1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - điện thoại bác sĩ mèo (trang 12)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 01/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Mèo thế mới là mèo chứ, phải béo ú bế nó mới đầm tay. Nhà tớ không có duyên nuôi mèo béo. Ăn thì rõ lắm mà người thì cứ dài ngoẵng ra.
  2. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    chú mèo ngái ngủ này nhặt đuợc dọc đuờng khi đi hoang trên Net , nhìn giống Fi Fi quá !!! hình như mèo muớp con nào cũng giống nhau hết hay sao đó

    All you need is Love ...
  3. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tớ cũng chỉ thích mèo béo, nhưng nuôi ít lâu bây giờ lại đâm ra thích mèo gày gày, cao cao, "dáng thể thao", trông khoẻ mạnh và "đầu gấu" hơn là mèo béo ú !
    Hồi trước nhà tớ có một anh mèo vàng đủ tiêu chuẩn này, trông phong độ lắm, nhưng từ khi đem anh đi làm công công thì anh càng ngày càng giống cái tàu lu, bây giờ mỗi ngày ngoài 3 bữa cơm còn phải thêm 2 bữa ăn đồ khô điểm tâm thì mới để chủ anh yên !
    Tốt nhất là bây giờ mấy thằng béo ú nhà tôi làm sao chia bớt ít trọng lượng cho em nhẻm nhà bác mèo xù ! Nhưng chỉ sợ bác vỗ béo em nhẻm rồi em mất phong độ như bây giờ thôi.
    Ông mèo già hay ngáp vào mặt người đây này, trông mặt ông rõ ra lão già khó tính chưa?
    http://www.ttvnol.com/uploaded/terrorist1812/quakhach2.jpg
  4. xyzzz

    xyzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới rình chụp được mợ Kitty nhà tớ
  5. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hehe ......con miu nào mẹt trông cũng ngu ngu, nhưng càng iu mới chết chứ, con miu nhà mình mẹt mũi cũng ngu kinh luôn, nhưng đánh nhau thì chẳng thua con nào cả, mà nó lại đen xì chứ, đang đêm mà tỉnh dậy thể nào cũng bị nó hù cho giật mình, toàn nhảy lên nóc cánh cửa bé xíu nằm chễm chệ rùi nhìn xuống xoi mói người ta đi lại, quát cũng 0 thèm xuống, nhưng mà nghe tiếng sột soạt của gói bimbim thì chạy nhắng cả lên lần nào cũng tranh ăn hết cái gói bimbim của mìnhnhưng vẫn iu vì có nó mới vui, nhìu lúc trông bùn cười lại càng thấy iu
  6. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    é é oé oé oác oác nhìn kitty yêu vật vã cái dáng ngồi nhìn phê thật. alkeyla ui cái mặt con mèo này dữ hơn chứ không như FI FI
    , nhìn em í hiền hơn cái cậu này. CÒn mèo nhà khủng bố thì đúng là loại gừng càng già càngcay khã khã khà. Mặt vẫn phong độ chết đi được nhỉ
    To tan nguyệt: hà hà tại có trả lời nhanh với lại lười giống mèo => ngại viết lắm nhất là chấm với phẩy, hêh xin lỗi nhá sẽ rút kinh nghiệm nhưng đến 31 này tui mới lên HN được thế nên đến hôm đó mới mò ra đường Trường Chinh để mua được.
    Nuno gomes ơi anh là niềm khát vọng của em
  7. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    cậu bổ nhà tôi cũng thích cái trò thò tay cho người ta ăn tát. Nhất là khi cậu đứng trên đỉnh cầu thang mà tôi đang thò đầu đi lên hâhh ăn đủ vào đầu rồi kéo tóc lên nhá. Nếu thò tay lên thì nhận được 1 cái vả nhẹ vào tay ,nhưng cậu k xoè móng ra đôi khi cậu bổ lại tưởng cái tạy tôi định rụt lại thì xoè móng ra vồ lúc đó là đau ra vấn đề đấy
    cậu còn có cái rò chiếm ghế như là cái đám ở nhà quốc hộ tranh cử ấy nhất là khi ăn cơm, đặt cái ghế trước bàn ăn là tìm cách nhảy lên đầu tiên ngồi chồm hỗm trên ghế đuổi không xuống đưa 1 cái ghế khác thấp hơn boả nhảy xuống cũng deck xuống. CHim cú rồi đấy thế làm sao ăn cơm có mẹo rrồi . Tôi trải ngay cái chiếu con ra thế là đang ở trên ghế cao nhảy tót xuống chiếm cái chiếu. Thế là đi ăn cỗ về maát chỗ khã khà tôi chiếm luôn cái ghế sau 1 ngồi đánh dấu chán chê cái chiếu ngẩn mặt lên nhìn cái ghế mất rồi thì cậi có vẻ hậm hực lémđành lại nahỷ lên cái ghế thấp. Nhưng vẫn không thể xa cái ghế được phải ngồi cao hơn cơ đúng là cái đò tham quyèn cố vị
    Nuno gomes ơi anh là niềm khát vọng của em
  8. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    mè0 Fi Fi đang đi trốn trong hộc bàn nhìn ra

    All you need is Love ...
  9. princess_fiona

    princess_fiona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi, help help...
    cu miu alex nhà cháu tối nào cũng đi với gái thui...huhu...sáng ra nó mò về chén cho sạch thức ăn rùi ngủ queo...ghét nó đếch chịu được...hư hỏng wá...các bác có cách nào dạy cu Alex cho ngoan ngoan tí ko ???


    Mãi mãi yêu anh bằng nửa trái tim ...
  10. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn nhỏ nhà tôi rất nhiều mèo. Nhiều đến nỗi đôi khi có thêm một hai con ở đâu lạc vào cũng không biết nữa. Sau rồi mỗi bé cũng một nơi vì ba tôi dị ứng lông mèo kể từ khi ... nhà có mèo. Chỉ còn lại hai bé, trông chúng buồn thiu à. Mỗi khi ngủ một bé nằm trên ngực tôi, bé còn lại nằm cạnh tay. Mỗi khi đông về ngủ với mèo rất chi là ấm. Tôi còn nhớ có một bận cả nhà bận phải về quê, nhờ bác hàng xóm trông hộ nhà. Sợ bác không chăm cho bọn mèo nên có nhờ bác là tối bác cho nó sang ngủ với. Hôm sau về hỏi bác í bảo không cần vì chúng nó rất ngoan, cứ ngủ trên chăn thôi. Sau lần ấy nhà tôi có thêm một thành viên mới mang tên là "chăn mèo" và chỉ để dành cho mấy bé con dễ thương đó thôi (Nói vậy chớ hôm nào ngủ trưa mà ngại không dùng chăn to tôi cũng dùng đại chăn mèo đó). Từ lâu rồi nhà tôi ko còn nuôi mèo nữa. Mẹ tôi bảo "Bọn này hư ghê, cứ lớn lớn chút là tự động thoát ly". Tôi quên không nói rằng hồi nhỏ thì bọn nó dễ thương lắm, đến khi thanh niên tí là bị "dụ dỗ" đi mất dạng. Có dạo khóc quá trời vì mèo bỏ đi hết. Cũng phải thôi! Lớn rồi mà. Phải tự lo cho mình, phải không Chesy (mèo nhà tôi chỉ có mỗi tên này thôi, dù to hay nhỏ, dù dừ hay trẻ...)
    MISS YOU BADLY
    Được anti_love1980 sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 23/08/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này