1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conbobebe

    conbobebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cháu nào mà ngoan thế! Mà sao không gõ tiếng Việt có dấu đọc cho dễ hở cháu? Mà mèo nhà cháu tên dài nhỉ! thế nó có nhớ được tên không, hay chỉ là cháu đặt thế thôi? Còn vụ diệt bọ chét thì bác chả biết, mèo nhà bác chả bị bao giờ. Cháu thử ra siêu thị nào đó mua thuốc xem. Hoặc tham khảo thêm các cụ các bác trong này này (nhiều người có bọ chét lắm )
    Hí hí, test cái nick mới tí!
    Con bò bé bé, nó gặm cành tre...
  2. princess_fiona

    princess_fiona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đây, cháu viết chữ tiếng Việt cho de đọc đây ạ...
    thế bác bò bé bé không có bọ chét à ?? thế mà cháu tưởng.....
    Mèo nhà cháu thử wa đủ cách rùi mà hổng ăn thua gì cả, nguyên nhân tại vì nó hay đi chơi với mấy chị mèo hàng xóm...hư hỏng lắm...bọ giệt hết rùi lại lây ở đâu về...khổ lắm bác ạ...


    Mai mai yeu anh bang nua trai tim....
  3. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Invanovici là tên một nhạc sĩ đã làm ra bài valse nổi tiếng tên " Les flots du Dabube" thì phải ...mình đặt tên mèo hay chó gọi chúng nó cũng chã chịu nghe đâu !!! cho nguời nghe thôi mà !
    sau đây là 1 chú mèo con ranh đang lấy tay che mắt con chó con lại nè

    All you need is Love ...

    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 05:38 ngày 17/08/2003
  4. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ê, ai bảo là chúng nó không biết nghe, chó con nào chẳng biết nghe tên, còn mèo thì chỉ thiểu số thôi. Con mèo vàng bị thịt nhà tôi thuộc tên nó lắm, nó tên là Lì, cứ gọi Lí Lì, Lí thị Lì, Lí văn Lì,.... là nó rung chuông ầm ầm chạy đến ngay.
    Xem Lí thị Lì trèo cây sướng không ! cái ngôi sao giấy to vật đấy là đồ chơi của nó, say sưa nghịch đến nỗi ...bất lịch sự thế kia có ngượng không cơ chứ !
    Được terrorist1812 sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 19/08/2003
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bà te dô dít scan cái ảnh gì mà trông như tranh trừu tượng ý nhở, mèo nhà bà tên là Lý văn Lỳ thì cho nó kết hôn với em Lý thị Toét nhà tôi nhé, bà đồng ý không hửh?
  6. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    mèo ngoan của Phaohoa đang dùng súng hơi bắn chim bồ câu nhà hàng xóm cho cô chủ đem về rô ti rồi chủ và mèo mèo ngồi ăn chung nè

    All you need is Love ...
  7. QuachTuong

    QuachTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mèo của chị khủng bố chới với ngôi sao lại nhớ tới con miu nhà em. Nó cũng khoái chơi mấy thứ này nên em buộc đủ các loại dây dợ, ruy băng, bóng bay, xao xẹt dọc theo cầu thang. Chỗ nào cũng xanh xanh đỏ đỏ bay phấp phới --> em miu thích dừng chân ở chỗ nào để chơi đùa đều có đồ chơi ngay. Chỉ khổ khách đến nhà cứ tưởng là phong cách trang trí mới. :-)
    To em gì gì đó đang tìm cách bắt rận cho mèo: chị phát hiện ra là rận nó có theo từng mùa thôi em ạ. Tự dưng thấy xuất hiện một đống rận rồi lại tự dưng thấy bọn nó biến mất. Nhưng nếu em bức xúc quá thì ra siêu thị mua cái loại vòng của Pháp đeo vào cổ mèo ý, bọn rận sẽ chạy mất dép đấy.
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ề, em thêm lời cho chị Quách, cái vòng đấy trị giá 40K tròn (em mới mua tặng em mèo nhà sếp của mẹ em xong - hị hị, mèo nhà mình thì chả chăm, đi lo bợ đỡ mèo nhà cái bọn tham ô tham nhũng đấy!)
    Mấy hôm nay mát giời, em xám nhọ nhà em đâm tưng tửng. Đang yên đang lành chạy vèo một cái, nhảy xổ ra túm lấy gấu quần em giật giật cắn cắn. Mà răng nó sắc nhọn, cắn đau ra phết. Ối zời ơi, chết rồi, hôm trước phường gọi đi tiêm mèo thì chày bửa không đi...
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  9. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    31/8 này tôi lênHà Nội mong bạn cho biết cái vòng đó bns tại ST nào để tôi còn mò đi mua không đêm nào mà nó đi chơi là sáng hôm sau biết chân nhau ngay vì rận mèo cắn cứ gọi là có 2 cái nốt dỏ lừ ngưa ơi llà ngứa
    Nuno gomes ơi anh là niềm khát vọng của em
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hị hị, con Cún nhà tớ từ hôm đi oánh nhau bị dứt hết cả lông ở bụng đến giờ tự nhiên hết sạch rận! chẳng biết tại sao nữa! hồi trước mỗi lần nó đi chơi về cứ phải tắm mấy bận mới hết! chả hiểu sao nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này