1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    harukaSun ơi, tớ cũng chẳng biết phải khuyên bạn như thế nào nữa. Tớ cũng đã từng có những em mèo ngoan và tình cảm như thế, nhưng vì tiếng gọi của giống loài nên chúng nó đi và bị bắt mất. Thực sự tớ không bao giờ muốn phải triệt... những đứa em ngoan và xinh như thế. Tớ muốn nó phải là một con mèo toàn vẹn, được hưởng hạnh phúc trọn vẹn mà một sinh vật có quyền được hưởng. Nhưng mà nếu để thế rồi bị người ta bắt mất thì cũng buồn ghê lắm, harukaSun nhỉ?! Mà bây giờ nó lớn rồi, có muốn ghép đôi nó với ai cũng khó, ấy nhỉ?! Hồi xưa tớ cũng định mang một em mèo cái về, hy vọng giúp cậu bé (bây giờ nó bị người ta bắt mất rồi) của tớ có một gia đình. Nhưng nó lại "xuỳ" đuổi em mèo đó ghê quá ---> đành chịu.
    Mọi người ơi, cùng cho haruka một lời khuyên đi!
    Mà haruka muốn load ảnh thì vào phần "trả lời" trên kia ấy, rồi sau đó chọn cái "đính kèm" mà có hình cái kẹp giấy ấy, đợi một chút cho nó load ảnh lên, rùi làm theo những điều nó hướng dẫn ấy. Mất thời gian một chút đấy! Nhưng bọn tớ rất mong được xem ảnh em miu nhà bạn!
    Ui, chị Jennie ơi, không ngờ chị lại có sở thích cân mèo giống em đến thế! Ngày xưa em cũng hay cân mèo lắm! Em mèo Lợn nhà em hồi chưa bị bắt đã có lúc cân nặng 4,9kg cơ đấy! Nhưng chẳng hiểu sao mãi không lên được (có lẽ tại động đực). Nhưng sau đó thì nó bị bắt mất... Thôi, em chẳng kể nữa đâu, không lại buồn...
    Mà mèo của chị nặng nhất là bao nhiêu cân vậy?!
    Cái gì cũng có giá của nó
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, giúp tôi với! Em Tắc kè nhà tôi nó bị ốm mất rồi. Hai, ba ngày hôm nay nó chẳng chịu ăn gì cả, cứ ngồi rù rù trong phòng, người cứ lờ đờ. Tôi chẳng hiểu nó bị làm sao nữa! Tôi cố ép nó ăn mấy thìa cháo, nhưng mà xem ra tình hình này không được ổn thoả cho lắm bởi ăn rồi nó lại nôn ra. Tôi chẳng biết phải đưa nó đi bác sĩ thú y ở đâu nữa, vì hồi xưa có đưa một em mèo đi, nhưng rồi cũng chẳng có tác dụng gì! Mọi người ơi, có ai biết bác sĩ thú y ở đâu tốt không, làm ơn chỉ cho tôi với! Cám ơn mọi người rất nhiều! Tôi lo quá đi mất!
    À, quên mất, tôi ở Hà nội. Rất mong được sự giúp đỡ của các bạn
    Cái gì cũng có giá của nó
  3. thaibinh3n

    thaibinh3n Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích mèo nữa. Nhất là thịt mèo, tuyệt cú vời luôn.
  4. harukaSun

    harukaSun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    thankssssssssssss, cảm ơn bạn đã trả lời Sun
    để hôm nào mình load ảnh lên cho các bạn xem em ngố nhà mình, bao đảm đẹp nhất room

    nha em co nuoi 1 con cho, no to nhu con bo

  5. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Bé pittypat thân mến,
    Mèo nhà em bị ốm rồi. Hồi xưa mèo nhà chị cũng bị như thế, may mà mang đi bác sĩ thú ý kịp thời, không thì... tèo!
    Em gọi điện cho bác Cường này theo số đt 8282411 nhé! Bác ý mát tay lắm, chó mèo nhà chị toàn do bác ý 1 tay chữa trị thui. Nói em là bạn của chị Mai Anh nhé, chị Mai Anh nhà ở Quảng Bá.
    Chúc em bé nhà em mau khỏi ốm!
    Jennie
  6. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Jennie nhiều nhiều nhé chị. Em cũng đã đưa nó đi bác sĩ rồi. Thật đúng là một ngày kinh khủng, chị Jennie ạ. Nó ốm đúng một tuần. Cái tối em đưa nó đi bác sĩ ấy, nó vật vã kinh lắm chị ạ. May mà không phải là ăn phải bả. Đi khám thì chẳng cần biết bệnh gì cũgn tiêm mấy mũi. Còn cái ông bác sĩ ác ôn ấy, nhà thì rõ xa nhà em, vậy mà em năn nỉ thế nào, mẹ em nói thế nào ông ấy cũng không chịu đến. Đã thế, về đến nhà, chắc là do đói lả ---> say thuốc, nó lại bị ngã từ tầng 3 xuống đất, tưởng chết chị ạ. May quá, em cho nó ăn chút cháo, rồi thêm một chế độ tẩm bổ gồm cháo + sữa ---> bây giờ "cô ý" khoẻ lại rồi. Bữa nào cũng là đứa "tiên phong" trong "công cuộc" xuống đòi ăn cơm đấy chị ạ.
    Cám ơn Jennie nhiều nhá, vì đã quan tâm tới em và mèo của em. Lâu lắm rồi mới thấy chị trên này. Khi nào rảnh thì chị post ảnh mấy em mèo của chị lên đây cho mọi ngưoờ cùng xem đi!
    ... listen to the rhythm of the falling rain...
  7. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Cái lão Binh3n kia . sao lại nói thế , nhẫn tâm ăn thịt mèo sao ?? không ngờ đấy , các bạn nghĩ sao về những kẻ nhìn những chú mèo của bọn mình với đôi mắt thèm thuồng của 1 kẻ đói hả?? Nghĩ tới chuyện nhửng chú mèo xinh đẹp đáng yêu của mình bị làm thịt mà tôi thấy sợ và giận wá
    Bless all of you
  8. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thế thì tốt quá rồi! Em nhớ đừng cho mèo uống sữa tươi nhé, không tốt lắm đâu. Có loại sữa bột Hà Lan, vừa rẻ mà cũng tốt nữa, em pha cho "cô bé" con nhà em nhé! Còn thì đừng cho nó ăn cháo em ạ. Hoặc là nấu cháo thật loãng, rồi cho nó uống nước cháo thôi.
    Chị dào này cũng bận. Hihi, để khi nào rảnh hơn 1 chút sẽ post ảnh mèo lên nhé! Nhưng chị không có ảnh mấy em mèo nhà chị đâu. Nhà chị kiêng, không chụp ảnh cho chó mèo vì có ng bảo nếu chụp ảnh thì nó sẽ mất mất. Chị có nhiều ảnh mèo lắm, thích hôm nào chị gửi cho.
    Chúc vui vẻ nhé!
    Vũng nước nhỏ đọng hương biển lớn
    Sa mạc gió về trong viên đá con con
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Chết, vậy hả chị? Thế mà em toàn cho nó uống sữa tươi thôi, mà nó lại thích mới chết chứ!
    Còn cháo thì dĩ nhiên là em nấu rất loãng, hầu như chỉ toàn là nước + pha với nước cá em vẫn hay cho chúng nó ăn thôi. Nhưng bây giờ nó khoẻ rồi thì em cũng chẳng cho ăn nữa.
    Hồi xưa nhà em cũng kiêng. Nhưng mèo mất vẫn hoàn mất. Lúc đó lại thấy tiếc không chụp cho nó kiểu nào ---> em cứ chụp bừa chi ạ.
    Em cũng thích ảnh mèo bình thường lắm. Khi nào rảnh chi post lên đây cho vui nhá chị?!
    ... listen to the rhythm of the falling rain...
  10. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu mèo bơi nó là con vật hiền lành và thích ngủ, nó thích nhận được cái vuốt ve âu yếm, được ôm trọn vào lòng của một chủ nhân thương yêu nó, và bởi vì nó còn là nickname của tôi, cái nickname mà những người bạn của tôi đã cho tôi.
    ....Chỉ một ánh mắt thôi đằm thắm, đã ôm trọn
    ....Tất cả, quá khứ,hiện tại, cùng tương lai vô tận
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này