về nuôi (Cái này giống nước ngoài. Có đội chuyên đi bắt thú nuôi bị sổng) Thông báo để ai mất mà đến mang về, nếu vi phạm (Tức là để sổng lần thứ 2, thứ 3) thì phạt. Những con nào không có người nhận thì ta chăm sóc, rồi bán cho những ai yêu thích.
    Tài trợ thì chắc là khó tìm. Vì ít người muốn tài trợ vì mục đích kinh doanh, nếu có thì chắc chỉ có những người yêu mèo mới tài trợ thôi. Nhưng không sao, Nuôi mèo thì có tốn mấy? Chịu khó chăn nuôi cá mú, trồng rau cho nó là được rồi. Tớ nghĩ, có thêm một ao cá, một ruộng rau muống là chẳng lo mèo đói nữa!
    Mà kể cũng điên thật. Mèo mình nuôi, yêu quý là thế, chiều chuộng là thế. Nó ốm mình còn lo hơn mình ốm... Thế mà có đứa nhẫn tâm nhét miếng thịt mèo vào mồm? Hay là tụi nó hổng có cái gì trong đầu hả các chị, các em? Thắc mắc quá!!!
    To Phaohoa: Chị xin thật hay đùa đấy? Anh chả muốn bị cắn mũi đâu nhé? Nếu đùa thì thôi, còn nếu thật thì ... Anh deck có địa chỉ.. hehehehe... Thích gặp anh thì alô: 0912029595. Trước 11h đêm và sau 5h15'' sáng. Lúc nào anh cũng sẵn sàng tiếp chuyện. Thân
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi

    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 06/08/2003
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Chị đây lại deck rỗi vào cái giờ khỉ gió mà anh cho, hahaha, chị chỉ rỗi tầm 11h đêm đến 5h sáng thôi anh ạ, chán nhề.
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Con mèo nhà bạn tôi còn rơi cả vào nồi canh đang sôi, khiếp tuột hết cả da còn ngắc ngoải 1 tuần sau mới chết được cơ. giá mà có y học hiện đại, tiêm phát cho chết nghẻo luôn thì tốt.
  5. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, xin lỗi, chính tôi khởi đầu ra cái trò "đọc văn tế" này nhưng bây giờ có lẽ xin bà con đừng kể nữa, có tội lỗi gì nuốt hết vào bụng mà mang đi, kể ra thể này nghe đau lòng quá đi mất.
    Kế hoạch nuôi ao cá của bác Nico nghe hay đấy. Vấn đề là cần diện tích tương đối lớn để làm việc đó. Làm thì sẽ làm được nhưng cần thời gian và ít money. Còn phải nghe thiên hạ chê bai là lũ khùng nữa cơ đấy, người ta chết đói như ngả rạ mà lại lo đi nuôi mèo "lang thang, cơ nhỡ". hihi. Nhưng tại sao lại không nhỉ.
    http://www.ttvnol.com/uploaded/terrorist1812/quakhach2.jpg
  6. vungoctramy

    vungoctramy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hom dau tien vao ttvn thay hoi yeu meo suong qua! co dat day rui. minh la newmember . minh yeu meo chet di duoc. meo nha minh gay nhom. khong phai vi minh khong cham soc no dau, ma la vi no chi thich an ca. ma ca thi moi nguoi biet day, dau co chat beo dau! to thich nhat la duoc choi dua voi no. Tro ma ca 2"dua" deu thich la tron tim va "doa nat ". no khoai bi to lam cho giat minh lam.Nam ngoai, no suyt chet . May la minh da co gang cuu song no. kinh di lam! ai muon to ke thi nhan to nhe! to co the noi chuyen ca ngay ve meo ma ko chan...
    my
  7. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, mấy cái chuyện mèo "suýt chết" đấy tớ sợ lắm rồi. Tớ kể tiếp chuyện tớ suýt chết vì đi bắt mèo vui hơn. Hồi đấy lâu lắm rồi, tớ thì còn bé tí, bà mèo già nhà tớ đi chơi 1 tuần chưa về. Con bé khóc lóc mất 1 ngày trời rồi quyết định ...trèo mái nhà đi tìm bà về ! May sao hôm sau lại nghe tiếng bà kêu trong mái ngói, thế là trèo thật.
    Hồi đấy mái nhà toàn lợp ngói, chưa sửa lại như bây giờ, cả dãy phố đều như thế cả, chuyền từ mái nhà này sang mái nhà khác, ngói bị tớ giẫm vỡ cũng nhiều kha khá, tớ thì mấy lần sảy chân suýt lăn xuống dưới, nhưng vẫn cố mà bò ra chỗ có tiếng mèo kêu. Cuối cùng cũng thấy bà mèo già thò đầu ra ở một cái lỗ, cho tớ bắt về, cổ bà vẫn còn buộc dây vì bị ai đó bắt, chắc bà vừa rứt dây tẩu thoát...
    Rồi tớ cũng bò trở lại được về đến mái nhà nhà mình, nhảy xuống thấy 2 phụ huynh đứng chực sẵn, vừa mừng vừa tức, chửi mình một trận te tua, còn bà nội tôi thì chửi mỗi 1 câu:
    "Ai cho mày leo thế hả, vỡ hết mái ngói của tao rồi ! " hahhahaahaaa
    ----------
    Em mèo đang ngồi thiền trước một thiền viện ở Nhật này (tớ đoán thế ) trông yêu không?
    [​IMG]
    Được terrorist1812 sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 06/08/2003
  8. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    aliceta ơi con mèo nhà tớ là cái giống như loài mèo cậu thích đấy cái gì của nó cũng ngắn tủn
    mèo 3 tuổi rồi mà vươn hết vai chân tay ra có dài 48cm thui còn chân thì ngắn kinh dị ngồi theo kiểu mèo là 2 chân trước duỗi thẳng ngồi trên 2 chân sau thì 2 chân trước k chạm đất lúc vươn vai đứng lên thì nhấc cả 2 chân trước lên khỏi mặt đất tới 4cm trông chết cười người thì nực mỡ khi muốn liếm lông thì phải ngồi tựa vào đâu dấy nếu không sẽ đổ chổng kềnh vì chân quá ngắn bụng lại to béo đi ngủ nhất định phải gác lên cái dép trên sàn để nẵm vì bụng to nằm ngả đầu sẽ không chạm đầu xuống đất được buồn cười chết đi đưọc
    còn văn tế mèo đọc mà nghe muốn khóc đi được đừng kể nữa kẻo lại khóc rưng rức ở đây thì dơ mặt lém
    Nuno gomes ơi anh là niềm khát vọng của em
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    con mèo nhà tớ 2 lần rơi từ ban công phòng tớ trên tầng 3 xuống sân, 2 lần rơi từ cầu thang tầng 2 xuống tầng 1, 1 lần rơi từ tầng 4 xuống ban công tầng 2, 1 lần bị bỏ đói 3 tháng (tại nó tự bỏ nhà đi), 2 lần bị xe máy đi qua người (tại nó rất thích luồn qua luồn lại dưới gầm xe máy), mấy chục lần bị kẹp vào giữa 2 thanh sắt ở cửa, vừa đi đánh nhau với mấy con mèo hàng xóm về, bị chúng no vặt trụi cả lông ở ngực Thế mà nó vẫn không chết! Sống nhăn nhở! Khoẻ như ông chủ! Mông nó có 1 cái sẹo to đùng, trắng toát vì không mọc lông được do cái lần rơi từ trên tầng 3 xuống đất!
    PS: Mới đây, nó đã cũng 1 con mèo hàng xóm tham gia cắn 1 con chó đi lạc vào khu, khiến con chó kia phải bỏ chạy! Trọng lượng hiện tại của nó chỉ còn 6.4 kg do vừa bỏ nhà đi mất 2 hôm.. Tháng trước cân được 6.8 kg... Tớ rất tự hào về nó, con mèo bất khả chiến bại, cắn được cả chó Mèo nhà tớ không bao giờ chết
  10. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hai em bé này đang xin ăn nữa nè


    All you need is Love ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này