1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rùi con này không lem nhem đâu nó đen tuyền đấy. Nhưng không hiểu sao dạo này lông bụng, tay chân tóm lại những chỗ nó hay liếm lại ngả màu hung đỏ, khi lên ảnh nó thành những vệt chứ thật ra no đen xì cả người đấy.
  2. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, sao lại thế? Hoặc là mèo nhà bác bị đổi màu lông, hoặc là nó vẫn thế nhưng bây giờ bác mới thấy , chắc là "chân nhân bất lộ tướng", à quên, chân mèo bất lộ tướng ! Mèo đồi mồi 100% , quý lắm đấy bác ạ, còn quý hơn mèo đen tuyền! Ối giời ơi, tôi lại tương tư cả em nhẻm nhà bác mất thôi ! hic hic
    Tân nguyệt khúc như my
    Vị kiến đoàn viên ý
    Hồng đậu bất kham khan
    Mãn nhãn tương tư lệ
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Huhu, không ai tương tư xám nhọ nhà em!!!
    Á, hội yêu mèo nói chuyện mèo nhiều rồi, bây giờ nói chuyện chủ mèo đê. Người sáng lập ra cái Hội yêu mèo này, mít xờ Pittypat vừa đỗ vào khoa Anh trường Ngoại ngữ. Các bác các cụ cho xin vài tràng vỗ tay khen ngợi đi chứ (người ta bỏ cả chăm mèo để học thi đấy!)
    Mà nói đến chuyện thi cử mới nhớ, năm em thi ĐH lần thứ 2, mèo nhà em, cái em nhị thể vàng béo mầm đeo cái dây cổ màu tía ở mấy trang trước ý, có bầu và đẻ ra nhõn 1 em mèo trắng. Con giời chọn đúng ngày em đi thi để đau đẻ quằn quại. Túm lại là em tí nữa thì bỏ thi! Nhưng giời thương, em mèo con đấy không đến nỗi làm mình làm mẩy lâu trong bụng mẹ. Năm đấy em thi Thăng Long, đặt tên con bé là Đỗ, cuối cùng em đỗ thật Còn cái em Đỗ trắng đấy bây giờ vẫn ở nhà bác em, đẻ được mấy lứa rồi, toàn mèo lai xù cả!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  4. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em Pittypat nhá, em bỏ chăm mèo để học là tốt chứ không như chị TIO nhà ta suýt bỏ cả thi để đỡ đẻ mèo hihihi. (Nhắc đến thi mới nhớ là tôi đây đã có thành tích bỏ thi (tại chức thôi) chỉ vì mê xem phim ma lúc nửa đêm mà sáng không dậy được ! )
    Nhắc chuyện này xấu hổ lắm, xem thằng mèo vàng bị thịt nhà tôi cũng ham học không này, không lười như chủ nó đâu:
    "Mieo, Ông ơi, cho cháu học bài vớiiiiii ...! "
    http://www.ttvnol.com/uploaded/terrorist1812/quakhach2.jpg
  5. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Con mèo đó trông nhọ nhem yêu ghê nhỉ. Có phải nó là con nằm trên nóc lò trong cái ảnh đàn mèo con ko?
  6. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái thằng nhọ "vừa đi nhậu về" nằm trên nóc ổ mèo con đấy. Lông nó không nhọ nhem thế đâu, không hiểu sao lên ảnh trông cứ loang lổ như là bẩn lắm chứ thực ra nó sạch sẽ nhất nhà tôi đấy. (Chắc cũng giống em nhẻm nhà bác màu đen mà lúc vào ảnh lại thành màu hung đỏ.)
    Thằng này hồi bé lông trắng tinh, trông yêu lắm, đây này:
    http://www.ttvnol.com/uploaded/terrorist1812/quakhach2.jpg
  7. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    cái mặt nó sao lúc bé xinh thế mà lúc trở thành 1 ông bố lười lĩnh lại lăng nhăng hoang đàng thế nhỉ
    mặt em đen trông dữ dằn nhỉ à ai làm ơn chỉ cho tôi chỗ bán cái vòng trừ rận mèo với nó ở đâu vậy?
    Nuno gomes ơi anh là niềm khát vọng của em
  8. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    khủng bố nói đứng đấy con mèo nhà tôi mà gọ nó cậu tý bổ ơi hoặc bổ ơi thế là có đang đứng trên nóc nhà cũng thò cổ xuống xem có cái gì ăn không nếu có sẽ nhảy xuống bờ tường gọi meo meo để gọi người ra bế xuống thứ nhất là béo quá lười nhảy từ trên cao xuống thứ 2 là đường xuống có con chó nó chặn mất nên cóc thèm xuống gọi bằng được tôi ra bế xuống cơ
    mà lại xuống cái kiểu chuối thò tay ra đón nó lập tức nó quăng 2 chân trước xuống rồi lẳng cả cái người béo núc vào mặt người ta nếu vừa đỡ cậu ấy vừa ngoảnh đi chỗ khác có ngày bị ăn cả cái mông mèo to vật vào giữa mặt huhu hic hic
    còn nếu không có cái gì ăn được sẽ trả lại bằng 1 cái ngáp rõ dài ra vẻ chẳng có cái cóc gì cậu deck thèm xuống xem mày làm gì được cậu nhìn cái mặt ngáp kiểu thờ ơ ấy thật nhiều khi điên hết ruột sao cái lũ mèo nó ranh ma thế nhưng mà sao lại mết chúng nó thế
    Nuno gomes ơi anh là niềm khát vọng của em
  9. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... ngoc cô nương này vẫn chưa tìm được chỗ bán vòng trị rận à ? Ra đường Trường chinh ấy, tôi thấy ngoài đấy cái gì cũng có. Đồ chơi, vòng cổ, xích, nước hoa, đủ kiểu.
    Cái trò ngáp vào mặt thì ông mèo già nhà tôi là vô địch. Ông này già rồi mà lại không đánh răng bao giờ, nên hơi của ông phả ra có cái mùi gì đó cũng không được dễ chịu cho lắm . Đi làm về, chào hỏi ông vài câu, nếu ông vui vẻ thì ông sẽ tỏ vẻ hài lòng bằng cách chõ thẳng vào mặt mình và ngoáp 1 cái (phải gọi là ngoáp chứ không phải ngáp ) ! như thế là ông thấy dễ chịu lắm đấy ! Còn nếu đi qua mà không chào hỏi ông thì ông sẽ .... quờ tay tát cho một phát ! hihhihi
    (hic, mà ngoc cô nương sao không chịu khó chấm phẩy một tí, làm tôi đọc cứ phải vừa đọc vừa đóan y như đọc văn cổ của Tàu ấy ! Đố ai đọc được 1 hơi bài viết của ngoc cô nương không nghỉ ! hehhee)
    Tân nguyệt khúc như my
    Vị kiến đoàn viên ý
    Hồng đậu bất kham khan
    Mãn nhãn tương tư lệ
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đen, Mướp, Mơ, Chip, Dale, Lùn, Tũn, Chũn, Tuyết nhi, Vàng, Xấu, Xí, Sim ba sim bủn, Nhọ nhem, Tẹt, Lếu, Beckham, Tiểu Bảo,Đầu mấu, Giống, Tém, Cu, Tiểu Bân, Khuỳnh, Tiểu Hắc, Thị, ****, Nhinhanhinho, Bé, Mít, Rận, Ngẳng, Vàng mỳ....
    PHÙ, trên đây là tên của các em mèo nhà tớ từ bé đến giờ. Tên tuổi chúng nó là do cả nhà tớ tư duy mà đặt ra, phù hơp với đặc điểm hình thức và tính tình. Nhưng đến bi giờ thi chỉ còn có 7 nhóc thôi. Những em trước kia do chiến đấu với bệnh tật và kẻ trộm nên đã hoặc mất tích hoặc die.
    Mèo nhà tớ khi muốn đẻ mèo con lại còn được cả bố mẹ tớ gọi tắc xi đưa đến viện C của mèo để mổ cơ
    Những em mèo yêu quái bi giờ của nhà tớ bao gồm: Vàng mỳ, ****, Tiểu Bân, Tém, Cu đơ, Ngẳng, Tư Khuỳnh
    <P align=right><FONT color=darkred size=4>iu anh đến khi thành bà cụ</FONT></P>
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 21/08/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này